1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời bạn tham gia: trắc nghiệm tìm phương án giải quyết vấn nạn tắc đường ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ntt0180, 08/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn tham gia: trắc nghiệm tìm phương án giải quyết vấn nạn tắc đường ở Hà Nội

    Tắc đường đang là một vấn nạn lớn của thành phố Hà Nội, nguyên nhân thế nào thì ta không bàn nữa, nay tôi xin mạn phép bàn về giải pháp: tôi xin được đặt câu hỏi: theo bạn, các phương án sau phương án nào giảm vấn nạn ùn tắc giao thông tại Hà Nội khả thi nhất?
  2. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Không còn cách nào khác quy hoạch thành phố, nhưng cái này cần phải có thời gian. Di dân sang chung cư ngoại ô., mở rộng đường. Có lẽ 200 năm nữa Hà Nội mới như Pari bây giờ.
  3. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi mấy ổng lại nghĩ ra vài cái luật nghe như đùa. Các tỉnh khác cũng nghiên cứu xem có nên đánh thuế khi người Hà Nội và xe Hà Nội đến sống ở địa phương mình chứ không thiệt thòi chết đi được? Chắc Hà Nội thành ốc đảo luôn!
    Xin các ông! Cứ: "gọt chân cho vừa giày" đến bao giờ nữa? Hài lắm Giải quyết cơ bản đi!
    Còn Bộ giao thông đưa ra một trang website để nhân dân góp ý kiến giảm tai nạn giao thông nhưng tên website đó dài... đến cây số, dân nghiện thế giới ảo còn khó nhớ nói chi đến mấy bố già nhiều ý kiến... độc đáo!
  4. nguoiluhanhcodoc_666

    nguoiluhanhcodoc_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Không phải đường hẹp, không phải nhiều xe, không phải ý thức người dân mà đơn giản là: phát triển không có kế hoạch, tầm nhìn ngắn!
    Mà thế giới đâu chả tắc, bức xúc càng thêm mệt.
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cái này nó vĩ mô quá, tầm cỡ Chính phủ còn đang đau đầu. Thôi thì anh em cứ cố gắng đi đúng làn đường, dựng xe đúng chỗ, ít vi phạm giao thông. Như vậy đã góp phần đáng kể giải quyết cái vấn nạn kia rồi !
  6. nguoicuadang

    nguoicuadang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là phố nào bé quá mà lại hay tắc thì cho nó về quê luôn. Dân cho lên chung cư. làm đường mới cho to đẹp hơn. Biết đâu lúc đó nhà trong ngõ lại ra mặt đưòng
  7. d3sign

    d3sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    thôi thì các bác cứ nhìn mấy ngày tết đó, toàn dân Hà Nội chứ đâu, có tắc mấy đâu. ngày thường, toàn dân ngoại tỉnh vào buôn bán, kinh doanh. Giờ cứ san bằng mấy cái khu phố cổ đi, xây trung tâm thương mại, cao ốc xem, có mà đường vắng tanh luôn, tha hồ mà đi bộ xuống lòng đường luôn. giờ mấy khu đó, mặt đường thì nhìn sầm uất lắm, các bác lãnh đạo thử nhìn vào sâu bên trong xem dân tình sống thía nào??? cứ như cách nói của bên Usa, người ta nói đó là khu ổ chuột đó
  8. nguoicuadang

    nguoicuadang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bác d3sign nói đúng quá. Nói chung muốn giao thông HN như dịp tết ý thì chỉ có đườgn trả HN cho người HN thôi. Nhưng thế lại mất đi cái bản sắc của tên gọi Kẻ chợ
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    cách duy nhất : Phá đi , dẹp hết ... qui hoạch lại toàn bộ . Tốn "tý" tiền nhưng đẹp như bên SING ...
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thế thì Hà Nội chả còn cái quái gì gọi là bản sắc hết.
    Ngoài ra em rất đồng ý với bác Stork82

Chia sẻ trang này