1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi bài hát........ mỗi tâm trạng.....! (góc âm nhạc cho mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tulip77, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tự dưng nhớ về bài này,bài này em nghe từ lúc nào chẳng nhớ,chỉ nhớ là xem qua băng video,bây giờ cuộn băng màu đen to đùng vẫn còn,chẳng biết có còn chạy tốt hay ko.Cái clip lúc đấy đẹp mê hồn,biển rì rào,giọng của Bằng Kiều thì trầm và ấm,thỉnh thoảng nhớ lại vẫn thấy..mê.Mọi người nghe nhá
    Em Về Tinh Khôi
    Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng
    Đánh rơi buổi chiều thơm ngát
    Làn môi ơi đừng quá run run
    Lỡ tia nắng hồng tan mất
    Xin âu lo không về qua đây
    Xin thương yêu dâng thành mê say
    Xin cho ta nhìn ngắm lung linh
    Từ đáy đôi mắt rất trong
    Bàn tay em là cánh sen thơm
    Ướp trong vòng đêm mái tóc
    Nụ thanh xuân còn ấp e nơi
    Nét xinh áo lụa thơ ngây
    Xin trăm năm em về tinh khôi
    Đôi tay ta dang rộng hân hoan
    Xin cho ta một khắc reo ca
    Vui cùng em
    ĐK:
    Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
    Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
    Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
    Kề bên nhau quên một chiếc hôn
    Biết đâu sớm mai nắng nghe phơi cuộc tình
    Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
    Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
    Và xin cất lấy trái tim nay nhớ nhung phút giây
    Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời
    Biết đâu gió tha thiết mang em về trời
    Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội
    Và em tan đi cùng ánh sương
    Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt
    Biết đâu bỗng em thấy sông Thương cạn kiệt
    Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tim buồn phiền
    Và em sẽ cất cánh tung trời hóa thân giấc mơ
    Và em sẽ cất cánh phương nào thênh thang mây khói
    http://music.bennhac.com/NhacPham/VN/4324/Em-Ve-Tinh-Khoi/review/new-file-sharing-server.html
  2. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    "Dalat ơi, tôi biết em từ thuở nhỏ..." đúng thế thật, tôi đã đc biết đến Dalat từ hồi bé xíu xiu. Dạo đó công ty bố tôi thường hay tổ chức đi du lịch cho nhân viên vào mỗi dịp hè, và cái thằng bé con chưa đầy tuổi cũng đc bố mẹ mang đi theo cho biết thế nào là "du lịch"... cái hồi ấy dễ chừng cũng gần 2 thập kỷ rồi (hehe, nói thế nghe nó wành tráng nhở ) giờ mỗi lần nghe lại bài hát này, tự dưng cái cảm xúc lần đầu tiên đc đi Dalat lại trở về ( cái "lần đầu tiên" này là năm lớp 1 hay lớp 2 gì đấy, cái tuổi đã biết cảm nhận 1 chút về cảnh đẹp thiên nhiên ấy, chứ cái "lần đầu tiên" thật sự thì còn bé tí ti, có biết gì đâu mà kể ) , thôi, dông dài thế thì cũng chỉ là nhớ Dalat, đang muốn đi mà kẹt 1 đống bài sắp phải nộp và kì thi cuối kì nữa => qua hết 15/12 ròi mới tính gì thì tính tiếp , giờ nghe bài này lại thấy ham đi quá trời ơi ..........
    Tình yêu cho Dalat
    Sáng tác: Trình Nam Sơn
    Trình bày: Như Mai
    Đà Lạt ơi tôi biết em từ thuở nhỏ
    Cùng em năm tháng sưởi ấm nhau bằng môi khô
    Và Đà lạt ơi biết em có Hồ Xuân Hương
    Và tận rừng sâu biết em có Hồ Than Thở
    Có em Danhim, có em CamLy bên cạnh rừng thông cao
    Này Đà lạt ơi em đã trong tôi trọn một đời
    Để khi xa cách mới thấy cõi lòng chơi vơi
    Và Đà Lạt ơi nhớ em núi rừng xanh mãi
    Và Đà Lạt ơi nhớ em sương về lạnh giá
    Hãy cho tôi xin
    Hãy cho tôi xin
    Xin lại ngày xa xưa
    Tôi đã yêu em, yêu hoa anh đào vào Đông
    Yêu cánh hoa sim màu tím và thung lũng hồng
    Rồi khi trời thu yêu những lá vàng nhẹ rơi
    Tôi sẽ không quên thánh đường trên ngọn đồi cao
    Và những vườn hoa bốn màu
    Này Đà Lạt ơi suốt đời tôi sẽ yêu em
    Này Đà Lạt ơi suốt đời tôi sẽ không quên
    ai thích nghe thì cờ-lích dzô đây hén
  3. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, vô tình nghe lại ca khúc ?oHoàng hôn dốc? của nhạc sĩ Phú Quang, cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi nhớ vô bờ, khó tả? Chợt có ý nghĩ muốn được ở Đà Lạt ngay bây giờ, ngay trong khuya nay?
    Ước gì được đứng trước hồ Xuân Hương
    Ước gì được đắm chìm trong thung lũng hoa vàng
    Ước gì được đi dạo trên những con dốc quanh co ấy?
    Tất cả, tất cả chỉ để cảm nhận cái lạnh, để được sống lại những giây phút của tháng 12 năm ấy. SG tối nay đã xuất hiện những cơn gió đông. Gió lùa vào cửa sổ, lạnh, lạnh cả tâm hồn? Nhưng sao vẫn thèm quá cái lạnh của xứ cao nguyên ấy...

    Được meoconluoi sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 30/11/2006
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Cho những giấc mơ của mình...
    Giấc Mơ Cha Pi
    Nhạc sĩ : Trần Tiến
    Thể hiện: Y Moan
    Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
    có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
    Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa
    có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau
    Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi một mái tranh nghèo một nhà sàn yên vui
    Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình ai nghèo cũng có cây đàn cha pi
    Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Raglai
    Ôi Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi
    Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi
    Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui
    Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ, ôi cha pi
    Mơ mộng giề, tỉnh dậy đeeeeeeee...!
    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 30/11/2006
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Bên đời hiu quạnh
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Thể hiện: Trần Tiến
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
    (hưm...hừm........hưm)
    (hưm....hừm..............hư)
    Nghe thật lạ!!
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Biển Cạn
    for u ... click here
    [​IMG]
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 04/12/2006
  7. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    I wish I have an angle
    I wish I had an angel
    For one moment of love
    I wish I had your angel tonight
    Deep into a dying day
    I took a step outside an
    innocent heart
    Prepare to hate me fall when
    I may
    This night will hurt you like
    never before
    Old loves they die hard
    Old lies they die harder
    I wish I had an angel
    For one moment of love
    I wish I had your angel
    Your Virgin Mary undone
    I''m in love with my lust
    Burning angelwings to dust
    I wish I had your angel tonight
    I''m going down so frail and cruel
    Drunken disguise changes all
    the rules
    Old loves they die hard
    Old lies they die harder
    I wish I had an angel...
    Greatest thrill
    Not to kill
    But to have the prize of
    the night
    Hypocrite
    Wannabe friend
    13th disciple who betrayed
    me for nothing!
    Last dance, first kiss
    Your touch, my bliss
    Beauty always comes with
    dark thoughts
    I wish I had an angel...
    Ngồi trên mái nhà nghe bài này 33 lần mà không thấy chán.Có ai thấy mình điên không nhỉ.Nào là giọng Tarja ngân nga,rồi lão bass gầm gừ,gào thét.....Âm thanh gào thét,u uất,cùng quẩn.......
    http://www.youtube.com/watch?v=fP1VZQsg-BE
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao đêm nghe bài này lại nẫu ruột đến thế...giọng hát khắc khoải,nghe sao não nề...Bao nhiêu là đan xen chồng chất,lúc muốn tự vấn lại mình..lúc thì thu lu lại...trong đầu trỗi lên cái suy nghĩ...bỏ,bỏ tất...điên cuồng...lâu lâu cứ như ức chế vậy
    http://nhacso.net/Music/Song/Dan-Toc/Dan-Ca/2006/03/05F607B4/
    Tơ Tằm
    Chiều nay ra bờ sông vắng
    Thấy con chuồn chuồn bay về
    Chuồn chuồn đưa tin bão
    Mai này về chốn xưa
    [Con chuồn chuồn bay về
    Quay lại bờ bến xưa]
    Ngày xưa khi còn con gái
    Ước mơ được cùng theo người
    Giờ đành ôm mong nhớ
    Thương mẹ già xứ xa
    [Mơ được cùng theo người
    Thương mẹ già xứ xa]
    Ngày em đi, trời đang bão giông
    Ngày em đi, còn ai nhớ trông
    Để cho mẹ trách bỏ đi xa
    Tháng năm dài nhớ mẹ thương cha
    Trách gì nhau đời mình con gái
    Con như mẹ trách thì trách ai
    [Trách gì nhau đời mình con gái
    Con như mẹ trách thì trách ai]
    Ngày về thăm mẹ ra đón em
    Màu thời gian bạc trên tóc xanh
    Khóc cho nhiều để rồi như không
    Nhớ thương hoài bóng mẹ bên sông
    Chút trầu câu giờ thì đã héo
    Duyên tờ tằm suốt đời mang theo
    [Chút trầu cau giờ thì đã héo
    Duyên tơ tằm suốt đời mang theo]
    [Chiều chiều ra bờ sông vắng, ai chờ
    Chuồn chuồn bay về nơi ấy, nhớ mong
    Kỷ niệm xưa thời con gái mơ mộng
    Giờ đành ôm niềm thương nhớ mẹ cha]
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt chim én
    Sáng tác: Trần Tiến
    Tạm biệt chim én xưa tạm biệt những giấc mơ
    Và giàn hoa tím bên nhà ai nhớ mong
    Chào nụ hoa bé nhỏ dịu dàng trong đám cỏ
    Đợi chờ con én những chiều xa rất xa
    ah ah ah ha ha .....
    Em như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la
    Tóc mùa xuân theo gió ru em ru em ru em bồng bềnh
    Em như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la
    Tóc mùa xuân theo gió ru em ru em ru em về quê hương
    Chiều nào trên phố xưa lặng nhìn chim én bay
    Lòng thường mơ ước những đỉnh núi xa mờ
    Một ngày tiếng súng về rồi người trai lên đường
    Để nhành hoa tím vẫy chào theo thiết tha
    ah ah ah ......
    Anh như chim bay xa những đàn chim bay trong phong ba
    Góc trời kia chim én thương ai thương ai thương ai đợi chờ
    Anh như chim bay xa những đàn chim bay trong phong ba
    Góc trời kia chim én thương ai thương ai thương ai đợi chờ ai
    Một ngày tiếng súng ngưng, một người đi trở về
    tìm người con gái trong mùa chim én bay
    bầu trời chim én liệng
    ngoài vườn hoa tím nở
    mà người con gái đã về trên núi cao
    ah...ah...ah...ah ....
    Ôi quê hương bao la tiếng đàn tôi ngân xa ngân xa
    Hát về em cô gái yêu ai yêu ai đợi chờ ai
    Ôi quê hương bao la tiếng đàn tôi ngân xa ngân xa
    Hát về em cô gái yêu ai yêu ai đợi chờ ai
    ...Yêu ai, yêu ai, đợi chờ ai...???
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu...như mũi tên.
    Cuộc đời chỉ để mà buồn sao em mưa đêm gió oán than
    Còn gì đâu em khi thu lại về với lá rơi vi tàn.
    Còn gì đâu em lời thề trăm năm chỉ còn dĩ vãng thôi
    Nay tình đã vắng như vở kịch đời giữa bóng đêm buông màn.
    Còn gì đâu em để tình ra đi bay theo những cánh chim
    Cho ta nhức nhối đã hơn một lần khi tan rã trái tim
    Hạnh phúc đã héo khô giữa đôi tay như nụ hoa thời gian
    Có nghe đêm nay tượng đá khóc hơn mưa ngàn.
    Thôi thì đành quên nhau như lá chôn đi mùa đông như nắng phai đi hình bóng chợt che đi khung trời mơ mộng
    Thôi thì đành quên nhau cho tắt đi khung đàn đớn đau
    Sân khấu yêu đương muôn đời mang theo ngàn câu gian dối.
    Chiều tím vây chân trời
    Người đã đi xa người
    Ngày tháng bên nhau chỉ còn lại trong ta bao nhiêu xót xa
    Thôi ta cố quên đi buồn nào rồi cũng phai mờ.
    Đường phố đêm xa mù
    Thành phố quên lên đèn
    Một thoáng đam mê trả lại về em mang như mũi tên
    Ôi tình yêu mũi tên ngập sâu vào đáy tim.
    Cuộc đời chỉ để mà buồn sao em mưa đêm gió oán than
    Còn gì đâu em khi thu lại về với lá rơi vi tàn.
    Còn gì đâu em lời thề trăm năm chỉ còn dĩ vãng thôi
    Nay tình đã vắng như vở kịch đời giữa bóng đêm buông màn.
    Còn gì đâu em để tình ra đi bay theo những cánh chim
    Cho ta nhức nhối đã hơn một lần khi tan rã trái tim
    Hạnh phúc đã héo khô giữa đôi tay như nụ hoa thời gian
    Có nghe đêm nay tượng đá khóc hơn mưa ngàn.
    Như hồn ta mang vết thương đời
    Thiếp này thôi đã trót lỡ duyên rồi
    Ngày tháng yêu nhau chỉ còn lại trong ta bao nhiêu xót xa.
    Thôi ta cố quên đi
    Buồn nào rồi cũng phai mờ
    Ta nhìn ta cây lá sang mùa
    Quãng đời ta tăm tối ưu phiền.
    Một thoáng đam mê trả lại về em mang như mũi tên
    Ôi tình yêu mũi tên ngập sâu vào đáy tim.
    http://music.bennhac.com/NhacPham/VN/13270/Tinh-Yeu-Nhu-Mui-Ten/review/upcoming-services.html
    ---------------
    Được,mất,bại,thành...
    Được honmavuive sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 08/12/2006

Chia sẻ trang này