1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới biết lái ô tô có nên lái xe vào buổi tối đường dài?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thunder07, 09/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    vâng ạ :-w:-w:-w
  2. xuccam

    xuccam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đi ô tô thì đừng có gấu, cứ dí đít xe máy còi có ngày ăn đấm đấy, xe máy nó cơ động nó gọi chó đàn ra, hoặc nó ném cho cục gạch xong nó chạy thì ăn kứt, trên báo có mấy vụ ô tô va chạm xe máy cãi nhau nó gọi hội đến xiên cho mà giờ đã bắt dc hung thủ đâu.
    bọn xe khách nó gấu vì nó đi cùng hội 3 4 thằng ko kể xe cùng hãng, mình đi 1 thân 1 mình nên cứ nhũn nhặn thôi, có va chạm quyệt xuwosc nhẹ thì cứ xuống xe xin lỗi bồi thường chớ có manh động,
    nói chung đi ô tô ở VN là siêu khổ , chả ai nói hay đc, các ông càng bô bô là các ông càng lái ẩu,
    đi ô tô ở VN lái chậm thì bị chửi , lái nhanh thì cũng bị chửi nên vấn đề điều tốc là quan trọng nhất, nhanh chậm đúng lúc, đúng chỗ, hạn chế đi đêm, đi đường lạ 1 mình.
  3. thunder07

    thunder07 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    5
    Rất vui vì được gặp lại các bác, hì...
    Em đã chạy được 1 cuốc 400km cả đi lẫn về, cả ban ngày lẫn ban đêm. Chuyến đi này cho em rất nhiều kinh nghiệm, mà một phần trong đó là qua các bác ở trên này truyền lại, xin chân thành cảm ơn các bác.
    Hôm về em đi buổi tối (9h30 em xuất phát từ HN), hôm đi em đi buổi chiều (4h30 xuất phát). Em nhận thấy rằng đi buổi tối (gần khuya) đi nhàn hơn đi vào nữn giờ bình thường. Hôm về em hầu như chỉ có chân ga và chân phanh hoạt động, còn hôm đi thì thôi rồi, cơ bản cũng là kết thúc ngày nghỉ, xe dông như kiến, vượt trái vượt phải loạn hết làm em thật sự căng thẳng các bác ạ, nói chung chân tay, mắt, tai, đầu óc lúc nào cũng làm việc cao. Đi buổi tối em sợ mấy bác xe tải, hình như xe các bác chở nặng nên ngại đạp phanh, em xin vượt từ rõ xa, đang hùng hục phi lên gần đến đít bác ấy thì bác ấy lập tức xin vượt xe trước làm em tí nữa hôn mông bác ấy, em sợ luôn, kể từ sau lúc đó em đi cảnh giác hơn. Còn đi bàn ngày, xe đông chỉ ghét mấy bác cứ ở đằng sau thúc đít mình, còi, đèn liên tục làm em cũng sốt ruột, nhưng nghĩ an toàn là trên hết, các bác ấy có vượt mình thì cũng chả nhanh hơn là mấy nên em mặc kệ, cứ bám đít xe trước để mấy bác đằng sau nếu thấy có điều kiện thì cứ vượt phải vô tư.
    Nói túm lại em thấy lái xe không thể nói tài được, mình nên cẩn thận và suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra hành động. Mọt lần nữa cảm ơn các bác rất nhiều.
  4. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0

    Chạy gì mà khiếp thế,toàn chạy trên 120km/h đến 150km/h liên tục thế à.Đường bên tây có khác,thằng nào mà chạy đường VN được ngần đấy KM trong ngày thì bái nó làm sư phụ
  5. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    đường nó qui định maximum 70 miles/h, minimum 45 miles/h, em toàn đạp lên 75 miles có khi lên 90 nữa [:D][:D][:D]
    đường bên em thì police lâu lâu nó canh nên mới dám chạy vậy
    chứ nghe ông anh nói đi đường núi qua Cali police nó có trực thăng bay vòng vòng phía trên
    thằng nào chạy quá tốc độ thì phía trước sẽ có xe chận lại, coi bằng lái rồi đưa vé phạt >:)>:)>:)

Chia sẻ trang này