1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời bà con vào thư giãn này! Vui vui......

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Vic_PTN, 21/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuan_Thuy

    Tuan_Thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tôi sắp kể đây là câu chuyện hoàn toàn có thật mà bài học của nó thì vô cùng quý giá.Chuyện là tôi đang yêu 1 cô gái và chúng tôi sắp làm đám cưới.Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường và tốt đẹp ngoại trừ cô em gái của bạn gái tôi.So sánh giữa 2 chị em thì 2 người đẹp ngang nhau,nhưng cô em thì có phần trội hơn vì rất biết cách ăn mặc (nếu không muốn nói là rất khêu gợi).Không biết là do tôi có sức hấp dẫn lớn hay cô em gái có tính lẳng lơ mà cô em gái đó suốt ngày cứ liếc mắt đưa tình với tôi,đôi lúc lại có những động tác rất kích thích khi không có người xung quanh mà mục tiêu là tôi chứ không ai khác.Đến gần ngày làm đám cưới với cô chị,cô em ******* điện thoại cho tôi đến nhà để ghi thiệp cưới.Khi đến nhà thì mọi người đã đi vắng,chỉ còn lại cô em gái với bộ đồ đầy gợi cảm (chiếc áo 2 dây mỏng teng và chiếc quần jean short ngắn cũn để lộ làn da trắng hồng và những đường cong quyến rũ.Sau khi ngồi ghi thiệp được 15'' thì cô em gái đột ngột bước sát tới tôi và thì thầm vào tai tôi :
    - Bây giờ em đi về phòng, nếu anh thích thì anh đi theo em!
    Tôi như chết sững ra.Lời đề nghị hết sức bất ngờ và hấp dẫn.Sau 1 hồi lâu ngồi bất động đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định bước ra xe thì lúc đó gia đình cô vợ sắp cưới không biết từ đâu lù lù xuất hiện.Ông bố vợ tương lai vỗ vai tôi và nói :
    - Bố hoàn toàn tin tưởng giao con gái cho con
    Thật là hú vía.Bao cao su lúc nào tôi cũng để ở ngoài xe máy.
  2. Tuan_Thuy

    Tuan_Thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    1st remote control ever invented by man
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hôm offline ở Quảng Ngãi vừa rồi, Trungpd mặc một cái quần hiphop rộng thùng thình. Khi về, Trungpd xin quá giang và được sunrose chở về.
    Về ngang qua nhà Trungpd, sunrose dừng xe. Trungpd cảm ơn và định bước xuống, nhưng rồi lại lúng túng bảo : "Sunrose xích lên một chút!.", Sunrose bèn rồ máy chạy lên một đoạn. "Dừng lại! Tới nhà tui rồi mà!", Trungpd kêu lên. Sunrose dừng xe. Trungpd lại loay hoay phía sau rồi nói: "Xích lên một chút giùm đi!", sunrose lúc này đã rất bực mình, nhưng nghĩ : lần đầu tiên offline gặp nhau, hổng lẽ chửi hắn!, đành rồ máy chạy thêm một đoạn nữa! Không ngờ Trungpd lại la lên: Dừng lại! Dừng lại!!!. Sunrose dừng xe bước xuống cáu tiết : "Ông khùng hả?làm gì mà dừng lại rồi xích tới hoài vậy???. Trungpd mếu máo: "Không phải! Nhà tui ở tuốt phía sau kìa, nhưng bạn ngồi lên trên cái ....quần(hiphop) của tui nên tui không xuống xe được!!!"
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Những Kỷ Lục Lạ Việt Nam
    1. Người biết tiếp thị đầu tiên: Mai An Tiêm (Ông này đi tiếp thị ... dưa)
    2. Người đi du lịch đại dương đầu tiên: An Dương Vương (Ông này đi tới giờ chưa về - chắc chắn ông phá kỷ lục của Nemo rồi)
    3. Người đánh ghen nhân từ nhất: Thủy Tinh: (Tay này chỉ lấy ... nước tạt tình địch chứ không chơi ... axit).
    4. Người đi du lịch vũ trụ đầu tiên: Từ Thức: Theo thuyết tương đối của Anstanh thì ông này đi với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng, do đó khi về vẫn ... trẻ măng.
    5. Người đặt chân lên mặt trăng đầu tiên: Chú Cuội, lên đó thăm chị Hằng bỏ vợ ở nhà luôn, giờ cũng chưa thèm về.
    5. Trẻ vị thành niên tham gia quân đội sớm nhất: Thánh Gióng : Ông này thì khỏi nói, 3 tuổi đã làm tướng đi đánh giặc.
    6. Mối tình sét đánh kinh nhất: Tiên Dung - Chử Đồng Tử: Gặp phát ... cưới liền.
    7. Người được nhân bản vô tính đầu tiên: Cô Tấm, vì may mắn có ADN giữ lại nên dù có chết đi vài lần, cô vẫn sống lại, chỉ có điều truyện không đề cập ai đã làm việc này, có lẽ thời đó việc này là bí mật công nghệ không được tiết lộ.
    8. Người chậm thăng tiến nhất trong cuộc đời binh nghiệp: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp: Ông được phong đại tướng từ lúc thành lập QDND Việt Nam, và tới giờ vẫn là ... Đại Tướng, chả lên được cấp nào.

    (ST)
  5. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bên FFFC có cái này dzui dzui, cóp về cho bà con cười phát. Mấy chị em đừng uýnh tui nghen!

    Con Gái
    Theo tôi con gái dê hơn vì:
    Ăn mặc thiếu vải hơn con traiThích ăn nhiều rau cỏ hơn con traiRa đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai phải ôm ....xe máy.Giả vờ lạnh để ôm con trai ( con trai mà thế là ... ăn tát).Giả vờ sợ ma để ôm con trai ( cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma).Có " sừng" dài hơn để "xiên" con trai dễ hơn.Nanh vuốt dài hơn để "xơi" con trai chắc hơn.
    Theo tôi con gái ác hơn vì:
    Mặc nhiều áo lông thú hơn con trai.Xài mĩ nhân kế gây tai nạn trên đường nhiều hơn con traiSẵn sàng phi guốc vào con mèo vì ..... "nó liếc em kia`".Giúp đỡ tiêu thụ gỗ cho bọn lâm tặc thông qua giày, dép, guốc vvv.vvĐánh đập con trai thả cửa mà chẳng mảy may thương xót
    Theo tôi con gái ngốc hơn vì:
    " Anh ơi sao đĩa mềm nó vẫn cứng"" Anh ơi cái guốc (20 cm) của em nó thấp anh nhỉ"" Anh ơi cái vòng eo (80cm) của em có đẹp ko"" Anh ơi gương mặt "của em" ( sau khi vẽ đủ thứ lên) xinh anh nhỉ"" Anh ơi em mua kháng sinh rồi, anh chữa cái máy tính bị virus của anh đi"
    Theo tôi con gái xấu hơn vì:
    Phải tô vẽ, chỉnh sửa, căn lề, kẻ dòng mãi mới dám ra đường kẻo ....xấu.Phải hở chút ko người ta ko thấy nét đẹp của mình ( con trai có cần đâu).Phải đi đứng uốn éo để tạo dáng ( con trai có cần đâu)Phải xài đủ thứ phụ tùng ( kẹp tóc, dây buộc, vòng ...) để xinh hơn. ( CTCCĐ)Phải đứng trước gương làm liệu pháp tinh thần mới dám ra đường (CTCCĐ)
  6. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Một tối nọ, sau khi nhậu quắc cần câu ở quán nhậu, Boychandoi mới sực nhớ ra mình cần về nhà, nơi bà vợ TAST đang mong ngóng. Anh ta bèn hô tính tiền rồi ngồi dậy, nhưng ngay lúc đó anh ta ngã gục xuống sàn nhà. Nghĩ có thể do mình say quá, chờ một lúc nữa sẽ về được, Boychandoi bèn ngồi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy, lần này cũng ngã xuống ngay, anh bèn nghĩ do không khí trong quán nhậu của cha Curio quá nhiều hơi rượu, ra ngoài sẽ thoáng hơn. Sau khi bò ra đến cửa, hít thở không khí trong lành, Boy nhà ta quyết định đứng dậy, lần này cũng như hai lần trước. Quá thất vọng về tửu lượng của mình, Boychandoi quyết định bò về nhà. Khi về đến nhà, cố mở được cửa, Boychandoi leo lên giường nằm cạnh bà vợ TAST thân yêu.
    Sáng hôm sau thức dậy, Boychandoi thở phào nhẹ nhõm vì về được nhà và không bị lộ vì nhậu quắc cần câu, đang tự sung sướng, bỗng nghe TAST tra hỏi:
    _ Hồi tối ông nhậu về khuya phải không?
    Boychandoi phùng mang trợn mắt:
    _ Tui nhậu hồi này, bà này đừng có nói điêu.
    _ Thế sao sáng nay ông Curio gọi điện đến nói ông bỏ quên cái xe lăn ở quán nhậu kìa?
    Boychandoi:
    _ ...@#$%^&*
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
  8. Tuan_Thuy

    Tuan_Thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Trích nguyên văn lơ?i tâm sự cu?a tast:
  9. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Trên một chuyến tàu có một cô gái tên là Tringtragiang ăn mặc rất Moden và một cha cố tên Curio đang đi công tác. Trời tối và trên tàu không có điện. Đột nhiên cha cố đánh rơi quyển kinh thánh¸ sau khi cúi xuống nhặt và vô tình đặt tay lên đùi cô gái. Không thấy cô gái có phản ứng gì¸ cha cố tiếp tục để nguyên.
    Đột nhiên cô gái hỏi:
    - Thưa cha¸ khi đọc kinh thánh cha có nhớ trang 143 dòng 15 từ trên xuống có lời răn gì của chúa không ?
    Cha Curio toát mồ hôi và rụt ngay tay lại, vội vàng đứng dậy đi ra ngay đầu toa¸ nơi có ánh đèn¸ và mở kinh thánh ra và đọc được: " Hãy cố gắng lên con! Phía trước là thiên đàng ...."
    ..." Đức Mẹ Maria thụ thai nhưng không có tội¸
    Cầu mong con có tội nhưng đừng thụ thai "...
    Amen
  10. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đêm đã về khuya, cảnh sát khu vực Bian đi tuần đêm về, thì bắt gặp Boychandoi đang hì hục cụng đầu vào cột điện. Thấy lạ, Bian dừng xe lại hỏi:
    _ Đêm hôm đi không thấy đường hay sao mà cụng đầu vào cột điện thế ông?
    Một giọng lè nhè đáp lại:
    _ Đếm giùm mấy cục u trên đầu rồi?
    _ 5 cục rồi ông!
    _ Vậy còn 3 cột điện nữa tới nhà. Mk. đau đầu quá.

Chia sẻ trang này