1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các anh chị phóng viên giải quyết vụ này cho cả nhà f363 yên lòng..xin mod đừng xoá

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi lang_xet_, 25/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lang_xet_

    lang_xet_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Mời các anh chị phóng viên giải quyết vụ này cho cả nhà f363 yên lòng..xin mod đừng xoá

    Đây là toàn bộ những phàn nàn, feedback của các chị em, và cả những lời nói banana của đồng chí Linh perfume về việc buôn bán nuớc hoa giả.
    http://www8.ttvnol.com/forum/lamdep/862451/trang-52.ttvn

    Rất mong các anh chị trong Box báo chí truyền thông giúp truyền tải thông tin đến bạn đọc giùm ạ
  2. toonrock

    toonrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thấy gì từ LinhPerfume (LP) , cộng đồng TTVN vẫn tiếp tục lên án hành vi của LP
    http://www8.ttvnol.com/forum/lamdep/862451/trang-70.ttvn
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    hì hì
  4. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Up lên cho kẻ buôn bán gian dối phải gánh chịu hậu quả nào
  6. toonrock

    toonrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cần sự quan tâm của báo giới !
  7. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    200 TRANG CỦA THREAD VỀ LINH PERFUM ĐƯỢC TỔNG KẾT BẰNG BÀI ĐIẾU VĂN SAU. CÁC ANH CHỊ BỎ QUA NẾU MÀ CÓ ĐỤNG CHẠM NHÉ. HÌ HÌ
    Hỡi ơi!
    Nói dối thành thần
    Khách hàng đều tỏ.
    Một lần bán hàng thật
    Xưa ắt còn danh nổi như phao
    Mười bận tuồn đồ dỏm
    Hồn tuy nhục tiếng vang còn hơn mõ
    Nhớ Linh xưa
    Côi cút làm ăn
    Nhục như trùng trục
    Nghĩ tới Dior, Chanel sao quá cao sang
    Chỉ biết Durex, OK nằm trong quần sịp đỏ
    Việc tắm, việc ăn, việc ị, việc tè
    thân vốn làm quen
    Việc bán, việc buôn, việc lừa, việc lọc
    mắt chưa từng ngó.
    Đêm nằm mơ lập trang web kinh doanh
    sung sướng rung trym
    Ngày online, đổi nick up điên cuồng
    cũng không biết hổ.
    Bao mối gian thương đồ sộ
    quyết phải dụ dân mua bán không tinh
    Một phong cách tâm thần
    đâu hẳn là ai sinh ra cũng có
    Nào đợi ai vạch mặt
    phen này tụt sịp mua vui
    Chẳng thèm trốn chạy ngược xuôi
    giơ mặt cho member phỉ nhổ.
    Khá thương thay
    Vốn chẳng phải dân nhìn xa trông rộng
    lại theo đường bán lận buôn gian
    Chẳng qua là bịt mắt dân làng
    Bằng vài chiêu lăng xê cổ hủ
    Ai dè
    Bao bận lươn khươn
    Dân tình đã tỏ
    Bi bô làm chi ôi quân tà đạo
    để members cười khinh
    Bắng nhắng được gì hỡi đứa thiểu năng
    rồi dân tình xỉ vả
    Ôi thôi thôi
    Phường ngu dốt cứng đầu,
    chửi mãi cũng không xong
    Quân mặt nạc đóm dày
    có bao giờ xấu hổ.
    Phải biết chăm sóc khách hàng
    lời dụ dạy đã rành rành
    một chữ mà cũng không thấu tỏ
    Giờ muối hối cũng muộn rồi
    ai bảo ngu dốt như trâu
    Liệu đường kiếm kế khác sinh nhai
    do nghĩ đần không bằng chó.
    Hỡi ơi.
    Có Linh xin hưởng
  8. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Dốt thì phải chịu bạn ơi ! Tôi chẳng ủng hộ gì những người buôn gian bán lận nhưng thời buổi này đầy rẫy . Diệt hết họ đi thì sống với ai.
  9. khongcoviecgikho

    khongcoviecgikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lũ chó có nhiều con còn phản chủ , cắn chủ ....có cả mấy con chó lừa chủ và mấy con chó thích sống với chó lừa là cứ phải cho một gậy vào mõm cho chừa tật .
    Êu êu 999....về nhà mau ! Có chén cơm để góc nhà ra mà ăn , không đi ăn chực !

Chia sẻ trang này