1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mời các bac cho ý kiến giúp minh với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tam1971, 16/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tam1971

    tam1971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có gia đình 1 năm rồi cứ tưỏng minh đã an thân an phần. gia đình thì chũng không được thuận buồn xuôi gió cho lắm. ko được hạnh phúc như bao gia đình khác. vợ tôi thì quá tệ chỉ biết trông nhờ vào bản thân tôi.

    Vào một ngày cuối tuần buồn quá định hẹn gặp một số ban bè nhậu cho vui. ai ngờ tôi gặp được 1 người con giá tên T người ấy đã có gia đinh có 1 đứa con chồng cô ta ở nước ngoài thinh thoảng có về VN

    Chống cô ấy và cô ấy cũng không hợp với nhau cho lắm ở gần bênh nhau thi cứ cải vả suốt ngày xa thì nhớ. có chồng nhưng cô ấy ko phải là tình yêu đến với nhau chỉ là mai mói mà thôi.

    Cô ấy và tôi thì rất yêu nhau từ ngày gặp tôi cho đến nai, tôi và cô ấy sống chung với nhau như vợ chống, cô ấy rất giỏi giang về mọi mặt. về tình cảm cô ấy giành hết cho tôi từ thể xác cho đến tâm hồn cô ấy yêu tôi rât nhiều tình yêu đầu đời cô ấy gành hết cho tôi. cô ấy hứa với tôi khi nào cô ấy định cư ở nước ngoài ổn định, khi đó cô ấy sẽ bảo lảnh tôi sang cùng chung sống với cô ấy. ​

    Nhưng hiện giờ cô ấy buộc tôi phải chọn 1 trong 2. 1 là chung sống với cô ấy. còn 2 là chung sống với vợ tôi. về tình cảm tôi vẫn yêu, thương cô ấy rất nhiều. còn gia đình thi ko thể bỏ được bị ràng bột mô đang hổ đói chữ hiếu với cha mẹ.​

    Buâng khuâng giữa 2 dòng nước. ​

    Nên chọn 1 dòng hay để nước trôi. ​

    Các bác bên ngoài sáng hơn thì cho ý kiến hay dùm thanks nhiều.​
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Bác đang so sánh rồi. Vợ thì quá tệ, chỉ trông nhờ vào bác, còn cô bồ thì giỏi giang về mọi mặt.
    Nói thế là coi thường vợ rồi. Bác còn yêu vợ tí nào ko? Bác có con chưa? Bác ko yêu nữa mà bỏ vợ thì em ko bàn, nhưng bỏ rồi bác theo cái cô bồ sang nước ngoài thì sau này mà có chuyện...chẹp chẹp, chẳng biết nói sao nữa. Ko ai nắm tay thấu ngày đến tối, chưa nói trước được tương lai đâu bác ơi
  3. userhtc

    userhtc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    1
    Đúng là đàn ông, tui cũng là đàn ông đó. Thế 1 tháng ông kiếm được bao nhiêu tiền hả?
    Hèn quá!
  4. ranchoith

    ranchoith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chỉ đơn giản là anh có còn yêu vợ anh ko thôi .Cô Bồ của anh khi lão chồng Việt kiều về thì tính sao .Con cái của 2 người thì sao .
  5. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    khi còn trẻthì ngườita yêu nhau , cưới rồi, thứ giữ người đàn ông, đấy là trách nhiệm. Đừng trông núi nữa. :)
    Hạnh phúclà những gì ta đang ót trên tay
  6. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    em chưa có vợ, tuổi cũng còn nhỏ , nhưng thiết nghĩ bác so sánh wa', bác làm dc gì cho vợ chưa, em không hiểu là trông chờ hết vào bác là thế nào, bác đã là chỗ dựa để vợ tin tưởng chưa !
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ông kia bảo lãnh cô này cho đến khi ra đc cái quốc tịch cũng mất vài năm.

    Cô này trong tgian đó phải ở nc ngoài 1 khoảng tgian đủ dài để ghi vào hồ sơ xin quốc tịch (chứ có được thoải mái tung tăng về VN ở chung với chủ topic đâu.)

    Sau đó cô này phải có công việc ổn định (nguồn thu nhập ổn định) rồi mới đc quyền bảo lãnh chủ topic sang. K biết cô kia đủ giỏi giang để có job ổn dịnh liền không.

    Quy trình bảo lãnh cũng mất vài năm nữa.

    Không biết cô kia xin quốc tịch mới ở nc nào, chủ topic đưa tên nước để mọi ng cùng xem xem mất khoảng mười mấy năm thì 2 ng cùng định cư ở cái nước đó nào.
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Hôm nọ, mình nói với 1 anh bạn của mình là "em mà có chồng thì nhất định không bao giờ phản bội chồng, trừ khi chồng em nó quá tệ.". Anh ấy mới bảo mình "Em cặp bồ vào thì tự nhiên em thấy chồng em nó quá tệ thôi.":))

    Nếu mà vợ bạn nó quá tệ thì tại sao bạn lại cưới nó? Mà mới cưới có 1 năm chứ có phải nhiều năm đâu mà từ không tệ trở thành quá tệ như vậy?

    Còn người phụ nữ có chồng lại cặp bồ. Cặp bồ mà không chịu bỏ chồng, lại tính chuyện được chồng bảo lãnh xong thì sẽ bỏ chồng, rồi lãnh bồ qua. Người phụ nữ mà giật chồng người khác. Phụ nữ kiểu đó thì "cái gì cũng được????" à? Bạn hỏi con bồ của bạn là chồng nó mỗi tháng có gửi tiền về cho nó xài không?

    Mình đứng ở ngoài thấy loại như vậy thì về mặt nhân cách là chẳng được cái gì cả.

    Nhưng mình cũng khuyên là bạn nên bỏ vợ bạn đi, vị bạn không còn yêu vợ. Khuyên bạn 1 câu nữa là đừng quá tin con bồ.
  9. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Bác sn 1971 mà sao còn có những suy nghĩ thật "hồn nhiên & ngây thơ".
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đáng lẽ ông phải bỏ cô ấy trước khi cưới . Đừng có kêu là đã không tìm hiểu kỹ trước cưới . Đàn bà hay đàn ông ai cũng có ưu và khuyết .Quyết định kết hôn là khi đã nhận thấy mặt tốt ở đối tác nhiều hơn hay là nhược điểm thì có thể thay đổi được . Ly hôn là giải pháp cuối cùng để giải thoát sự ức chế tinh thần cho cả hai . Chứ không phải cái lý do chuối cả nải là tôi đã có người mới yêu thương tôi hơn cô . Rồi không quan tâm đến hậu quả người vợ nó lãnh như nào khi mang tiếng bị chồng bỏ . Hầu hết những thằng đàn ông bất tài hay vô đức nên mới không dạy được vợ . Thằng nào khẳng định được trong 100 lần hành xử chuyện gia đình , xã hội mà có đến 90 lần đạt kết quả tốt đẹp , hài hoà thì đảm bảo hầu như nói gì vợ nó cũng nghe , cũng ủng hộ . Việc nhà trăm thứ không tên . Vợ nó loay hoay được hết đống việc nhà cũng đáng để nể trọng lắm rồi . Đừng vì kiếm tiền nhiều hơn nó mà lên mặt khinh thường . Thằng đàn ông kiếm tiền nhiều hơn vợ là chuyện quá bình thường .
    Con vẹo kia nhận tiền của thằng chồng đang nai lưng cày cuốc ở xứ người . Tháng nhận được nhúm tiền lương thì phải dành một phần tiền ăn , tiền ở , chia một phần cho con quạ ở nhà (cũng có thể một phần nữa cho bồ bên đó). Con vẹo kia no cơm, ấm bụng , lại thêm sinh lý thiếu thốn nên chổng mông cho thiên hạ pháo âu cũng là lẽ thường . Chủ Top đàn ông thèm của lạ , của mới nhao vào dọn cỏ, trồng cải cũng là lẽ thường .
    Nhưng , khốn nạn ở chỗ là hai đứa sau khi mây mưa với nhau quay sang nói xấu , chê bai người không có mặt ở đó (vợ chủ Top và chồng con vẹo) . Ùi giời , khi chưa chung chuyện cơm áo , gạo , tiền và xử lý mối quan hệ nội, ngoại hai bên thì tình lúc nào mà chẳng đẹp khi chỉ có ăn và tẻng . Với tính con vẹo đó lấy nhau rồi có khi còn táng nhau hàng ngày chứ cãi vã còn nhẹ .
    Không biết định cư ở Lào hay Campốt thế nào ? Chứ qua EU , Mẽo ....mà định cư dễ như con vẹo kia nó nổ thì xứ Việt chẳng mấy mà trở thành hoang mạc . Mọi chuyện còn đang phụ thuộc thằng chồng ở bển mà cứ nổ với thằng kia như thể là mình nắm vai trò quyết định .

Chia sẻ trang này