1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn hãy tham gia cuộc thi:"Sáng tác những bức thư tình hay nhất".Mọi người vào bình chọn nha

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi haisondaide, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ________________Bài dự thi số 4____________:
    Nhuốm màu máu viết vài dòng thương tiếc, tình yêu ơi ta mãi xa nhau sao ?
    Còn gì vui trong cuộc sống ước ao, bởi con tim đã chôn cùng uất hận, thấy yêu em cho đến vô cùng tận, cho mênh mang cho sóng vẫn xô bờ..
    Em đến âm thầm rồi lặng lẽ bước đi, anh khắc lên tim để ngày ngày thương nhớ. Đã bấy nhiêu rồi sao anh còn bỡ ngỡ, như mới hôm nao, nay anh biết làm sao ?
    Em thanh cao, anh như là kẻ lạ. Em yêu kiều anh như gã ngu ngơ.Nhưng _ chỉ có gã khờ mới coi tình là biển cả, chỉ có người dưng mới thành thật với tim yêu.
    Vẫn chẳng thể là một sớm một chiều, một ngày và một đêm em thay đổi, nhưng nếu là một tháng, một năm em sẽ nghĩ ra sao ?
    Anh sẽ bước tiếp nỗi đã trên con đưòng đi tìm hạnh phúc, anh sẽ phớt lờ mọi chuyện đang quay xung quanh. Cho tình yêu, cho em và tất cả cho anh, cho ngày mai cho tương lai rực lửa...
    Anh sẽ luôn chờ em tại bến của tình đời, sẽ luôn đợi cho đên khi em thông hiểu. Mười năm, trăm năm hay nhiều, nhiều hơn nữa, anh vẫn chờ vẫn đợi mãi khôn nguôi.
    Vứt bỏ yêu thương hay ước mơ của tuổi trẻ, đóng cửa cuộc đời để mở được lòng em. Nhiều, nhiều lắm sự yêu thương, em sẽ thấy chảy trong dòng máu nóng.
    Dẫu cho tim có chết vì lạnh cóng, chết bởi thương yêu cũng chẳng thể chết vì em. Anh phải sống để chứng minh cho em thấy, anh yêu em hơn mọi thứ trên đời.
    Thượng đế cho sự sống được sinh sôi, Thượng đế cho anh biết yêu và biết hận. Người cho nhiều, người cho anh nhiều lắm, nhưng bên anh sao vẫn thiếu tình em ???
    Trái tim vỡ không lành lại được, trong lòng anh một vết hằn sâu. Ước mơ mãi chưa tìm lại được, trong đời anh giây phút tình yêu.
    Em ước mơ và em bay như con gió, anh ước mơ anh vẫn ngóng cùng trông. Em bước đi,em xa như tia nắng, anh vẫn là, chiếc bóng phía sau em...
    [​IMG]
  2. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ___________Bài dự thi số 5____________:
    Cốc men tình đã làm anh ngây ngất
    Dáng yêu kiều yêu em đã đắm say
    Chẳng còn lời nào để có thể miêu tả được tình cảm của em dành cho anh .Nó dài và sâu hơn bể , cao và xanh hơn mọi ngọn núi cao xanh nhất trên đời.
    Em đã đi nhiều qua những chỗ không em, và em cũng đã thấy qua nhiều chàng trai đẹp. Nhưng chưa một lần ngây ngất như hôm nay, chẳng phải đây là lần đầu hai ta gặp mặt, bởi từ lâu em đã quý anh nhiều. Nhưng hôm nay em muốn nâng nó lên thành chân lý, cho đời, cho anh, và tất cả cho em.
    Vì anh em đã qua bao thác núi sông ngăn, vì anh em đã làm nhiều điều cắn rứt, song tất cả chẳng gì hết thảy, bởi ngày mai anh vẫn sẽ bên em .
    Anh bên em sưởi ấm con tim, đốt cháy cho tình yêu trong em toả sáng, soi rọi cho em con đường phía trước, lau khô nước mắt lúc đắng cay...
    Người ta bảo yêu nhiều là đau khổ, nay em yêu, em chưa thấy khổ đau. em chỉ biết mình là người hạnh phúc, nếu như anh.. "..viết trả lại vài dòng.."..
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xong, hết cả vốn
    [​IMG]
  3. MAD_KILLER

    MAD_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Copy ở đâu ra mà nhìu thế ????
    [​IMG]
    My Angel ​
  4. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    8h30 Ngày 23 tháng 5 năm 2003
    Long yêu thương !
    Chắc anh bất ngờ lắm khi đọc được những dòng chữ này của em đúng không ? Đầu thư em chúc anh những lời chúc tốt đẹp nhất , và nhớ nhiều về em nhé anh !
    Em nhớ anh nhiều lắm có biết không . Biết bao đêm em chỉ biết khóc thầm vì quá nhớ , yêu anh , ngay cả trong giấc ngủ chập chờn của em nữa .Hình bóng của anh cũng hiện ra . Những cuộc điện thoại không thể làm em thôi nhớ anh . Nhớ đến cáu gắt cả với những người xung quanh . Ngày nào em cũng mong điện thoại của anh , chỉ sợ những lúc anh gọi mà em không có nhà thì anh lại buồn , lại nghĩ , không biết em đi đâu làm gì , lại lo lắng cho em .Em thấy mình thật hạnh phúc có anh trong đời , anh thật tốt , thật hiền , thật ngoan , thật thông minh . Nhiều khi hai đứa giận nhau em cứ nói chia tay thôi chứ trong em không bao giờ muốn như thế cả . ANh thừa biết tính em hay giận hờn còn gì . Em và anh không thể không có nhau trên cuộc đời này được vì mình sinh ra là của nhau mà , đúng không anh ? Ngay trong lúc viết cho anh những dòng này , nước mắt lại lăn dài trên má em vì nhớ .... yêu anh nhiều lắm . EM đang nghĩ lại tất cả những ngày ngắn ngủi khi có anh ở bên , nhớ giọng nói ấm áp , nhớ nụ cười duyên , nhớ bàn tay mềm mại , nhớ tất cả những gì ta dành cho nhau . NHớ nhất là em hôn vào má anh một cái thật kêu . Tất cả mãi mãi trong em sẽ không bao giờ quên được . Ước sao thời gian trôi thật nhanh để em được ở bên anh mãi mãi cùng nhau xây đắp cho ước mơ của mình .Nhưng bây giờ thời gian còn dài lắm , khó khăn còn rất nhiều phía trước , em muốn cả hai cùng có niềm tin , có niềm tin thì có tất cả , anh cứ yên tâm làm nốt những công việc còn dang dở , em chờ anh , em tin anh mà . Nhiều lúc em giận anh nhiều quá phải không , nhưng đó cũng là hạnh phúc chứ . Với em , anh là tất cả , em yêu anh bằng trái tim chân thành nhất . Yêu mà chỉ vun đắp cho tình yêu , không nghĩ đến gì khác nữa . Anh đừng làm em buồn , em khổ nữa nhé . Mất anh thì có lẽ em không thể sống được .
    Bà xã yêu ông xã nhiều nhiều nhiều .. lắm
    Bà xã nhớ ông xã nhiều nhiều nhiều ... lắm
    Hôn anh nhiều
    Thùy 's Long
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U,thật tình là vậy
    Without U, thà chết con hơn ​

    Đây là bức thư đã được gửi , và đã được nhận . Trao giải nhất đê ...
    Được GirlsnROses sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 26/05/2003
  5. MAD_KILLER

    MAD_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    " Bà xã yêu ông xã nhiều nhiều nhiều .. lắm
    Bà xã nhớ ông xã nhiều nhiều nhiều ... lắm"
    Sao lại có ông xabã xã ở đây ??hic hic ! Vi phạm bản quyền !
    [​IMG]
    My Angel ​
  6. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Ê , mọi người phải tự viết đấy nhé , không được copy rồi paste đâu nhé
    Khi girl hé cười, yêu sao khoé môi, Hood như ngây ngô bỗng quên bao lời yêu...rồi khi đã 1 mình, lại muốn girl hiểu rằng, girl là mặt trời hồng,sưởi ấm tim Hood giá băng.
  7. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    [cyan]Định viết 1 bài mà mãi chẳng nghĩ ra gì cả[/cyan]
    Love means never having to say you're sorry
    Được em_chua_biet_yeu sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 27/05/2003
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    bài dự thi số 1
    ******************************************************************
    Chợt nghĩ đến em, anh bèn viết lá thư ngắn này để nói với em rằng anh đã vui như thế nào khi được gặp em . Anh không thể nhớ được là mình đã có một thời gian thú vị đến dường nào. Mọi thứ diễn ra thật tình cờ và và chính em đã tạo cho anh cảm giác bớt e ngại trong lúc tâm sự sự cùng em. Anh thật khó có thể nhận biết được điều gì đã ở em đã cuốn hút chính bản thân anh. Anh cho rằng có thể đó là sự tổng hợp của tất cả những yếu tố như cách nói chuyện khôi hài, cá tính đầy quyến rũ và ngoại hình trông thật hấp dẫn. Và cho dù mọi chuyện diễn ra như thế nào đi nữa, anh vẫn cảm thấy được sự hiện hữu của những yếu tố đó trong chính bản thân em. Em có thể gọi đó là một tính chất huyền bí nào đó hoặc hay hơn thế nữa, hoặc cũng có thể đó chính là khả năng mà chúng ta cùng ở trong một độ dài bước sóng.
    Em thân yêu, anh thực sự hy vọng rằng lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta sẽ không phải là lần gặp gỡ cuối cùng, bởi vì mỗi khi được ở bên em, anh cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt tiềm ẩn bên trong tâm hồn anh. Anh rất muốn tạo cơ hội phát triển cho mối quan hệ tình bạn giữa hai chúng ta.
    Thật đáng tiếc, đã đến lúc anh phải dừng bút ở đây. Chúc em ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời, và thành thật hy vọng sớm được gặp em. Khi có thời gian rãnh rỗi, em hãy viết thư hoặc gọi điện cho anh và nói cho anh biết những suy nghĩ của em.
    Anh rất mong nhận được thư hồi âm của em.
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 27/05/2003
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi số 2
    ********************************************************************
    Em yêu,
    Những biến cố diễn ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, và chính bản thân anh cũng không đủ khả năng để kiểm soát được chúng. Cũng giống như quy luật vận động của tự nhiên, mặt trời mọc và lặn hàng ngày, thủy triều vẫn vào ra theo lịch trình nhất định, các muà trong năm vẫn luân phiên thay đổi, những loài chim cư trú bay về phương Nam để tìm nơi trú đông và trở lại khi mùa xuân đến và các loài sâu bọ phải tuân thủ chặt chẽ quy luật biến hóa của Tự nhiên để đổi lốt trở thành những chú **** xinh đẹp muôn màu muôn vẻ.
    Tuy nhiên, anh có cảm giác rất tự tin về tiến trình đó bởi vì nhiều thứ khác trong cuộc sống đôi khi thoảng lướt qua cuộc đời của bạn nhưng đồng thời nó cũng gợi cho ta những ký ức tuyệt vời nhất.
    Em mến thương, kể từ giây phút chúng ta gặp nhau, anh biết rằng mối quan hệ trên cơ sở tình bạn giữa hai ta sẽ không bao giời bị đổi thay, rất thiêng liêng và vô cùng qúy giá, cũng như anh đã từng lạc quan về qúa trình tiến hóa thành những chú **** xinh đẹp của loài sâu bọ.
    Em yêu, anh tin rằng chúng ta đến với nhau, theo sự sắp xếp và an bài của định mệnh. Ðó là sự hòa hợp của hai tâm hồn đã được định đoạt hạnh phúc và trường tồn. Vì vậy, em thực sự là ngôi sao tỏa sáng của đời anh mang lại ánh sáng cho anh trong thế giới mà sự hiện diện của màu đen bao trùm lên tất cả, và cũng chính em đã trao cho anh hơi ấm nồng nàn khi anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Chính em đã mang lại cho anh những hứa hẹn đổi thay, niềm vui trong cuộc sống, sự thư thản trong tâm trí được thể hiện qua tinh thần sẵn sàng chia sẻ và quan tâm của em cũng như khả năng chịu đựng và chính tâm hồn của em là luồng gió mát thổi vào tâm trí đầy căng thẳng và chán chường của anh khi anh buộc phải giải quyết những vấn đề nan giải. Em chính là chú én nhỏ được hóa lốt từ chú **** Capistrano - một trong những chủng loại **** qúy giá trong bộ sưu tập của anh, và anh sẽ nuôi dưỡng tình em và yêu em mãi mãi.
    Anh
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi số 3
    ********************************************************************
    Em yêu dấu,
    Cũng giống như nhà thơ cần nguồn cảm hứng sáng tác để làm nên tác phẩm kiệt tác,
    Anh cần em,.....
    Cũng như người nghệ sĩ cần đến chủ đề cho tác phẩm nghệ thuật của mình,
    Anh rất cần có em....
    Cũng như thầy giáo luôn muốn các học trò của mình là những người trưởng thành và tiến bộ,
    Anh rất cần có em....,
    Cũng giống như người nhạc sĩ cần có chủ đề để tạo một bản nhạc giao hưởng du dương lưu truyền muôn thưở.
    Anh rất cần em....
    Bởi vì nếu thiếu vắng em, cuộc sống anh thực sự không còn nguồn cảm hứng, chẳng có tác phẩm nghệ thuật nào có thể thỏa mãn được ánh nhãn quan của anh, và chẳng còn ai được xem là vĩ nhân để anh khâm phục và tôn kính, và cũng chẳng có bản nhạc du dương nào có thể ru ngủ được thời gian vô giá của lòng anh. Cuộc sống của anh chỉ tồn tại một màu xám đục chứ chẳng phải là thứ ánh sáng huyền diệu muôn màu muôn vẻ và anh sẽ chẳng còn là chính mình nữa.
    Trước đây, anh chưa từng sử dụng những lời lẽ chuẩn mực nhất để bộc lộ tình cảm mà anh đã dành cho em, và những tình cảm thầm kín nhất mãi vẫn được khóa chặt trong thâm tâm sâu thẳm của trái tim anh. Và chẳng còn gì hơn qua lá thư này, anh muốn thổ lộ với em tình yêu thầm kín và sự hy sinh vĩnh hằng mà anh chỉ dành riêng cho em.
    Yêu em mãi,
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 27/05/2003

Chia sẻ trang này