1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Model nào là thích hợp cho SV?

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 13/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowgirl_p2002

    cowgirl_p2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không biết con trai kinh tế có ý kiến gì cụ thể hơn về vấn đề này không? Và bản thân mình như thế nào đây, chứ có nhiều người nói một đằng làm một nẻo lắm. Chẳng biết sao chứ mỗi lần dạo phố tình cờ mình nhìn thấy có cô nào mặc áo đúng hở lưng ngồi hở bụng là mấy anh nhìn theo không hề chớp mắt. Vậy mới lạ chứ !
    [size 50] Kitty[/size50]
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    hê hê... có gì lạ đâu nhở? thời trang ấy của 1 số chị em phụ lữ là công cụ làm đẹp để kâu con trai thui mừ.

    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con.

  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Tui thì khác, hay dị ứng với màu tóc mà không phải màu đen. Có lần một thằng bạn nói với tôi:" khi mày nhuộn tóc mày cảm thấy như có một cái gì đó mới hơn, thích hơn và tâm hồn bỗng nhưng vui vẻ hơn" Tuy nhiên tui lại không thể chấp nhận được việc trở thành Việt gian bán nước. Tóc mình màu đen tại sao lại không để mà phải bắt chức bọn Hàn, nhuộm tóc búa xua. Trong lớp tôi cũng vậy, có một cô bạn mà 4 năm nay tui không hề nói chuyện chỉ vì đầu tóc cô ta không phải là màu đen.
  4. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đó là sở thích của mỗi người sao bạn lại nói vậy chứ peacedo
    theo mình nghĩ thì cô bạn kia ko nói chuyện với bạn đó thôi, mình cũng ko phải tóc đen, như vậy là kì thị sao, bạn thật là cổ hữu
    phuongkim
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Cổ hủ thì không như con người biết hoà nhập chứ không bao giờ hoà tan cả. Còn việc nhuộm tóc thì ai thích thì cứ nhuộm, còn tôi đây thì nói chung là ít thích nói chuyện, lại càng ít thích bắt chuyện với người nhuộm tóc.
    Còn cakeo chắc là cá kèo hả, làm lẫu ngon đấy nhẩy
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    hic. tóc em vàng do dùng thuốc nhuộm sunlight color. thế bác có gì để nói k0 ạ?

    Like every tree
    Stands on it's own
    Reaching for the sky
    I stand alone
    I share my world
    With no one else
    All by myself
    I stand alone

  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo tui sẽ thi lại vào KT vậy! Fool này sống là người của BK, chết làm ma BK, mà tui thà làm ma của BK chứ không làm rể KT đâu!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  8. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói bên BK đâu có chuyện thi lại chỉ có chuyện học lại thôi, bác muốn chết thì dễ thôi, cứ trượt mấy lần là được à
    To peace_do: Ko thích người nhuộm tóc thì thôi ko ai ép, nhưng ghét của nào thì trời trao của đó, chúc may mắn, lẩu cá kèo thì ngon lắm, nhậu là hết sảy luôn
    phuongkim
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    cakeo đừng giận nhé. đó là phong cách riêng của bác p_do thôi mà. vẫn còn nhiều người khác đâu có như bác ấy.

    Like every tree
    Stands on it's own
    Reaching for the sky
    I stand alone
    I share my world
    With no one else
    All by myself
    I stand alone

  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Bác peace_do hơi quá đáng rồi. Sao lại là Việt gian khi nhuộm tóc nhỉ??? Mọi người có một sở thích riêng của họ và họ có cách cảm nhận cái đẹp khác với bác. Cho bác biết là ngoài nhuộm còn có cả keo màu nữa kìa... Lúc đó thì không chỉ một màu đâu mà có khi còn cả "đống" màu luôn thì chắc bác cho là gì há???
    Đúng là sinh viên không nên nhuộm tóc lên giảng đường nhưng hình như cái đó chỉ còn đúng cách đây mấy "thế kỷ" thôi. Nếu bạn đừng nhuộm vàng hoặc bạch kim thì okei... một làn sóng trẻ trung đang chảy vào giảng đường đấy. Nó làm cho giảng đường bớt đi một phần căng thẳng đấy chứ nhỉ... Và cuộc sống được tô điểm thêm những sắc màu của tuổi trẻ nhỉ....

Chia sẻ trang này