1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bác yêu võ thuật, yêu nước Việt vào đây!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AKmigo, 07/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, với một chữ "nếu" có thể bỏ cả Paris vào trong túi; vả lại vụ này lớn, cần các giải pháp đồng bộ từ quân sự, chính trị, ngoại giao được thực hiện một cách lâu dài trường diễn theo một ý chí kiên quyết và cứng rắn. Đây là lĩnh vực nằm ngoài tầm hiểu biết của em, nên em sẽ không gào thét cổ vũ hay giở giọng bàn lùi, về phương diện cá nhân em khoái anh Rett Butler của cuốn theo chiều gió: tham gia cuộc chiến ở phe thua, vào giờ chót vì phải trả nợ nơi sinh thành. Thế là đủ.
    Còn nếu bác nào có hứng thú về quân sự thì kiếm xem đại võ sư Trần Quốc Tuấn, chấp chưởng môn Vạn Kiếp bí truyền tông phái, nổi danh với tuyệt chiêu "vu hồi chi cước" "du kích chi quyền" nói gì về chiến pháp khi gắp đối thủ đánh nhanh như chớp giật, khi gặp đối thủ đánh lấn đòn từ từ như tằm ăn lá dâu.
  2. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh em ko suy ngẫm sẽ ko có chuyện trao đổi thế này đúng không? Sự ý thức về dân tộc, xã hội ... phải được xây dựng trên các " tế bào" nhỏ nhất của nó là ý thức về từng cá nhân; gia đình. Trước tiên em muốn giáo dục con em các ý thức như ko vứt rác qua cửa sổ, ko nói tục chửi bậy, ko nói to nơi công cộng, ko vượt đèn đỏ, ko dẫm nát cỏ vườn hoa ( dù là để ... thể hiện tinh thần yêu nước!) ... đã
    Cái này theo em cũng nên nhìn lại. Tuy rằng tốc độ thay đổi các việc như tình trạng tham nhũng, độc tài, bưng bít thông tin ... không nhanh như nhiều người chúng ta mong muốn, song rõ ràng có thay đổi, nếu chịu khó nhìn sẽ thấy tốc độ thay đổi theo cấp số nhân tỷ lệ thuận với tốc độ " giàu" của dân chúng.
    Nghịch lý anh nêu lên em e rằng nó là căn bệnh của nền Văn hóa VN và không phụ thuộc vào thể chế chính trị nào cả ( dù rằng dưới thể chế này nó có vẻ trầm kha hơn)
    Tóm lại các hiện tượng anh nêu đều đúng. Nhưng chụp nó là kết quả của 1 chế độ e rằng hơi ... quá. Mầm bệnh này sâu xa hơn nhiều! Và hướng giải quyết theo em không có gì khác ngoài chuyện nâng cao được đời sống dân chúng. Lòng ham muốn con người vô đáy mà, thỏa mãn cái lọ lại bức xúc cái chai, hihi, khi đó lo gì ko thay đổi???
    Sao lại xui dại em thế? Mỗi tháng thằng đệ tử Pháp đó cũng đóng đc 1 số tiền đủ để giúp 1 thằng đệ tử VN khác của em học đại học yên ổn, ko cúp giờ học đi làm thêm đấy. Còn nó ca tụng " yêu nước" trong ngoặc kép mà. Ở đây cũng lại phát sinh vấn đề phải nhìn lại: " tiêu thổ kháng chiến" không phải đặc sản của CSVN mà hình như phe Quốc gia cũng làm thế; soi lại lịch sử VN lại càng thấy thế. Hình như đó là bản sắc chung của người Việt chúng ta.
  3. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Anh Tư à, đây là thứ lý luận yêu nước kiểu mới của giới nhà giàu mới ở Việt nam: lòng yêu nước được đo theo tổng giá trị tài sản
    Nếu anh Tư ủng hộ kiểu yêu nước này thì gửi ngoại tệ về để giúp người thân thêm yêu nước nhé
  4. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Nói vừa thôi, qua đây mà xem những người khác họ đang làm gì:
    http://tathy.com/thanglong/showthread.php?t=14904&page=67&pp=20
    Trước khi chê bai họ thì hãy xem họ là ai ....
  5. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy gì, đa phần giống quan điểm của em!
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Nhìn xa chẳng thấy Hoàng sa !
    Nhìn gần lại thấy toàn là Vàng Anh .
    Rộng à ? nó ... khít lắm anh ..
    Thông tin đầy đủ, bóng đèn sáng choang .
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    THI SÁCH: Phu nhân!
    Phu nhân ơi! Khăn trắng đêm nay sẽ làm trắng khăn tâm sự thì ba lạy tạ từ của phu nhân cũng đã tròn tình vẹn nghĩa. Đứng trên giàn hỏa ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ để bao người chiến sỹ hiên ngang không chậm bước oai hùng.
    Lần gặp sau đây là lần gặp gỡ sau cùng. Ta cám ơn tất cả đã tạm đình binh để bảo toàn mạng sống cho ta dầu chỉ trong giây phút ngắn ngủi. Nhưng nàng hãy ra lệnh cho nghĩa binh anh dũng hãy nổi trống đồng đi! Hãy nổi trống tấn công đi! Hãy tấn công trong tiếng cười ngạo nghễ để đưa tiễn hồn ta đi trong tiếng trống oai hung.
    Kìa! Phu nhân! Tại sao phu nhân còn do dự? Ạ!!! Hay là phu nhân đã quên những lời trong đêm giã biệt?
    TRƯNG TRẮC: Gươm báu khắc sâu lời nguyện ước. QUÊN MÌNH RỬA SACH MỐI THÙ CHUNG!
    THI SÁCH: Hay lắm! QUÊN MÌNH RỬA SACH MỐI THÙ CHUNG!
    Phu nhân ơi! Đó là lời mà vợ chồng ta thường nói. Vậy thì phu nhân còn chờ gì nữa? Chần chờ chi mà không nêu tấm gương sáng đó để cho ngàn sau hậu thế soi cùng.
    Sống thác là chuyện đi về. Hợp tan là trò dâu biển.
    Tất cả đều không đáng kể. MÀ CHUYỆN ĐÁNG LO LÀ SỰ TRƯỜNG TỒN CỦA DÒNG DÕI HÙNG VƯƠNG.
    http://www.video.baamboo.com/comeback.aspx?url=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUIzb29xb3ZHRUtR&return=Li93YXRjaC5hc3B4P3ZrPUIzb29xb3ZHRUtR
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 14/12/2007
  8. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    - Tui đang đợi xem Thanh Đoan HCM có tổ chức biểu tình ngày 16 này không, như đã hứa tuần rồi
    - Ngồi trong trướng phủ màn che (tự sướng nhé), tui cũng ĐÃ đoán trước sự việc xãy ra như thế nào . Anh em đang phấn khởi nên tui chỉ muốn gởi đến lời khen thật nồng nhiệt thôi. Nhưng nói nhỏ cho mấy chú biết, không phải là "tự phát" hoàn toàn đâu !!! YÊN TÂM đi ! HÃY ĐI CHO ĐÔNG LÊN, không có ai bắt bỏ tù hay đánh đập gì đâu . Mấy cha Sáu P và Ba D cũng đau như mấy chú vậy - có lẽ còn đau hơn nữa vì không dám la khóc như mấy chú
    -Cái mà mấy cha Sáu Lùn và Ba cà thọt SỢ là mấy chú vượt ra khỏi tầm kiểm soát, LỘNG GIẢ THÀNH CHƠN . Từ chổ chống ngoại xâm, người thanh niên VN bỗng nhận ra thế nào là yêu nước, thế nào là nguồn cội của bao nhiêu điều tệ hại từ xưa nay ... và từ đó DẬY MÀ ĐI .... ĐƯỜNG DÀI NGÚT NGÀN CHỈ 1 TRẬN CƯỜI VANG VANG ....
    Chúc tất cả anh chị em cô bác THÀNH CÔNG (lộng giả thành chơn - cái này nói nhó thôi nhé)
  9. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe...
    Nằm hầm trú ẩn ở Canada
    Thương lắm Hoàng sa của nước ta
    Sóng to gió lớn trôi qua nước Tầu
    Thằng Tầu anh ghét từ lâu
    Em ơi tranh đấu, còn lâu anh mới về
  10. ohmy

    ohmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin đề nghị sửa lại cái petition cho nghiêm túc một chút. Tại sao lại "To: V.N. Congress" mà không là "Kính gởi: Quốc Hội Việt Nam". Và nếu cần thì dịch sang tiếng Anh là thứ tiếng phổ thông để thế giới cùng hiểu tinh thần Việt Nam.

Chia sẻ trang này