1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi bài hát........ mỗi tâm trạng.....! (góc âm nhạc cho mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tulip77, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Mỗi bài hát........ mỗi tâm trạng.....! (góc âm nhạc cho mọi người)

    TÌNH YÊU LUNG LINH

    Ngày xưa đôi ta thường hay mơ về ngày mai nào ai có ngờ
    Em, là nàng công chúa, đợi chờ anh một ngày trong xanh.
    Thời gian trôi nhanh cùng yêu thương, giờ trưa tan có anh cuối đường
    Em cười thật nhiều, nói cười thật nhiều long lanh hanh phúc về qua đây.

    Một tình yêu lung linh đẹp sao, mà vụt tan yêu thường ngàn sau
    người ra đi, còn riêng em chênh vênh tháng ngày
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau, lời chia tay nào ai nói đâu?
    Nghe trong tim đau, bao nhiêu yêu thương tan vỡ.

    Đk
    Những ngày naò với tình nồng thắm nụ hồng sẽ không nhạt fai trong trái tìm mình.
    Nhớ một người nhớ nụ cười xa thật rồi ấm êm vòng tay? hỡi.
    Mắt buồn nào ướt thật nhiều nhớ thật nhiều phút giây rời xa, bỗng nhiên khóc oà.
    Mối tình này dẫu ngàn lời sẽ lặng thầm mãi riêng tình em.


    Từ lúc bắt đầu biết đến cảm giác nhớ anh, cũng là lúc em được nghe bài hát này?. Em được ngất ngây giữa tình yêu mãnh liệt chân thành của anh. Như nàng công chúa nhỏ được bao bọc bởi những sợi yêu thương ngọt ngào, được đắm chìm sâu vào hạnh phúc êm ái, khát khao .......
    Dù rằng sẽ chỉ yêu thương trong đợi chờ, sẽ chỉ gặp nhau trong nỗi nhớ, sẽ chỉ chạm vaò nhau trong những giấc mơ.... Mơ hồ như trong những câu chuyện cổ tích..... Nhưng những cảm xúc kia luôn ở lại bên em, và sẽ còn đọng lại bên em mãi mãi......


    [nick] [/]

    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 12/04/2005
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    BỞI VÌ ANH YÊU EM
    Đêm dần trôi tôi với tôi lẻ loi, xót xa mối duyên tình xưa.
    Phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi em?
    Vì sao em nỡ cất bước ra đi?
    Bao ngày qua khi bóng em dần xa, ân tình tưởng như đã nhòa.
    Nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có em.
    Người yêu ơi! Xin em hãy trở về.
    Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi.
    Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi.
    Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi.
    Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi.
    Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh. Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh. Dẫu biết tình ta đã không thành.

    Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh...... hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh!!!
    Mỗi khi nghe bài hát này, anh lại nghĩ về chúng mình, liệu có đuợc bên nhau mãi mãi không em, hay chỉ là ảo ảnh...
    Anh luôn luôn và mãi mãi cố gắng, gắng sống thật tốt, thật ý nghĩa để có được em và được che chở, bảo vệ em...

    Bài hát thật hay, thật ý nghĩa phải không em.... Anh hy vọng là mình sẽ có được 1 kết thúc thật vui vẻ và hạnh phúc...
    [nick] [/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 12/04/2005
  3. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    BỞI VÌ ANH YÊU EM
    Đêm dần trôi tôi với tôi lẻ loi, xót xa mối duyên tình xưa.
    Phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi em?
    Vì sao em nỡ cất bước ra đi?
    Bao ngày qua khi bóng em dần xa, ân tình tưởng như đã nhòa.
    Nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có em.
    Người yêu ơi! Xin em hãy trở về.
    Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi.
    Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi.
    Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi.
    Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi.
    Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh. Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh. Dẫu biết tình ta đã không thành.

    Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh...... hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh!!!
    Mỗi khi nghe bài hát này, anh lại nghĩ về chúng mình, liệu có đuợc bên nhau mãi mãi không em, hay chỉ là ảo ảnh...
    Anh luôn luôn và mãi mãi cố gắng, gắng sống thật tốt, thật ý nghĩa để có được em và được che chở, bảo vệ em...

    Bài hát thật hay, thật ý nghĩa phải không em.... Anh hy vọng là mình sẽ có được 1 kết thúc thật vui vẻ và hạnh phúc...
    [nick] [/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 12/04/2005
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    The ABC
    A B C D E F GH I J K L M N O PQ R S T U V W, Q R S T U V WX Y Z oh well you seeNow I know the A C
    Mỗi lần nghe bài hát lại củng cố niềm tin thêm rằng mình đã biết ABC!
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    The ABC
    A B C D E F GH I J K L M N O PQ R S T U V W, Q R S T U V WX Y Z oh well you seeNow I know the A C
    Mỗi lần nghe bài hát lại củng cố niềm tin thêm rằng mình đã biết ABC!
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU GIẢN DỊ
    Nhạc: Phú Quang
    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
    * Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    ** Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    **********************
    Mãi kiếm tìm, mãi loanh quanh, em cứ loay hoay đi tìm những điều mình cho là hạnh phúc, lận đận, lao đao....
    Và em biết một điều thật giản dị, càng xa anh em càng thấy yêu anh..... Như là câu trả lời cho những gì em đã đi wua.....

    [nick] [/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 14/04/2005
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU GIẢN DỊ
    Nhạc: Phú Quang
    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
    * Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    ** Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    **********************
    Mãi kiếm tìm, mãi loanh quanh, em cứ loay hoay đi tìm những điều mình cho là hạnh phúc, lận đận, lao đao....
    Và em biết một điều thật giản dị, càng xa anh em càng thấy yêu anh..... Như là câu trả lời cho những gì em đã đi wua.....

    [nick] [/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 14/04/2005
  8. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Có Nhau Trọn Đời _Hồ Quỳnh Hương
    ĐK : Em sẽ yêu anh,yêu mãi thôi! Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày. Những vui buồn mình cùng bên nhau anh ơi nhớ chăng! Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi! Nhớ đến anh thức giấc bao đêm. Em vẫn đợi một ngày, ngày ta sẽ mãi luôn có nhau!
    Type cả bài lười quá, hát nghêu ngao Đk, với type cho đỡ buồn!
  9. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Có Nhau Trọn Đời _Hồ Quỳnh Hương
    ĐK : Em sẽ yêu anh,yêu mãi thôi! Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày. Những vui buồn mình cùng bên nhau anh ơi nhớ chăng! Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi! Nhớ đến anh thức giấc bao đêm. Em vẫn đợi một ngày, ngày ta sẽ mãi luôn có nhau!
    Type cả bài lười quá, hát nghêu ngao Đk, với type cho đỡ buồn!
  10. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0

    TÌNH XANH
    Ngày trở lại tìm con phố ấm áp.Em như bông hoa mai nở trong mùa xuân đã qua.Từng năm tháng yêu thương với bao muộn phiền tay trong tay thiết tha để ai thương nhớ.Mây lang thang trôi nhanh rất êm bay mơ hồ .Dịu dàng trong nổi nhớ,bước chân nhẹ lạc loài trên khắp lối.Ai lang thang đi tìm về,bao thân thương dấu yêu ngày xanh thiết tha.

    Dịu dàng trong nỗi nhớ chuông tiếng buồn lạc loài trong khúc hát.Ta chia tay trong kỷ niệm,bao câu ca vấn vương tìm vào quên lãng.Tìm lại từng kỷ niệm đã vắng xa rồi.thoáng như giấc mộng ngỡ như êm đềm.Ngày em như bông hoa xinh vẩn nở bên thềm để ai âm thầm nhớ thương....!tình xanh.
    * * ** * *************************
    Nghe bài hát này..lòng chợt nhớ một người, ...có thể thời gian làm thay đổi nhiều thứ...em yêu! anh sẽ yêu duy nhất mình em cho đến khi tim không còn đập...!
    TÔI TÌM HẠT BỤI BAY NGANG CUỘC ĐỜI

    a425.jpeg

Chia sẻ trang này