1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi bài hát........ mỗi tâm trạng.....! (góc âm nhạc cho mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tulip77, 11/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Sa Mạc Tình Yêu
    Vào đây cùng nghe!
    Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi
    Em sẽ trốn khi anh đuổi tìm
    Tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai, xin nhớ cho rằng:
    Một lần yêu phải trăm lần khổ đau
    Giọt sương ban sớm lấp lánh trên hoa, nụ hoa Anh đào
    Đời người con gái chỉ biết khi yêu, yêu nồng thắm
    Thì tại sao thèm nước mắt cho đớn đau nỗi hận sầu
    Em chỉ biết có mỗi mình anh thôi
    Cho dù anh trót đắm say với ai em vẫn yêu, vẫn đợi chờ...
    Mình dìu nhau đi đến bến tình yêu
    Vòng tay khát khao bao ân tình
    Đừng ngại ngùng, đừng để mộng tàn theo năm tháng phai màu
    Đừng để em phải trăm lần đắng cay
    Mình dìu nhau tới đất nước xa xôi, miền xa ngọt ngào
    Và rồi nơi đó chỉ có uyên ương xây tổ ấm
    Thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mau cho từng đêm??
    Em thao thức gối chiếc đêm thâu
    Nghe từng sợi tóc đớn đau rớt rơi theo, những giọt sầu...
    Mình yêu thích bài này từ rất lâu rồi, không nhớ là đã nghe lần đầu vào lúc nào và ở đâu nữa? Nhưng hễ có dịp là lại chọn bài hát này. Mỗi khi chui vô karaoke là chọn bản này, ở nhà ca or đến nhà bạn ca cũng fải có bản này. Rồi bạn bè ở đâu cũng biết mình hay hát nó. Có lần nhỏ bạn nó nhằn luôn "tại sao mày cứ hay hát bài này hòai, thích bài khác cho tao coi! Bây giờ mấy bài của Mỹ Tâm or Cẩm Ly cũng hay quá trời đó..", hehe. Chắc cũng fải có nhiều người thích bài này trường kỳ như mình chứ hả? Nó thật sự cũng hay lắm mà? Giai điệu nhẹ nhàng. Tiết tấu ko nhanh, nhưng cũng ko đến nỗi ru ngủ. Trường độ thì cứ đều đều. Chẳng cần cao trào, gào thét, rên rỉ ... Vậy mà mình cảm nhận nó hay, yêu thích nhiều năm không đổi. Cũng ko hẳn là thích nội dung bài hát gì cho lắm đâu, chỉ biết ca từ đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ cảm nhận.
    Thích những câu như: " tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi ". Lúc nhỏ nghe câu này thấy lạ và ngồ ngộ, tình yêu mà được ví như trò chơi cút bắt của trẻ con? Khi lớn chút, biết yêu rồi thì thích câu:
    "Mình dìu nhau tới đất nước xa xôi, miền sa mạc nào. Và rồi nơi đó chỉ có uyên ương xây tổ ấm ...".
    Trãi qua bao đắng cay, hụt hẫng, vấp ngã, tuỏi xuân cũng theo đó mà ra đi ... Lại thấm thía và thèm nghe câu hát này:
    "Mình dìu nhau đi đến bến tình yêu
    Vòng tay khát khao bao ân tình
    Đừng ngại ngùng, đừng để mộng tàn theo năm tháng phai màu
    Đừng để em phải trăm lần đắng cay
    "
    Một chút mộng mơ thoang thỏang, nhè nhẹ fiêu du cùng cảm xúc khi nghe. Chỉ có vậy, chẳng fải nghe nó vì nhớ một ai đó. Khi nghe cũng ko hình dung ra người tình nào được rõ ràng. Đơn giản vì mình yêu thích bài nhạc, hát như cho chính mình nghe và nghe cho những mong ước rất xa của mình ...

    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 09/11/2006
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Ngôi Nhà Hạnh PhúcNhạc phim HQ
    Vào đây nghe!
    Không gian vắng bóng tối bao trùm nơi đây
    Trong giấc mơ xa có bóng em xinh tươi về bên anh
    Khẽ nắm tay anh đi trong cơn mơ tươi đẹp đêm nay
    Giấc mơ về em tươi sáng
    Đêm trăng thanh anh đi vui cười bên em
    Khẽ nói với em ngôi sao trong tim anh đẹp lấp lánh
    Trăng sáng trên cao nhưng trong tim anh mãi sáng
    Là một vì sao đêm dịu dàng là em đó
    Tình yêu anh trao em đêm nay như ngôi sao trên bầu trời
    Toả sáng hơn trăng đêm trên cao không gian bao la dịu dàng
    Và tình yêu đó mãi mãi không bao giờ tan biến dẫu mây đen mịt mù tìm che khuất
    Tình yêu anh trao em đêm nay như ngôi sao trên bầu trời
    Toả sáng hơn trăng đêm trên cao không gian bao la dịu dàng
    Tình yêu đó sẽ còn trong trái tim, vĩnh viễn không tàn phai, mãi mãi không cách xa
    Dù ngày mai mây mù
    Mình anh đêm vắng bóng tối bao trùm nơi đây
    Trong giấc mơ xa có bóng em xinh tươi về bên anh
    Khẽ nắm tay anh đi trong cơn mơ tươi đẹp đêm nay
    Giấc mơ về em tươi sáng
    Đêm trăng thanh anh đi vui cười bên em
    Khẽ nói với em ngôi sao trong tim anh đẹp lấp lánh
    Trăng sáng trên cao nhưng trong tim anh mãi sáng
    Là một vì sao đêm dịu dàng là em đó
    Tình yêu anh trao em đêm nay như ngôi sao trên bầu trời
    Toả sáng hơn trăng đêm trên cao không gian bao la dịu dàng
    Và tình yêu đó mãi mãi không bao giờ tan biến dẫu mây đen mịt mù tìm che khuất
    Tình yêu anh trao em đêm nay như ngôi sao trên bầu trời
    Toả sáng hơn trăng đêm trên cao không gian bao la dịu dàng
    Tình yêu đó sẽ còn trong trái tim, vĩnh viễn không tàn phai, mãi mãi không cách xa
    Tình yêu anh trao em đêm nay như ngôi sao trên bầu trời
    Toả sáng hơn trăng đêm trên cao không gian bao la dịu dàng
    Tình yêu đó sẽ còn trong trái tim, vĩnh viễn không tàn phai, mãi mãi không cách xa
    Dù ngày mai bão tố
    Chắc nhiều người đã xem qua bộ phim này rồi? Nếu ai chưa xem thì xem thử đi, dễ thương lắm
    [​IMG]
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    dạo này ko hiểu sao lại thích nghe Trưa vắng...cái cảm giác nhẹ nhàng trôi theo lời cô ca sĩ...nhớ một ngày lại tung tăng về biển...thoải mái đùa nghịch ko cần phải quan tâm tới ai..dù chỉ cần vài tiếng lại phải quày quả lên xe về lại...nhưng thôi..thế cũng đủ...tặng cho những ai yêu biển...và mong ngày về với biển..
    Trưa Vắng
    Trưa nay phố xá đầy nắng
    Riêng em với con đường vắng
    Biển ngoài kia sóng nói thầm
    Nói thầm rằng em nhớ thương anh
    Hàng phi lao đứng trên bờ cát
    Nghe em bỗng cất lời hát
    Và trời xanh cũng hát cùng
    Phố biển lời yêu thương
    Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa
    Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Để trưa nay phố biển đẹp như mơ
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh
    Vì trưa nay gió không thể nói
    Nên cây lá cất lời hát
    Và trời xanh cũng hát cùng
    Phố biển lời yêu thương
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
    Sóng nhấp nhô nơi ngoài xa
    Biển chiều lấp lánh
    Gió không ngừng thổi
    Áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi
    Để trưa nay phố biển mình em thôi
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/10/05F61CD1/
    ------------------------------------
    Ko hiểu sao cứ nghe bài này lại có nhiều suy nghĩ vẩn vơ...ko có gì ra hồn..chỉ có một mớ hỗn độn..thấy xuất hiện nhiều người...nhiều cảnh...nhiều vật...thế cũng hay...cũng biết mình là người có ký ức...để thi thoảng vào một ngày nắng đẹp trời...lôi ra từ trong ngăn tủ bụi bặm...lại miên man...
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Moonlight Sonata
    Vào đây cùng nghe!
    Đó là bản nhạc hòa tấu mình yêu thích, tình cờ hôm nay được biết dàn nhạc chơi rất hay bài này là nghệ sỹ Paul Maurriat đã ra đi hồi 3/11 vừa rồi http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/van-nghe-the-gioi/169696.asp. Cũng là "nghệ sỹ mà thânquádẹp vô cùng ái mộ", nhạc của Paul chơi đã đi vào tâm hồn của đứa bé tqd suốt quãng thời thơ ấu ...
    Sẽ không ngạc nhiên khi bạn thưởng thức qua những bản nhạc tuyệt vời này
    Chúc anh em LDC duối tuần vui vẻ!
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn ngồi nghe nhạc Thái Thanh...sao tự dưng thấy buồn quá thể..cái lời da diết của Thái Thanh hát Đưa em tìm động hoa vàng..bao nhiêu suy nghĩ lẫn lộn,chẳng về cái gì...thấy trong đó có bóng người chị khờ dại của nó,có người con trai với đôi mắt lúc nào cũng xa vời vợi trong làn khói thuốc,có cô nhỏ dù có cười cũng thấy buồn rười rượi,có bản thân với những vòng lẩn quẩn...bỗng nhiên nhớ Cơn Mê Chiều:Tôi là người khai hoang...đi nhặt xác mình xác người....
    Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng...
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng nhớ người
    Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
    Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
    Sông này đây chẩy một giòng thôi
    Mấy đầu sông thẵm khóc người cuối sông
    Nhớ xưa em chưa theo chồng
    Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi
    Mùa Thu em mặc áo da trời
    Sang Đông lại khoác lên người áo hoa
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
    Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
    Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
    Thôi thì thôi mộ người tà dương
    Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi
    Nhớ xưa em rũ tóc thề
    Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
    Đợi nhau tàn cuộc hoa này
    Buồn như cánh **** đồi Tây hững hờ
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
    Thôi thì thôi để mặc mây trôi
    Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
    Thôi thì thôi chỉ là phù vân
    Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi
    Chim ơi chết dưới cội hoa
    Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
    Mai ta chết dưới cội đào
    Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu
    ---------------------------
    Ngày cuối tuần không vui...
  6. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nghe "Ai Đưa Em Về"
    Đã nhủ lòng rằng không tìm nghe lại bài hát này nữa. Vậy mà Th vẫn... Th muốn tìm khoảnh khắc đã qua, muốn giữ lại cảm xúc trong lòng mình.
    Cảm giác nghe hát và đàn qua phone lạ thật, cái gì đó mong manh, dễ vỡ khiến người ta cứ muốn giữ lại giây phút ấy. Bài hát chia tay trước khi B về SG. Chỉ tạm thời xa thôi, nhưng sao thấy lòng mình thật lạ.
    "Đêm nay khi em đi rồi, đường khuya riêng một mình tôi..." Chỉ là lời bài hát thôi mà. Sao Th lại thế nhỉ.
    "Thời gian ơi, xin dừng lại
    Thời gian ơi, xin dừng lại..."
    Th cũng đã cầu mong như vậy, thời gian ơi xin hãy dừng lại, dừng lại nhé, một chút thôi, một chút thôi vì ta sợ khoảnh khắc đẹp này sẽ vụt trôi mất.
    Nhưng thời gian vẫn vô tình trôi, đã qua rồi... nhưng vẫn còn đó kỷ niệm thật đẹp. Cảm xúc kia vẫn đọng lại trong Th, vẫn quay về mỗi khi nghe lại bài hát này.
    "Cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng
    Đừng khóc ly tan"
    Sẽ không có "khóc ly tan", vì mình chưa là gì của nhau cả. Người yêu: không! Đối tượng của nhau: Không! Mình không phải "đôi tình nhân" yêu trong muộn màng. Vì Th không muốn như thế, Th chọn tình bạn B à - chỉ vì Th không muốn mất bạn, bạn yêu quý của Th à!
    Có phải Th đang dối lòng mình không?!
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cứ chọn, B có nói gì đâu?
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Ai Đưa Em Về
    Nhạc Sỹ: Nguyễn Ánh 9
    Vào đây nghe!
    Đêm nay ai đưa em về
    Đường khuya sao trời lấp lánh
    Đêm nay ai đưa em về
    Mắt em sao chiếu long lanh
    Đêm nay khi em đi rồi
    Đường khuya riêng một mình tôi
    Đêm nay khi em đi rồi
    Tôi về đếm bước lẻ loi
    ĐK:
    Người yêu ơi trong tình muộn
    Người yêu ơi trong tình buồn
    Trọn tình yêu ta đã cho nhau
    Hãy quên niềm đau
    Thời gian ơi xin dừng lại
    Thời gian ơi xin dừng lại
    Cho đôi tình nhân
    Yêu trong muộn màng, đừng khóc ly tan
    Đêm mai ai đưa em về
    Mình em trên hè phố vắng
    Đêm mai ai đưa em về
    Mắt em lệ ướt long lanh
    Đêm mai không ai đưa về
    Người ơi xin đừng hờn dỗi
    Đêm nay cô đơn đi về
    Xin người hãy nhớ tình tôi
    Nghe nhiều cảm xúc, chút quyến luyến, chút cô đơn và buồn
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0

    Chút thơ tình người lính biển
    Nhạc: Hoàng Hiệp
    Thơ: Trần Đăng Khoa
    Trình bày: Hoài Nam
    Đừng click vào đây!
    Khi chia tay anh dạo trên bến cảng
    Biển một bên và em một bên
    Biển ồn ào, em lại dịu êm
    Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía
    Biển một bên và em một bên
    Cho dẫu mai đây xa ánh đèn thành phố,
    anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời
    Anh vẫn thấy đời không lẻ loi
    biển một bên và em một bên
    Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên,
    cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người
    Anh đứng gác trời khuya đảo vắng
    biển một bên và em một bên
    Cho dẫu nơi kia thôi không còn biển nữa
    không có em yêu anh chỉ còn với cỏ
    Cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ biển một bên và em một bên
    Biển một bên và em một bên ....

  10. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ui, bac tenquadep ni`, em đang nói bạn của em mà!

Chia sẻ trang này