1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời bạn thăm KTX 135a Trần Hưng Đạo nhé!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi The-Slayer, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Em biết thế nào cũng có bác đề nghị thế này mà, chỉ không ngờ lại là bác On4U thui, he he he.....

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Tại mấy chị trong forum này hắt hủi anh quá mà... huhuhu...
    All for you
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ...
    tưởng ai chứ nếu là bác On4U thì tui hổng ngạc nhiên chút nào.
    Slayer ơi, hôm nào em ở nhà, ý chị là em ở phòng, k0 đi chơi hay là đi đâu í, thì báo cho chị biết. chị có mấy đứa bạn ở KTX, hôm nào chị đến thăm nó rồi luôn tiện chạy sang nghía mặt em 1 tí.
    nhưng mà chị đã đến đấy nhiều lần rồi nhưng k0 vào được.
    có phải là nếu đến trước 6:30am thì bác bảo vệ chưa có loa nên mình có thể đi lên lầu tìm bạn trực tiếp đúng k0?
    em mà giỏi thì phải tìm ra được 1 cách nào đó để chị có thể vào KTX mà k0 có problem nào hết, nhá.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on
  4. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    He..he...dzụ này khó đây, nhưng em ra tay thì cũng OK thui, vấn đề là ...em không có làm không công đâu à, dân kinh tế mừ........nói dzậy chứ nếu chị muốn thì cứ nhận là chị của em, rồi kêu bạn chị bảo lãnh cho lên là OK thôi, bạn em cũng đã từng ra vào như thế đấy. À, chị nhớ mang CMND theo nhé!!! Hôm nào định vào thì báo dzới em!!

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  5. fairy

    fairy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    -----------------------------------
    ah ah , em Slayer quen chi roi a , chi Fairy day , chi nho em dan vao truong truoc nhat co ma . Khi nao chi ve thi nhat dinh phai goi dien cho chi dan chi vao day nhá, để còn lên mat co mot dua em o ki tuc xa THD nua chu , hê hê . Em nho day !
    Nothing comes from nothing
  6. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Hèm....hèm...kiểu này chắc em phải..làm ăn thui..he he he....nói thế chứ, nếu các anh chị có thể thì nhớ đến thăm em nhé, tiếp khách all time!!!
    (chị fairy quên lời hứa với em rùi nhé...hay là em cần cố hơn?? Dzậy em sẽ cố gắng hơn nữa dzậy!!!)

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  7. fairy

    fairy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    ------------------------------------------
    Oh chi không quên đâu em ạ , chị dang chờ đợi những bài khác của em đây. Em hãy kể nhưng chuyện ở kí túc xá của em làm em nhớ nhất nhé. Chị cũng đang ở kí túc xá nên hiểu chuyện ở kí túc xá như thế nào , vui buồn đủ cả . Cố lên em nhé , rồi chị sẽ vote cho em nếu thực sự em xứng đáng . Dẫu thế nào thì cũng cần phải có tính không băng ở đây phai không ? Chị không thể bias cho em chỉ vì em là em của chị ( mặc dù chị cũng muốn lắm ) .
    Nothing comes from nothing
  8. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết thế chị ạ, nên em có đòi đâu, chị thấy em ngoan không??? Hì hì....em sẽ cố mà!!

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  9. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Alô...hì hì...em sợ để lâu quá cái mic nó hỏng đấy mè...tốt rùi...em xin tiếp tục về KTX....
    Lầu 2 của KTX cũng là lầu nữ...dĩ nhiên là nữ thì phải ở thấp hơn nam rùi...vì yếu mà, sao leo lầu nổi...nhưng các bác sẽ biết nữ năm 1 khổ thế nào sau nhé....Ở lầu 2 nói chung không có gì đặc biệt...hình như các bạn ở lầu 2 hơi sống khép kín quá thì phải......
    Lầu 3 là của nữ năm 2.......các bạn nữ lầu này thì phải công nhận hơi bị đẹp à nha..làm mỗi lần đi ngang qua lầu 3 em không khỏi tự hào về các cô gái KT..he he....Lầu 3 còn có 1 bàn bóng bàn nữa chứ...đây là chỗ các bạn nữ của chúng ta ngồi để coi tivi (ngồi lên bàn luôn á kìa!) và cũng là nơi các bạn ấy buôn bán, chủ yếu là dưa lê....!! Còn nếu anh nào có ý định làm quen với 1 thành viên lầu 3 thì...cách tốt nhất là mời nàng đánh bóng bàn (môn này ở KTX thịnh lắm). Em thấy rất nhiều cặp đánh bóng bàn ở đây lúc khoảng 10h tối ấy, sau đó đem nước ra cái bàn ấy ngồi nói chuyện chơi.....
    Còn lầu 4 là lầu đánh dấu sự chuyển giao quyền lực thống trị cho các đấng mày râu mày ria của chúng ta...và ở đây cũng thường nghe thấy tiếng mày tao nữa...À...nói về 2 lầu nữ thì em xin nhắc cái này nhé: nếu muốn thấy mặt hầu hết các thành viên lầu nữ cùng 1 lúc thì nhớ lựa lúc tivi đang chiếu phim Hàn Quốc ấy nhé...lúc ấy đông ghê lắm đấy...còn lầu 4 thì chẳng có gì để nói thêm cả...
    Lầu 5 rất nổi tiếng bởi thành tích ở dơ của cả lầu luôn....đi qua đấy thấy lòng mình tăm tối lạ thường...hì hì....
    (còn tiếp)

    Dù sao thì trái ớt vẫn cay![​IMG]
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    nghe hấp dẫn quá. kể tiếp đi chú em!
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.

Chia sẻ trang này