1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mods BOX Du Lịch - Windy

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi LinhEvil, 21/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Lâu lâu mới thấy chú Etra vào ! Dạo này vẫn mạnh chứ ?
    Tháng trước anh có vào Mường Lát, qua Pù Nhi thì được tin Vua Mèo cuối cùng của VN ta đã thăng , cụ về với tổ tiên hồi tháng 4 -2006 . Tiếc quá !
    Mịa , phi qua bản Lát chỉ sợ dân nghiện nó đập máy ảnh .Toàn ánh mắt nghi hoặc dõi theo . Chẳng kịp vào thăm em Hà thị Lụa , cái cây xoài trước cửa quán em Lụa đã to lắm rồi ! Anh đi bằng đường Co Lương ngược sông Mã lên Mường Lát thú lắm !
    Có nhiều chuyện hay để kể ... xã Mường Lý vẫn còn tục ngủ thăm đấy , hay hôm nao chạy 1 chuyến anh em ta vào thưởng đêm huyền diệu , rủ cả chú Cao Son cho vui ?
    Anh đứng ngoài cái chuồng bò của chú , bất quá chỉ đi ngang qua thôi ...
  2. lambich_hien

    lambich_hien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  3. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Kính bác,

    Xin lỗi bác vì có lời hồ đồ. Tôi đã đọc lại bài của bác thấy rất ổn, không hề trách cứ Tabalo, chỉ có Tabalo tự thanh minh việc "thỉnh thoảng lại cho đường dẫn của TBG vào các bài viết"

    Từ bé đến giờ mới chỉ nghe nói gắp lửa bỏ tay chứ chưa nghe nói gắp lửa bỏ đũng quần. Thật khó hình dung làm thế nào bỏ lửa được vào đũng quần

    Dân tình được dịp châm chọc các mod cũng thú vị nhỉ, mấy khi được tự do như vậy. Mỗi lần lấy ý kiến chọn mod là các mod cứ như là bị lên thớt, dân tình viết nhăng cuội cũng không dám xoá bài, treo nick.
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hị hị, vì là cộng đồng ảo, nên admin cũng phải có nhưng thông tin tin cậy nhất để set mod cho các member. Mod mới được set phải được sự đồng ý của các mod cũ và các member, tất nhiên cũng có nhưng ý kiến khác vì điều đó không thể tránh khỏi.
    Túm lại, các bác cũng đừng đánh giá cao mod quá, nâng quan điểm lên roài cãi nhau um tỏi. Và trong box ta toàn topic đi lại, thỉnh thoảng bầu bán tí anh em cũng vui,
    @ban hiệp 1975: Thường thì chả mấy khi mod của box du lịch treo nick, còn xoá bài thì toàn xoá nhưng bài spam hoặc quảng cáo.. chứ bàn luận về tính cách theo quan điểm cá nhân thì thoải mái, theo tôi đấy cũng không thể gọi là châm chọc, box du lịch vốn là box của những ngươì tự do, bạn nói thoải mái đi.
  5. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    em là em Vote cho anh Extra làm Mod !
  6. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, có mỗi cái chuyện mod mà ồn ào nhỉ? Chả biết mọi người thì sao chứ em chả thấy làm mod được lợi gì cả, cực chết cha chết mẹ, lại còn hay bị chửi vung vít lên. Nói chung quan điểm của em là nên cám ơn những người làm mod, vì họ chính là người giúp chúng ta quản lý cái sân chơi của chúng ta, đi dọn rác giúp chúng ta và giúp đỡ khi cần thiết. Sao mọi người không thấy việc mod ít phải xuất hiện nhiều là tốt nhỉ? Điều đó chứng tỏ mỗi chúng ta đều trưởng thành và đều đóng góp cho box phát triển. Chứ cả cái diễn đàn thế này mà chỉ có mỗi vài người nói cho từng đó người nghe thì có mà loạn. Mà làm mod đâu có đơn giản, chuyện tốt chẳng thấy khen, chuyện gì hơi không vừa mắt một tí là chửi bới loạn lên. Ai cũng bảo mod cũng chỉ là người, nhưng sao ít ai chịu hiểu người thì cũng phải có hỉ nộ ái ố chứ, thế mà làm mod lại phải suốt ngày đắn đo xem nó chửi mình thì mình có nên chửi lại nó không, làm gì cũng phải rón rén. Là em nghĩ thế, cũng chẳng biết các mod nhà ta có làm giống thế không ah? Nếu không thì cũng gay nhỉ? Nhưng đừng ai vội cho rằng em đang nịnh các mod nhé, đây chẳng rảnh để làm việc vô bổ đâu. Chẳng qua thấy sao thì nói vậy thôi.
    Em thì quả thật hiếm xuất hiện ra mặt ở đây lắm, nhưng có thể nói rằng hầu như ngày nào cũng ghé vào đây, nghe ngóng hóng hớt khá đầy đủ chuyện của box mình. Cũng biết rằng chuyện bầu mod không đến lượt mình bàn, nhưng cũng xin có ý kiến cái nhỉ. Em chưa gặp cả bác Du và bạn Minh, nên không thể nói em bênh ai hay ghét ai cả. Theo em thấy cả hai người đều có những kinh nghiệm rất hữu ích, rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, hầu như không dấu chuyện gì cả. Nhưng cho em hỏi hình như bác Du đi rất nhiều, thế bầu bác ý lên làm mod rồi ai đi phượt cho bác ý? ai ở nhà giúp đỡ member ? Thế thì có phải một lần nữa việc lại dồn lên vai các mod còn lại không? Thế thì có cải thiện được tình hình không? Còn bạn Minh: bạn đưa ra những tiêu chí, mục đích nghe ghê gớm lắm, vậy liệu đến lúc thực hiện bạn có làm được không? Bạn có nghĩ rằng với những người đã và đang làm mod, những người như bác tabalô bảo phải hơi điên điên mới làm được cũng rất nhiệt tình và tâm huyết với công việc không? ( không tâm huyết thì đã chẳng làm, chả béo bở gì, làm làm gì cho mất thời gian lại còn bị chửi ) Với những người tâm huyết họ cũng muốn box thay đổi theo chiều hường đi lên chứ, nhưng có những chuyện mà người ta gọi là lực bất tòng tâm mà có khi làm mem bạn chưa biết, đến lúc làm mod bạn mới thấy rằng xem ra chưa chắc đã làm được. Bạn đừng bảo với tôi rằng bạn đã từng làm mod thời kỳ "hồng hoang" nhé, vì chắc bạn biết hơn tôi rằng thời kỳ đó với bây giờ khác nhau xa lắm. Tôi thì không biết bạn sẽ làm được gì, nhưng trong những hoài bão bạn đưa ra để mong muốn thay đổi không khí của mod có những chuyện tôi nghi ngờ tính khả thi của nó lắm.
    Em nói thế là vì cứ theo cái kiểu của các mod nhà ta thì khả năng hai vị này lên làm mod cao lắm, thế nên em là em nhắc nhở chút thôi ạh. Có gì không phải các bác bỏ qua nhé, em chỉ muốn cái chỗ mình ra vào hàng ngày nó tốt đẹp thôi mà. Em thì ai làm mod cũng được, miễn là đúng người đúng chỗ đúng việc là được rồi. Nói chung ai làm cho em được hưởng là sướng nhất, đa tạ các vị vô cùng, thế cho nó khỏe, mình khỏi phải làm, khỏi phải bận tâm. Sướng, nhàn.
  7. khongcoviecgikho

    khongcoviecgikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mốt với chả Mét .
    Vào đây đọc thử anh thấy chúng mày đúng lũ dở hơi . Bầu Mod mà chả thấy cái tiêu chí nào rõ ràng , toàn cảm tính và tâng bốc phét nhau .
    Tiêu chí là gì ?
    Đi nhiều ?
    Biết tổ chức?
    Giỏi vi tính ?
    Post nhiều bài ?
    Giúp đỡ anh em tận tình ?
    Không khoe khoang , bốc phét ?
    ....
    Anh đọc thấy chả chú nào chị nào đạt được tiêu chí cả ( Mod cũ cũng như dự tính mới )
    Cao Sơn một thời lãng tử nhưng nay đọc văn hắn thấy bốc toàn mùi kiêu đời và công thần ! Ra cái dáng vẻ đạo mạo của thằng mâm trên , chỉ trỏ và kẻ cả , thái độ này đếch hay .
    Linh Evil viết thì ít , nói năng lại hơi bố láo và ngạo mạn , cứ kiểu này khó lấy chồng !
    Chú Vũ Thanh Minh lo đi ăn mảnh thì nhiều , ít chăm chút forum nhưng vẫn tham quyền cố vị .
    Đầm tính và ngoan có lẽ mỗi em Toét .
    Con bé Kenzo dạo nào viết ngắn mà sắc biến đâu rồi nhỉ , anh thấy con bé này hay . Chắc giờ lo giặt quần cho chồng giặt tã cho con hơi đâu đi bụi .
    ...Những đứa cần đề cử thì lại không thấy được đề cử
    Theo anh đứa nào đi nhiều , viết nhiều bài chất lượng , chụp ảnh nhiều , post nhiều thì xứng đáng làm Mod .
    Chẳng hạn chú gì đó đi Nhật ba lô cùng vợ ( anh quên mịa nó tên ) làm một mạch dài thòng xứng đáng làm Mod Sài Gòn lắm .
    Dugia đúng dịp đi Sinh Mã về chịu khó phét mấy trang nên cũng rất thuận lợi vào vị trí Mod . ( tay này bày trò khiếm tốn từ chối giả đấy , cứ gí chức Mod vào đầu - bắt làm , cấm cãi )
    Theo anh 2 tay này nên bầu làm Mod phía Nam ( 1 trẻ , 1 già )
    Cứ phải đóng góp cụ thể như hai đứa này mới thuyết phục được người khác , đặng anh em lên net có bài chất lượng mà đọc
    Các chú khác , mợ khác chỉ giỏi ba hoa chích chòe và spam cụt lủn làm ơn biến đi cho nước nó trong .
    Rồi close topic này lại giúp anh cái .
    Tởm , thời buổi cơm áo gạo tiền khó khăn sao nhiều thằng hám danh thế .
    Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
    Người khôn người kiếm chỗ lao xao
  8. broken_sword

    broken_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

    Ngoài lề một tí lào: đọc đoạn này của tabalo, mình thấy bạn khéo vơ vào quá, mình có đọc chuyến đi FSP của TBG trong nhật ký của TBG. Cách viết của bác không hề thúc đẩy mọi người đi, đọc xong mà bản thân mình cảm thấy leo FSP như một cực hình, hoặc thật là ghê gớm. Cái đó rất phản cảm tạo cho ngươì đọc cảm giác mình không thể lên được FXP vô hình chung, không thúc đấy được phong trào mà còn phản tác dụng. Bạn tạo hình tượng cho các bạn thành những người hùng, nhưng leo FSP cũng không có gì quá khó, các nhóm leo FSP về sau không phải là hệ quả của chuyến leo FSP của TBG
    Ngay như trong topic lệ giang 3 cũng thấy bạn vào nói ý như bạn khai phá cho mọi người trong box đi Lệ Giang, mà LG thì có lạ gì với ai
    Theo tôi, bạn Tabalo không nên làm mod nữa, bạn mới thực sự là người háo danh, thích nổi tiếng, bạn làm mod cũng lâu rùi, nên tự rút lui là hợp lý.
  9. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Được _mirage_ sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 02/11/2006
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Topic nhà mình nhộn nhịp nhỉ. Em xin có vài nhời.
    Em đã đệ đơn lên Admin xin rút MOD hôm qua, chắc vài hôm nữa là admin sẽ gỡ các chức năng Mod.
    Nhớ lúc mới về VN nhận với chị Toét là em đang thất nghiệp, mới về nhà em xin gánh vác cái chân Mod một thời gian rồi thôi. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình làm Mod lâu quá rồi nay Box cũng khác, người làm MOD không chỉ đơn thuần như xưa là một người gõ nhịp cho anh em hát bè mà bây giờ Mod còn phải làm những chức năng phán xử, phân bua, xoá bài... em là người nóng nảy, ăn nói ngông cuồng, thích chửi bậy nói láo... yêu ghét rõ ràng... làm Mod trong thời điểm này không còn hợp nữa.
    Em xin rút nhường lại cái quán nước ( mà bây giờ giống cái restaurant) cho các bác.
    Tất nhiên box Du Lịch vẫn là nơi gắn bó thân thiết của em, híc, bạn bè đều ở đây cả, vui buồn cũng ở đây. Dù không làm Mod cũng cố gắng là một thành viên tích cực.
    Về vấn đề set mod mới em vẫn nghĩ bác Du nếu đồng ý làm MOD thì tốt quá. Cô Blue tuy có bận rộn thật nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô nên tiếp tục giữ cái ghế này, nhân tiện chấn chỉnh tinh thần làm việc mà lại vào giúp bà con một tay một chân. Cô cứ đắm đuối với con cào cào mà đua ba lăng nhăng là không tốt hị hị...
    Thế nhờ... cãi nhau nhiều mất hoà khí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này