1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời biên tập viên + viết bài cho Website Phan Châu Trinh Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi gianglt, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể nhận nhiệm vụ liên lạc và kêu gọi cựu HS PCT và thành viên CTXH hiện đang sống và làm việc cũng như học tập ở TP HCM. Cụ thể những chuẩn bị cho kỉ niệm thế nào, có thể mail cho tôi hay call được không ?
    0913725375
    bob43dn@yahoo.com
    WIN
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cần phải nói rõ ra, cần những bài viết về vấn đề gì?
    Nói chung là vấn đề cần làm bây giờ là phgải kêu gọi mọi người vào cho nhiều, trước tiên là vận động mọi người ở BOX ĐN này vào.
    Chúc thành công

    I'm a young gun!
  3. hijack

    hijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    CÁI KHÓ CỦA CHUNG TA LÀ Ở CHỖ ĐÓ!
    Em đã liên hệ nhiều lớp nhưng hầu hết các lớp đều không có ai có thể đại diện đứng ra đuợc vì thời gian này là hè. Theo em nên để dành mỗi lớp một trang sẵn rồi sau đó khi web của chúng ta đã phổ biến thì lúc này tự các lớp sẽ liên lạc với các anh để làm tiếp. tuy nhiên cũng phỉa vận động thực hiện ngay trươc ngày đó. và em cũng đang cố gắng làm việc đó đây!!!!!!
  4. gianglt

    gianglt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Novia vừa chuyển cho gianglt cuốn tập san kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường. gianglt muốn soạn một số nội dung trong đó để làm lại phần giới thiệu trường cũng như giới thiệu cho mọi người nên viết gì.
    gianglt cần người giúp gõ một số bài trong tập san. Ai OK, ới một tiếng, anh sẽ liên lạc lại.
    Có quan điểm thế này : Nói chung, chúng ta là học sinh, cựu học sinh và đây là trang Web của chúng ta, không phải của Ban Giám hiệu, mọi người đừng câu nệ chuyện đại diện được lớp hay không. Có thể là một nhóm trong lớp cũng tốt. Đây là môi trường vui vẻ cơ mà
    Chúc vui vẻ
    Giang
  5. hijack

    hijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Giang!!!
    Em đây em có thể đánh đươc nhân tiện em có mấy bài đây nè anh xem thử em đánh ở nhà mà vào đây không dùng được thôi anh về vào word xem thử mở đưoc ko nhé!!! Vì gui mail không được nên em đành vào đây vậy. Chào anh!!! Nhân đay em có thể đánh mấy cái bài đó mà. ok???
    ----------------------------------
    Anh đã chuyển mã bài của chú để mọi người dễ đọc hơn , chứ font chữ như vậy ai đọc
    NoviA
    -----------------------------------
    LỚP TÔI
    Lớp tôi lí lịch như sau:
    Mười lăm số lớp - năm sáu nhân tài
    Khuôn mặt ai cũng trúc mai
    Năm sáu cốt cách không ai sánh bằng
    Trường Hải cựu lớp trưởng đây
    Yến Vy kĩ - quĩ hét bay cả nhà
    Trung Thành kẻ lắm ba hoa
    Thông minh đơn giản ấy là Minh Dung
    Như Vũ im ỉm dửng dưng
    Tên lùn nhất lớp Quốc Hưng đây nì.
    Dễ mến ấy bạn Kiều My
    Ánh Hồng chị bí muốn thi thố tài.
    Vĩnh Phát cái mặt gai gai
    Minh Châu rất giỏi cái hay vẽ vời.
    Thu Hiền tóc ngắn chơi vơi
    Diệu Hiền lại mái tóc dài thướt tha
    Rất hiền là bạn Hiền Hòa
    Ánh Tuyết nhanh nhảu nhưng quà hay ăn
    Đình Tuấn khuôn mặt phân vân
    Một anh Dương Phước có phần vui ghê!
    Thảo Quỳnh tiếng hát khỏi chê
    Kim Dung giọng nói đến mê mẩn lòng
    Bảo Ngọc cô bạn dễ chơi.
    Thức Phương một kẻ ăn hơi lắm mồm
    Sĩ Khánh từng đầu "mì tôm"
    Thư Hằng ma mới nhảy chê chỗ nào?
    Ngọc Hoa thỉnh thoảng lơ ngơ
    Anh Khoa ngồi ngẩn viết thơ tặng bồ.
    T' rưng chiêu của Quỳnh Hoa
    Quốc Thắng cứ nói loa choa miệng hoài.
    Mạnh An một kẻ loai choai
    Lớp trưởng Bảo Khánh vốn hay to mồm.
    Phương Trang lại ít nói hơn
    Phương Phi cô bạn dễ thương dẽ gần
    Hay "ọp" đích thị Hoàng Ngân
    Phụng Phi là nữ vốn dân Quảng Bình
    Kim Cúc cô banû xinh xinh
    Hay vẽ trò đùa Cảm Bình đó ai!
    Ngọc Thương ấn tượng chẳng phai
    Tôi đây Ngọc Tú vốn hay mơ màng
    Như ý dáng liễu dịu dàng
    Trường Sơn vừa giỏi vừa gàn vừa gan
    Văn Hùng có hiệu Đam San
    Lê Na lại hiệu mĩ nhân Mặt Trời
    Quang Thiên dễ mến ai ơi
    Gặp Vân Anh sẽ thấy phơi phới lòng
    Tuấn Hưng dáng người dỏng dong
    Ái Xuân năng nổ mắt trong sáng ngời
    Quỳnh Trâm cô bạn hay cười
    Thúy Hiền thi thoảng chơi vơi một mình
    Hòa nhã đây bạn Nhật Trinh
    Quỳnh Châu dễ mến chúng mình đều hay
    Nguyễn Phương là gái tưởng trai
    Anh Thư bốn mắt mảnh mai yếu mềm
    Minh Hương lại dễ thương thêm
    Thái Nhung thỉnh thoảng bên thềm ngẩn ngơ
    Thùy Phương khuôn mặt rất thơ
    Xuân Hương ôm chỗ ngồi trơ cả ngày
    Minh Hiếu ma mới thơ ngây
    Nam Khuê duyên dáng văn hay chữ tài
    Ngưòi mẹ mà chúng tớ chung
    Ấy cô chủ nhiệm cô là Phương Lan
    Có buồn cô sẻ chia cùng
    Có vui cô cũng đều chung vui vầy
    Lũ trẻ nhao nháo ngây thơ
    Năm sáu đâu ít cô đầy chăm nom
    Tấm lòng của những đứa con
    Cho ngưòi mẹ ấy không son nào bằng
    Bạn ơi lớp tớ mười lăm
    Đoàn kết học giỏi vừa chăm vừa hiền
    Nối liền truyền thống tổ tiên
    " Tôn sư trọng đạo" không riêng chúng mình
    Thưa rằng các bạn học sinh
    Học cho tiến tới chúng mình mai sau.
    Ngọc Tú
    CHIA TAY
    Cô bé buồn không cô bé ơi
    Mai sân trường cũ vắng anh rồi
    Còn ai trêu ghẹo cho em khóc
    Và giễu cho cười đến đứt hơi
    Cô bé có buồn khi chia tay
    Chiều về có lạnh chút mưa bay
    Có nghe hiu hắt lòng thương nhớ
    Có gọi thầm anh dưới tán cây
    Chắc gió ngang qua vẫn vô tình
    Vô tình gió rụng trúng vai xinh
    Chắc em cũng thoáng sầu đôi chút
    Khi đạp xe đi chỉ một mình
    Anh chỉ mong em hãy nén lòng
    Cất buồn vào tận đáy gương trong
    Để em luôn mãi là cô bé
    Áo trắng bay theo suối tóc hồng
    Rồi một ngày kia trở lại trường
    Tìm em sẽ gặp lại người thương
    Làn hoa trinh nữ từ xưa cũ
    Vương vấn theo anh mọi nẻo đường
    Bảo Ngọc
    Được novia sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 22:35
  6. hijack

    hijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ANH GIANG DAU RUI!!!!
    Anh thay bai nay the nao!! dat vao web lop em giup voi anh nhe!! ok?? Con cai vu danh bai em lam duco am anh muon danh abi nao? Em cung co quyen do ma? Noi em nhe rui em danh va gui cho anh hoay phone cung duco!! Nhanh len anh oi !!!Tre mat
  7. novia

    novia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mà chú có đánh thì dùng Uniocde đi , để tiện biên tập , khỏi mất công chuyển mã

    My heart flies when I'm with you???
    .: CTXHPCT Community :.
    CTXHPCT 10 năm 1 chặng đường (14.7.92-14.7.02)
  8. gianglt

    gianglt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Hijack check lại trang
    http://www.mientrung.com/phanchautrinh/Lop1215/lop1215.asp
    xem sao, anh muốn em cung cấp thêm ảnh vào đó
    Mail cho anh số điện thoại của em
    Anh gianglt@zapo.net
    Giang
  9. hijack

    hijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Được rùi nhưng em chỉ biết type VIETWARE chứ mấy!!!Lâu wé!!!!!
  10. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    anh GIANG ặ?I!! anh nhỏ?ưn ?'ặ?ỏằÊc bài giỏằ>i thiỏằ?u cỏằĐa em chặ?a vỏ?ưy ???
    to all: có thỏằf vô gh?â th?fm web trặ?ỏằ?ng ta tỏ?Ăi www.truongpct.tk
    cho nhanh !
    rockfanzone!!!click here
    www.rockfanzone.tk

Chia sẻ trang này