1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Model nào là thích hợp cho SV?

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 13/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Model nào là thích hợp cho SV?

    Dạo này SG ta thay đổi nhiều quá, từ quần áo , kiểu tóc , dáng đi , thậm chí cho đến cả màu mắt cũng đang là mod.

    Bàn về kiểu tóc, các chị thì hết tóc duỗi rồi đến tóc quăn, hết so le rồi lại tóc thề, SG mod nào là nhà ta có ngay mod ấy. Còn các anh thì hết 2 mái rồi lại 1 mái, hết xẹp rồi lại dựng ngược như cái bàn chông, trông kinh ko chịu nổi. Có đặc điểm chung là cả 2 phe đều có thể nhuộm xanh , đỏ, tím, vàng ...đủ cả

    Về quần áo, các chị thì ôi thôi đủ cả. Áo có dây cũng bị cắt thành ko dây, quần dài nay đã thay thế bằng cái quần " chó táp 7 ngày cũng ko tới", ....MÀ dạo này còn thêm cái kiểu áo nửa kín nửa hở, chỗ trong xen lẫn chỗ đục nhìn chuối kinh khủng. Trong giảng đường em học có 1 cô bé đã dám chơi cái mod ấy vào lớp rồi, thế mà vẫn ko dụ được thầy cho nghỉ, chỉ biết là cả lớp được 1 phen rửa mắt.Về khoản này thì các anh có đỡ hơn 1 chút nhưng mà ko bít có ai chơi theo cái mod mỏng te của anh Đàm ko nữa.

    Nay , dân SG ta lại có thêm cái mod đeo kính áp tròng , mắt đang đen đẹp đẽ lại đi đeo vào mấy cái màu đỏ, tím , xanh nhìn như mắt mèo, hơn nữa là như mắt ma......Nhưng mà ko thế thì ko phải là dân sành dân sứ , dù gì thì cũng là thành phố....

    Còn về cái khoản xe cộ mới khiếp chứ....Hôm nọ vào trường thấy ngay mấy chiếc @ hay Epicuro dựng trong trường mà choáng cả mắt, cứ nghĩ sinh viên mình nghèo lắm, ai dè...nhìn qua nhìn lại ..hic...hic ....

    Dạo 1 vòng trong giới trẻ thành phố, mới thấy mình lạc hậu quá...KO biết với sinh viên mình thì sao? Mọi người thử nhào vô bàn luận về vấn đề này xem




    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul
  2. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ có cái sơ mi trắng, quần tây xanh và chiếc xe đạp Martin 107 thôi. Không biết có được cho là mode không nữa. Nhưng đúng là dạo này vào trưởng gởi xe đạp trông thấy mắc cỡ quá, đã vậy các bác bảo vệ lại còn xem thường nữa chứ. Nhét, đạp, đẩy... thấy mà thương cho con ngựa sắt của tôi quá.
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hê hê... tớ thì thấy SV cốt nhất là có cái bị to to để đựng sách vở và tài liệu. còn quần áo thì cứ gọn gàng đơn giản là tốt, miễn sao đừng có lè phè hay nhếch nhác là được.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    áo sơ mi ,quần tây muôn năm(nhưng cũng chả rẻ tý nào
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    SV KT mà nghèo, thấy bãi giữ xe trên 59C không: không nhận giữ xe đạp chỉ giữ xe máy thôi. còn cái zụ ăn mặc hả. khỏi phải nói... vì mọi người nói hết rùi.
    cái bị to to như của sta í mà. toàn là bánh kẹo không thôi không có sách vở đâu.
    còn peace_do chẳng có cái bị nào cả. đi học chỉ có một quyển vở đã thấy nặng lắm rùi. Mang cặp sách đi vướng víu tay chân. Làm sao mà cúp cua đi chơi được. Học kinh tế thì chỉ học một ngày rồi nghỉ nữa tháng. Gần tới thi thì mượn vở người nào viết chữ đẹp đẹp dễ coi photo để học bài. thế mà chả rớt môn nào cả. 4 năm đại học lão này đóng chưa tới 3 triệu. vì trường lấy học phí cũng phải trả lại cho tui mà. nuốt tiền của lái buôn đâu phải dễ.
  6. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là trường kinh tế mình ko chịu gởi xe cho sinh viên, nói về kiểu tóc, mình mới là người tội nghiệp nè, nhuộm tóc làm gì để rồi ai cũng hỏi" sao tóc bị cháy hết cả đầu vậy" , thông cảm vì mình nhuộm giống màu cháy tóc
    Con gái mà mốt thì mới đúng là con gái chứ, sài gòn bây giờ khác xưa rồi, bây giờ là thời điểm sắc màu, ra đường cũng phải sắc màu, mình thấy cũng đẹp lắm chứ, như vậy mới đa dạng chứ
    phuongkim
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    bữa nào mình phải ghé qua Kinh Tế để tận mắt chứng kín mới được! Nghe cá heo nói thú vị quánhỉ?

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Dạ ! Welcome fool-again....
    HÃy thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ thích ngay mà. Ko tin à, đến thử xem

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thế là trường Bách Khoa sắp mất hẳn một sinh viên rồi... . fool-again qua Kinh Tế là mê luôn hết muốn về... không chừng năm sau thi lại vào Kinh Tế thì khốn...
    All for you
  10. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    he...he... chú foolagain lại muốn fool.....fool.... again nữa à. Coi chừng mất thẻ xe nữa đó.

Chia sẻ trang này