1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn di họp trường Hòa Vang tại Sài Gòn vào ngày 17/11

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    vậy là mấy giờ vậy ?
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Khậc ..khậc...mấy bà con nhà mình rủ nhau đi dzui quá nhể? Thôi cho tui gửi bài thỏ này mấy bác mấy cô đọc vậy. Cứ đọc rồi nghĩ sau cũng được, nghĩ rằng mình dã có một ngôi trường như thế , một người thầy như thế....Mà để giới thiệu chút đã....tui đọc thấy bài này trong tập san 40 năm thành lập trường, của một ngưòi thầy nay đã không còn nữa....
    NỖI NHỚ
    Còn gì đẹp
    Những ngày xa cách
    Trăm nghìn sông núi
    Vẫn nhớ về nhau
    Mái trường cũ,
    Với hàng phượng vĩ
    Im lìm trong nắng hạ
    Màu thời gian còn đọng lại trên cành.
    Chợt nhớ quá
    Những chiều...
    Mưa giăng giăng lầu bắc
    Gió buốt lạnh lầu nam
    Ngồi bên nhau
    Ấm tình bè bạn
    Bài thơ viết vội
    Cho người yeu
    Qua ánh mắt hẹn hò.
    Và nhớ quá!
    Những con đường tít tắp
    Bên bờ nam sông Cẩm
    Mùa lúa vàng
    Thơm ngát lối đi về.
    Nước vẫn chảy
    Dòng đời vẫn chảy
    Em nghĩ gì?Sao giáng đứng chơ vơ
    Con sông quê nào chẳng đẹp
    Luỹ tre làng vẫn xanh
    Tuổi học trò nào không môgj ảo?
    Sân trường vắng
    Ngập đầy hoa phượng đỏ
    Bao mùa chia tay
    Tay nắm chặt bàn tay
    Mắt rưng rưng
    Có bao điều muốn nói
    Sao lại ngập ngừng
    Em về đâu?
    Anh , chị vè đâu?
    Thầy , cô về đâu?
    Cả một thời bừng lên trong kí ức
    Chút men nồng trăn trở chảy qua tim.
    Nothing lasts forever.....
  3. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Cho Tuấn tham gia với được không ? Ngày mai mình vào Sài Gòn nhé ,

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    vậy là sắp có người để hành hạ rùi. May wá bé con ơi!
    HỎI THẾ GIAN! TÌNH LÀ VẬT GÌ???
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    còn diễm phúc nào bằng nữa hả kẹo?
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng

Chia sẻ trang này