1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi bài hát........ mỗi tâm trạng.....! (góc âm nhạc cho mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tulip77, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị
    Nhạc sĩ: Phú Quang
    Thể hiện: Cố NSND Lê Dung
    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến không nguôi
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ánh sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    "Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu..."
  2. hoadaquydl

    hoadaquydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bài Không Tên Trở Lại
    Nhạc sỹ: Vũ Thành An
    Nhớ rất nhiều câu chuyện đó
    Ngỡ như là ngày hôm qua
    Ôi ước ao có một ngày được gặp em
    Hỏi chuyện em lần cuối cùng
    Vẫn con đường con đường cũ
    Vẫn ngôi trường ngôi trường xưa
    Mưa vẫn bay như hôm nào
    Người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu
    Này em hỡi con đường em đi đó
    Con đường em theo đó chắc qua bao lênh đênh
    Bao gập ghềnh có làm hiu hắt
    Có dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười
    Này em hỡi con đường em đi đó
    Con duong em theo đó đúng đấy em ơi
    Nếu chúng mình có thành đôi lứa
    Chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau
    Nếu không còn được gặp gỡ
    giữ cho trọn ân tình xưa
    Xin gửi em một lời nguyện
    được bình yên được bình yên về cuối đời.
    http://music.bennhac.com/NhacPham/OT/13262/Bai-Khong-Ten-Tro-Lai/review/upcoming-services.html
    Tối nay nhỏ em hỏi thăm anh, nó nhắc về những lần em lên xuống nơi này, một quãng thời gian ngắn ngủi thôi nhưng quá nhiều kỷ niệm ...
  3. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em không còn yêu anh nưã đâu
    Lý Hải
    Dâng hơi men cay nhói lên niềm đau trong trái tim
    Khi em yêu anh em nào ngờ gian dối ...
    Đêm thâu cô đơn đánh chén say nồng
    Chợt ngấm lệ nhoà tháng năm
    Khi con người ta yêu chìm trong cơn say quên đời chông gai bão tố
    Say rồi không biết tin rồi mới thấy ta yêu dại khờ khi anh lãng quên
    bước đi theo người ...
    Hôm nay tim em đã quên ngày ta trao tiếng yêu
    Anh quay lưng đi ta còn gì để nói
    Hôm qua yêu anh trông ngóng mỏi mòn, người vẫn không màn gì đến tôi ...
    Ánh trăng tròn đêm thu ngày ta bên nhau ân tình đường yêu thắm thiết
    Anh nào biết quý trong vòng tay khác anh không được gần bên em mỗi khi
    bóng đêm khuya tàn, bên ai anh nào hay biết...
    Giờ không hạnh phúc bên tay người thì anh hối tiếc cũng đã muộn
    Từ trong trái tim của em bây giờ xa rồi đi bao dấu yêu thuở nào
    Ngày xưa em đau vì anh cho những gì người hãy nhớ
    Về đi em không muốn nghe những lời hối tiếc của người gian dối
    Thà em sẽ khổ đau 1 lần còn hơn phải nhói đau ngàn lần
    Thà em cố quên còn hơn yêu để sau này mang thêm đắng cay trong đời
    Tình yêu không như trò chơi, chẳng nên đuà về 2 hướng
    Đường anh thôi anh cứ đi anh đừng bận tâm cho cuộc tình em ...
    Vì em ...em không còn yêu anh nữa đâu .....
    Có gì là vui, có gí là buồn....!
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bài hát gì mà nghe dở ẹc
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm... đi tìm một cảm giác nhẹ nhàng...chợt nhớ chuyện tình yêu giữa hai kẻ người Nam người Bắc..có lẽ bài này là hợp tình hợp lý nhất...Sao dạo này nhiều người chấp nhận thử thách thế nhỉ...với ước mơ về phía mặt trời xa...người yêu nhau sẽ đến với nhau...
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/05/05F61344/
    Biết đâu được một sớm Ban mai xanh...
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0

    Mơ về nơi xa lắm
    Nhạc: Phú Quang
    Thơ: Thái Thăng Long
    Trình bày : Phạm Sơn
    Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
    Một Hà Nội ngây ngất nắng
    Một Hà Nội run run heo may
    Dạ khúc đêm nay
    Một mình em,
    Một mình ta
    Tiếng lá rơi...
    vô tình bên khung cửa
    Em bơ vơ,
    Ta thẫn thờ mong nhớ
    Một giọt sương rơi
    Như giọt nước mắt buồn
    Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn,
    Căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay... chẳng thể nào dang dở...
    Trong nỗi khát khao... em chầm chậm quay về ...
    ...Ta mơ thấy em (nhiều lần) ở nơi kia xa lắm...!
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Click vào cùng nghe AI LÊN XỨ HOA ĐÀO
    [pink]Nhạc sĩ: Hòang Nguyên
    Ai lên xứ hoa đào,
    dừng chân bên hồ nghe chiều rơi,
    Nghe hơi giá len vào hồn người,
    chiều xuân mây êm trôi.
    Thông reo bên suối vắng, lời dạt dào như tiếng tơ,
    Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào nên ý thơ
    Nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như ngày xưa.
    Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa
    Hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hoa theo chân ai.
    Đường trần nhìn hoa **** rồi lòng trần mơ **** hoa,
    Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương,
    Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên.
    Ôi! màu hoa đào, màu hoa đào chiều xuân nào.
    Ôi! màu hoa đào như môi hồng người mình yêu,
    Ôi! màu hoa đào đã bao lần vì màu hoa
    Mà lữ khách lắng hồn thơ, dừng chân lãng du.
    Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa
    Cho tôi bớt mơ màng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa,
    Người về từ hôm nao mà lòng còn thương vẫn thương
    Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vấn vương.
    Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai.[/
    pink]
    Hôm trước nhỏ bạn hát bài này tặng mình, muốn chết lặng đi vì nhớ. Trời giữa khuya, se lạnh, ngồi karaoke cùng những người bạn từ vn sang, nhớ vn muốn khóc. Bạn bè bên này cũng biết mình yêu ĐL, lần nào hát N cũng chọn những bài này để mình cùng ca. She thường quan tâm đến những ý thích của bạn bè, và đặc biệt quan tâm cả đến cái nỗi lòng "nhớ Đà Lạt" của mình.
    Thật sự lúc nghe N hát mình thấy thương bạn quá, thương tấm lòng nhiệt tình của bạn, và thương vì bạn cũng ưu ái Đà Lạt như mình. Và hai đứa còn có cùng cái gu nghe nhạc, từ cổ đến tân. Đi đâu cùng bạn là mình lại được cùng nhau nghe những giai điệu yêu thích, những bài hát thân quen, như xoa dịu fần nào nỗi nhớ của kẻ xa nhà ...

    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 13/12/2006
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Phố Mùa Đông
    Phố sương mù phố chưa lên đèn
    Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ
    Từng dốc phố quấn quanh núi đồi
    Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi
    Tháng mưa về tiếng mưa ru hời
    Phố bên đồi đứng chờ em tới
    Hồ xanh thắm trong mưa buồn rơi
    Tiếng em cười nói quanh đời tôi
    Mai tôi đã rời xa núi đồi
    Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ
    Lời tôi hát đồi núi chập chùng
    Có đôi khi nhớ thiên đường xưa
    Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệm
    Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ
    Tình em có hằn vết son buồn
    Khép đôi môi câu hát vô thường
    Lối em về rẽ qua phố chợ
    Lũ thông già vẫn rì rào nhớ
    Vì em đã mang theo ngày thơ
    Ánh trăng về giữa đêm mộng mơ
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/12/05F61EF7/
    ----------------------------
    Đêm... nghe bài này muốn khóc..phố cứ hút dài như thế,trong đầu cứ hiện lên từng con phố thân quen,nơi có nhà em,nơi em hay thắc mắc,mọi người hay nói xóm nhà,sao em chẳng bao giờ dùng,vì nó ko gần gũi và gắn bó với em như một cái xóm nhỏ,nó náo nhiệt và lành lạnh.Chỉ có vào khoảng thời gian cuối năm,khoảng thời gian em thích nhất,được sống trong cái không khí nô nức tất bật của mọi người để mong có một cái Tết tươm tất,an lành hơn.Người ta đi mua sắm đông,nhà em vì thế cũng bận rộn.Cũng là thời gian em cố để giúp đỡ nhà,cũng là cố để tận hưởng thời gian đó.Người ta xô đẩy chen lấn nhiều hơn,nhưng cũng vội vàng cho qua,vì quá bận rộn hay vì thông cảm?Và rồi em sẽ chờ lúc người ta chở tới cành đào,câu lên nhà và đặt vào phòng khách.Em biết Tết đến gần lắm.Và rồi chỉ cần qua đêm giao thừa,sáng mùng một,mọi thứ vắng lặng và sạch sẽ đến không ngờ,phố tinh tươm và thoáng đãng...ko người,ko rác,ko tiếng buôn bán,ko cả lời chửi bới...phố của em nép mình nhường cho những con đường lớn ngoài kia,thiên hạ nô nức ăn Tết..
    Ở đó cũng có con phố,với ký ức em,ngày nào em cũng đi qua,đi như quán tính,đi theo một trật tự nhất định mà cả em và có lẽ cả phố đều không muốn thay đổi.Khi tung tăng,cười nói,khi lẳng lặng,buồn bã.Lúc thì lại dửng dưng,thờ ơ.Em trôi đi theo phố,phố cũng tấp nập hơn.Em yêu phố vì ở phố có những điều em thương,em quý.Ký ức dấu nhẹm trong lòng,em vẫn lang thang.Phố chứng kiến cuộc sống của em nhiều hơn.Có nơi em đứng khóc tu tu như đứa trẻ bị té mà ko ai chịu đưa tay ra đón,phố thấy em nước mắt lưng tròng mà cắm cúi bước,phố thấy em tung tăng với cây kem tươi,thích thú liếm mút từng miếng.Có đêm,phố cùng em đứng trước cửa,khe khẽ cùng gió hát chung,chờ một đêm dài ngắc ngoải.Nơi đó em đi qua,phố đứng lại dõi theo.
    Còn rất nhiều con phố,vì vô tình hay bắt buộc,mà ngày nào em cũng phải đi qua,vắng mặt vài ngày là vì thích thay đổi,nhưng rồi chắc chắn là vẫn sẽ quay lại,vì nơi đó,em đi qua phố ko cần để ý,nó thành một thói quen mà em có thể vừa dạo bước vừa thơ thẩn,ko cần tập trung chú ý.để rồi thi thoảng lại giật bắn mình vì một chiếc xe nào chạy quá nhanh lướt qua người,để rồi tỉnh hồn và luôn càu nhàu: chạy gì như ăn cướp
    Phố của em khúc khuỷu,nhỏ bé và vắng lặng,đằng sau những con dốc khuất luôn tồn tại một con đường,mà dù có biết hay không,thì em vẫn tự tin là mình sẽ ko đi lạc.
    Phố em bây giờ,tấp nập ko?
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ đến
    Nhạc Sĩ: Lương Hải
    Trình bày: Ngọc Tân

    Anh sẽ không đến bên em
    Lúc em buồn
    Nỗi buồn nào
    Rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Anh không đến đâu
    Nếu em lạnh giá
    Bởi trái tim
    Dẫu có bừng lên như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn
    Anh không thể theo bước chân lang thang
    Khi em cô đơn một mình trên phố vắng
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
    Nên anh không đến đâu
    Nếu em đã hạnh phúc
    Chỉ khi nào
    Chỉ khi nào
    Chỉ khi nào
    Người đàn bà trong em bật khóc
    Anh sẽ đến, để thấm những giọt tâm hồn
    Trên đôi mắt của em
    Chỉ khi nào
    Chỉ khi nào
    Chỉ khi nào
    Người đàn bà trong em bật khóc
    Anh sẽ đến, để thấm những giọt tâm hồn
    Trên đôi mắt của em
    ..............................


    ...!!!
  10. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Noel sắp tới rồi, những bài hát tuy cũ nhưng là 1 phần ko thể thiếu mỗi khi Giáng Sinh về.
    CHRISTMAS TIME
    Backstreet Boys
    There is something special
    About this time of year
    The Christmas feeling''s everywhere
    I just got home
    To join you
    I''ve been away too long
    But now I''m back to share my love
    Friends are reunited
    One big family
    Filled with love to last
    Throughout the year
    CHORUS: Christmas time
    Time to share *OUR* love
    Come and *JOIN*
    The tiding''s to the world
    Christmas time
    The best time of the year
    Yes it''s Christmas time
    You and me together
    *A SLEIGH RIDE IN THE PARK*
    Loving is straight from the heart
    Straight from my heart
    Snowflakes falling gently
    A smell of chestnuts in the air And
    Christmas lights they gleam Across the sky
    CHORUS
    Do you remember
    Everything felt so right
    When I held you close to me
    Do you remember
    Those cold Christmas nights
    Where we saw the world in harmony
    Christmas time
    Time to share our love
    Come and *JOIN*
    The tiding''s to the world
    Christmas time
    Always the best time
    CHORUS

Chia sẻ trang này