1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moi cac ban den Can tho

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sonph, 16/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhly_ct

    minhly_ct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bạn: Le Thanh Tùng, Sonph, Angel-love..
    Tôi không phải là dân Cần thơ chính gốc . Tôi chỉ sống ở Can tho 5 năm , rồi sau đó lại đi nơi khác . Tôi đã đi và sông rất nhiều nơi . Ở đâu cũng có cái đẹp cái xấu . Tôi đồng ý với các bạn rằng, Can tho không có cảnh đẹp thơ mông như HN, Hai Phòng, Sai gòn , nha Trang ... nhưng tôi dám khẳng định rằng CanTho rất tuyệt với con người . Con ngưỜi Can tho hiền hòa, chất phát , vui vẻ và đặt biệt là rất tình người . Người yêu tôi sống ở Nha Trang, nhưng tất cả những người bạn thân của tôi đều sống ở Can Thơ . Riêng tôi, đi đâu thì đi, nhưng ảnh hưởng tình nguời lớn nhất của tôi vẫn là Can Thơ .
    Xin các bạn hãy có cái nhình đặt biệt cho Cần Thơ .
    minhly
  2. phcuong

    phcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    "Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người"..
    Nhớ lấy sonph à
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Rất cám ơn những bạn nào có cảm tưởng tốt về Cần Thơ. Tớ đây không dám nhân danh người CThơ để đả đảo cái ý của bạn sonph. Nhưng mà đúng như anh phcuong đã nói ( ý là anh phucuong la` người Hànội nhe ), người mà ko coi quê hương của mình ra gì thì đi ra bất cứ chỗ nào cũng ko tiếp thu được điều hay, đẹp hơn ( vì cái của mình còn chê thì làm sao khen của người khác được, vả lại nếu có khen thì chỉ là khen nịnh thôi !!! )
    Còn chuyện xã hội phức tạp thì ở đâu mà chả có. Chỉ có điều vì người CThơ và các tay báo chí ở Cần Thơ rất thẳng thắn công bố mấy chuyện đó thôi. Đây cũng là việc tốt chứ ko phải "vạch áo cho người xem lưng". Còn bạn sonph và Le Thanh Tung nào đó thì hãy cố tìm ra xem xung quanh mình còn những điều gì khác ngoài chuyện đó ko nhé. Người ta nói ai hay nghĩ tới điều gì xấu thì chính họ đã có ý định hoặc đã từng tham gia vào cái xấu đó rồi. Tớ tin là câu đó đúng !!!!
    hoacomay
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bạn sonph về ý " Toi la nguoi dat van de day ! Moi cac ban o noi khac ve can tho de the toi toi di noi khac, Can Tho chi co an nhau thi gioi, trung tam DBSCL cai gi "
    Tớ sinh ra và lớn lên ở mảnh đ ất Tây Đô này nên tớ tự hào khẳng định rằng Cần Thơ rất xứng đáng là trung tâm ĐBSCL. Tớ đang thắc mắc ko biết có phải bạn sonph là dân Cần Thơ chính hiệu con nai vàng ko, bởi nh ững người sống quanh tôi (dù tôi chẳng quen thân với họ ) chẳng bao giờ hỏi cái câu này .N ếu bạn sonph ko phải là người Cần Thơ thứ thiệt (chỉ sống ở vùng này để học tập, công t ác, ....th ôi) thì tớ ko phải nói nữa vì sớm muộn gì bạn cũng tìm ra câu trả lời thậ t sự ( ch ứ ko ph ải để b ông đùa như bạn đang nghĩ lúc này ) và nhận ra lời khẳng định của t ôi ở trên có đúng ko. Còn trong trường hợp bạn sonph đúng là d ân Cần Thơ chính gốc thì b ạn qu ả l à ng ư ờI l ập d ị, và còn trơ tráo ( xin l ỗI !! ) chê cái vùng đất đã nuôi dưỡng mình. Dĩ nhiên lời khẳng định của tớ ở trên có bằng chứng hẳn hoi đấy nhé .
    Trước hết tớ hỏi bạn sonph 1 câu : Bạn dựa vào những tiêu chí , đặc điểm nào để đánh giá mặt bằng văn hóa, đời sống chung của 1 vùng dân cư ? Nếu bạn ko trả lời đ ược th ì OK, bạn chưa đủ kinh nghiệm để nói, để hiểu những điều ở trên đâu( về cái topic mà bạn đ ã đ ưa lên) ! Còn nếu bạn chỉ dựa vào mỗi chuyện " thần tiên ", "ăn nhậu "... gì đó đ ể hỏi ( nhưng ý của bạn cũng là khẳng định rồi ) và tranh luận , thì tôi xin thú thực rằng :
    - Suy nghĩ của bạn còn non kém lắm (chỉ biết nhìn nhận vấn đề dựa vào những gì hiện ra mồn một trước mắt thôi )
    - Bạn là người chẳng đọc sách báo, chẳng được đi đó đi đây bao giờ (vì ko bi ết đ ược rằng cái câu hỏi lỗi thời kia của bạn , cả nước mình đã trả lời từ l âu rồi ) và chẳng biết những chuyện "thần tiên", " ăn nh ậu " đó thì nơi nào mà chả có (đặc biệt 1 vài tỉnh biên giới vùng ĐBSCL thì xếp hàng thứ nhất danh sách )
    - Rằng thật buồn cười vì chắc hẳn lúc nào đầu óc bạn cũng chỉ ngh ĩ đ ến chuy ện ăn chơi này ( ng ười ta nói "có t ật thì rục rịch " ) ! Cho n ên thật khôi hài khi bạn nghĩ rằng bạn đang đàm t ếu 1 chuyện "quan trọng" nào đấy nhưng bạn ch ẳng bi ết rằng đang vạch áo cho người xem lưng (xem cả nhận thức, tâm hồn tự ty và tự tôn của bạn nữa !!!! ).

    hoacomay
    Được sửa chữa bởi - hoacomay vào 20/02/2002 18:06
  5. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    CẦN THƠ TRONG TÔI .
    Tôi đến Cần Thơ một chiều gần Tết . Buổi chiều có nắng thật vàng . Tàu đã cập bến . Khách đã xuống tàu ra về gần hết . Chỉ còn một mình tôi bơ vơ trên bến Ninh Kiều không biết về đến chốn nào .
    Cái tàu hỏa tốc đã đi gần nửa ngày mới đến Cần Thơ . Trên con tàu ấy dọc theo những con sông rạch , tôi đã đứng nhìn nhưng trí óc tôi miên mang suy nghỉ . Khi ra đi bố tôi có nói rằng Cần Thơ là Tây Đô . Bố tôi kể lại cho tôi nghe những gì mà ông ta đã chứng kiến bao nhiêu năm rồi trong cái thời vàng son của bố tôi .
    Những gì bố tôi nói làm tôi có nhiều cảm tưởng tốt . Tôi cứ mường tượng rằng Cần Thơ có bến Ninh Kiều thật thơ mông. Có tôm càng nướng, có bún nước lèo . và nhất là có những cô gái thật xinh đẹp . Cứ nghỉ như thế làm lòng tôi bất chợt trở nên vui vẻ .
    Thế rồi tôi đã sống tại Cần Thơ một thời gian . Một thời gian thật ngắn ngủi nhưng Cần Thơ để lại trong tôi những kỷ niệm thật đẹp . Mặc dù tôi nghỉ cái bến Ninh Kiều nước sông đục ngầu chẵng có gì là thơ mộng cả . Tôm càng nướng lúc ấy thật hiếm có bởi những con tôm người ta bắt lên phải đi xuất cảng (?) Ngày ngày tôi ra chợ ăn bún nước lèo đến sình bụng .
    Nhưng đúng như lời bố tôi nói . Tôi đã quen với một cô gái thật là xinh đẹp . Không có cô ấy cái công viên Ninh Kiều này chẵng có gì là thơ mông. Tô bún nước lèo chẵng có gì là ngon . Ngày tôi đi cô ấy ngồi ủ rủ không nói nên lời . Tôi chỉ nhớ lời nói cuối cùng như nhắn nhở .
    "Khi nào anh về thăm em thì em cho anh ăn cái con ... tôm càng nướng của em anh nhé "
  6. tuyetngan_ct

    tuyetngan_ct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Minhly' oi,
    Ban noi dung lam. Toi cam on nhung loi moc mac , chan tinh cua ban. Toi se ve Cantho tet nay. Hy vong chung ta co' dip lam quen nhau nha.
    TuyetNgan
  7. binhmatau

    binhmatau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Well well qua hay! khong ngo co chu de ve CT o day! khong biet co ban nao moun lam quen voi minh ko?
    Xin tu gioi thieu: tui la mot nguoi binh thuong nhu bao nguoi "noi tieng" khac chi co dieu la cach day mot thang(hoi cuoi nam) bi liet vao danh sach "Nhung Nguoi Dan Ong Quyen Ru Nhat Trong Nam" .
    hy vong duoc lam quen voi cac ban gap xa(gan cang tot_CT chang han)
    bye!
  8. dltdung

    dltdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chắc là cũng ít thăm CT, tôi thì mới có dịp về thăm CT cách dây 2 hôm. Thật tình là tôi không tin ở mắt mình nữa, CT bây giờ không thua gì HCMC, tất nhiên là ngoại trừ vùng ngoại ô, CT dang xây dựng tổ hợp chợ và trung tâm mua bán rất lớn (quy mô ngang với tổ hợp ở chợ Bến Thành), rồi cuối năm 2002 sẽ khánh thành công viên nước lớn nhất VN . . . Con người thì cũng rất tốt, mật độ xử dụng xe máy xịn cũng cao lên rất nhiều, chứng tỏ đời sống vật chất con người CT cũng khá là đầy đủ. Vậy là tốt lắm rồi, theo tôi là đủ để làm trung tâm miền tây rồi. Tôi nói vậy vì tôi đi gần 10 tỉnh trong chuyến đi của mình và ở lại mỗi tỉnh một thời gian đủ để nhận xét.
    Còn nhiều vấn đề lắm, nhưng tôi sẽ nói sau.
    dltdung
  9. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Minh cung da tung song o Can Tho, tuy rang khong co lau lam, nhung no cung da de trong long of minh nhieu noi men va di nhien la co ca nhung chuyen kho khan phien toai nua, nhung khong the phu nhan duoc Can tho la mot noi rat de song va rat co tinh nguoi.

    TIM VO
  10. nhuanh

    nhuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    toi dong y voi ban minhly_ct; tai sao cac ban o can tho lai co nhung suy nghi tieu cuc ve que huong cua minh qua vay. o dau cung co te nan het. o thanh pho lon thi co nhieu hon nua. tham chi o nhung nuoc tien tien cung khong sao thoat khoi nhung te nan.
    nhu anh

Chia sẻ trang này