1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời anh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi NhuThiCaDao, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Tớ góp ý chân thành chứ không có bất kỳ cái gì gọi là chê bai ở đây cả (thơ mình thì ra gì đâu).
    Vẫn biết chẳng ai bài nào cũng hay được nhưng không lẽ vào xem thấy bài hay thì khen thấy bài chưa được lắm lại không nói gì?
    Lục bát có thể phá cách nhưng hồn vía vẫn phải còn chứ nhỉ?
  2. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Mến Nuocmatquy ,
    Cám ơn góp ý .
    NTCD rất thích phá cách lẫn phá vần .
    Thể hình, thân hình .
    Chữ thể và chữ thân đó, chữ nào đứng trước chữ nào cũng được .
    Ngay cả chữ nào khó đổi mà vẫn đổi ra được thì càng thích .
  3. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chàng Sói tình tình ui,
    Tại chàng bận yêu đương nên hỏng quậy thì em vào quậy dùm chàng đó. Ghét bé H ghê, dám bỏ bùa chàng Sói
    Chàng vui lòng tìm dùm em 1 người yêu gấp, vì nếu có ai để cố ý thì em sẽ vào rên rĩ mỗi ngày đó
    Cớ gì cắt mất cả hai topic của chàng? Bỏ ra cho bà con thưởng thức tiếp đi mà.
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 20/07/2006
  4. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mến chào,
    NTCD xin cám ơn tất cả mọi ý kiến khen/chê nhé các bạn thơ .

  5. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười, tay buồn

    Em nằm nghiêng với tay buồn,
    Mắt đôi đêm nhỏ vừa buông sao trời.
    Em còn lời nói trong lời,
    Cắn hơi thở nhẹ, chưa mời anh sang.
    Em nằm giữa đất muôn vàn,
    Bàn tay ve vuốt buồn mang cho người.
    Em xin anh giấu nụ cười -
    Hồn thầm yêu, biết tháng mười ra sao ?
    Tay buồn bỏ sót độ nào,
    Da đêm xanh nhuộm ý sầu hỗn mang.
    Người đi, thắt gió môi ngàn,
    Lời thương nói lại muộn màng, hay chăng ?
    July 12, 2006
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Phá thì cũng phá vừa thôi, nát hết lục bát của người ta, còn gì là duyên, hử !
    (Chợt nhớ Trung Quán Luận của Long Thọ Bồ Tát, ngài phá nát bét hết mọi thứ.)
    Qua Zim.
  7. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mang gió
    Vai nhỏ, quên mình, yêu ai,
    Đi, lên xuống, mang gió mây dịu dàng.
    Môi nhỏ, quên mình, mê say,
    Hôn trăm năm đôi mắt cay của người.
    Dù biết không còn yêu ai,
    Tay buông xuống chút gió mây dịu dàng.
    Dù biết không còn mê say,
    Mượn trăm năm đôi mắt cay, lặng nhìn.
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 23/07/2006
  8. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Ca Dao đọc lạ với những sự phá cách đáng yêu. Ngôn từ trong thơ nghe mông mênh lắm. Như cái tựa "tháng mười, tay buồn" nghe hư vô làm sao. Trong thơ cũng có nhiều hình ảnh ẩn dụ đẹp và thơ
    Em nằm nghiêng với tay buồn,
    Mắt đôi đêm nhỏ vừa buông sao trời.

    thôi chả bình nhảm nữa hi hi tặng nè

  9. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Xì, hít tiền lẻ zùi :)
    Cám ơn.
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 23/07/2006
  10. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Một ngày
    dâng buổi chiều sang,
    Chút hồn cỏ ứa dịu dàng đôi tay.
    Người bỏ xuống chưa lời này ?
    Đêm trôi cùng gió trầm vai sương mù.
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 26/08/2006

Chia sẻ trang này