1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn hãy tham gia cuộc thi:"Sáng tác những bức thư tình hay nhất".Mọi người vào bình chọn nha

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi haisondaide, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAD_KILLER

    MAD_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không cần chấm chung gì hết á ! Chỉ cần 1 người đọc thấy hay là okie roài ! Đúng không hả vợ yêu ???
    [​IMG]
    My Angel ​
  2. haisondaide

    haisondaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trời trời đồng chí ơi, hình như đây là 1 cuộc thi chứ không chỉ là nơi các đồng chí tỉnh tò đâu nhé, viết cho nhau đọc và cả người khác đọc còn rút kinh nghiệm nữa chứ.
  3. anhchuavo2008

    anhchuavo2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thư tình của em thì ướt át và dài lắm niệu các bác có đọc nổi không.Mà thư càng dài càng nhiều sao ok không.bác.
    Vợ ơi em ở đâu
  4. MAD_KILLER

    MAD_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    mày viết không hay = tao Thu ui !
    [​IMG]
    My Angel ​
  5. LONG189

    LONG189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau mấy núi cũng chèo
    mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
    nhưng ma` em ơi nha` anh va` nha` em ở gần nhau quá mỗi khi nhớ em quá anh chẳng biết chèo đi đâu cả, mà anh cũng chẳng biết lội ở đâu cả
    thế thi` như thế nào vậy em?
    hic hic
    nhớ em nhiều quá ma` chẳng biết làm gi` cả
    đời thật la` buồn
    nhưng như thế lại hay phải không em
    tình yêu thât la` hay va` cũng thật la` dở hơi
  6. internetboy-_-hp

    internetboy-_-hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Gởi người !
    Đêm nay tôi lại lang thang Internet, chưa bao giờ thấy mình trống trải và lẻ loi đến thế! Tôi như muốn tìm một gì đó thân quen, trong không khí dịu êm thấm vào hồn tôi, tưởng như mọi ngõ ngách sâu kín tận tâm hồn tôi cũng trỗi dậy và đắm chìm trong nỗi niềm u buồn.
    Em yêu! Xin cho anh được một lần, gọi tên em trong tha thiết, chỉ một lần thôi, như một lần em đến với anh. Ngày đó ta tình cờ quen nhau trên Net, em đem đến cho anh một tình yêu nồng ấm. Và em đã đón nhận tình yêu nơi anh như đón nhận một cơn gió ngọt ngào. Tình yêu ấy đã đi sâu vào trái tim anh, để rồi những ngày sau đó và cho đến tận bây giờ anh đã mang một nỗi đau sâu kín.
    Ôi! Tại sao anh vẫn còn gìn giữ và nhớ mãi những kỹ niệm của ngày ấy, mà không biết rằng em còn nhớ hay em đã quên và đã vứt tất cả vào quá khứ? Còn anh càng cố quên thì lại càng nhớ, cố dằn lòng mình thì nó càng trỗi lên mạnh mẽ. Nơi đây tất cả kỹ niệm của một thời tình yêu Internet còn in đậm dòng chữ thân quen của anh. Internet nơi mà chúng ta quen nhau, yêu nhau, và những tháng ngày hạnh phúc bên nhau với bao nhiêu mộng ước, ngắn ngủi. Phải chăng tình yêu chỉ một lần ghé thăm? Giờ đây chỉ còn minh anh tìm về kỷ niệm, và tất cả giờ đây như vô tình cắt sâu thêm nỗi đau trong anh, ký ức lại ào ạt dội về...
    Tình yêu ơi! Sao cứ mãi để tôi buồn đến thế! Người yêu ơi! Giờ đây muốn goị tên em hàng ngàn lần, nhưng anh cứ mãi đắm chìm trong nỗi cô đơn và nhung nhớ, bất cứ nơi đâu anh cũng thấy hình ảnh em hiện lên. Nếu có thể anh xin thả hồn mình lạc lõng và bơ vơ theo em đến bến bờ đại dương...
    Có lẽ trong sâu thẳm trái tim, em cũng yêu anh và suy nghĩ như thế, ý nghĩ này thoáng qua trong đầu cũng làm anh vơi bớt nỗi buồn đôi chút. Nhưng anh và em chơi trò cút bắt và đang chơi thì em bỏ cuộc, còn anh cứ trốn mãi đợi em đến tìm, nhưng chẳng thấy em đâu. Ôi, giá như giờ này có em ở đây, để cùng chia sẻ tam sự cùng anh. Nghĩ đến đây lòng anh chợt đau nhói và bật khóc, trong nước mắt hình ảnh em nhạt nhòa và tan vỡ.
    Anh biết mình cũng chẳng thể làm gì được để lấy laị tình yêu đã mất. Anh cũng không thể tự an ủi mình bằng cách đổ tội cho số phận, hay tại đời ngang trái éo le. Anh ôm nỗi xót xa,nó hạnh hạ anh bao đêm thức trắng. Anh yêu em, và chỉ biết nói yêu em mà thôi !!!!
  7. haisondaide

    haisondaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trời, măc dù tui cũng tham gia viết thư nhưng phải nói là thư của internetboy-_-hp hay thật, chắc là hay nhất trong tất cả các bài đã viết nhưng hãy đợi đấy, chờ bài dự thi thứ 2 của tui đã, hehe, chắc chắn sẽ đạt giải nhất. Chờ nhé
  8. haisondaide

    haisondaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi thứ 2

    ___________ Gửi Vân lời xin lỗi của anh ____________
    *** Vân! Giờ thì chúng ta đã xa nhau rồi, đã qua rồi những ngày ta bên nhau, đã qua rồi nhưng phút giây hạnh phúc mà có những lúc anh mong nó không bao giờ kết thúc. Hôm nay, lúc này đây, ngoài trời mưa đang rơi tầm tã, buồn quá, anh viết vài dòng gửi cho em những suy nghĩ của anh cùng với lời xin lỗi của anh, hy vọng em sẽ hiểu cho anh. Anh xin lỗi em vì khi chia tay anh đã không đủ dũng cảm để nói lí do thật sự, anh đã quá hèn nhát để rồi em lại nghĩ rằng lỗi là do em.
    *** Vân! Anh và em đã không gặp em gần 1 năm rồi nhỉ, trong thời gian đó anh không trả lời thư của em vì anh mong em se quên anh đi, và thời gian 1 năm là quá đủ, nhưng, anh đã nhầm, em vẫn chưa quên được anh, tình cảm của em làm cho anh phải hổ thẹn với chính anh, tại sao anh không thật lòng ? Tại sao anh lại lừa dối em ? Và, tại sao anh lại lam khổ 1 người như em ???
    *** Lúc đến với em, anh đã nghĩ rằng anh đã quên được 1 người, giây phút bên em, anh cảm thấy thật vui, khi đi bên em anh mong cho con đường thật dài, dài mãi để chúng ta mãi mãi song đôi bên nhau. Tuy không lãng mạn như nhưng câu truyện trong những cuốn tiểu thuyết nhưng anh nghĩ chúng ta chỉ cần có vậy, môt tình cảm trong sáng , một chút gì đó hơi trẻ con và tất nhiên là cũng có đôi chút người lớn. Bên em, anh muốn mãi được che trở cho em, là chỗ dựa mã mãi cho em. Tất cả đều đẹp như một bức tranh, vậy mà, tất cả thay đổi, xa em 1 tháng, chỉ 1 tháng thôi, trở về Hải Phòng, anh đã gặp lại 1 người, khi gặp lại anh không thể tự kiềm chế được mình và chợt nhận ra rằng người đó vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh và, em đã chưa bao giờ thay thế được người đó.
    *** Lúc đấy, anh đang phân vân tự hỏi, mình sẽ làm gì đây ? Chọn em hay người đó thì anh nhận được thư của em, em giận dỗi anh vì 1 lí do rất buồn cười : em đã đọc thư của anh, lúc đó anh rất giận em, thất vọng vì hành động của em nhưng anh nhận thấy được cơ hội _ chung ta sẽ chia tay. Cho đến lúc này, có lẽ em vẫn nghĩ rằng lỗi là do em, anh thật có lỗi vì đã để em nghĩ như vậy.
    *** Quay lại Sài Gòn, anh đã phải trốn chạy, trốn chạy thật sự, anh đã không dám gặp em vì anh không dám đối mặt vwí sự thật, một sự thật phũ phàng: anh đã lừa dối em, Vân ơi, anh ngàn lần xin lỗi em, và, anh cũng có lỗi với cả chính anh vì anh đã tự lừa dối mình.
    *** Mong em hãy quên anh đi và có được 1người tốt bên em.
    Hải Sơn
  9. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    __________Bài dự thi thứ 2_______________: 2.Chẳng nhân ngày gì cả, chỉ đơn giản là tớ thích viết mà thôi, đã lâu lắm rồi bọn mình chưa nói chuyện cùng nhau( nói chuyện một cách thực sự đấy phải không ?)
    Đôi lúc gặp nhau ít phút cũng chỉ kịp chào hỏi mà giữa tớ và bạn thì có rất nhiều điều để nói. Có lúc tớ tự nhủ với lòng mình là chôn đi tất cả những quá khứ để bước tới, nhưng mãi(phải nói là mãi mãi) vẫn chẳng thể quên. Không thể không thật với bản thân mình bởi nếu như thế thì tớ đã tự biến mình thành một kẻ lừa lọc dối trá. Tớ phải thành thật với trái tim đầy những yêu thương của mình.
    Những lúc tớ trở lên im lặng là những lúc tớ trăn trở về những điều đã qua, một quá khứ chứa đầy những thương yêu và nước mắt. Cho dù quá khứ đó chỉ đem lại cho tớ sự khổ đau thì tớ vẫn muốn đắm chìm mình trong đó.
    Hạnh phúc đâu phải chỉ là được người khác yêu thương, mà được yêu thương một người khác cũng chính là một niềm hạnh phúc. Tớ thấy mình hạnh phúc những hai lần_ nhưng đó chỉ là" ngày hôm qua".
    [​IMG]
  10. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ___________________Bài dự thi số 3:_______________
    .Anh yêu dấu , Anh có biết đối với em anh quan trọng đến nhường nào ?
    Ngay trong những giấc chiêm bao, hình bóng anh luôn ẩn hiện quanh em. Cuộc sống trong em là cuộc sống bên anh .
    Có lẽ nào mặt trời mọc đằng tây ? cũng như trái đất sẽ luôn chẳng ngừng quay. Tình yêu anh và em đã khắc thành chân lí. Bất diệt với cuộc đời và tồn tại với thời gian.Cuộc đời em sóng gió đã quá nhiều, em chỉ mong có bến tàu neo đậu, và anh đến bất ngờ nơi em...
    ANh bên anh ấm áp như lòng mẹ, như tia nắng lấp lánh trong mỗi buổi bình minh, như trái tim em đang đập trong ***g ngực.
    anh giúp em thấy được ánh sáng trong bóng tối, thấy lại mình can đảm và hào hoa, mạnh dạn đến bên anh em nói :
    Em yêu anh
    --------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]

Chia sẻ trang này