1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời bà con vào thư giãn này! Vui vui......

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Vic_PTN, 21/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Cái phanh nằm ở đâu?
    Đường vắng, Trnluen đang di xe Dream II chạy bon bon thì một chiếc Babetta phóng vọt lên, tay lái xe chính là Cha Curio nhà nhà ta nghênh nghênh đầu nói:
    - Có biết Babetta không?
    Trnluen không thèm trả lời, cau mày vít ga bứt lên. Được một đoạn lại thấy chiếc xe "cà gỉ" kia băng băng vượt qua, cái đầu bù xù vẫn kịp ngoái sang gào:
    - Có biết Babetta không?
    Trnluen chặc lưỡi phớt lờ, rồi rà phanh đi chậm lại. Đến một khúc quanh, Trnluen thấy chiếc Babetta chúi mũi vào một gốc cây, còn Curio thì đang lóp ngóp dưới ruộng. Sau khi kéo hắn lên bờ, Trnluen hất hàm:
    - Cha cứ vượt lên rồi hỏi tôi câu đó là ý gì vậy?
    - Ô, lại là con đấy ư? Cha hỏi vậy để nếu con biết thì sẽ nhờ con chỉ cho cha cái phanh nó nằm ở đâu.
  2. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Trungbdqn, HoaPhan & BoyChanDoi78 là 3 người bạn đã từ rất lâu. Thời buổi đất chật người đông, người khôn của khó này họ cũng bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc như ai. Vì hay nhậu nhẹt nên họ cũng kẹt tiền. Một hôm sau khi đã ngà ngà, Trungbdqn liền nói với hai người bạn:
    - Chúng ta cứ nhậu nhẹt như thế này thì chắc là thể nào cũng đến lúc cháy túi chứ chẳng chơi.
    BoyChanDoi78:
    - Vậy chẳng nhẽ chúng ta lại nghỉ nhậu?
    Trungbdqn:
    - Không! Chúng ta sẽ nghĩ ra việc gì đó để làm nhằm kiếm tiền đi nhậu.
    HoaPhan:
    - Vậy chúng ta sẽ kinh doanh.
    Hai đ/c còn lại đồng thanh:
    - Kinh doanh? Món gì bi h nhỉ? Chúng ta đâu có rành lắm về vụ kinh doanh.
    HoaPhan:
    - Thời buổi này người người đi nhậu, nhà nhà đi nhậu, ngành ngành đi nhậu. Chúng ta sẽ mở quán nhậu.
    - Hoan hô... Bis... Ý kiến tuyệt vời...
    Thế là họ góp tiền mở quán và phân chia lịch mỗi người trông quán 1 ngày.
    Hôm Trungbdqn trông quán, BoyChanDoi78 & HoaPhan kéo nhau đến quán:
    - Ê! Chủ quán! Nhậu 2 người!
    Hôm BoyChanDoi78 trông quán, Trungbdqn & HoaPhan lại kéo đến quán:
    - Ê! Chủ quán! Nhậu 2 người!
    Hôm HoaPhan trông quán, Trungbdqn & BoyChanDoi cũng kéo nhau đến quán:
    - Ê! Chủ quán! Nhậu 2 người!
  3. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Trungbdqn, HoaPhan & BoyChanDoi78 là 3 người bạn đã từ rất lâu. Thời buổi đất chật người đông, người khôn của khó này họ cũng bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc như ai. Vì hay nhậu nhẹt nên họ cũng kẹt tiền. Một hôm sau khi đã ngà ngà, Trungbdqn liền nói với hai người bạn:
    - Chúng ta cứ nhậu nhẹt như thế này thì chắc là thể nào cũng đến lúc cháy túi chứ chẳng chơi.
    BoyChanDoi78:
    - Vậy chẳng nhẽ chúng ta lại nghỉ nhậu?
    Trungbdqn:
    - Không! Chúng ta sẽ nghĩ ra việc gì đó để làm nhằm kiếm tiền đi nhậu.
    HoaPhan:
    - Vậy chúng ta sẽ kinh doanh.
    Hai đ/c còn lại đồng thanh:
    - Kinh doanh? Món gì bi h nhỉ? Chúng ta đâu có rành lắm về vụ kinh doanh.
    HoaPhan:
    - Thời buổi này người người đi nhậu, nhà nhà đi nhậu, ngành ngành đi nhậu. Chúng ta sẽ mở quán nhậu.
    - Hoan hô... Bis... Ý kiến tuyệt vời...
    Thế là họ góp tiền mở quán và phân chia lịch mỗi người trông quán 1 ngày.
    Hôm Trungbdqn trông quán, BoyChanDoi78 & HoaPhan kéo nhau đến quán:
    - Ê! Chủ quán! Nhậu 2 người!
    Hôm BoyChanDoi78 trông quán, Trungbdqn & HoaPhan lại kéo đến quán:
    - Ê! Chủ quán! Nhậu 2 người!
    Hôm HoaPhan trông quán, Trungbdqn & BoyChanDoi cũng kéo nhau đến quán:
    - Ê! Chủ quán! Nhậu 2 người!
  4. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    30 tháng tư năm nay Sài Gòn làm to quá nên thienansongtra muốn ra sân bay để đi nghỉ cũng bị kẹt xe, vất vả lắm mới leo lên được xe buýt thì lại hết chỗ, cả chỗ đứng lẫn chỗ ngồi. Đang ngó ngang ngó dọc tìm chỗ vịn thì gặp người quen là XacUopVietNam đang ngồi một vị trí hết sảy. Anh chàng trổ tài ga lăng ngay lập tức:
    - Em ngồi lên đùi anh đi, êm lắm!
    thienansongtra đáp lễ một cách rất chi là lịch sự:
    - Em sợ làm gãy cái tẩu thuốc trong túi quần anh!
    Lúc ấy có người khều vai,  thienansongtra quay lại nhìn, hóa ra là cha curio. Cha niềm nở:
    - Con ngồi lên đùi cha đi nè, cha bỏ thuốc hơn 10 năm nay rồi!
    Được BoyChanDoi78 sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 30/04/2005
  5. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    30 tháng tư năm nay Sài Gòn làm to quá nên thienansongtra muốn ra sân bay để đi nghỉ cũng bị kẹt xe, vất vả lắm mới leo lên được xe buýt thì lại hết chỗ, cả chỗ đứng lẫn chỗ ngồi. Đang ngó ngang ngó dọc tìm chỗ vịn thì gặp người quen là XacUopVietNam đang ngồi một vị trí hết sảy. Anh chàng trổ tài ga lăng ngay lập tức:
    - Em ngồi lên đùi anh đi, êm lắm!
    thienansongtra đáp lễ một cách rất chi là lịch sự:
    - Em sợ làm gãy cái tẩu thuốc trong túi quần anh!
    Lúc ấy có người khều vai,  thienansongtra quay lại nhìn, hóa ra là cha curio. Cha niềm nở:
    - Con ngồi lên đùi cha đi nè, cha bỏ thuốc hơn 10 năm nay rồi!
    Được BoyChanDoi78 sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 30/04/2005
  6. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Ngôn ngữ của luật sư
    Chuyện này xảy ra lúc cha Curio còn đi học ĐHọc một hôm vị giáo sư luật học yêu cầu cha (một sinh viên xuất sắc) trả lời câu hỏi tình huống: "Nếu anh phải trao cho ai đó một trái cam, anh sẽ nói thế nào?".
    Cha đáp:
    - Em sẽ nói: "Mời ngài dùng trái cam này!"
    Giáo sư giận dữ:
    - Không thể như vậy được! Hãy nghĩ như một luật sư xem nào.
    Cha hắng giọng:
    - Vậy thì, em sẽ nói với người đó: "Tôi, sau đây, trao và chuyển quyền sở hữu toàn bộ và duy nhất của tôi với tất cả các tài sản, quyền lợi, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mình trong trái cam này cho ngài, cùng với toàn bộ cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó, với tất cả các quyền hợp pháp cắn, cắt, ướp lạnh hoặc ăn nó, quyền được trao nó cho người khác với tất cả cuống vỏ, nước, cùi và hạt của nó. Tất cả những gì được đề cập trước và sau đây hoặc bất kỳ hành vi, hoặc những hành vi, phương tiện thuộc bất kỳ bản chất hoặc loại nào không tương hợp với tuyên bố này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều không có giá trị pháp lý...".
    PS: Có thế mới là cha của Box Quảng Ngãi chứ
    Được trungbdqn sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 03/08/2005
  7. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Mật mã đêm tân hôn (Cấm trẻ con dưới 18 tuổi)
    Hai ông bà nọ có ba cô con gái... Những cô gái mới ngây thơ trong trắng làm sao... Hai ông bà chả bao giờ muốn xa họ, luôn tìm cách chở che, đùm bọc. Vì thế, dù đã hơn hai mươi tuổi, các cô vẫn còn trong trắng ngây thơ. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, ba cô cũng lấy chồng...
    Hai ông bà rất tò mò không biết con gái mình sẽ thế nào vào đêm động phòng đầu tiên. Vì thế khi các cô con gái đi hưởng tuần trăng mật, hai ông bà dặn dò: "Bố mẹ muốn biết chuyện gì xảy ra với con vào đêm đầu tiên, và liệu các con có thấy hài lòng không. Hãy viết thư về cho bố mẹ, nhưng đừng làm chồng con tò mò. Hãy viết một chữ mật mã nào đó và gửi về cho bố mẹ tả về kinh nghiệm của con...".
    Thế là cô con cả đi tuần trăng mật... Cô gửi lá thư về chỉ với hai chữ "STAR CRUISE". Hai ông bà mở tờ báo quảng cáo ra, và thấy trong đó có quảng cáo về con tàu du lịch Star Cruise với khẩu hiệu: To, Lớn, Mạnh Mẽ, Tốc Độ và Thân ái. Hai ông bà hài lòng lắm.
    Đến là thư của cô kế... Hai ông bà mở ra và thấy trong đó có vỏ của NESCAFE. Nhìn vào tờ báo quảng cáo, hai ông bà thở phào hạnh phúc. Trong đó có ghi: NESCAFE - tận hưởng đến từng giọt cuối cùng".
    Đến cô út, hai người nhận được lá thư với chữ "Hãng hàng không CATHAY PACIFIC". Bà mẹ mở tờ báo ra xem và lăn đùng ra ngất xỉu. Ông bố vội chạy tới xem và choáng váng. Khẩu hiệu của hãng Hàng không Cathay Pacific là "bảy ngày một tuần, ba lần một ngày - không nghỉ".
  8. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Box Quang Ngai có hai mem rất chi là dễ thương, một trong số họ rất giỏi toán và
    tên gọi là Spass (SP) còn người kia thì rất giỏi về
    Logíc tên gọi là thienansongtra (ST). Một hôm,đi chơi về muộn.
    SP: ST có nhận thấy có một người đàn ông đã theo
    chúng ta suốt 38 phút và 30 giây không? Không biết hắn tính
    làm gì?
    ST: Suy luận một cách lôgíc thì hắn định hãm hại chúng
    ta.
    SP: Trời ơi! Không! Với tốc độ này thì 15 phút nữa
    hắn sẽ đuổi kịp chúng ta. Làm thế nào bây giờ?
    ST: Ðiều lôgíc duy nhất là chúng ta phải đi nhanh lên.
    SP: Không có kết quả rồi, ST ơi!
    ST: Tất nhiên là không hiệu quả rồi. Vì theo lẽ lôgíc
    thì tên đó cũng sẽ đi nhanh lên.
    SP: Thế làm gì bây giờ? Với vận tốc như thế thì chỉ
    1 phút nữa là hắn tóm được chúng ta.
    ST: Cách lôgíc nhất bây giờ là chúng ta hãy chia làm hai.
    chị đi đường kia, tôi đi đường này. Theo lẽ lôgíc thì
    hắn sẽ không đuổi được cả hai người.
    Họ chia ra làm hai ngả. Tên đàn ông quyết định đuổi
    theo ST. SP về đến tu viện và vô cùng lo lắng
    cho ST. Một lát sau, ST cũng về đến nơi.
    SP: ST! Cám ơn đức Chúa là ST đã về! Nói cho tôi
    biết chuyện gì đã xảy ra đi!
    ST: Theo suy luận lôgíc, vì hắn không thể đuổi theo cả
    hai nên hăn theo tôi.
    SP: Ðúng, đúng! Nhưng sau đó chuyện gì xảy ra?
    ST: Chỉ một điều có lôgíc diễn ra. Ðó là tôi chạy
    thục mạng và hắn cũng chạy thục mạng.
    SP: Và?
    ST: Hắn đuổi kịp tôi, đó là khả năng lôgíc nhất.
    SP: Thế ST đã làm gì?
    ST: Tôi đã hành động lôgíc nhất. Tôi vén váy lên.
    SP: Ôi trời, ST ơi! Thế hắn làm gì?
    ST: Hắn cũng thực hiện một hành động lôgíc nhất. Hắn
    tụt quần xuống.
    SP: Lạy chúa! Chuyện gì xảy ra sau đó?
    ST: Lôgíc quá còn gì nữa chi SP? Một cô gái xinh xắn với cái váy vén
    lên chắc chắn chạy nhanh hơn một th ằng đàn ông với
    cái quần đang tụt xuống...
  9. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đọc xong bài này Curio cười ba tiếng, khóc ba tiếng!!! Cười là vì chuyện vui và vì may là em Imaginelover không đưa tên mình làm nhân vật ''đuổi theo'' đó!!! Khóc là vì bài này Spass đã post bên topic Một nụ cười ... rồi!!!. Để hôm nào rảnh mình sẽ dồn 2 cái này lại làm một!!!
  10. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Cao thủ
    Trên quốc lộ, một chiếc xe Mec đang lướt đi như vũ bão, người ngồi trên xe là BoyChanDoi78 bỗng nhìn vào kiếng chiếu hậu, Boy ta thấy một ông lão ngồi trên một chiếc xe đạp đang bám sát phía sạu Anh chàng liền tăng tốc, ông lão vẫn bám sát phía sau. Hơn 1 tiếng đồng hồ đuổi bám, anh chàng liền dừng xe và bước ra nói : Con xin thán phục bố già, có phải bố vừa uống Viagra phải khộng
    Ông già vừa thở hổn hển vừa nói : Cậu đóng cửa kẹp trúng vạt áo tui chứ tui như tui còn gì để uống chứ.

Chia sẻ trang này