1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn hãy tham gia cuộc thi:"Sáng tác những bức thư tình hay nhất".Mọi người vào bình chọn nha

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi haisondaide, 22/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Tui chọn bài dự thi số 2 của xuongca.
    Vote cho 5*.
    Hoe hoe hoe
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  2. conduoiuoi

    conduoiuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    [Ngày ...tháng...năm...
    Anh vô vàn thương yêu của em!
    Em đang tự hỏi giờ này anh đang làm gì thế?Có nghĩ đến em ko,và có nhớ em như em đang nhớ anh ko?...
    Anh! Ko hiểu sao cứ mỗi sáng ngủ dậy,em lại phải tự cấu mình một cái ,để làm gì anh biết ko?Để kiểm tra xem em đang mơ hay đang tỉnh.Chắc anh sẽ phải phì cười vì cái suy nghĩ hơi ngô ngố ấy nhỉ.Nhưng mà em nói thật đấy!
    Anh biết ko,mọi chuyện đến với em nhanh đến nỗi em ko dám tin đó là sự thật nữa.Từ cái ngày mà em gặp anh 5 năm trước ấy,từ cái hồi em vẫn chỉ là con bé con bện tóc hai bên ấy,em ko bao giờ dám nghĩ đến ngày hôm nay.
    Cũng sắp đến ngày đó rồi,sắp tròn năm năm kể từ ngày đầu tiên ấy,ko bao giờ em quên được...Hẳn anh còn nhớ chứ?Riêng em,nụ cười mà lần đầu tiên em nhìn thấy nơi anh là nụ cười(mà trong đầu óc của một con bé con)đẹp nhất thế giới.
    Sau này ,khi lớn lên rồi,gặp nhiều người có nụ cười còn đẹp hơn thế,nhưng với em,nụ cười ấy vẫn là đẹp nhất.
    Bốn năm sau mùa hè tuyệt vời đầy kỉ niệm ngọt ngào ấy,thật bất ngờ là em được gặp lại anh.Để em tiết lộ cho anh một điều bí mật nhé.Cái lúc mà anh đứng nhìn em và cười ấy,lúc ấy em ko đeo kính nên chẳng biết là ai cả.Nhưng mà ngay sau đó thì em biết là anh,cũng chính bởi nụ cười ấy của anh.Từ giây phút ấy,em biết là trái tim em đã thuộc về nụ cười ấy rồi.
    Thật là buồn cười anh ạ!Suốt thời gian ko gặp lại anh,em chẳng nhớ khuôn mặt anh một tẹo nào cả,chỉ có một điều duy nhất mà em nhớ ,ấy là nụ cười của anh .Nó đã theo em đi suốt quãng thời gian dài ko gặp anh.Nó thêm vào những kỉ niệm mà em góp nhặt về anh,rất dịu dàng và nồng ấm.Chỉ với nụ cười ấy thôi,em đã vượt qua tất cả.
    Lúc này đây,khi đang ngồi viết cho anh,em cũng đang nhớ về nụ cười ấy.Nụ cười đã ,đang ,và sẽ mãi mãi đi cùng em trong suốt cuộc đời.Cảm ơn anh,anh của em!!![/right]
    Nhớ đến một người...để nhớ mọi người
  3. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Gửi My love !
    Anh thân yêu , bây giờ em đang ở Casablanca . Thành phố này thật đẹp nhưng cũng ko làm em nguôi đi nỗi nhớ anh , I miss you like crazy anh biết ko ? Anh còn nhớ ko những November rain , anh và em vẫn thường cùng nhau Listen to the rhythm of the falling rain , và cả những con đường vắng lặng , yên tĩnh đã in dấu biết bao kỷ niệm của đôi ta. Anh thường kể cho em nghe những Love story , về những cuộc chia ly của những đôi tình nhân . Nghe xong em đã khóc và 2 đứa mình đã tự nhủ với nhau rằng sẽ ko bao giờ rời xa nhau , sẽ Stay the same . Nhưng rồi số phận nghiệt ngã đã chia rẽ đôi ta . Một ngày kia , Papa em lại bắt em phải rời xa anh , rời xa thành phố biển thân yêu để đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ. Yesterday , lúc chia tay , em đã đề nghị anh đi cùng em nhưng anh nói anh Can't let go . Em hiểu tâm trạng anh , anh ko muốn rời xa thành phố biển đầy thơ mộng với một Beautiful life . You took my heart away rồi đấy, nhưng em sẽ cố gắng quên anh đi . Anh là một Pretty boy , rồi sẽ có nhiều cô gái tốt hơn em tìm đến với anh . Có lẽ đây cũng sẽ là lá thư cuối cùng em có thể viết cho anh , chúc anh những lời chúc tốt đẹp nhất .
    I love you more than I can say
    Good bye
    Nội dung ko được hay và lãng mạn như của mọi người , nhưng mà là sự kết hợp ..........hơi hay đấy
    Love means never having to say you're sorry
  4. nguoi_moi_den

    nguoi_moi_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là toàn người TUYỂN văn.Bái phục thật.
    Tớ xin bình chọn bài số 2 của xuongca.
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Lim(giới hạn ) của lòng em. Anh có biết rằng em đang đi tìm anh không .Đã nhiều lần em thử nói với anh trong một số điều kiện cụ thể nhưng đều không được ,rồi nhiều lần em đã thử trục( xuất ) thử khử mấy cô hay cho anh là (người) mẫu (dạng khử ,trục căn ở mẫu) mà anh chẳng lung lay .Đôi lúc em đã thất vọng mà cho rằng anh không có giới hạn .Nhưng thời gian càng trôi qua thì em càng thấy anh quan trọng đối với em đến nhường nào và em cũng biết thêm rằng giới hạn càng khó tìm thì càng hay ,càng tốt và nó sẽ được chọn cho đề toán của cuộc đời .
    Bởi vậy dù anh có nói không với em (dạng 0/0) hay anh còn ở nơi xa xăm vô cùng (dạng vô cùng/ vô cùng ...) thì với lòng quyết tâm của em cộng với quy tắc Lopital em sẽ tìm ra được giới hạn cho lòng mình là anh.
    Lim<Tình yêu của em(thời gian)> =Anh!
    Thời gian....>T.

    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu, tài sản vô giá của đời em, làm thế nào để em giữ được anh mãi vậy. Trong Bảng Cân Đối Kế Toán, có rất nhiều loại Tài Sản mà em không biết nên ghi tên anh ở đâu. Ghi anh vào Hàng Hoá hoặc Thành Phẩm, vẫn cứ phải bán mặc dù có là hàng Tồn kho mất chìa khoá hay là không hàng không đạt tiêu chuẩn đi chăng nữa. Còn nếu như em ghi tên anh thành Nguyên Vật Liệu, ối trời ơi, anh sẽ bị chuyển sang 1 khâu mới, anh sẽ bị nhào nặn, qua khâu này khâu khác rồi anh sẽ biến dạng, thành một cái mới trong mắt người khác, quy luật của sản xuất mà anh. Còn Đầu Tư ngắn hạn à, không ổn rồi vì như thế em sẽ phải xa anh trong những khoảng thời gian ngắn, chẳng ai biết khi về với em anh có "lãi" hay không, mà trên phương diện kinh doanh thì em luôn mong có lãi. Tài Sản Cố Định (TSCĐ), nghe có vẻ lớn và ổn định lắm, nhưng Khấu hao sẽ cướp anh đi khỏi em mặc dù là thời gian có thể dài, đến 1 lúc nào đó, TSCĐ ấy sẽ phải bán đi, có thể là giá rẻ nhưng cũng có thể là vẫn có lãi nữa chứ. Tại sao không có 1 Tài Sản nào trong đó để tôi có thể giữ anh mãi bên mình, không phải đi đâu, không bị sang tay 1 người khác.
    Thị trường thật khắc nghiệt, cạnh tranh luôn gay gắt và không lành mạnh, chủ đầu tư thì muốn lãi nhiều, lợi nhuận cao. Là 1 người KỀ TOÁN vậy em phải làm sao, ai trả lời cho tôi câu hỏi này nhỉ ........??

    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  7. hoangtu_dap_xichlo2002

    hoangtu_dap_xichlo2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Textngày..........
    Này em !
    Bao nhiêu đêm dài thao thức ,đã nói hết những hoài mong và khát khao hơn ngàn lời nói .Tình anh ánh mắt đó niềm thương nhớ,câu yêu thương mấy khi cần đến trái tim không lời .Vì lời son trên môi thời gian biết đâu đổi rời , chỉ mong âm thầm gửi chọn miền yêu chân tình anh đó.Anh yêu em bằng khoé mắt nụ cười (trái tim),anh không yêu bằng chót lưỡi đầu môi (nghĩ suy) trong con tim và tận đáy lòng thành, không yêu em bằng lời.Anh yêu em điều anh muốn thật lòng ,kông băn khoăn và suy tính thiệt hơn cho bao nhiêu mà không muốn nhận nhiều.Xin trao em chân tình này.
    chang_be_iu
  8. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cho anh vào phần Quỹ đầu tư phát triển , nếu đầu tư có lãi chứng tỏ tình yêu của em ( cụ thể là girltim ) dành cho anh là rất lớn và chân thành . Còn nếu đầu tư ko có lãi hoặc phá sản thì tất nhiên tình yêu của em dành cho anh là ko thật lòng rùi .
    Đây là phần tài khoản kế toán chứng tỏ tình yêu của girltim dành cho người yêu của nàng ta .
    Ê cu , mày định cướp nghề của tao hả ?
    Love means never having to say you're sorry
    Love , love more , love forever
  9. haisondaide

    haisondaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói rằng lá thư, bài dự thi thứ 2 của Quyên hay thôi là chưa đủ, phải nói là tuyệt vời, tuy nhiên các thí sinh khác cũng đừng có ... "tuyệt vọng". Thời gian vẫn còn đến 2 tháng, tất cả vẫn còn ở phía trước, hãy cố lên.
  10. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho conduoiuoi nè, bà mún tui nhận xét bài bà ah, để tui nói cho mà nghe, lời của người đang yêu nó phải khác hoàn toàn so với người khác chứ ???
    Bởi vì :
    Có một điều thật vô cùng đơn giản
    Tận bây giờ em mới chợt nhận ra
    Tình yêu anh dành cho em nhiều quá
    Hơn nhiều điều hơn cả bản thân anh
    Có đôi khi em thấy mình nông nổi,
    Giận hờn anh bởi một chút bực mình
    Anh bao dung chẳng bao giờ trách móc
    Nhận về mình những lầm lỗi, vì em
    Phút bên anh em thấy lòng thanh thản
    Tự nhủ mình còn hạnh phúc nào hơn
    Được yêu anh, được anh yêu, hơn thế
    Làm tất cả mang nụ cười cho em
    Anh từng nói anh không hề sợ chết
    Chỉ một điều làm anh sợ mà thôi
    Không có em trong quãng đời còn lại
    Anh biết rằng, không sống nổi_ thiếu em
    Anh của em anh ngàn lần yêu quý
    Hãy tin em, và tin bản thân mình
    Cuộc đời em là của anh mãi mãi
    Chỉ của anh_ duy nhất là của anh
    xương cá là xương cá , mà lại không phải là xương cá ????
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367

Chia sẻ trang này