1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bác yêu võ thuật, yêu nước Việt vào đây!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AKmigo, 07/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có Sư tử được làm vua, Hổ được làm chúa sơn lâm. Bọn này tuỳ theo sức mình mà cát cứ lãnh địa, biên giới.
    Trâu, bò, ngựa, dê... chỉ biết gặm cỏ.
    Em thấy mình chỉ đáng làm con dê: kiếm đủ cỏ ăn và làm tròn sứ mệnh của dê là OK.
  2. brucelee_3180

    brucelee_3180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có Sư tử được làm vua, Hổ được làm chúa sơn lâm. Bọn này tuỳ theo sức mình mà cát cứ lãnh địa, biên giới.
    Trâu, bò, ngựa, dê... chỉ biết gặm cỏ.
    Em thấy mình chỉ đáng làm con dê: kiếm đủ cỏ ăn và làm tròn sứ mệnh của dê là OK.
    [/quote]
    _________________________________
    Sao bác chọn khôn thế! Theo những gì bác viết trước đây em nghĩ bác không muốn làm Dê bình thường mà là... Vua Dê. Một con Dê đực thường quản khoảng 20 con cái, không biết khi bác làm Vua thì quản bao nhiêu Hoàng hậu Dê nhỉ?
    Em đọc báo sáng nay thấy cũng có mấy người đi biểu tình thật...nhưng bị cảnh sát giải tán hoà bình rồi. Em đánh giá cao tinh thần dân tộc yêu nước của các bác này. Nhưng tiếc là... Giã tràng se cát rồi.
  3. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    1. Thịt dê là món đại bổ đó bác Agui, bác nhớ tránh đi qua phố Thuốc Bắc nhá.
    2. Hay là bác Agui muốn luyện món HẤP TINH ĐẠI PHÁP nên nổi hứng muốn làm vua Dê.
    He, he, he,...............
  4. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Người yêu nước đâu cần phải là người phải biết văn hay võ đâu.
    Người yêu nước đâu chỉ là người của **********************.
    Là người Việt Nam thì mình phải yêu nước Việt Nam mình, bởi vì tình yêu đất nước xuất phất từ tấm lòng, con tim trong mỗi con người chúng ta.
    Lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của cha ông ta cũng đã cho thấy, người Việt Nam luôn luôn có nhiều người yêu nước hơn những người không yêu nước, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Cho nên dân tộc VN mới có những chiến thắng lẫy lừng thế giới.
    Các cụ ngày xưa có câu rất hay như thế này.
    "Có cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui"
    Xin cảm ơn những người đọc bài!
    Rất mong được các cao nhân chỉ giáo!
  5. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tui đóan bác Agui ở gần tiệm phở Đức phải không ? hay là phường Nhân Chính ? bác là chú CA ở cạnh nhà bác phở Dức chứ gì ? Ờ dân HN từ bao lâu đã quen lo nghĩ chuyện của mình thôi, không xen vào chuyện người khác, cái văn hóa đó đã thành nếp, phải không bác agui ? Ờ mà bây giờ dân SaiGon cũng vậy thôi . Làm Vương đất Bắc thì SURE là sướng hơn làm quỷ nước Nam ! (Trần Bình Trọng nói vậy à ?) Làm ông Nội Mẹ gì cũng được, làm dân Tàu hay dân Chệt cũng được, tham nhũng ăn cắp, làm đĩ cũng được, miễn sao mình SƯỚNG thì thôi, nhất định không chen vào chính trị hay vào chuyện người khác .

    NHƯNG nhìn qua hình ảnh lúc gần đây, tui vẫn CÒN HY VỌNG .
    Anh em CỐ GẮNG ! Vove CỐ GẮNG !
    DẬY MÀ ĐI HỠi ĐỒNG BÀO ƠI !
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có tui là hiểu bác Agui nhất ! Bác ấy là bạn thật sự của tui. Cám ơn Agui !!!
    @MSGVovit: Đám trẽ SG tui biết, ngon lành lắm.
  7. mickrichards

    mickrichards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ANh yêu VN, yêu võ Việt nhưng dek chịu được cái cách mà con người VN đối xử với nhau, các chú à.
    Khi mà đối nội còn ngổn ngang thì lấy cơ sở gì để mà mong đối ngoại tốt đẹp. Trách nhiệm đó thuộc về mọi người chúng ta.
    Thôi thì bây giờ còn lại những gì thì cố mà giữ chứ đừng mong đòi lại những cái đã mất. thế nhé.
  8. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    @MSGvovit: sao hằn học, đố kỵ vậy? Tâm hẹp hòi vậy sao làm được việc lớn? Người vậy thì rúc xó nhà mà kêu gọi đấu tranh cũng là điều dễ hiểu.
  9. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn
  10. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh, anh nên sờ gáy mình trước khi ''gáy''.

Chia sẻ trang này