1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn hãy tham gia cuộc thi:"Sáng tác những bức thư tình hay nhất".Mọi người vào bình chọn nha

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi haisondaide, 22/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haisondaide

    haisondaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn hãy tham gia cuộc thi:"Sáng tác những bức thư tình hay nhất".Mọi người vào bình chọn nha!

    Có ai ủng hộ không ? Bài nào đươc đề cử hay nhất sẽ được nhân quà của nhà tài trợ ... Haisondaide, đượ trao giải vào ngày 30/07/03
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Dạ chờ khi nào Iem có người iu hoặc chuẩn bị đi cưa cẩm thì iem thi với pác nha
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
  3. MAD_KILLER

    MAD_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hải phòng ngày ../..../......
    Dương yêu dấu !
    Đã bao lần anh gọi tên em như thế này nhỉ ???? Anh cũng không nhớ nữa ! Nhưng bất cứ khi nào anh gọi em như thế là 1 cảm giác rất đỗi ngọt ngào dâng lên trong lòng anh.Em có cảm nhận được như thế chăng ???? Từng ngày,từng ngày,anh mong ngóng cái ngày em trở về bên anh.Sao mà nó lâu đến thế cơ chứ.Khi không có em ở bên, thời gian như ngừng trôi,chậm chạp,chậm chạp qua đi ! Nhưng..... Chỉ 1 chữ nhưng không làm sao có thể nói hết được tấm lòng của anh.Bên em,anh cảm thấy thời gian như đang chống lại mình.Nó cứ vùn vụt trôi đi như không muốn chúng ta ở bên nhau......Đôi khi anh tự hỏi, lời bài hát "November Rain" có phải là sự thực ??? " and nothing last forever ,and we're both know hearts can change" Phải chăng đó là sự thực ??? Không,không thể nào là như thế được.Tất cả có thể thay đổi nhưng tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi,là vô tận............. Bây giờ anh chỉ muốn nói : Anh Yêu Em ! Em mãi mãi là của anh đúng không,Dương nhỉ ???. Nhớ đến cái ngày mà em đến với anh.Nó thật khác với những đôi khác đến với nhau.Không hoa,không quà,nhưng ngọt ngào,nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu.Cũng chính vì vậy mà anh càng yêu em hơn ! Người ta nói,cuộc tình đầu thường đem nhiều đớn đau nhưng đối với anh thì lại khác.Em mang lại cho anh những phút giây dịu dàng.Trong mỗi bản nhạc, nốt lặng luôn là 1 nốt nhạc thầm lặng nhất nhưng cũng là quan trọng không kém những nốt khác.Trong cuộc sống và trong tình yêu cũng như vậy.Những phút dỗi hờn.luôn làm cho tình yêu thêm thi vị...... 1 tình yêu quá hoàn hảo cũng khiến cho con ngươit ta cảm thấy lo lắng.Em có cảm nhận như thế không ?????? Em còn nhớ đã có lần em hỏi anh " Anh có tin là em thật lòng không ?" Chỉ 1 câu hỏi như thế khiến anh buồn,mặc dù anh biết,đó chỉ là hỏi "yêu" của em......... Anh luôn tin tưởng tình yêu của em dành cho anh và anh mong em cũng như vậy.Tình yêu là sự đồng cảm giữa 2 trái tim,là sự cảm thông,là 1 chút dỗi hờn,là........... Những điều đó tạo nên tình yêu giữa 2 con tim.Và em cũng như vậy !! Chính điều đó, khiến em gần gũi với anh hơn,khiến anh có cảm giác em luôn ở bên anh cho dù chúng ta xa nhau gần nửa vòng trái đất.Dương nhỉ ! Và anh vẫn muốn khẳng định lại 1 điều "Anh Yêu Em hơn bất cứ thứ gì trên đời này "
    Anh Yêu Em !
    [​IMG]
    My Angel ​
    Được mad_killer sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 23/05/2003
  4. haisondaide

    haisondaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Rất hoan nghênh MAD_KILLER tham gia vao chuyên mục này, rất cảm ơn bạn và mong bạn sẽ tiếp tục đóng góp cho "Những bức thư tình hay nhất 1984 Hp" bằng chính tình cảm của bạn.
    Đề nghị các bạn tham gia và đáng giá thật công bằng và chính xác các bài dự thi.
    Mỗi người có thể tham gia với nhiều bài dự thi nhưng để đánh giá chính xác mức độ của từng bài thì các bạn nên kí hiệu các bài của mình để các khán giả còn ... bình chọn.
    Xin cảm ơn
  5. haisondaide

    haisondaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Phạm Hải _Bài số 1
    Ánh à ... !
    Ðêm nay sao dài mà quá. Không hiểu sao anh ngồi vào bàn học mà không thể tập trung được, anh viết thư này gửi em. Anh nghĩ chỉ có viết thư gửi em lúc này mới làm vơi đi phần nào cảm xúc của anh lúc này. Anh không biết nói với em gì đây vì chỉ nghĩ đến em là anh đã không còn là chính anh nữa rồi. Ánh biết không, đây là lần đầu anh viết thư cho một người con gái, có thể em không tin nhưng em ơi, em hãy tin anh lần này đi dù nó có khó tin đi nữa, và em sẽ thấy em đã không tin nhầm người... Ánh có nhớ chúng mình đã quen nhau như thế nào không? Còn anh, anh không thể quên được cái buổi chiều hôm đó. Em đã bao giờ tự hỏi tại sao chúng mình lại quen nhau chưa? Anh nghĩ đấy là do số phận, số phạn đã run rủi chúng ta là bạn của nhau, và anh ngàn lần mong muốn nó không chỉ là tình bạn thông thường, hy vọng rằng chúng ta sẽ tiến xa hơn là một tình bạn ... Chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng với anh thế là quá đủ, anh biết em đã là một nửa của anh.
    Anh không muốn chúng ta mãi chỉ là những người bạn thường tình như bao người bạn khác để rồi bị lãng quên theo thời gian, anh không biêt quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào, nhưng anh vân mong
    Ánh + Hải > tình bạn
    Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn mong em 1 điều là đừng bao giờ dối anh, hãy nói thật với anh dù sự thật có phũ phàng đến đâu em nhé.
    Yêu em nhiều _ tình yêu của anh
  6. Con_mua_mua_he

    Con_mua_mua_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    haisondaide_ll ơi tôi nghĩ cuộc thi này có vấn đề đấy ,bởi thư tình lá viết cho người mình yêu thôi chứ ,chứ gửi vào đây cả thiên hạ biết a`,..........
  7. haisondaide

    haisondaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết chỉ là chỉ nói với người mình ... kết thôi nhưng tôi muốn mọi người tham gia để thi xem ai có khả năng viết hay nhất để người khác còn có cơ hội học tập kinh nghiệm chứ. Lại có những người không dám đưa những lá thư đó cho người mình " love" thì họ sẽ ... trút bầu tâm sự ở đây.
  8. haisondaide

    haisondaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi thứ nhất, đề nghị các khán giả tham gia chấm điểm Cảm ơn
    Hiền_My Love
    Ðã bao lần viết thư gửi em mà chưa một lần đưa, tình cảm của anh đối với em có lẽ chỉ một mình anh biết, Hiền ơi! Không đưa em những lá thư đó, anh chỉ còn có thể viết ở đây với hy vọng có lúc em sẽ đọc nó và biết được tình cảm của anh dành cho em.
    Hai tháng học chung, hai tháng không phải là một thời gian dài mà sao anh đã không thể không nhớ đến em. Ba tháng học chung, vậy là chỉ còn một tháng nữa thôi là anh không còn cùng em cùng học nữa, ba tháng này sao mà thời gian trôi qua nhanh đến thế, nó ngán ngủi quá. Nhớ lại buổi đầu học chung, khi nhìn thấy em, anh đã biết, thôi thế là anh đã không còn là của riêng anh nữa và đúng như vậy, anh đã không còn là chính mình, đã đánh mất chính mình vì 1 lí do, 1 người_ người đó là em. Ðã có những lúc anh tự hỏi tại sao anh lại như vậy nhưng vẫn chưa 1 lần có câu trả lời, tại sao anh lại mất bình tĩnh khi đứng trước em ? Tại sao anh lại không thể tự nhiên như trước ? Tại sao ... ? Anh muốn mình lạ đươc thoải mái, tự do như trước kia nhưng không thể được vì có lẽ anh đã " trót yêu em rồi ".
    Khi đã cảm thấy "love" một ai đó thì cần phải để cho người đó biết đựơc tình cảm của mình, anh đã làm như vậy. Lần đầu nói lời yêu sao mà lại khó khăn đến vậy, anh đã nói với em " có lẽ " ai lớp du"", anh nói có lẽ vì anh chưa một lần biết yêu, anh không thể khẳng định đo là tình yêu được nhưng bây giờ thi anh đã có thể nói với em rằng : " Hiền ơi, anh yêu em !" nhưng có lẽ là đã chậm mất rồi, anh đã trở thành người đến sau, nhưng ( lại nhưng ) anh không đành " ôm trọn một mối tình câm".
    Những buổi học gần đây anh như là 2 nửa khác hẳn nhau, nửa muốn tránh mặt em, mong rằng sẽ có lúc anh quên được em, nửa còn lại lại muốn nhìn em và vẫn ôm 1 hy vọng dù là nhỏ bé. Em biết không, những buổi không học chung, tuy anh có thể học tập trung hơn nhưng anh lại không muốn đi học, vì sao ? _ Vì không có em !!!
    Hiền_ My Angel_ Môịt thiên thần thật sự, đối với anh, không một ai có thể so sánh được với em. Và, cho dù chúng ta không là gì đi chăng nữa anh vẫn mong em luôn vui vẻ, cho dù tình yêu của anh co " the end " đi chăng nữa thì em vẫn luôn là My Angel
    Love you so much
  9. haisondaide

    haisondaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Úi rùi, có nhiều người vào tham quan thế mà sao không ai đánh giá các tác phẩm vậy hả trời ? Đề nghị các thành viên của ttvnol cho điểm đánh giá từng bài đi,điêm sẽ là từ 5 đến 10.
    Ban tổ chức xin cảm ơn
  10. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tham gia, hehe chơi chơi chơi:
    1.Em đã đi nhiều qua những chốn không anh. Và em cũng đã thấy qua nhiều chàng trai đẹp. Cũng có lúc em đã từng ngây ngất.Nhưng chưa một lần mắt biếc nối bóng anh.Em thấy mình ôi xao xuyến khó quên, em tự hỏi trong tim mình rất lạ. Nhưng khi bên anh thấy anh cười diễm lệ, em ngây mình cười lại thoáng hào hoa.
    Chuyện quá nhanh chẳng có thể chạy qua, anh có biết bên anh là trái lạ. Mà cái thời mong muốn đã đi qua.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này