1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bác kỹ sư cơ khí đang làm ăn vất vả nếu muốn thử một cơ hội khác

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi huuquangbk, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huuquangbk

    huuquangbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác kỹ sư cơ khí đang làm ăn vất vả nếu muốn thử một cơ hội khác

    Em cũng mới biết chỗ này thoai.
    Em mới làm kỹ sư được 2 tháng, chưa định đi làm ở đâu cả nhưng sáng nay đã đến phỏng vấn thử vào cty senus - cty đóng tầu của Ba Lan đang có lkết với vinashin, vị trí em tuyển vào là thiết kế tàu thuỷ. Chương trình là họ sẽ đào tạo mình trở thành designer sau một tgian nào đó, tgian đầu học 4 tiếng/ngày (9h - 14h, 1h nghỉ trưa), lương 100$ cho tháng đầu và 3 tháng tiếp sau là 200$ sau đó sẽ thi sát hạch để tăng lương và vừa học vừa làm. Em quyết định tham gia vì cũng chưa muốn làm việc vất vả vội và ở đó cũng khá có tương lai.
    Về tuyển dụng thì chưa bao giờ em thấy nhanh bằng lần này, em đến lúc 10h15, vừa ngó đầu vào thì bị túm ngay lên gác ngồi nói chuyện với một chị kỹ sư ở Ba Lan, thấy mình nghe được english là khoái ròi, vấn đề còn lại chỉ là mời mình thứ 2(20/8) đi học thoai - khi đi học mang theo một cái CV in english và photo bằng tốt nghiệp là OK, không một chút ràng buộc gì cả.
    Chỉ cần nghe được english tốt thì em nghĩ sẽ học được.
    Bác nào muốn nhàn rỗi một thời gian thì theo em nha! Đến số 53 đường Lê Ngọc Hân (Cái toà nhà 4 tầng brand new - nội thất đẹp xôi rồi - điều hoà từ đầu đến chân) nói là muốn thi tuyển vào cty.
    Các bác có ý kiến gì cứ đóng góp nhá!
    Nếu mô hình đào tạo này thành công thì đây sẽ là lực lượng chủ chốt trong chiến thuật của họ ở khu vực mình.
  2. huuquangbk

    huuquangbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Up cái hộ cty! Không ai quan tâm mà cũng ko có nhận xét gì à?
  3. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    kỹ sư mà trả 200USD bèo quá bạn ơi.
  4. huuquangbk

    huuquangbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang muốn rảnh rỗi, vào đây chỉ phải học 4h/ngày nên em mới đi. Thấy họ trả thế cũng được roài, khi nào làm được việc lương sẽ khác thôi!
  5. smallfoxnoel

    smallfoxnoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em thấy lương học việc như vậy cũng được. Nhưng sau đó thì phải khác chứ, 4 tháng thôi mà.
    Các bạn cố lên nhé!
  6. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bác cho mình xin cái địa chỉ của cty rõ ràng hơn được ko?
    Thanks bác nhiều.
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Bạn là kỹ sư mới ra trường nên kiến thức đang có là chưa đủ để làm việc. Do vậy bạn cần được training càng nhiều càng tốt. Những kiến thức có được sau các khóa training chính là "dụng cụ đồ nghề" để cho kỹ sư chúng ta bắt tay vào việc.
    Có thể bạn đã chọn được cơ hội tốt để làm việc và để thăng tiến.
    Tuy nhiên tôi muốn bàn với bạn một chút về một số quan điểm.
    Trên kia bạn có nói về sự vất vả và nhàn rỗi và có lời mời (giống như lời khuyên) các kỹ sư cơ khí đang vất vả nên tìm các công việc nhàn hạ hơn.
    Theo tôi, đối với đàn ông, về mặt chọn việc để làm nên theo hai tiêu chí:
    1) Lương cao, có cơ hội thăng tiến;
    2) Công việc có nhiều thách thức để luôn brainstorming, khiến cho mình luôn luôn tìm tòi khám phá và sáng tạo.
    Tôi muốn đề cập tới tiêu chí thứ 2: Một khi công việc có nhiều thách thức thì công việc đó không thể là công việc nhàn rỗi. Nhàn rỗi làm cho đầu óc con nhà người ta mụ mị ra, sinh hư hỏng đi (thụ động chây lười suy nghĩ).
    Muốn lương cao và muốn thăng tiến, đó là nhu cầu tự nhiên của kỹ sư nói riêng. Để đạt được điều đó không thể không lao vào các công việc có nhiều thách thức. Qua đây, cái tiêu chí thứ 2 là điều kiện đủ để theo tiêu chí 1. Điều kiện cần đó chính là bản thân của mỗi con nguời theo đuổi 2 tiêu chí đó.
    À mà cũng có thể quan niệm về sự vất vả của tôi với bạn là khác nhau.
    Chúc bạn thành công để trở thành một ship designer.
  8. huuquangbk

    huuquangbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thân chào các bác tiền bối! thân chào bác levant57!
    chắc bác levant57 cũng thấy nhiều bất cập về cách làm việc của người Việt chúng ta, em cũng vậy - nhất quyết không chịu làm ẩu, không chịu ngồi không mà ăn lương, nhất quyết không đánh tráo linh kiện lởm vào các máy hiện đại..........
    Hầu hết các kỹ sư Việt Nam hiện nay đều có ý chí phấn đấu và làm việc như bác nói, em có nhận xét như vậy.
    Mục tiêu của em là đi làm mà vẫn cố giành thời gian học thêm cái ngại ngữ nên công ty này rất phù hợp với em bác à! Em dự định có khoảng 3 tháng đầu tư học ngại ngữ nữa mà cái chỗ em làm thì cũng có thời gian khoảng 3 tháng nữa chỉ có học.
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy bạn có vẻ excited với chỗ làm mới. Như vậy là tôi thấy được con đường lớn trước mặt bạn.
    Bạn hãy tận dụng cơ hội để học thêm. Nơi bạn làm chắc cần nhiều ngoại ngữ. Ở những nơi như thế người thạo ngoại ngữ rất được trọng dụng.
    Tuy nhiên sự học là con đường không có đích, thậm chí khi người ta học mà chẳng cần lấy một tấm bằng gì. Học như thế là học thực chất.
    Chúc bạn thành công.
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 30/08/2007
  10. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với các bạn như vậy như hoàn cảnh của tôi bây giờ vì một chút tính toán mà tôi đã bỏ lỡ cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, trước đây tôi làm trong buồng máy nhưng vì lo sợ bệnh nghề nghiệp về sau như bệnh lãng tai và tôi đã nghĩ là ko gì khổ bằng lãng tai nên tôi xin chuyển qua bộ phận khác mặc dù lương cao hơn nhưng lại ngồi không. và đến nay đã gần 2 năm khi tôi chuyển công việc mà tự tôi thấy tôi đã ù lì suy nghĩ hay nói cách khác là lười suy nghĩ. Nay tôi đang có suy nghĩ xin chuyển về công việc cũ phù hợp với ngành học của tôi. Và công việc của tôi hiện nay là làm việc trên các giàn khoan dầu khí của các cty tư bản.
    Tôi cũng muốn thử sức với công việc này giống như các bạn vậy muốn được đặt mình vào trong những thử thách mới xem sao.

Chia sẻ trang này