1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi bài hát........ mỗi tâm trạng.....! (góc âm nhạc cho mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tulip77, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Gởi tặng TQD bài hát yêu thích, một chút ngêu ngao và vài ly trà nhé.
    http://phuongnamnet.vn/tenquadep/tenquadep.htm
    Nghe bài hát thật sâu lắng và dịu êm, thật nhiều cảm xúc và nhớ những ngày xưa.
    Để vài hôm nữa tay nghề lên sẽ làm bài đẹp hơn, nhưng thô sơ thế này mới là TQD mà.
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 15/11/2006
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Không biết con cua nào bò qua bãi cát để lại dấu vết thế nhỉ? Tóm được nó nhất định cho vào nồi!
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    bác ơi cho con nhận ké một chút nha...nghe mà nao lòng quá...TQD xé cho em một nửa nhé..nhường xác phần cát
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    B chạy qua box này mỗi ngày, có ngày ra vô 1 bận, có ngày quởn quá chạy qua chạy lại 2-3 lần. Ra vào như vậy nhưng chẳng để lại dấu tích, thấy mình giống một anh chàng si tình, chiều chiều đến cổng nhà người yêu, nhìn lên cửa sổ, thấy nàng ngồi đó, thấy nàng mơ màng nhìn ra mà kg dám gọi, không dám bấm chuông, vì sợ, vì ngại, thậm chí vì không biết sẽ nói gì với nàng. Anh chàng cứ đứng đó, mỏi chân thì ra về, để rồi hôm sau lại đến...
    Mấy hôm nay tự nhiên hay nghĩ tới một bài hát, hồi còn học đại học, đĩa CD là một thứ gì đó thật xa xỉ. B và bạn bè hay ra chợ Dalat, chỗ khu Hoà Bình thu băng về nghe. Hồi đó B nhớ mình rất thích bài "Dạ khúc cho tình nhân". Vậy mà mấy ngày nay ngồi nhớ lại ngày đó mình đã thích bài hát nào nhất thì chịu, kg thể nhớ nổi tên. Vậy mới biết cái gì cũng nhất thời, và theo thời gian rồi sẽ thay đổi.
    Hôm qua tình cờ nghe lại bài hát này, chợt hiện ra trong đầu khung cảnh ngày đó. B còn trẻ con (mà khoái nghe nhạc người lớn ), tóc rất ngắn, vui vẻ ở Dalat những ngày đã quá xa...
    Chỉ là chút cảm xúc về một bài hát, bài hát này B không có link ở đây, cũng không còn nhớ đủ lời để viết lại và rất lười nên cũng không tìm...
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 16/11/2006
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    "Dạ khúc cho tình nhân" nè fải hôn chị? Em chôm nó bên blog người quen
    http://music.bennhac.com/NhacPham/OT/8784/Da-Khuc-Cho-Tinh-Nhan/review/new-file-sharing-server.html
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 16/11/2006
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Cánh Chim Trời
    http://music.bennhac.com/NhacPham/OT/10168/Canh-Chim-Troi/review/new-file-sharing-server.html
    Tôi muốn làm cánh chim trời
    Bay về quê cũ thăm quê hương tôi
    Nơi đó tôi có bạn bè
    Có giòng sông cũ có lũy tre xanh
    Tôi muốn thành cánh chim trời
    Bay về quê cũ thăm quê hương tôi
    Nơi đó tôi có mẹ già
    Có người yêu dấu có trời Việt Nam
    Quê hương ơi tôi đã khóc khi chiều về
    mơ thật nhiều ôm muộn phiền cho kiếp người
    Quê hương ơi tôi sẽ chết trên quê người
    không bạn bè không một người thân bên mình
    Tôi muốn thành cánh chim trời
    Bay về quê cũ thăm quê hương tôi
    Nơi đó tôi có mẹ già
    Có người yêu dấu có trời Việt Nam
    [​IMG]
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Dalat, dù chỉ mới từ trên đó về lại cách đây hơn tháng
    Nhớ Dalat, dù kỷ niệm ở Dalat theo ngày tháng tàn phai như nhành hoa đã úa trong buổi chiều mưa gió.
    Dù vậy, thỉnh thoảng cơn nhớ lại nổi lên, và ta không sao ngăn lòng mình lại, mỗi lúc như thế, trong đầu lại rõ ràng hình ảnh những buổi chiều vàng nắng, những con dốc nhỏ, và triền đồi nhiều gió. Mỗi lúc như vậy trong ký ức tràn ngập những gương mặt xưa cũ của một thời thanh xuân đã quá xa...
    Bấm vào đây nghe Quang Linh hát Dalat gió và Mây
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ hứng lý qua cầu
    Sáng tác: Trần Tiến
    Bằng lòng đi em về với quê anh
    Một cù lao xanh một giòng nước xanh
    Bằng lòng đi em về với quê anh
    Mình ngồi bên nhau tình tự quê hương
    Bằng lòng đi em về với quê anh
    Mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa dâu
    Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo
    Về đây người quê chỉ có tấm lòng
    Có chiếc xuồng ba lá để yêu em
    Ôi đóa hoa tím trôi liu riu
    Giòng sông nước chảy liu riu
    Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương
    Ôi những đêm ngắm sông, nhớ em buồn muốn khóc
    Tình anh qua điệu lý qua cầu
    Bằng lòng đi em, bằng lòng, bằng lòng đi em ...
    Bằng lòng đi em
    Bằng lòng đi em
    Bằng lòng đi dù muôn trùng xa
    Khúc dân ca bắc cầu em tới
    Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé
    Khúc dân ca điệu lý qua cầu
    Có bằng lòng không thì bảo?!

Chia sẻ trang này