1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời anh em hướng dẫn viên và các bạn yêu du lịch họp mặt !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi huongdanvien_dalat, 01/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    Mời anh em hướng dẫn viên và các bạn yêu du lịch họp mặt !

    nhân dịp bác học nghề mới mở quán cafe mới trên đường hồ hảo hớn phường cô giang quận 1 . bác họcnghe có lời mời anh em trên ttvnol họp mặt tại đó .
    hình thức họp mặt sẽ thân mật và hocnghe sẽ free toàn bộ đồ uống cho tất cả các bạn !! đồ ăn thì giá 1 $ .
    các bạn có thể tới bất cứ khi nào rảnh rỗi .
    địa chỉ : 42/2 hồ hảo hớn phường cô giang quân 1 .
    to all : thấy cái quán đó dễ thương lắm . họp mặt nha . tui cũng sẽ tới ăn uống thử hehehe
    tinh thần ăn uống bất diệt .
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Các pác trong đó đàn đúm thía làm thằng iem ngoài ni cứ nhấp nha nhấp nhổm ! mong được đọ tửu cùng các pác vào một ngày không xa , lần này vô làm chạy bàn cho anh học nghề phát nhở !? khứa khứa khứa !!!!!!!!!!!
  3. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Anh Nga, lái xe 45 chỗ đội xe MD, Sài Gòn trong chuyến đi Xuyên Việt cùng tôi đã mỉm cười kể những ?okiểu khóc? của hướng dẫn viên: ?oBọn nó khóc siêu lắm. Nào là bố tao đang bị ung thư nằm trong bệnh viện". Nào là: "Mẹ tao già yếu phải nằm nhà thuốc thang tốn kém lắm" Nào là: "Tao cũng không muốn đi tour vì phi xa bố mẹ tao nhưng mà đành phi đi kiếm chút tiền để chăm sóc bố mẹ!?!? v.v... Những màn khóc như vậy được những hướng dẫn viên diễn đi diễn lại khi thủ thỉ tâm sự với du khách khiến không ít người mủi lòng thương cảm. Và thế là tiền ?obo? của khách sẽ nhiều hơn dành cho ?ongười hướng dẫn viên hiếu thảo?.
    CHĂN KHÁCH LÀ HIỆN TƯỢNG KHÁ PHỔ BIẾN TRONG GIỚI HDV HIỆN NAY! CÁC BÁC CÓ DÁM TỰ VẠCH ÁO CHO NGƯỜI XEM LƯNG???
    Thành sau khi nghe câu chuyện trên khoát tay: ?oTao khóc còn hay hơn nhiều?. Vốn là điều hành Cty DL P nằm trên phố Hàng Bè nên Thành có thể chọn tour nào ?ongon? thì đi. Và theo kinh nghiệm của cậu thì: ?oĐi khách Kiều (việt kiều) chăn sướng lắm. Mình cứ ân cần một tí rồi tỉ mẩn kể khổ ra. Nhà có 2 anh em thì mình cứ gọi ra 9 chú (!!!). Xong rồi ?ovăn? (bốc phét thêm) vào, bo mình là con cả nên phi lăn lộn kiếm sống vất vả để nuôi bố mẹ, nuôi các em ăn học, gánh vác gia đình. Kiểu gì nó chả bo hậu hĩ?.
    Việc kể nghèo kể khổ sai sự thật nhằm mục đích moi những đồng tiền từ sự đồng cảm của du khách là một việc làm rất mất tư cách. Tuy nhiên đó vẫn là một mánh ?ochăn khách? được sử dụng khá phổ biến trong giới hướng dẫn viên
  4. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    tôi chưa hề lam như vây . nếu làm vậy là tôi tự hạ thấp chính tôi , uy tín của gia đình tôi . thiết nghĩ 1 hdv thực sự thì không bao giờ làm vậy có chăng thì những hdv đó là dân nghiệp dư hay họ đã đánh mất lòng tự trọng của chính mình .
    than nghèo kể khổ với khách du lịch là sai nguyên tắc của 1 hdv . điều này trong trường du lịch có dạy . nhưng quan trọng là sự tự giác của mỗi người .
    hứơng dẫn viên có tự hào riêng của mình . không vì đồng tiền mà bán rẻ lòng tự trọng .
    đúng đồng tiền quạn trọng thật nhưng không phải là tất cả để ta phải bán rẻ mình , phải luồn cúi cầu xin lòng thưong hại để kiếm đồng tiền .
    tất nhiên nhận tiền tip thì hdv nao cũng có , nhưng đó là do sự phục vụ tốt làm khách hài lòng chứ không phải vì than nghèo kể khổ như bnạ nói .
    có lẽ bạn chỉ nhìn phiến diện chứ chưa đi sâu đi sát với những hdv như chúng tôi .
    ko tin bạn thử hỏi 1 hdv lành nghề xem , bạn sẽ thấy HDV có cái tự hào riêng , nói nôm na là hdv có giá của hdv .
  5. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    bác dzô đây nhậu với em . nghe kể về bác mãi mà chưa đựoc uống với bác ....
    beer + thịt cầy nhá .
    wéo còm Green Town coffee 42/2 hồ hảo hớn phường cô giang quận 1 của bác hocnghe nha''
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã được sử dụng trong topic khác, nay lại post lại trong này, thật không hay.
    Hơn thế nữa, nội dung bài không phù hợp với chủ đề. Mong bạn xem xét lại.
    Thân ái,
  7. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    sao không có ai hưởng ứng thế này ?
    không ai ở sài gòn có máu lang thang sao?
    em đăng ký một phiếu làm thành viên hội du lịch sài gòn nha
    1.hoc nghe
    2. huong dan vien du lịch đà lạt
    3. vuthanhminh
    4.boibun
    5....
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Hẹn pác ngày 21 nhé , buổi tối đi ha . con tách mi : 0912.949286 . 18 em bắt đầu Nam tiến ,c 21 là có mặt trong đó roài he he !! Em thèm cái không khí của Xì Goòng quá rùi nè ! he he !!
  9. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Quán này ở chỗ nào nhỉ các bác. ngày 28 tới tui có nhận 1 tour Sài Gòn -Phú Quốc nên vào góp mặt một tí cho vui.
  10. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    em cũng mún gặp bác lắm , đọc mấy topic bác tham gia thấy bác hăng hái xuyên việt bằng xế điếc là em hãi rồi .
    to sakura: ngay bùng binh cống quỳnh (chợ Nguyễn Thái Bình đó) chạy dọc theo đường Cống Quỳnh về phía Trần Hưng Đạo, gặp 1 cái ngã tư thì đâm thẳng luôn (xéo bên phải 1 tí), đường này vẫn là đường Cống Quỳnh , qua ngã tư Cống Quỳnh -Trần Hưng Đạo ,nhìn bên tay trái sẽ thấy 1 cái hẻm 42 , chạy vào thấy liền

Chia sẻ trang này