1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mod ui dung` xoa!!!!!!!!!!(T_T)

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi meomuop_meomeomeo, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomuop_meomeomeo

    meomuop_meomeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng ba...trời Hà nội còn vương lại chút se lạnh của mùa đông xứ Bắc khiến mọi người ra đường phải khoác thêm chiếc áo...Nắng...cũng có nắng! nhưng là cái nắng dịu dàng và ấm áp đủ để ai đó khoan khoái hơn, thích ra đường hơn vì chưa phaỉ đội mũ! mấy thằng sv trong kí túc thì mừng như bắt được vàng vì chút nắng hiếm hoi đó khiến chúng nó có thể tranh thủ đổ lọ nước xả vào và giặt đống quần áo hôi rình của cả một tuần... thế là gần vào hạ rồi đó! hà nội vào hạ theo đúng thời gian của 4 mùa! nghĩa là khoảng tháng năm....còn huế chào hạ từ tháng Tư, tháng năm là giữa Hạ rồi, chào Hạ bằng cái nắng phóng khoáng, bằng cái nóng nồng nàn,...bằng một ngày dài kết thúc với quầng hoàng hôn đỏ thẫm...Huế cũng chào Hạ bằng những cơn mưa rào nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt để cho ai phải nép vào vệ đường, để phố vắng tanh người qua lại, để mọi người vội vã hơn, trả lại khoảng không thoáng và tĩnh lặng.....Để rồi khi dứt mưa, bầu không khí trong trẻo và thoáng đãng kéo mọi người ra đường nhiều hơn, trong mắt ai cũng lấp lánh một niềm vui nho nhỏ như hạt mưa rào...
    Học trò đi học dưới cái nắng chói chang đầu mùa , mồ hôi nhễ nhại, da ngăm ngăm đen, thích nhất là dừng chân dưới hai hàng phượng, làm một li chè mát rượi, trêu đùa nhau rồi lại vội vã dưới nắng để khỏi trễ học.....
    Nắng tháng Ba đủ để ba mẹ già hơn, hai thằng em ở nhà hình như cao hơn, rắn rỏi hơn...nắng tháng Tư cũng khiến cho ai đó phải nhớ về mùa thi đầu tiên, nhớ về bạn bè nhiều hơn, để thêm quý thêm yêu nơi giữ bao kỉ niệm tha thiết, biết giữ những gì đáng quý và chân thành nhất. Nắng tháng Năm theo chân những tntn đi đến những nơi nắng gay gắt hơn, nóng nực hơn,....nắng tháng Năm trải dài như vệt mật ong rơi khỏi tổ, kết nối nhiều bạn bè...
    Nắng tháng Sáu vẫn đủ để day dứt suy nghĩ học trò trong mùa thi...vội vã lắm...bất chợt lắm....nếu ai không kịp nói những gì đang ấp ủ thì từng đợt mưa giữ dội đầu tiên sẽ làm nguội bầu không khí hôi hổi kia, để rồi mưa nhiều dần, lâu dần khiến học trò phải chuẩn bị cho một mùa chạy lũ...quên đi bao dự định yêu thương hôm nào...
    Tôi yêu nắng vì quê tôi có nắng, nhìn nắng nơi này tôi lại nhớ đến quê mình! một mùa đông ở Hà Nội khiến tôi mặc áo ấm nhiều hơn và càng khiến tôi mong nắng nhiều hơn!... còn bạn thì sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này