1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn cho ý kiến về TÊN GỌI, HÌNH ĐẠI DIỆN và BÀI CA của box Du Lịch.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ihave2feetbut0money, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Mời các bạn cho ý kiến về TÊN GỌI, HÌNH ĐẠI DIỆN và BÀI CA của box Du Lịch.

    Thấy box bàn chuyện "đại hội". Mình thử có ý kiến cả box bình chọn logo, tên chung của box. Thậm chí cả bài ca của box nữa.

    Các bạn cho ý kiến nhé.

    + Logo (hay hình đại diện của box) = ?

    + Tên chung của box = ?

    + Bài ca của box = ?

    Cá nhân mình không biết và không có ý tưởng design nên không đưa ra được logo (theo ý kiến cá nhân mình). Tên box thì mình vẫn tự gọi là "bóc du lịch", cũng chả biết nghĩ ra tên nào nữa.

    Về bài ca của box thì mình thích bài "Bụi đường ca" của Nhạc sỹ Tuấn Khanh.

    Link của album (trong đó bài Bụi đường ca xếp cuối cùng, thứ 9):

    http://my.opera.com/buiduongca/

    Lời bài hát:

    Bụi đường ca
    album Bụi Đường Ca (2007)
    trình bày: Tuấn Khanh
    CBR Studio & VNTomorrow 2007

    Đôi khi phải đi thật xa
    Qua bao đèo cao vực sâu
    Mới biết hạnh phúc có lúc bắt đầu từ điều rất tầm thường

    Đôi khi phải qua khổ đau
    Con tim buồn như nhỏ máu
    mới biết ham muốn ganh ghét bắt đầu từ điều rất tầm thường

    Em ơi phải không tình yêu
    Phôi pha và xa lạ nhau
    Có lúc ta biết trăm mối bắt đầu từ điều rất tầm thường

    Đôi khi phải không còn ai
    Chung quanh tựa như rừng hoang
    Mới thấy ta khóc thương tiếc âm thầm từ điều rất tầm thường

    *** Mai đây dù tôi phải đi
    Con tim già nua còn yêu người
    Đi qua trần gian đầy mộng mơ
    Mới biết nơi đâu là bến bờ
    Na na na na...

    Em ơi đời như bụi bay
    Trăm năm vụt qua nào hay
    Có biết mới thấy ta sẽ yêu người từ điều rất tầm thường

    Đi đâu về đâu ngày mai
    Hôm nay ngồi đây nhìn mây
    Bỗng thấy muốn khóc cho từng ngày qua đời ta rất tầm thường

    *** Mai đây dù tôi phải đi
    Con tim già nua còn yêu người
    Đi qua trần gian đầy mộng mơ
    Mới biết nơi đâu là bến bờ
    Na na na na...

    Mời các bạn đóng góp ý kiến.
  2. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Để tốt hơn cả, nếu theo ý kiến này, box nên làm 1 cái Logo Guidelines luôn cho nó chuyên nghiệp.
    Còn bài hát, em mới sáng tác 1 bài vè box ta có tên : Ôi giang hồ (50K)
    Không biết ai có nhã ý muốn nghe ??!!
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hát đê, tao nghe. Miễn đừng hát bằng Trĩ là được
  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Bệnh thành thích ... thích phong trào ... chịu khó hô hào và ít thực hiện !!!
  5. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Hay...!
    Cứ để nó tự nhiên như là ...nó vẫn có!
  6. countryroad

    countryroad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bài ca của box nên là bài Trở về của Bức Tường ?' Để nhắc nhở anh em, dù đi đâu cũng phải nhớ đến gia đình, không nên mải mê đi du lịch mà quên cả vợ con, tốt nhất là dẫn vợ con theo
  7. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    logo đẹp rùi, ko cần đổi đâu !
    bài hát thì lấy bài "khám phs" của bức tường ấy !

Chia sẻ trang này