1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời bà con vào thư giãn này! Vui vui......

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Vic_PTN, 21/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Tui ở ác hồi nào trời vu oan cho tui quá. Cũng có thể đợt này tui đi Huế chơi 30-4 cũng nên. Nhưng mà ghét một nỗi là Huế đợt này đông quá chưa biết có đi hay ko. Nhưng nếu đi Huế tui cũng phải ghé qua ĐN. Không ghé qua chắc là mấy đứa bạn tui ở ĐN xé xác tui quá. Nhưng mà ghé ĐN chủ yếu là để thăm ..... hihihì (bạn của Imaginelover đó. Tên gì nhỉ????) cho tui số điện thoại đi. cám ơn nhiều. Về QNgãi tui dẫn đi nhậu 1 chầu hoành tráng nha
  2. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Hic, em phùc chì IMAGINELOVER sàt 'Ắt , cài bà?i nà?y iem cò?n khĂng dàm post mà? chì dàm, bài chì là?m sư tỳ? [​IMG]
  3. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Hic, em phùc chì IMAGINELOVER sàt 'Ắt , cài bà?i nà?y iem cò?n khĂng dàm post mà? chì dàm, bài chì là?m sư tỳ? [​IMG]
  4. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Ké phát.
    Một hôm Bianconeri là 1 thợ lặn thuộc hàng khá giỏi một hôm trong lúc làm công việc dưới nước Bian thấy cha Curio cũng đang lặn nhưng ko đeo bình dưỡng khí. Thấy Curio lặn sâu hơn mình, Bian cố gắng lặn sâu hơn nữa, nhưng càng lạ là Bian càng lặn sâu thì Curio càng lặn sâu hơn nữa. Bái phục trước khả năng phi thường của Curio, Bian liền bơi đến lấy bút viết ra viết: " Sao cha có thể lặn sâu như vậy mà ko đeo bình dưỡng khí". Cha Curio ra hiệu đưa giấy bút cho cha, cha viết: "Đồ giáo dân ngu dốt, tao đang chết đuối nè"
  5. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Ké phát.
    Một hôm Bianconeri là 1 thợ lặn thuộc hàng khá giỏi một hôm trong lúc làm công việc dưới nước Bian thấy cha Curio cũng đang lặn nhưng ko đeo bình dưỡng khí. Thấy Curio lặn sâu hơn mình, Bian cố gắng lặn sâu hơn nữa, nhưng càng lạ là Bian càng lặn sâu thì Curio càng lặn sâu hơn nữa. Bái phục trước khả năng phi thường của Curio, Bian liền bơi đến lấy bút viết ra viết: " Sao cha có thể lặn sâu như vậy mà ko đeo bình dưỡng khí". Cha Curio ra hiệu đưa giấy bút cho cha, cha viết: "Đồ giáo dân ngu dốt, tao đang chết đuối nè"
  6. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    bà?i hay qùa, vote cho Ăng 5*
  7. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    bà?i hay qùa, vote cho Ăng 5*
  8. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này xảy ra khi Bian va Trnluen đang học mẫu giáo.
    Một hôm Bian tơi tả về nhà với một vết tím bầm dưới mắt, mẹ Spass mắng:
    - Mẹ bảo con bao lần là phải đếm đến 100 đã, nếu vẫn thấy tức, mới được đánh nhau cơ mà.
    - Vâng, nhưng trong lúc con đang đếm thì đã bị thằng Trnluen đấm một quả vào mặt rồi, vì bố thằng ấy (Curio) chỉ dặn nó đếm đến 50 thôi ạ!
  9. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này xảy ra khi Bian va Trnluen đang học mẫu giáo.
    Một hôm Bian tơi tả về nhà với một vết tím bầm dưới mắt, mẹ Spass mắng:
    - Mẹ bảo con bao lần là phải đếm đến 100 đã, nếu vẫn thấy tức, mới được đánh nhau cơ mà.
    - Vâng, nhưng trong lúc con đang đếm thì đã bị thằng Trnluen đấm một quả vào mặt rồi, vì bố thằng ấy (Curio) chỉ dặn nó đếm đến 50 thôi ạ!
  10. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Cái phanh nằm ở đâu?
    Đường vắng, Trnluen đang di xe Dream II chạy bon bon thì một chiếc Babetta phóng vọt lên, tay lái xe chính là Cha Curio nhà nhà ta nghênh nghênh đầu nói:
    - Có biết Babetta không?
    Trnluen không thèm trả lời, cau mày vít ga bứt lên. Được một đoạn lại thấy chiếc xe "cà gỉ" kia băng băng vượt qua, cái đầu bù xù vẫn kịp ngoái sang gào:
    - Có biết Babetta không?
    Trnluen chặc lưỡi phớt lờ, rồi rà phanh đi chậm lại. Đến một khúc quanh, Trnluen thấy chiếc Babetta chúi mũi vào một gốc cây, còn Curio thì đang lóp ngóp dưới ruộng. Sau khi kéo hắn lên bờ, Trnluen hất hàm:
    - Cha cứ vượt lên rồi hỏi tôi câu đó là ý gì vậy?
    - Ô, lại là con đấy ư? Cha hỏi vậy để nếu con biết thì sẽ nhờ con chỉ cho cha cái phanh nó nằm ở đâu.

Chia sẻ trang này