1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời bạn tham gia ủng hộ thành lập CLB KTS ttvnol....Bản sơ phác nội quy, mời các bạn góp ý

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Cho đến giờ này thì chúng ta bắt đầu có kẻ nản chí, có nguời ũng hộ, củng có nguời phản bác. Dĩ nhiên, mọi nguời đếu có lý của mình. Tuy nhiên, tôi có những ý sau, mong các bạn suy nghĩ:
    1. Thiếu tính kiên định và lập truờng là điểm yếu nhất của nguời Việt chúng ta. Mỗi khi có những khó khăn rất dễ nản lòng. Vào thập niên 1960, Tổng thống Kennedy sau khi xem xét kỹ các khả năng của đất nuớc đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ đặt chân lên mặt trăng. Vào thời điểm đó, việc đưa nguời lên mặt trăng cũng giống như di thám hiểm mặt trời bây giờ. Không ai dám tin cả và cũng không ai dám nghĩ tới. Nhưng J. Kennedy đã dám nghĩ và truyền nhiệt huyết của mình tới các kỹ sư NASA. Họ làm việc không mệt mỏi và cuối cùng, con nguời đã chính thức chinh phục mặt trăng.
    Lòng tin là đức tinh cao quý của con nguời chúng ta. Có thể chúng ta không thành công, nhưng chúng ta dám nghĩ và dám làm. Thành công chính là tạo cơ hội cho chính mình, hãy chung sức tạo cơ hội, chúng ta sẽ thành công.
    2. Trở lại hội KTS ttvnol, tôi chưa bao giờ nói rằng chúng ta sẽ làm hội KTS trẻ, vv...cái tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta có một hội KTS ttvnol, từ ttvnol tạo nên. Đây chỉ là một hội bình thuờng và không khó để thành lập, như tôi đã từng nói, chỉ cần 5-10 thành viên yêu nghề, chúng ta sẽ làm đuợc thôi.
    3. Các bạn rất có nhiệt huyết và dám mơ uớc, bay cao và xa. Nhưng cái thực tế nhất là cái hội KTS cỏn con này, chúng ta vẫn chưa làm đuợc. Điều dó củng giống nhu KTS VN chúng ta, mơ và vẽ thì hay, nhưng thực tế bình thuờng, những cái nhỏ nhặt thì chúng ta không làm.
    4. Chúng tôi đã kêu gọi thành lập diễn đàn KT cách đây 3 năm, ngần ấy thời gian cũng cho thấy các anh em thiệt tình thế nào. Phát triển là xu thế tất yếu của thời đại, chúng ta không tiến lên, nghĩa là chúng ta đang lùi. Cái chúng ta cần làm là buớc thêm buớc nửa tới tính chuyên nghiệp.
    5. Như một số bạn phân tích, chúng ta bị gó bó bởi các quy luật, chế dộ, v.v..cũng như các "vị lãnh đạo của ngành KT", đó là thực tế, chúng ta không thay đổi đuợc. Cái chúng ta có thể làm đuợc là ngay tại đây, học tâp và trao đổi lẫn nhau.
    6. Như chúng tôi đã nói, các quản trị sẽ bắt đầu làm việc chuyên nghiệp hơn, như một đóng góp cho việc thành lập hội.
    thân,
    Được goblue sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 13/09/2005
  2. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của tôi, việc thành lập hội để làm gì?
    nếu việc đó là nhằm nâng cao hiểu biết, nhằm giao lưu, học hỏi thì từ trước đến giờ trên cái diễn đàn này ta vẫn đang làm đó sao
    Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên câu nệ vào hình thức, rằng nó phải thế này hay là thế kia mà nên đi vào bản chất thật của nó/
    Không thì tất cả chỉ là hữu danh vô thực mà thôi
    Được kiepcodai sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 13/09/2005
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    à, không hiểu sao Hss tìm mãi trong cuốn Danh bạ Hội KTSVN mà chẳng thấy dung nhan của Arcvubale đâu ? không hiểu dạo này anh còn đẹp chai bụ bẫm như ngày xưa k?, nhớ quá [/i][/purple]
    [/quote]
    Hic hic anh nằm trong danh sách của Hội KTS ttvnol kia mà, nhớ sao không ới anh 1 tiếng
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Bác quả thật có con mắt của người từng trải, suy xét vấn đề tới nơi tới chốn. Đây quả là 1 điều đáng suy nghĩ . Tôi vẫn ủng hộ việc thành lập Hội vì các lý do sau :
    + Hội KTS ttvnol sẽ là Hội hoạt động phi chính trị, phi Kinh tế , bởi vậy sẽ không đụng chạm tơi quyền lợi hay nồi cơm của nguwòi khác.
    + Hội sẽ là nơi tổ chức các sân chơi cho giới KTS online trên TTVNOL hiện nay, ví dụ như gặp gỡ , giao lưu , thậm chí tổ chức 1 vài cuộc thi nho nhỏ.......
    + Chúng ta thành lập không phải để chứng tỏ với các Hội khác cái gì đó mà đơn giản chúng ta cần một sân chơi mới.
    Những điều bác đề cập thực ra cũng có người đã nghĩ tới . Riêng tôi thấy nếu không làm thì không biết khả năng, không thử thì mất cơ hội. Mọi con đường trên trái đất này đều do con người đi mà hình thành .
  5. checkmail

    checkmail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng ! Thật buồn vì giới kiến trúc sư trẻ chúng ta hiện nay, đáng lẽ ra phải là người có bản lĩnh nghề nghiệp, bản lĩnh xã hội - chính trị để quyết xây dựng lại đất nước, nhưng xem ra phần lớn các bạn trẻ ở đây còn rất non, có những ý nghĩ viển vông, không thực tế, và quá nóng vội... Có lẽ các bạn cần phải thực tế hơn, làm việc thực sự !
    Tôi xin chúc các bạn sớm trưởng thành để đất nước chúng ta được nhờ !
  6. checkmail

    checkmail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Còn một lời khuyên (cũng là gợi ý): Bạn nào tâm huyết thực sự với nền kiến trúc, muốn thành lập Hội nhất thì nên chăng tham gia Hội KTSVN - tổ chức Hội hợp pháp và có uy tín nhằm cống hiến, dần dần cải tổ phương thức hoạt động của Hội KTSVN thêm hiệu quả... Như thế thực tế hơn nhiều...
  7. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó Adamour và bạn của Adamour đến gặp "anh phụ trách" "Câu lạc bộ KTS trẻ" tại ACSA để xin gia nhập. Sau khi đóng mỗi người 100.000 VND, để lại email, số ĐT và địa chỉ liên lạc, rồi cầm trong tay mấy cái biên nhận. Tụi mình đi về chờ đợi. Thấm thoắt đã 2 năm rồi, đến bây giờ, những gì mình có được chỉ là vài cái email quảng cáo của mấy công ty nào đó. Thẻ hội viên chẳng thấy gửi tới, và gọi điện thoại lên cũng không thấy ai trả lời. Chương trình hoạt động cũng không thấy nói tới.
    Vui nhất là vài thành viên CLB đang làm việc trong trường ĐH của mình thì nhận được thẻ hội viên chỉ sau vài ngày. Rồi sau đó là một cuộc đi chơi dã ngoại.
    Đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao.
    Có điều hình ảnh của một Câu Lạc Bộ KTS trẻ đã quá lu mờ, và bây giờ trở thành trò đùa trong những lúc trà dư tửu hậu.
    Cho nên, về chuyện lập một hội gì đó, hay một CLB gì đó trên ttvnol này, mình chỉ góp ý một câu thôi: Đâu có phải là "trời sinh voi thì sinh cỏ" đâu.
    Đừng sinh con khi chưa có đủ điều kiện nuôi nấng nó chứ.
    Đó là chưa nói đến chuyện lập "hội" chỉ để để lưu giữ thông tin cá nhân của mọi thành viên, và sau đó là hết.
  8. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn thất vọng hơn bạn nhiều. Tôi thấy thất vọng vì có những con người trẻ chưa qua , già chưa tới vậy mà không có một ước mơ, hoài bão gì cả. Không có một niềm tin cho thế hệ trẻ, bạn đã trưởng thành chưa? hay cũng chỉ là một người sống lâu năm. Bạn đã bao giờ nhìn lại quãng đường bạn đi khi mới bước chân vào nghề chưa, và lúc đó bạn có hơn những người trẻ tuổi bây giờ không? Và nữa, nếu đã trưởng thành bạn đã làm gì cho đất nước được nhờ chưa.?
    Chúng tôi không nghĩ như bạn. Chúng tôi tin rằng thế hệ trẻ sẽ hơn chúng ta nhiều, nếu không hơn thì coi như đất nước không phát triển. Ai đó nếu có thời gian xin hãy vào diễn đàn Tuổi trẻ online để thấy được thế hệ 8X , rồi tiếp là 9X năng động và giỏi giang như thế nào.
    Bạn không cần phải buồn cho ai cả, có chăng chỉ nên buồn cho bạn vì đã không tin vào thế hệ trẻ. Ở trong diễn đàn này còn có nhiều người lớn tuổi và kinh nghiệm như bạn, nhưng họ nghĩ khác.
  9. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Nói về các cuộc thi:
    Hồi xưa có người từng đề nghị mở một cuộc thi nho nhỏ giữa các thành viên Box Kiến, nhân dịp có cuộc thi "Nhà ống" gì đó. Sau đó có ba chuyện khó giải quyết:
    - Thứ nhất: Ai ra đề? Và làm sao dung hoà những tranh luận về chuyện ai ra đề?
    - Thứ hai: Ai chấm? Và làm sao dung hoà những tranh luận về chuyện ai chấm?
    - Thứ ba: (Chỉ xảy ra đối với những cuộc thi hơi lơn lớn một chút). Ai bảo vệ quyền lợi những người dự thi? (Bản quyền sáng tạo). Mất tác quyền dù chỉ là nhỏ nhặt sẽ khiến anh em nản.
    Phải có một môi trường ổn định để cho cuộc thi diễn ra được tốt, nói đúng hơn là, Hội phải đủ mạnh và có hậu thuẫn để cuộc thi được tốt.
    Nói về giao lưu và gặp gỡ:
    Mình vẫn giao lưu và gặp gỡ bằng Yahoo Messenger đấy thôi! Còn chuyện Offline thì hơi rắc rối. Lẽ nào tổ chức 9 cuộc offline vào 9 thời gian và địa điểm khác nhau? (Offline KTS ttnol Hà Nội, TpHCM, Mỹ-Oregon, Mỹ-Houston, Mỹ-Texas, Pháp-Toulouse, Pháp-Paris, Úc-Sydney, Úc-Melbourne), chưa kể là mình còn thấy có người ở... Zimbabue nữa kìa.
    Nói về sân chơi mới:
    Phải chăng sân chơi hiện tại có những thiếu sót và hạn chế, chưa làm được những chức năng của nó, hay chưa đáp ứng được lòng mong mỏi của anh em?
    Vậy thì nên mở topic "Cải tổ box Kiến trúc ttvnol". Đúng không nhỉ? Không biết trước đây có Topic này chưa, nếu có thì mod tìm link lại để mọi người bàn thêm. Vấn đề cũ cũng nên nêu lại để giúp giải quyến vấn đề mới (nếu có).
    Được Adamour sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 14/09/2005
  10. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn là một người khát khao được cống hiến cho đất nước. Tuy nhiên:
    Phát biểu như bạn thì dễ, làm thì mới khó. Và phải biết làm từ đâu.
    Như bạn biết, trong một giai đoạn nào đó của cuộc sống (cuộc sống cống hiến, cuộc sống làm ăn, cuộc sống hưởng thụ, vv ...), ai ai cũng phải trải qua những lúc ấu trĩ, và sau đó trưởng thành. Cái chính là mình nhìn vào niềm tin về một sự trưởng thành mà vươn tới. Mình nghĩ không nên chỉ trích sự ấu trĩ đó, mà nên phân tích ra những suy nghĩ, quan niệm, ý kiến ấu trĩ, để cùng nhau có hướng đi lên.
    Sau khi có lực đủ mạnh, tức khắc mỗi cá nhân hay cả tập thể sẽ cống hiến được cho nước nhà.
    Bạn đưa ra lời chúc. Chúng tôi cảm ơn. Nhưng mà lời chúc ấy giống như từ bờ sông vọng xuống dòng sông, nơi có bao nhiêu con người đang chèo chống.
    Thái độ góp ý chân thành là cần thiết. Mong bạn hiểu cho.
    Thân ái,
    Mindshare,

Chia sẻ trang này