1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bác yêu võ thuật, yêu nước Việt vào đây!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AKmigo, 07/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Bác chửi xỏ em đó hả? Gì thì gì em sẽ không đi biểu tình. Nhất định là thế. Bác đi kệ bác. He he!
    À! Nghe nói bác Agui giỏi tiếng Hoa. Bác làm một cái kháng thư thay mặt nhân dân HN gửi ĐSQ TQ nhé.
    Được madeinviet sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 11/12/2007
  2. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hihi, @MSGvovit, về HN trực tiếp ra cửa sứ quán TQ đấu tranh đi, không đủ kinh phí thì anh bao ăn ở đi lại cho, đừng đứng đó hô hào xuông.
  3. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    @TưV: Thật ra đa phần dân VN chúng ta ngây thơ và đáng thương. Đa phần người Việt tại VN như chúng em đang ở nấc thang thấp nhất trong cái thang Mashlow đưa ra: kiếm cái đút mồm qua ngày. Cái cấp thiết lúc này chúng em cần là có được 1 sự yên ổn nhất định để kiếm ăn. Trong chừng mực nào đó, ở cấp độ cao hơn, cái đất nước VN này cũng cần 01 sự ổn định để kiếm ăn. Khi chúng em tạm đủ ăn chúng em tự nhiên sẽ phát sinh nhu cầu về an ninh, quan hệ xã hội, chính trị ... Đất nước VN này khi kinh tế phát triển, đương nhiên nhu cầu tự thân cũng sẽ nâng lên và sẽ có nhiều thay đổi. Phú quý sinh lễ nghĩa. Em no đủ, đương nhiên em sẽ quan tâm tới ăn mặc, quan tâm tới vệ sinh, quan tâm tới cách người ta ko đối xử công bằng với em, ko cho em dân chủ. Tương tự như thế, đất nước này song song với kinh tế phát triển, giao tay với bên ngoài nhiều, chính trị sẽ thay đổi để theo kịp ( do nhu cầu tự thân) và nó cũng sẽ đòi hỏi nước khác tôn trọng nó.
    ( Anh giai là cao thủ VX, chắc cũng hiểu cái nhấn nhả đó nhỉ.)
    Em đi lại nhiều, gặp rất nhiều người các nước khác nhau và rất đau lòng khi ấn tượng VN để lại ko nhiều, ngoài chuyện hiếu chiến, thích đánh nhau :)
    Trong lịch sử VN, Mạc Đăng Dung chịu chói, dâng 03 động " đểu" ở Cao Bằng ( chắc chả ai biết là đâu, dùng đc gì) cứu cả đất nước này khỏi cuộc chiến tàn khốc, canh tân phát triển kinh tế thì chính sử VN mạt sát ko tiếc lời. Cha con Hồ Quý Ly, tuyên chiến với phương Bắc, rồi chạy dài đến chết, để lại một đất nước vùi dập, xóa xổ vài chục năm thì chính sử ca ngợi như anh hùng. Cá nhân em nghĩ điều này nên thay đổi.
    Nhân đây nhớ 1 mẩu đối thoại khi em trao đổi với 01 thằng đệ tử người Pháp. Nó nói: " tinh thần yêu nước của người VN kinh thật, sẵn sàng đốt cháy dãy Trường Sơn để kháng chiến chống Mỹ; còn người Pháp chúng tao tự hào vì đã hàng quân Đức phát xít để giữ gìn Paris nguyên vẹn như ngày nay" Cũng là 01 góc nhìn nên lưu tâm nhỉ!
    ( Ko tin về hỏi chị nhà và 02 nhóc tì: muốn gì ở bố nó? )
  4. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biểu tình vì sợ mùi nước hoa
    Tui không đủ giỏi tiếng Hoa để làm việc đó.
    Làm việc những việc lớn đó không chỉ cẩn giỏi tiếng Hoa mà còn cần đủ thông tin, biết bình tĩnh cân nhắc lợi hại, nhìn xa trông rộng ...
  6. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ý nhỏ của cá nhân tôi:
    - TQ thích, thậm chí rất thích, nếu CQ Việt Nam và dân Việt "nhảy nhổm" lên vì sự việc này. Thậm chí họ có thể khiêu khích thêm.
    - Để giải quyết, đương đầu với những vụ việc này cần phải có lòng dũng cảm và kiên định, chứ không phải sự "máu chiến". Ai thích dùng bạo lực để giải quyết những sự việc như thế này sẽ mang hoạ về, cấp càng cao, hoạ càng lớn.
    - Biểu tình rất có tác dụng, nhưng phải loại trừ các hành động quá khích. Các hành động quá khích sẽ là nguyên nhân để TQ có cớ để chứng tỏ họ phải "tự bảo vệ", "chống bạo động", "tăng cường lực lượng quân sự" ... nếu thực sự họ có dã tâm.
    - Với tư cách cá nhân, làm những việc thực tiễn, trong sức của mình. Nếu tự thấy không thực tiễn hay ngoài sức mình thì tốt nhất nên ngồi yên, ngồi yên cũng là một cách giúp đỡ những người đang làm. (Chỉ cần đừng ngồi yên thành ngồi luôn là được).
  7. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    giời ơi, Vịt nhà mình có vị trí địa lý ngon lành thì các nước lớn thèm thuồng ! ko ưa bị đô hộ nên uýnh lại mà ! bác suy là thích oánh nhau thì em phản đối ! nhưng domino từ war giải phóng dân tộc mà ra em ko phản đối !
    tụi Pháp nó chịu đầu hàng để giữ Pari thì em mà trong trường hợp đó cũng ok lun, nhưng đốt Trường Sơn thì Bác Hồ nhà mình lọc lõi cáo già lắm mà ! vì Bác Hồ biết tỏng mẽo nó chả có đủ khả năng đốt cháy ! bác DTA bác cầu tùm lum !
    so sánh cũng phải suy nghĩ kỹ, bác DTA dưa dai bắc cầu kinh wé ! cảnh cáo bác nhé !
  8. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tui xin đưa vài gợi ý ngắn gọn.
    1. Trong VX hay những môn võ khác, không có chuyện tay trái rồi đến lượt tay phải, mà hầu như 2 tay làm 2 chuyện khác nhau. Quan tâm về kinh tế, gia đình là cần thiết, nhưng sự ý thức về dân tộc, quan tâm về xã hội không phải là không làm được trong khi chăm lo trách nhiệm thứ nhất. Nếu chúng ta có thời gian luyện tập võ nghệ như là một thú vui, có khả năng ngồi quán khi trà dư tửu hậu, thì tại sao không có thời gian để cùng nhau suy gẫm về những phi lý của xã hội, của con người?
    2. Phát triển về kinh tế cho quốc gia phú cường để có uy thế ảnh hưởng thêm ư? Nói thì hay lắm, nhưng với tình trạng tham nhũng, độc tài, bưng bít thông tin, thì chắc còn lâu VN ta mới đến vị trí ấy. Mà ngay cả như có phép lạ nào đưa VN đi trên con đưòng hướng đến mục tiêu đó, kinh tế không phải là tất cả. Một nghịch lý của chúng ta là, chúng ta có thể đánh nhau vỡ đầu khi va quẹt nhẹ trên đường phố, khi hàng xóm và ta tranh nhau một tí đất đai nhà cửa, nhưng khi đụng đến TQ, ta lại bảo nhau dĩ hòa vi quí ngay.
    3. Đừng dạy cho thằng đệ tử Pháp ấy nữa vì nó ngu và phản trắc. Tổ tiên nó đi ăn cướp bao đời trước, giờ nó ra vẻ hiền hòa ca tụng VN anh hùng. Kế đến, "đốt cháy Trường Sơn" để đạt mục tiêu là một thảm kịch cho lịch sử VN mà ông Hồ và các lãnh đạo CS VN phải chịu trách nhiệm. Chẳng có cứu nước cái quái gì trong đây cả. Yêu nước mà làm thế ư, biết bao người bị lừa.
    4. Đã hỏi chị nhà. Chị nhà muốn anh có trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng địa phương, với đất nước đã cho mình dung thân, và với Việt Nam. Không theo thứ tự nào cả. Cái gì làm được là làm. Tụi nhỏ đang ở trường, không thể gọi điện thoại để hỏi nó.
  9. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Dịch hộ em cái này nhé! Mới sáng tác trong 15 phút đồng hồ.
    Kháng thư.​
    Kính gửi ông Tần Cương,
    Người phát ngôn Bộ ngoại giao nước CHND Trung Hoa,
    Chúng tôi, một trong số rất ít những người dân của Việt Nam xin trình bày sự khâm phục đối với trí thông minh kiệt xuất của ông trong tuyên bố ngày 11/12/2007 về lo ngại chính đáng xung quanh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tình hình an ninh trong khu vực của chính phủ nước CHND Trung Hoa.
    Như ông đã biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng và Chính phủ cũng như tình cảm đặc biệt thân thiết giữa nhân dân hai nước là tình cảm ?ovừa là đồng chí, vừa là láng giềng, vừa là anh em ruột thịt?. Chúng tôi tin rằng mối giao hảo đặc biệt đó sẽ ngày càng phát triển lên một tầm cao mới.
    Tuy nhiên, vì trước đây Chính phủ CHND Trung Hoa không nhắc đến quá khứ nên chúng tôi quên bẵng đi mất. Mặc dù tình hữu nghị giữa hai Chính phủ là trong sáng và tốt đẹp, nhưng xen giữa những lần ?otuyên bố khác nhau? mà ông nói, có không ít lần có vẻ không được tốt đẹp cho lắm (tạm gọi là chiến tranh). Tôi tin rằng, rải rác đâu đó có một vài người Việt Nam còn nhớ rằng họ đã từng hết sức run sợ khi thiên triều hạ lệnh dạy cho đất nước nhỏ bé phương Nam này một bài học. Đồng thời lúc đó, người đồng minh thân thiện và hiền lành phía Tây Nam tạo thành một thế gọng kìm. Lúc đó, chúng tôi đã vô cùng biết ơn thiên triều đã vì lòng nhân đạo mà không dùng hết sự hùng mạnh của quân sự.
    Vì lòng biết ơn đó, chúng tôi hết sức khẩn thiết thỉnh cầu Chính phủ CHND Trung Hoa moi hết trong trí nhớ của mình xem trong vố số lần xung đột quân sự với các nước láng giềng, có lần nào quý quốc nã súng về phương Nam. Nếu nhớ, vì trí nhớ phi thường của các vị lãnh đạo nước CHND Trung Hoa, chúng tôi xin một lần nữa cúi đầu cảm tạ và xin quý quốc vui lòng xem xét sự việc đã đề cập ở trên với một tầm nhìn bao quát hơn giữa hai QUỐC GIA.
    Vì sự sáng suốt đó, chúng tôi xin thay mặt cho một số rất hiếm hoi người Việt Nam, xin chân thành cảm tạ quý ông giữa bộn bề nhiều sự kiện tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng xung quanh mà vẫn còn nhớ đến những sự kiện cỏn con tạm gọi là GIẾT NGƯỜI.
    Xin chúc cho tình hữu nghị Việt - Trung đời đời bền vững. Chúc cho nước Trung Hoa vĩ đại mãi mãi trường tồn. Chúc ông mạnh khoẻ, con cháu đầy đàn để có đủ nhân lực xuống Nam Hải khai thác.
    Xin trân trọng kính bút.
    Thần dân.
    Được madeinviet sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 12/12/2007
  10. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Anh Tư, 1 bài toán có nhiều cách giải.
    Xưa nay ta hay thù - ghét - sợ TQ bởi thực lực ta yếu hơn họ. Nếu ta mạnh và có đồng minh mạnh thì bố thằng TQ cũng phải kiêng dè. Và khi ta đã yếu, lại thiếu khôn ngoan, trách nhiệm... thì mất TS, HS hay gì gì đó là chuyện dễ hiểu và không cưỡng được. Đấu tranh cũng chỉ như cô gái bị cưỡng bức khe khẽ kêu lên mà thôi.
    Mai này TQ nội chiến, ta sẽ phi mủng ra đòi lại mấy quần đảo đó, lo gì.
    Bây giờ coi như họ giữ hộ.

Chia sẻ trang này