1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bác yêu võ thuật, yêu nước Việt vào đây!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AKmigo, 07/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. Hehehee, tui bình tĩnh chứ. Ông đã thấy tui lên tiếng hô hào gì việc biểu tình, hay võ Việt dân Việt vs. võ Tàu dân Vịt đâu. Tui chỉ tìm hiểu thôi.
    2. Trong số bạn bè thân của tui, có người Tàu. Lúc trước, tui lại từng sống chung và thỉnh thoảng ngủ chung với người Tàu (dĩ nhiên, người ngủ chung và sống chung là những người khác giới tính, hehehe. Tui biết, dân tộc nào cũng có người tốt, xấu. Nhưng tui đề cập đến đám đông, khuynh hướng của họ (trách nhiệm với cộng đồng, nơi chốn họ cư trú, quan niệm của họ về cách làm ăn, về nguồn gốc dân tộc, etc..), và đường lối của chính phủ qua nhiều thế hệ. Riêng về CS, tui cũng nghĩ là khi xưa, có nhiều người rất tốt, rất yêu nước gia nhập đảng CS, nhưng một vài người thân của tui. Nhưng đó là chuyện xưa. Những người nào còn giữ được cái "tốt" ấy, đều cảm thấy bị lừa và không muốn dính líu đến tổ chức cũ của họ. Ngày hôm nay, ai mà còn trong hàng ngũ đó, thì hoặc họ là mù quáng, hoặc họ là người không tốt . Và tui không thích CN CS tí ti nào, ngang ngữa với cảm nhận của tui về người Tàu. Hehehee.
    3. Cho nên cần phải có thông tin đa chiều. Riêng tui, báo của nhà nước thì không nên tin liền :-)
    4. Chẳng có ai kêu gọi ông kháng chiến hết ông à, đừng đẩy vấn đề đi quá xa. Xem lại điều tui đã viết, "chỉ cần tí ti ý thức dân tộc ...". Tui từng nói đến lo ngại về môi sinh, nhất là ở hạ nguồn sông Cửu Long, etc.. Ý thức dân tộc không phải nằm ở chỗ đả kích bài bác, mà lại nằm trong những điểm vi tế hơn, như là văn hóa, môi sinh, nhân quyền, etc..
    5. Vậy thì ông cũng sợ các ông CS hả ? Bọn đó là như thế, và còn chụp mũ nữa.
    6. Những điều tui nhắc, rất ư là thực tế, đều có thể kiểm chứng được.
  2. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Tôi tài hèn, sức mọn, lòng đầy dục vọng, cố làm người tử tế đã khó nhọc lắm rồi, không dám vác các trọng trách cao cả như ý thức dân tộc, yêu nước, dân chủ... Xin thông cảm
  3. black_teeth85

    black_teeth85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ mình chưa phải thì hy vọng và truyền bá cho thế hệ sau chứ bác agui
  4. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cái gì và định truyền bá cái gì cho con cháu bạn?
    Tôi chỉ bảo con tôi cố làm người tử tế trong khả năng của nó, mà xem ra cũng khó.
    Chính trị là trò chơi mà đa số ngwời chơi không hiểu luật.
  5. black_teeth85

    black_teeth85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em bảo con em những gì em chưa có
  6. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mồng 9 rồi!sao chưa thấy có động đất gì nhỉ!quả là những con người yêu nước!chỉ được cái mồm hô hào là giỏi!
  7. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Ngồi trong nhà thì làm sao mà thấy, đi ra đường đi.
  8. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    địa vị, quyền lực, tiền bạc, chơi bời... nhiều thứ ''em'' chưa có... ặc
  9. black_teeth85

    black_teeth85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lại nhìn nhầm người rồi,chà
  10. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Không có chính trị thì sẽ không có chính quyền. Không có chính quyền sẽ không có pháp luật, điều lệ, cơ sở để bảo vệ và phát triển quốc gia.
    Chỉ có bọn hoạt đầu chính trị, lợi dụng chính trị để tư lợi hay mưu đồ cho phe phái của họ, mới xem chính trị như trò chơi. Chứ chính trị tự nó là sự thể hiện của lý tưởng và sự phục vụ công cộng. Tui e rằng bạn đã lầm ở chỗ nầy.
    Chỉ có các nước độc tài, nơi các lãnh tụ các nhà lập pháp xem chính trị như một trò chơi của riêng nhóm họ (như ở VN, với đảng CS VN), người dân không có tiếng nói và nhiều người chán chê với chính trị, đâm ra vô cảm. Lại thêm các chính quyền nầy, vì muốn bịt miệng người dân, nên hay chụp mũ những người có ý kiến khác họ là "*********", tuyên truyền dối trá để người dân nhìn vào "biểu tình" như là một việc rỗi hơi, hay xấu xa xuẩn ngốc, etc...
    Tóm lại, chính trị là cần thiết vì có thể nó tạo ra những thay đổi cần thiết trong xã hội. Thanh niên nên quan tâm và tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.
    Tha thiết mong bác Agui đừng quá bi quan mà sinh ra vô cảm, vô tình :-) Hehehe.

Chia sẻ trang này