1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời bạn thăm KTX 135a Trần Hưng Đạo nhé!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi The-Slayer, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn thăm KTX 135a Trần Hưng Đạo nhé!!

    Hì hì.....tớ ấp ủ bài này lâu lắm rồi đấy nhé! Tớ đang là dân KTX chính cống đây và tớ đang rất hài lòng về nơi ở của mình...Nếu so với bọn bạn tớ ở ngoài thì với 50.000đ tiền nội trú của tớ, thật là như tiên ấy.....Tớ lại chính là SV đầu tiên của K27 nhận phòng ở KTX năm nay đấy nhé, và đến bây giờ tớ vẫn còn vênh váo vì chuyện này đấy.......
    À, nhưng bây giờ tớ đang vội quá, lần sau tớ sẽ post bài lên nhé...còn bây giờ có ai biết gì về KTX thì trao đổi với tớ nhé...hay có ai cũng là dân KTX ở đây không?? Mời lên phòng 701 gặp Nguyễn Hoàng nhé, Welcome!!
    À quên nữa, tớ đang nói về KTX ở THĐ đấy nhé!!


    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]

    Được sửa chữa bởi - The-Slayer vào 03/06/2002 11:08
  2. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tớ đi tìm tư liệu để viết tiếp bài này mà không đâu có cả, có ai biết gì thì giúp tớ với nào???
    huhuhuhuhuh

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  3. fairy

    fairy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Ôi oi , thế à , chị vẫn đang xem bài của em đấy chư . Anyway , đã thích vào KTX THD lau lam roi ma cha có dịp , bạn bè trong ây thì nhiều lắm mà có đứa nào dẫn vào đâu , em Slayer ơi , thế nào , có dám làm hướng dẫn viên dẫn chị đi thăm cái KTX mà em tự hào đến thế không ?Biết đau hai chị em mình có ý để post lên đây một bài phóng sự nóng hổi ve KTS THD đấy chứ.

    Nothing comes from nothing
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ôi phu nhân ơi đừng có lừa những em còn nhỏ mà... The-Slayer dẫn anh vào nè, anh muốn vào mấy lần rồi mà bị bà bảo vệ khó chịu đuổi ra hoài... huhuhu...
    All for you
  5. fairy

    fairy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    ----------------------------------
    Lai gap bac o đây nữa rồi , hê hê , bác định kiếm chuyện với em à ?
    Ma em Slayer ơi , có dân anh nào vào cũng được , nhưng nhở căn dặn chỉ em gươm giáo phòng thủ trước nhá. Em đã biết đấy , anh nay không chi muốn có một , mà cả những chị em gai o trong box nay cung khong tha , dinh mang ve lam hau thiep ca đấy .... Chi em se xu li han cho ma xem .
    Em Slayer , em thử viết về các anh chi ở ki túc xá xem sao , hay kể ve chính ban thân em khi lan dau tien vao ki tuc xa duoc moi nguoi giup do the nao , da gap nhung bo ngo the nao , va ve chinh niem tu hao cua em nua day. Em co ve la nha van tuong lai duoc day , viet van lai hom hinh nua .
    Co the nao thi viet the ay , dan Kte voi nhau ma , hieu nhau ca , em dung ngai nhe , viet xong thi chi se cho 5 ong sao to tuong xinh xinh vao bai nhu chi vua cho MIah i .Hihihi
    Nothing comes from nothing
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên bài viết hay thì sẽ được vote rồi... Cố lên nhá The-Slayer anh ủng hộ em 2 chân và 2 tay luôn đó.
    All for you
  7. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui là trùi.....dzậy mà em tưởng không ai thèm đoái hoài đến cái KTX yêu quý của em (à, của trường) nữa chứ...cảm ơn chị phu nhân của anh On4U đã gợi ý nhé, em xin viết ra đây cái cảm xúc của em khi được vào KTX nhé....
    Em đã biết trước là mình sẽ ở KTX từ khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường kìa, tại vì em ưu tiên 01 mà.....thế là khỏi phải lo chuyện nhà cửa phức tạp rùi đây.....Em xuống Tp khá sớm và ở tạm tại Nhà Khách 108 Nguyễn Du trong thời gian làm thủ tục nhập học (em tự làm hết đấy nhá!) ...sau đó, đến 3h chiều ngày 06/09/2001 em chính thức đặt chân vào KTX.....Ấn tường đầu tiên là NÓ LỚN QUÁ MẸ ƠI!!!!! Cứ nhứ cái khách sạn ấy, ngay cả cái METRO ngay bên cạnh đấy cũng không cao bằng nữa là ....
    Nhưng chỉ 4 phút sau là em cảm thấy quay cuồng ngay rùi...huhuhu...ai đời, SV năm 1, thấp bé nhẹ cân mà cho ở tuốt lầu 7 chứ...huhuhu......Em lại là SV K27 đầu tiên nhận phòng nên ở ngay phòng 701, lúc đầu em khoái chí lắm...hehehe...Xông đất mà....nhưng đến khoảng chừng 7h tối, em bắt đầu RUN các bác ạ...huhuhu.....Lý do: nguyên cái lầu 7 rộng thênh thang chỉ có mỗi mình em thui.......lầu 6 thì vẫn còn vắng lắm, lầu 8 là cantin mà chưa mở cửa..hớ hớ...em buồn không chịu được....em mở TV thật lớn nghe cho đỡ mà.......không thấy đỡ!!
    Thế là em làm 1 việc mà sau này ai cũng cười em cả, em kể xem các bác có cười không nhé: em gọi điện về cho mẹ và nói rằng em nhớ nhà không chịu nổi, em buồn không thể tả......v.v.....tóm lại là em than thở như bị bệnh THAN ý.......và mẹ hiền đã xiêu lòng.....kết quả: 8h30 sáng ngày 07/09/2001, SV đầu tiên của K27 nhận phòng đã khăn gói về quê thăm mẹ, rồi đến ngày 09/09 em mới xuống lại, lúc đó thì đã có kha khá người rùi........và em làm quen rất nhanh với cuộc sống ở KTX.....
    Và cho đến bây giờ thì em nói cho các bác nghe nhé: Em yêu cái KTX của em (lại quên, của trường chứ!!) vô cùng.....!! Hì hì......KTX muôn năm!!
    Bữa nay các bác mà qua KTX thì mê phải biết nhé, đang là nơi niêm yết danh sách cử tri mà, có cả tên em nữa đấy....À, đây là năm đầu tiên em được đi bỏ phiếu đấy, vui quá đi.....hồi hộp nữa chứ........
    Thôi chào các bác nhé, em về KTX của em em ngủ đây!!!

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  8. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hihi... hèn chi em là người yêu Con-Ma-Mít-Ướt nhất trên đời... Nhưng quả thật cảm giác sống xa nhà rất khó tả, anh đã từng thấy đứa bạn của anh đã ngồi khóc ngon lành chỉ vì nhớ mẹ... Không biết những người sống xa quê hương thì sao há phu nhân
    All for you
  9. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ xin mời các bác tham quan từng lầu của KTX của em nhé, lại quên, của trường chứ nhẩy!!
    Trước hết là cái lầu 0, đó là cái tầng trệt ý mà, đây là chỗ làm việc của 2 bác: bác bảo vệ và bác giữ xe....bác bảo vệ ngồi ngay cái bàn có chữ "Bảo vệ" và bác giữ xe ngồi ở cái bàn không có chữ! Khi có khách vào muốn tìm SV thì phải đến chỗ bác BV và xin gặp A,B,C..gì đó, phòng bao nhiêu đó, bác ấy sẽ gọi loa lên lầu mà SV ấy đang ở, hệ thống loa khá tốt nên thường thì sau khoảng 10 phút bạn sẽ gặp được người bạn của mình, còn vì 1 lý do nào đó (không có nhà, nghe nhạc át tiếng loa,...) thì bạn sẽ..không gặp được..thế thôi....Nhưng nhớ là chỉ vào 9h00 sáng đến 12h00, hoặc từ 14h00 đến 21h00 thì mới gọi loa, còn lại thì sẽ nhắn bằng giấy và sẽ lâu hơn đấy......Lầu 0 còn là nơi giữ xe máy, và 1 số xe đạp của nữ SV......Đây cũng là nơi ở, ngủ của đội xe - gồm bác giữ xe và 1 số lớn anh sắp xe!!!!
    Lầu 1 là lầu hành chính, tức là nơi làm việc của Ban quản lý KTX, mọi vấn đề của SV như đăng ký, đóng tiền, v,v...sẽ được các thầy cô ở lầu 1 quan tâm.....đây cũng là nơi giữ xe đạp chủ yếu (tớ chưa thấy ai để xe máy ở lầu 1 cả!!), rất nhiều xe!! Nếu 1 chiếc xe khoảng 100.000đ thì ở lầu 1 có khoảng 50.000.000đ đấy các bác ạ!! Lầu 1 cũng có 1 số phòng nữ năm 3 hoặc năm 4 nữa, và các chị ấy..rất đẹp bà con ạ!!!
    (còn tiếp)

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hihi... anh muốn thăm quan lầu 1... ... The-Slayer dẫn anh vào nhé.
    All for you

Chia sẻ trang này