1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời bà con vào thư giãn này! Vui vui......

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Vic_PTN, 21/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cái hôn :
    Câu chuyện xẩy ra trên một toa xe lửạ Trong toa có một ông già, cô HoaiCam, Oki và ThiênLôi đột nhiên Thiên Lôi nẩy ý tưởng trêu Oki Vừa lúc xe đi qua một quãng hầm tối om. Người ta nghe thấy "chít" một tiếng hôn và tiếp theo một cái tát. Mọi chuyện vừa xẩy ra xong thì xe lửa ra khỏi hầm.
    Ông già nghĩ thầm:
    - "Hai thằng nhóc này xấu quá. Họ hôn cô HoaiCam nhưng cô không chịu và chống lại"
    HoaiCam nghĩ thầm:
    - "Hai cha nội kia làm ăn kỳ cục. Sao lại hôm cả ông già, để ông tát cho đáng đời".
    Oki nghĩ thầm:
    - "Thằng Thiên Lôi này sướng thiệt. Nó hôn cô gái mà mình bị oan."
    Thiên Lôi nghĩ thầm:
    - "Mình hôn tay mình rồi mình tát anh Oki một cái thế mà chẳng ai nói gì mình cả".
    (st)
  2. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Khoe của :

    Có anh hay khoe của, một hôm may được cái áo mới, liền đem ra mặc, rồi đứng hóng trước cửa, đợi có ai đi qua người ta khen. Ðứng mãi đến chiều, chẳng thấy ai hỏi cả, anh ta buồn lắm. Chợt có một người tất tưởi chạy lại hỏi to:
    Anh nãy giờ đứng đây có trông thấy con lợn nhà tôi chạy qua đây không?
    Anh ta liền cầm vạt áo lên, nói:
    Từ lúc tôi mặc cái áo mới này đứng đây, chẳng thấy con lợn nào chạy qua cả!
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Không phải thư tình

    Em yêu quý, năm ngoái có 365 lần anh đã cố thử làm ?ochuyện ấy? với em. Nhưng anh chỉ thành công có 36 lần, vì những nguyên nhân sau:
    - 54 lần tấm khăn trải giường quá sạch khiến anh mất tự nhiên
    - 17 lần vì đã quá khuya
    - 49 lần vì em rất mệt
    - 20 lần vì thời tiết quá nóng
    - 15 lần em giả vờ ngủ
    - 22 lần em nhức đầu
    - 17 lần em sợ con thức giấc
    - 16 lần em bảo cả người em chỗ nào cũng đau
    - 12 lần vì đúng vào những ngày không thích hợp với em trong tháng
    - 19 lần vì sáng hôm sau em phải dậy sớm
    - 9 lần vì ?oem không có tâm trạng?
    - 7 lần vì da em bị nắng làm rộp
    - 6 lần vì em xem chương trình ti vi muộn
    - 5 lần vì em sợ hỏng bộ tóc mới làm
    - 3 lần em bảo sợ hàng xóm nghe thấy
    - 9 lần em bảo sợ mẹ em nghe thấy
    Trong số 36 lần nói là thành công, nhưng thật ra cũng không thành công hẳn. Vì 6 lần em chỉ nằm đờ ra, 8 lần em nhắc anh chuyện gì đó về cảnh sát, 4 lần em giục anh nhanh nhanh lên, 7 lần anh buộc phải đánh thức em để báo với em rằng anh đã xong và 1 lần anh có cảm giác anh làm em đau, vì anh thấy em hơi cựa quậy.
    Anh yêu quý,
    Em có cảm giác anh hơi bị lẫn lộn đấy. Dưới đây mới là những nguyên nhân thực sự khiến anh chỉ thành công có thế:
    - 5 lần anh về nhà say khướt và suýt nhầm em với con mèo
    - 36 lần nói chung là anh không về nhà
    - 21 lần anh không ?olàm đến tận cùng?
    - 33 lần anh kết thúc quá sớm
    - 19 lần anh ngủ thiếp đi, trước khi đạt mục đích
    - 38 lần anh làm việc đến khuya
    - 10 lần anh bị chuột rút ngón chân
    - 29 lần sáng hôm sau anh phải dậy sớm để đi chơi golf
    - 2 lần anh ẩu đả với ai đó và bị đá vào chỗ hiểm
    - 3 lần anh bị cảm lạnh nên nước mũi chảy ròng ròng
    - 2 lần anh bị cái dằm đâm vào ngón tay
    - 20 lần anh hết ham muốn vì suốt cả ngày đã nghĩ về chuyện *** rồi
    - 6 lần anh mặc quần áo ngủ vừa lên giường với em vừa đọc tiểu thuyết khiêu dâm
    - 98 lần anh quá bận xem bóng đá
    Còn trong số những lần chúng ta thành công, 6 lần em nằm yên vì sợ anh làm thủng mất khăn trải giường.
    Em đâu có nói về ?ocảnh sát?, em chỉ nhắc anh hãy nhè nhẹ kẻo em ?obị rát? thôi.
    Có lần anh thấy em hơi cựa quậy thì không phải em đau đâu, mà là anh ợ một cái vào giữa mặt em làm em phải cựa mình để hít thở không khí.
    (ST)

  4. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mới xem bói bên Vietshare,ko tin mấy cái dụ này lắm nhưng đọc thấy cho vui nó phán như vầy nè bà con :
    Chín Chuồn - Già Cơ - Bồi Cơ
    Lời Giải Đoán

    Bổn Mạng: Quẻ này là quẻ may mắn bất ngờ, cho nên bạn hãy thực hiện các việc mà bạn đã dự tính. Quẻ này cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu bạn cầu về học hành, thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Nếu bạn cầu về công danh thì bạn sẽ được thăng quan tiến chức. Nếu bạn cầu về tình cảm hôn nhân, đính ước, thì bạn cũng nên tiến hành vì rất dễ dàng thuận lợi, vợ chồng đẹp đôi và hạnh phúc. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.
    Tài Lộc: Bạn có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.
    Gia Đạo: Hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Gia đạo có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Quẻ này là quẻ phúc thiện, gia đình có sự gia hộ vô hình của ông bà khuất mặt, thường đem may mắn đến cho con cháu, bạn cần nên thờ cúng trang nghiêm và tạo thêm phước đức để được thụ hưởng lâu dài. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, quẻ này cho thấy duyên nợ của bạn là duyên lành, người hôn phối của bạn là người phúc hậu, hiền lành, đẹp đẽ mà lại rất yêu thương bạn, bạn rất may mắn về tình duyên. Vợ chồng không quen biết trước, do tự nhiên mà gặp rồi thành duyên nợ nhanh chóng. Hạnh phúc vợ chồng bền vững lâu dài.


  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Lời ?~yêu?T
    Trong tình yêu không chỉ có những ngọt ngào âu yếm thuở mới yêu, nhớ nhung da diết khi chia xa hay đau khổ khi tan vỡ mà còn có những lúc? buồn cười ra phết. Hãy lắng nghe vài đoạn đối thoại.
    Chàng: Chúng ta gặp nhau rồi đúng không?
    Nàng: Vâng, em làm tiếp tân ở phòng khám bệnh hoa liễu mà.
    Chàng: Anh nghĩ là anh đã gặp em ở đâu đó rồi.
    Nàng: Chính vì thế tôi chẳng đến đó nữa.
    Chàng: Ghế này trống hả em?
    Nàng: Cái này cũng sẽ trống nốt nếu anh ngồi xuống đó.
    Chàng: Chúng ta đến nhà anh hay nhà em?
    Nàng: Cả hai, ai về nhà nấy!
    Chàng: Anh rất muốn gọi điện cho em, số điện thoại của em là gì?
    Nàng: Nó có trong danh bạ điện thoại ấy!
    Chàng: Thế tên em là gì?
    Nàng: Trong ấy cũng có đấy!
    Chàng: Anh tặng em cả con người anh.
    Nàng: Xin lỗi! Nhưng tôi biết làm gì với cái thứ vô dụng ấy?
    Chàng: Nếu được thấy em khoả thân, anh sẽ chết vì sung sướng.
    Nàng: Có thể, còn tôi, nếu được thấy anh khoả thân, tôi chắc chết vì cười mất.
    Chàng: Anh có thể xuống cả địa ngục vì em.
    Nàng: Thật không? Anh có thể ở lại đó luôn không?
    (ST)

  6. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ngoại ngữ​
    Trong một khách sạn ở London. Có tiếng chuông reo ở quầy tiếp tân. Nhân viên phục vụ nhấc máy và nghe có tiếng nguời nói:
    - Tu ti tu tu tu tu!
    Anh này chẳng hiểu đầu dây kia nói gì, bèn dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và vẫn câu nói ấy:
    - Tu ti tu tu tu tu!
    Nhân viên phục vụ lại dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và lần này vẫn lại dúng câu ấy:
    - Tu ti tu tu tu tu!
    Nhân viên phục vụ tức diên người, dập máy rõ mạnh. Vài phút sau, một anh chàng xuất hiện ngay truớc mắt nhân viên phục vụ, quát lên:
    - Này ông kia, ông có hiểu tiếng Anh không hả? Tôi dã nói 3 lần rồi: "Mang ngay 2 ly trà vào phòng 222"--- "two tea to 222"
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, thuxaqn đến nhà em ochutcayme gặp phụ huynh để xin cưới em í dzìa. Phụ huynh làm 1 cuộc phỏng vấn nho nhỏ.
    - Thế cậu yêu con gái tôi chứ?
    - Dạ, rất yêu (xời, thế cũng hỏi )
    - Cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái tôi chứ?
    - Dạ, chắc chắn rồi bác ạ.
    - Thế con gái tôi có yêu cậu không?
    - Dạ... cháu nghĩ là có ạ.
    - Thế cậu nghĩ có bao nhiêu người... trả lời cùng câu hỏi với cậu?
    Hehe... iu đương thời gameshow nó thế đấy!
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sếp chở cô thư ký trẻ đi chơi trên chiếc ô tô đời mới , nhưng đột nhiên xe chết máy . Ông ta nghĩ: "Trên cương vị là sếp mình sẽ gọi ngay nhân viên cứu hộ, nhưng là một người đàn ông thì mình phải tự sửa chữa."
    Thế là ông ta bước ra và chui xuống gầm xe. Trong khi đó , cô thư ký nghĩ bụng: " Với tư cách là một người phụ nữ, mình cần phải ngồi yên trên xe, nhưng với vị trí là một thư ký, mình cần phải ở bên cạnh sếp."
    Thế là cô lập tức bước ra và chui vào gầm xe với sếp...
    Nửa tiếng sau, một người đàn ông đi ngang qua: "Như một người lịch sự, mình không nên làm phiền, nhưng là một công dân, mình cần phải báo cho hai người này biết, chiếc xe của họ đã mất từ đời nào rồi...
    --------> Thế này mừ theo lời cha Cu thì được gọi là........ lỡ..... nên mất xe rùi
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cười chút chơi
    10-12-2006 10:00:20 GMT +7
    . Minh trở về ký túc xá với hai con mắt thâm đen.
    - Bị sao vậy? - anh bạn cùng phòng hỏi Minh.
    - Thật tình, tôi thấy phụ nữ khó hiểu quá. Đang đi phía sau cô gái, thấy một con sâu rơi trên cổ cô ta, tôi liền đưa tay gỡ nó xuống, cô ta quay lại và trong vài giây con mắt của tôi đổi màu!
    - Thế con mắt kia?
    - Cũng chính là cô ta. Vì sau khi bị đánh, tôi nghĩ cô ta không thích và bèn đặt con sâu vào chỗ cũ.
    . Khi chia tay với người yêu, cô gái buồn bã:
    - Kiếp này mình không duyên, không nợ, thôi hẹn anh kiếp sau nữa, mình sẽ là vợ chồng đến đầu bạc răng long.
    Chàng trai bèn hỏi:
    Sao không là kiếp sau mà lại kiếp sau nữa hả em?
    Cô gái không lưỡng lự:
    - Dạ, tại kiếp sau em đã hẹn với người yêu trước rồi.
    (St)
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    - Em, thích nằm trên hay dưới
    - Để em nằm dưới đi, nằm trên mệt lắm
    - Ok, vậy nằm dưới nhé!
    Hehe... đây là một đoạn nói chuyện chớp nhoáng về việc...... mua vé tàu loại giường nằm về tết đấy ạ.

Chia sẻ trang này