1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi bài hát........ mỗi tâm trạng.....! (góc âm nhạc cho mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tulip77, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0

    TÌNH XANH
    Ngày trở lại tìm con phố ấm áp.Em như bông hoa mai nở trong mùa xuân đã qua.Từng năm tháng yêu thương với bao muộn phiền tay trong tay thiết tha để ai thương nhớ.Mây lang thang trôi nhanh rất êm bay mơ hồ .Dịu dàng trong nổi nhớ,bước chân nhẹ lạc loài trên khắp lối.Ai lang thang đi tìm về,bao thân thương dấu yêu ngày xanh thiết tha.

    Dịu dàng trong nỗi nhớ chuông tiếng buồn lạc loài trong khúc hát.Ta chia tay trong kỷ niệm,bao câu ca vấn vương tìm vào quên lãng.Tìm lại từng kỷ niệm đã vắng xa rồi.thoáng như giấc mộng ngỡ như êm đềm.Ngày em như bông hoa xinh vẩn nở bên thềm để ai âm thầm nhớ thương....!tình xanh.
    * * ** * *************************
    Nghe bài hát này..lòng chợt nhớ một người, ...có thể thời gian làm thay đổi nhiều thứ...em yêu! anh sẽ yêu duy nhất mình em cho đến khi tim không còn đập...!
    TÔI TÌM HẠT BỤI BAY NGANG CUỘC ĐỜI

    a425.jpeg
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ
    Thời gian đã qua đi đâu thể trở lại
    Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
    Nếu nước khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
    Áng mây trên đầu đâu thể ngừng trôi
    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời
    Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối
    Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
    Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu
    Người đã ra đi có thể trở lại
    Vết thương ngày nào có thể liền da
    Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ
    Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
    Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
    Và điều này thật rộn ràng êm ái
    Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi

    thời gian đã qua đi đâu thể trở lại!! Vết thương ngày nào có thể liền da...... tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể trợ lại, duy chỉ có 1 điều là không thể trở lại... thời gian thì không!!!
    Anh mong rằng chúng ta sẽ hãy cố gắng tận dụng tất cả thời gian bên nhau, hãy yêu thương và trân trọng những gì có khi bên nhau em nhé...

    Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi
  3. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ
    Thời gian đã qua đi đâu thể trở lại
    Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
    Nếu nước khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
    Áng mây trên đầu đâu thể ngừng trôi
    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời
    Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối
    Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
    Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu
    Người đã ra đi có thể trở lại
    Vết thương ngày nào có thể liền da
    Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ
    Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
    Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
    Và điều này thật rộn ràng êm ái
    Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi

    thời gian đã qua đi đâu thể trở lại!! Vết thương ngày nào có thể liền da...... tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể trợ lại, duy chỉ có 1 điều là không thể trở lại... thời gian thì không!!!
    Anh mong rằng chúng ta sẽ hãy cố gắng tận dụng tất cả thời gian bên nhau, hãy yêu thương và trân trọng những gì có khi bên nhau em nhé...

    Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 30/04/2005
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 30/04/2005
  6. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    BẠN TÔI VỀ
    Lê Quang
    Bạn tôi về sáng nay, những con đường vàng phai kỷ niệm.Giọt nước mắt giấu trong lòng nhau.Lời nói bỗng xa vời đâu.Ngồi bên thềm đá xưa nghe mưa Sài Gòn rớt trên mái hiên quen.Hãy quay về tìm lại kỷ niệm ấu thơ và hãy quay về ngồi hát bên giấc mơ xưa.Đừng quên nhé bạn tôi nơi đây một thời kỷ niệm.Nơi đây một thời nỗi nhớ cũng chia đôi.Sáng nay đón ai trời Sài Gòn trong xanh là thế, có cơn mưa đầu mùa về ôm hết những yêu thương xưa góp kỷ niệm về trong mắt người. Từng góc phố đứng chung ngày xưa
    Xin gửi bài hát này tới những người bạn đang tha phương ở một nơi nào đó rất xa...Sài gòn...Đà Lạt có gì là ngăng cách khi cúng ta vẫn mãi yêu thương và nhớ về nhau, chúc may mắn
    TÔI TÌM HẠT BỤI...BAY NGANG CUỘC ĐỜ
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 12/06/2006
  7. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0

    BẠN TÔI VỀ
    Lê Quang
    Bạn tôi về sáng nay, những con đường vàng phai kỷ niệm.Giọt nước mắt giấu trong lòng nhau.Lời nói bỗng xa vời đâu.Ngồi bên thềm đá xưa nghe mưa Sài Gòn rớt trên mái hiên quen.Hãy quay về tìm lại kỷ niệm ấu thơ và hãy quay về ngồi hát bên giấc mơ xưa.Đừng quên nhé bạn tôi nơi đây một thời kỷ niệm.Nơi đây một thời nỗi nhớ cũng chia đôi.Sáng nay đón ai trời Sài Gòn trong xanh là thế, có cơn mưa đầu mùa về ôm hết những yêu thương xưa góp kỷ niệm về trong mắt người. Từng góc phố đứng chung ngày xưa
    Xin gửi bài hát này tới những người bạn đang tha phương ở một nơi nào đó rất xa...Sài gòn...Đà Lạt có gì là ngăng cách khi cúng ta vẫn mãi yêu thương và nhớ về nhau, chúc may mắn
    TÔI TÌM HẠT BỤI...BAY NGANG CUỘC ĐỜI
  8. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    DONNA DONNA
    (Thương Tiếc)
    Ánh đèn vàng hiu hắt, khói trầm cay đôi mắt, em nằm đó sao thôi cười thôi nói.Dáng buồn còn vương nét, mắt huyền giờ đã khép.Em nằm đó như đang mơ mộng gì. Em theo mây bay quên cuộc đời, đời đầy nghĩa thương đau.Mây đưa em bay đi về trời và nơi đó em có nhớ tôi.
    Tiếng đàn ai buông lơi,tiếng đàn như tiếng khóc, rung từng tiếng tơ não nùng ai oán.Khiến lòng tôi thổn thức, khiến lòng tôi ray rức.Môi mặn đắng, nước mắt buồn thương tiếc.Em theo mây bay quên tình người, người đầy những dối gian.Mây đưa em bay đi về trời và nơi đó em có nhớ tôi
    ĐK: Em ơi em ơi em hỡi người yêu dấu.Sao em yêu vội sớm ra đi...em ơi em yêu ơi hỡi người yêu dầu.Sao đôi ta vội sớm chia ly...Em ơi...em yêu ơi hỡi người yêu dấu, đau lòng thay phút giây chia lìa...Em ơi em ơi em hỡi người yêu dấu...hết rồi tôi mất em suốt đời.
    Tặng cho một người mãi không quay lại..H T H...!
    Được vodanh_langthang sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 11/05/2005
  9. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    DONNA DONNA
    (Thương Tiếc)
    Ánh đèn vàng hiu hắt, khói trầm cay đôi mắt, em nằm đó sao thôi cười thôi nói.Dáng buồn còn vương nét, mắt huyền giờ đã khép.Em nằm đó như đang mơ mộng gì. Em theo mây bay quên cuộc đời, đời đầy nghĩa thương đau.Mây đưa em bay đi về trời và nơi đó em có nhớ tôi.
    Tiếng đàn ai buông lơi,tiếng đàn như tiếng khóc, rung từng tiếng tơ não nùng ai oán.Khiến lòng tôi thổn thức, khiến lòng tôi ray rức.Môi mặn đắng, nước mắt buồn thương tiếc.Em theo mây bay quên tình người, người đầy những dối gian.Mây đưa em bay đi về trời và nơi đó em có nhớ tôi
    ĐK: Em ơi em ơi em hỡi người yêu dấu.Sao em yêu vội sớm ra đi...em ơi em yêu ơi hỡi người yêu dầu.Sao đôi ta vội sớm chia ly...Em ơi...em yêu ơi hỡi người yêu dấu, đau lòng thay phút giây chia lìa...Em ơi em ơi em hỡi người yêu dấu...hết rồi tôi mất em suốt đời.
    Tặng cho một người mãi không quay lại..H T H...!
    Được vodanh_langthang sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 11/05/2005
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Dẫu có lỗi lầm
    Hãy nói cho em vì sao anh bỗng ra đi
    Hãy nói cho em những điều từ lâu anh giấu

    Dẫu anh có lỗi lầm
    Không có anh , em sống sao
    Ánh dương tan một ngày như đã trôi xa
    Dấu yêu xưa giờ này , còn đâu anh hỡi
    Dẫu tha thứ lỗi lầm
    Ta vẫn không , còn bên nhau

    Và bầu trời đêm ngàn sao toả sáng
    Chứng giám cho cuộc tình em dành cho
    Anh có biết rằng lòng em vẫn yêu anh không đổi thay
    Và dù ta đã xa tận chân trời nao
    Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên
    Anh có biết rằng tình em vẫn luôn trao anh .
    Tâm trạng gì bây giờ

Chia sẻ trang này