1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi bài hát........ mỗi tâm trạng.....! (góc âm nhạc cho mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tulip77, 11/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Những Bước Chân Âm Thầm
    Nhạc:Y Vân
    Lời: Kim Tuấn
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/02/05F623A3/
    Từng bước từng bước thầm
    Hoa vòng rừng tuyết trắng
    Rặng thông già lặng câm
    Anh yêu vì xa vắng?
    Cho trời mây ướm buồn
    Từng bước từng bước thầm
    Mưa giữa mùa tháng năm
    Tay đan sầu kỷ niệm
    Gió rét về lạnh căm
    Từng bước chân âm thầm...
    Em yêu tình nở muộn
    Chiều tím màu mến thương
    Mắt biếc sầu lắng đọng
    Đèn thắp mờ bóng đêm
    Từng bước từng bước thầm
    Khi người yêu không đến
    Tuổi xuân buồn lặng câm
    Đi trong chiều mưa hoang
    Đời biết ai thương mình .....
    Được Guruvietnam sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 23/04/2007
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Ai đưa em về..
    ST: Nguyễn Ánh 9
    Đêm nay ai đưa em về
    Đường khuya sao trời lấp lánh
    Đêm nay anh đưa em về
    Mắt em sao chiếu long lanh
    Đêm nay khi em đi rồi
    Đường khuya riêng một mình tôi
    Đêm nay khi em đi rồi
    Tôi về đếm bước lẻ loi
    Người yêu ơi trong tình muộn
    Người yêu ơi trong tình buồn
    Trọn tình yêu ta đã trao nhau
    Hãy quên niềm đau
    Thời gian ơi xin dừng lại
    Thời gian ơi xin dừng lại
    Cho đôi tình nhân
    Yêu trong muộn màng
    Đừng khóc ly tan
    Đêm mai ai đưa em về
    Mình em trên hè phố vắng
    Đêm mai ai đưa em về
    Mắt em lệ ướt long lanh
    Đêm mai không ai đưa về
    Người ơi xin đừng hờn dỗi
    Đêm mai cô đơn đi về
    Xin người hãy nhớ tình tôi
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đó là một buổi tối cuối tháng 4, mưa rả rích, ẩm ướt lướt thướt cả buổi tối cuối tuần. Ai sống ở Đà Lạt đều biết điều tuyệt vời nhất trong một đêm mưa như thế là nằm nhà trùm chăn nghe nhạc hay quay quần bên cái bếp lò đổ bánh căn hay bánh xèo. TMDT và ngayxuaoi lại chọn nhằm cái ngày ẩm ướt này mà lướt thướt lôi nhau đi ăn hàng, dầm mưa và lếch thếch qua các nẻo đường Đà Lạt. Cuối cùng chịu không thấu, 2 đứa ?ogiang hồ vặt? đành lôi nhau ?ochui" vào Cà Phê Mộc.
    Quán nằm trên đường Hai Bà Trưng, khép nép khuất nẻo bên hông một khách sạn. Nếu không chủ ý đi tìm, chắc sẽ khó phát hiện ra? một quán Underground của Đà Lạt (Underground là một bar rất nổi tiếng ở Sài Gòn). Đó cũng là một đặc điểm rất lạ của quán? tạo cho khách một cảm giác rất riêng tư, rất gia đình và ấm cúng.
    Quán có hai tầng, tầng 1 gần với mặt đất hơn có những dãy ghế cho khách ngồi hướng về một sân khấu. Tầng hai thấp hơn và sâu hơn, là quầy bar, và nơi cho khách muốn nghe nhạc mà không muốn nhìn mặt ca sĩ hay cho các nhóm bạn muốn có nơi chuyện trò.
    Quán có ca sĩ hát và chỉ có một nhạc công duy nhất đệm đàn ghi ta. TMDT thoạt đầu không ấn tượng lắm với quán và ca sĩ. Chắc so sánh với những nơi M hay lui tới như Carmen, Yesterday, Dương Cầm, Cõi Riêng hay Sỏi Đá ở Sài Gòn, và so với các giọng ca hát nhạc Tiền Chiến, Flamenco không thành danh thì cũng thành nhân?ở dưới này thì các giọng ca tỉnh lẽ ở Đà Lạt sao nhạt nhòa quá. (ca sĩ nhí, mặc mộc không trang điểm, trang phục không phù hợp với bài hát hay nặng nợ cơm áo gạo tiền mà trở nên vô hồn, giết chết mất cảm xúc của người nghe). Vượt qua những điều kiện không thuận lợi này, quán khá ổn về cách bài trí và phong cách, chỉ phả tội hơi nhỏ nên không thể đón nhiều thực khách. Phụ thu không đáng kể.
    Nghịch ngợm, tuminh va ngayxuaoi nháy nhau chọn những bài khó thật khó để yêu cầu ca sĩ hát. Thành ra khó quá. Cuối cùng chỉ có bài Có Những Niềm Riêng do M yêu cầu được đáp ứng bằng giọng ca của chính Ghitalist. Chú nhạc công đã có tuổi (chắc cũng bằng ba M và ngayxuaoi), ngón đàn của chú dường như là điều duy nhất níu khách đến quán và tạo nên hồn cho các bài hát. Bài hát M thích cũng nhờ chú mà đêm bớt dài hơn, nhưng khắc khoải hơn khi người hát như rút hết tơ lòng, khiến đôi vai của người nhạc công kiêm ca sĩ co rút đến biến dạng theo nổi niềm của từng câu hát ?o có những niềm riêng làm sao nói hết, như rêu như rong tắm trong bể khơi ? có những niềm riêng làm tim thổn thức?. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Tuminh nghe một người hát bài Có Những Niềm Riêng hay và cũng buồn như vậy.
    Bài hát qua mau, cung tơ ở lại. Vậy là đủ rồi. Thì ra Những niềm riêng của M, đè nặng lên nhiều ngày tháng coi vậy mà nhẹ nhàng quá, cất đi cũng nhẹ hẫng. Mới biết mình tuổi trẻ bồng bột, quan trọng cái tôi của mình quá quan trọng, quá to lớn chăng?
    Rời quán Mộc lúc 9g30 tối. Khá sớm so với người SG nhưng đã trể so với thời hạn 9 giờ tối của ba ở Đà Lạt. Đêm đã dứt mưa, chỉ còn hơi lạnh. Vậy là cuối cùng M có thêm một địa chỉ để lui tới, có thêm một nơi để nhớ nhung khi xa Đà Lạt. Kỷ niệm lại dày thêm 1 trang...
    Có Những Niềm Riêng của Lê Tín Hương:
    Có những niềm riêng làm sao nói hết
    Như mây như mưa như cát biển khơi
    Có những niềm riêng làm sao ai biết
    Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
    Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
    Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
    Có những niềm riêng làm tim thổn thức
    Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
    Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
    Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
    Ôi nỗi sầu đong chất ngất
    Như một ngày như mọi ngày
    Như vạn ngày không thấy đổi thay.
    Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
    Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
    Có những niềm riêng gần như hơi thở
    Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.
    Có những niềm riêng một đời dấu kín
    Như rêu như rong đắm trong biển khơi
    Có những niềm riêng một đời câm nín
    Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi.
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Đường xưa..
    Bước trên đường về em thương nhớ anh âm thầm
    nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
    Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
    Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
    Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tơi bời
    Với bao ngọt ngào ta vun xới
    Ðã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
    Tan nát rồi giấc mơ hương nồng
    Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi những khi bên người
    Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
    Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng
    Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy
    Ðêm vẫn là những đêm hao gầy
    Bước trên đường đời em mơ thấy anh tươi cười
    Với bao hẹn hò tan trong gió
    Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình
    Ta vẫn còn đứng đây riêng mình
    Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
    Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
    Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
    Ta gói trọn giấc mơ phai tàn
    http://www.bennhac.com/#/song/6617/Duong-Xua
    ----------------------
    bước chới với...
    PS: thanx bài trên của chị Minh, đúng lúc em cần, hay quá, cảm ơn chị
  5. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bức Thư Tình Thứ Ba

    Như chưa bao giờ anh nhìn ngắm ngọn lửa
    Như chưa bao giờ anh được biết những huyền diệu từ ngọn lửa
    Như chưa bao giờ anh sợ hãi bóng đêm và giá lạnh
    Như chưa bao giờ anh thấu hiểu trái tim em
    Lửa mềm mại như bóng hình em
    Lửa lung linh như tâm hồn em
    Lửa thanh bình như em rất đỗi hiền lành
    Cho anh ấm áp cuộc đời
    cho anh biết bao buồn vui
    Lửa nóng bỏng như lòng em yêu anh
    Lửa mong manh những tuổi buồn em mang
    Lửa hoang sơ cháy lên rực rỡ một ngày
    bí ẩn đến suốt cuộc đời
    Tâm trí anh không sao chạm tới
    Lửa là thế, khát khao khoác lên cho mình ánh sáng
    Lửa là em tháng năm ấp ôm mối tình trong sáng
    Chắt chiu từng niềm hạnh phúc âm áp mỗi khi bên nhau
    Ấp ôm từng niềm nhung nhớ thiêu đốt mỗi khi xa lìa
    Ngọn lửa ấy bao ngày đêm anh nhìn ngắm
    bao mùa Đông anh sưởi ấm, những ước mơ cuộc sống
    Người yêu dấu hỡi
    Nhìn ngọn lửa cháy anh bỗng nhớ em rất nhiều
    Nhìn ngọn lửa ấy anh bỗng trách anh bao nhiêu
    Khi để mất em tháng ngày tối tăm
    không còn có em Đông về lạnh giá
    không thể mất em
    Tình yêu của anh trong trái tim này, chỉ dành về em nơi ấy
    Em là ánh lửa, mang cho anh tất cả, mà chỉ khi em thiêu đốt anh
    anh thật lòng mới hiểu
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/03/05F6271D
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Ha`o Hoa
    Sáng tác: Giao Tiên
    Chúng bạn thường hay bảo em rằng phước đầy nhà
    Có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa
    Đời vui biết chừng nào
    Tình say đắm ngọt ngào
    Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước
    Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng
    Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung
    Đời đâu biết mà ngờ
    Hào hoa số nặng thề
    Bởi vì hào hoa cũng là, là đào hoa vậy thôi
    Hào hoa là gì?
    Nếu không đào hoa là gì?
    Hào hoa là gì?
    Nếu không đào hoa là gì?
    Là một chàng đẹp trai
    Phong lưu và duyên dáng
    Môi mắt đa tình nhiều cô si mê
    Có chồng đào hoa chúng ta thường phải đề phòng
    Bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung
    Người mang tiếng đèo bồng
    Tình bay **** lụy phiền
    Khổ nhiều người khổ cuộc đời
    Vì người yêu đào hoa[/orange]
    Sáng tác: Giao Tiên
    Chúng bạn thường hay bảo em rằng phước đầy nhà
    Có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa
    Đời vui biết chừng nào
    Tình say đắm ngọt ngào
    Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước
    Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng
    Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung
    Đời đâu biết mà ngờ
    Hào hoa số nặng thề
    Bởi vì hào hoa cũng là, là đào hoa vậy thôi
    Hào hoa là gì?
    Nếu không đào hoa là gì?
    Hào hoa là gì?
    Nếu không đào hoa là gì?
    Là một chàng đẹp trai
    Phong lưu và duyên dáng
    Môi mắt đa tình nhiều cô si mê
    Có chồng đào hoa chúng ta thường phải đề phòng
    Bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung
    Người mang tiếng đèo bồng
    Tình bay **** lụy phiền
    Khổ nhiều người khổ cuộc đời
    Vì người yêu đào hoa
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/05/05F62A76/
    -------------------
    Ôi hoà hoa...
  7. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một trái tim một tình yêu
    Đừng hoài nghi về thời gian sẽ quên
    Vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời
    Tình anh còn đây, mặc thời gian đổi dời
    Và anh chỉ còn riêng mình em
    Khi gặp em anh biết, sẽ không còn ai hơn nữa
    Không còn ai thay thế em trong giấc mộng
    Mưa mù hay băng giá, cũng không làm anh trơn bước
    Đừng hoài nghi tình anh em nhé.
    Ngày hôm qua đó, tình đã trao em
    Cho đến mãi hôm nay, ân tình vẫn đong đầy
    Và mai sau nữa, yêu người càng đắm say
    Có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim cho em
    Màu biển xanh, màu tình em với anh
    Tình anh như cát biển, vòng tay ôm sóng biển
    Trọn đời cát mãi mãi ôm ấp tình em
    Và đời anh luôn cứ mang tình em
    http://www.nhaccuatui.com/music.aspx?music=1&id=206
  8. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một trái tim một tình yêu
    Đừng hoài nghi về thời gian sẽ quên
    Vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời
    Tình anh còn đây, mặc thời gian đổi dời
    Và anh chỉ còn riêng mình em
    Khi gặp em anh biết, sẽ không còn ai hơn nữa
    Không còn ai thay thế em trong giấc mộng
    Mưa mù hay băng giá, cũng không làm anh trơn bước
    Đừng hoài nghi tình anh em nhé.
    Ngày hôm qua đó, tình đã trao em
    Cho đến mãi hôm nay, ân tình vẫn đong đầy
    Và mai sau nữa, yêu người càng đắm say
    Có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim cho em
    Màu biển xanh, màu tình em với anh
    Tình anh như cát biển, vòng tay ôm sóng biển
    Trọn đời cát mãi mãi ôm ấp tình em
    Và đời anh luôn cứ mang tình em
    http://www.nhaccuatui.com/music.aspx?music=1&id=206
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    Tưởng rằng đã quên
    Sáng tác : Trịnh Công Sơn
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Nhưng tim yếu mềm
    Một ngày thấy em. Là đời bỗng đêm vây khốn.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Thân đau muốn nằm
    Vì từng bước em. Là từng mũi đinh cuồng điên.
    Còn gì đâu những đóa hoa hồng
    Vì trái tim tội lỗi lưu vong
    Còn gì đâu những má xưa nồng
    Dù xác thân còn phút ăn năn.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Em qua phố rộng
    Một lời trối trăn. Còn tìm thấy trong đôi mắt.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Tay em vẫn còn
    Dựng đời bão lên. Làm từng vết thương hồn nhiên...
    Còn lại đây những sớm mai buồn
    Vì phố xưa cỏ lá mong manh
    Còn lại đây những bến hoang tàn
    Vì xác thân đã quá lênh đênh
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 07/06/2007
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ hay em đã quên
    ST: TRịnh Công Sơn
    Em còn nhớ hay em đã quên?
    Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng
    Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
    Sáng che em vòm lá me xanh
    Em còn nhớ hay em đã quên?
    Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
    Có hai mùa vẫn đi về
    Có con đường nằm nghe nắng mưa
    ĐK:
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
    Vườn xưa vẫn có tiếng Me ru
    Có tiếng em thơ
    Có chút nắng trong, tiếng gà trưa
    Em còn nhớ hay em đã quên?
    Nhớ đường dài qua cầu lại nối
    Nhớ những con kênh nối hai giòng sông
    Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
    Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm
    Em còn nhớ hay em đã quên?
    Trong lòng phố mưa đêm trói chân
    Dưới hiên nhà nước dâng tràn
    Phố bỗng là giòng sông uốn quanh
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ
    Thành phố vẫn có những ước mơ
    Vẫn sống thiết tha
    Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi
    Em còn nhớ hay em đã quên?
    Nhớ Sài gòn những chiều lộng gió
    Lá hát như mưa suốt con đường đi
    Có mặt đường vàng hoa như gấm
    Có không gian màu áo bay lên
    Em còn nhớ hay em đã quên?
    Quê nhà đó bao năm có em
    Có bóng dừa có câu hò
    Có con đò chở mưa nắng đi
    ------------
    SG mùa này chợt nắng chợt mưa, làm người ta cũng miên mang nhiều nỗi nhớ ko tên, em nhớ nắng chiều một ngày Dalat, và những cơn mưa HN... chia năm xẻ bảy,vậy mà có bao giờ nỗi nhớ ngắn lại?? Bỗng thèm được bỏ lại hết, buông hết, để rồi đi, đi theo những con nắng yếu ớt cuối ngày, hay theo những cơn mưa bất chợt đến, bất chợt đi.
    Ước gì, giờ này, em ở đó..

Chia sẻ trang này