1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn nhà Ấn tụ tập OFFLINE nè !!!

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 18/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    HI cả nhà,
    Sáng nay HCM bị một cơn mưa kinh khủng khiếp, nhờ thế mà mình được tự do... nhàn quá nên up hình buổi off ngày hôm qua.
    Sau khi up cái thông tin đi Trị An chơi, các mem nhà mình không ai tham gia được... phải dụ dỗ bằng điện thoại thôi, thế là Vân em xiêu lòng, em Linh và Moocgi cũng xiêu lòng
    Vì chuyyến đi này mình tổ chức cho học viên đi chơi, nhưng cuối cùng do những trở ngại riêng, 2/3 đã cancel.... nhờ có Vân em, Linh và Moocgi mà chuyến đi thêm sinh động, cảm ơn các bạn đã niệt tình tham gia và móc tiền túi ra trả nghen, hic mất đứt 150 K chứ bụ.
    Sở dĩ nnói như tế, vì khi xem hình các bạn sẽ thấy một số người lạ, mình chỉ lựa những tấm hình cận cảnh của 3 em nhà mình, í có lúc đến 3 em 1 chị ấy,
    program như sau:
    8h xuất phát ở nhà mình, ai cũng đến đúng giờ vì hẹn giờ đó mà đi trể mới lạ, em Linh đón em Vân ở Ngã 4 Thủ Đức chặc, đến đó mà k thấy Vân em đâu, đng đ5nh gọi thì em Vân xuất hiện trên chiếc Max đỏ ( ai chở hỏng bbiết)
    thế là thẳng tiến, 10h mới đến khu DL SINH THÁI CAO MINNH, cha này là Ca sỹ chuyên trị và hát nhạc đỏ cực hay, và cũng nổi tiếng nhưng sau về mua đất làm KDL,thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên chương trình truyền hình, mới nhất với Huỳnh Hương trong thay lời muốn nói.... vậy mà k ai biết chả là ai, buồn dùm cho chả cái, hic
    hình chả với cả đoàn đây nè, chả mặc cái áo nâu nâu thấy nhà mình chưa?
    [​IMG]
    sau khi nghĩ ngơi ở đây, cả nhóm xuất phát đi rừng và qua đảo Cao Minh, mình đặt tên thế vì nơi đây chỉ là một cái nhà củ do ổng xây dựng, với mục đích cho mọi người an dưởng bằng cách hoà mình với thiên nhiên, tắm tiên dưới hồ, câu cá.... chả có điện , internet gì ráo....
    Muốn đi đến đảo phải đi qua cánh rừng nguyên sinh, thật tuyệt.... tiếc là không thể dừng lại chụp hình, mà đường đi dằn sốc chưa từng có, tiếc là mình k được mang cảm giác đó... hic, vì mình chạy theo bằng xe máy. Những kẻ ngồi trên xe đây, có ai nhận ra họ là ai k?
    [​IMG]
    Tụi này đi qua đảo bằng ghe máy, 25 phút ngồi trên ghe thật tuyyệt vời, đắm mình với thiên nhiên, ui thích....
    [​IMG]
    Trời trong mây tạnh, thích quá!!!! cười lên nào?
    [​IMG]
    3 em và một chị già, tren đảo hoang
    [​IMG]
    2 chị em đây, ui k phải tui show tui ra đâu nghen mà tui khoe cái đảo ngó xuống cái hồ, cái hồ này mọi người có thể bơi, ttui thì k bơi nên chỉ ngụp lặn rồi lên, nhưng cũng mát. Trong thòi gian nnày các mem nhà mình chắc đang ngồi 8888 chuyện trong nhà,
    [​IMG]
    Chúng tôi dùng cơm trưa ở đây, cơm vắt, khô cá và 2 con gà nướng tuyệt cú meocùng một số phụ liệu như chả lụa, trái cây mang từ HCM ra
    cái phần này không có Ngoctàma đi nên hỏng toẹt, k ai chụp hình thức ăn, nhưng các mem có thể nhìn thấy trong chiếc xe chở thức ăn và người ta í,
    hết tập 1
  2. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Sau khi ăn trưa, phải vật vã chờ đợi gần 1 giờ tàu mới ra rướt vô... Quay về Cao Minh, cả nhóm chơi một số trò chơi vận động cùng chia đội ra nào, Vân em, Linh em, Moogi em chèo thuyền khí thế
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nào cùng đá bong bóng nào,
    [​IMG]
    Hai em nhà mình chuẩn bị đá nhau
    [​IMG]
    Và cùng nhau đá,
    [​IMG]
    [​IMG]
    Linh, đang làm gì thế?
    [​IMG]
    Thử sức ai hơn ai nào
    [​IMG]
    Cũng có tí quà chứ bụ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuộc vui đến lúc tàn, phải chia tay thôi, hẹn gặp lại
    [​IMG]
    1. Cảm ơn Linh, Vân, Moogi nhiệt tình tham gia
    2. quảng cáo tour này, ai muốn đến đảo hoang gọi chị, nhất là những người chưa đến Pak được đợt này, hì hi
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    há chị cuchi đang nhắc em đó hả hehe, vụ này hấp dẫn à
    coi hình thấy đã quá chị ơi, tiếc là cuối tuần vừa rùi em ko có ở SG để tham gia cùng mọi người huhu, thui để đợt khác, à mà cho em hỏi bạn Linh nhà mình chèo chung đội với anh tây da trắng cuối cùng có thắng ko
    hihihi
  4. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Sori nha, vì tường thuật chưa xong phải di nấu ăn nên o kỷ lưởng, k nói xem đội nào thắng bại, hì hì
    Chị chia đội thật tình cờ, vì khi về đến Cao Minh thì cũng sắp tối cho nên cứ thấy cái tay nào rãnh là chị cứ cho rubăng vào, cuối cùng cũng ra hai đội xanh- đỏ hẳn hoi
    Khỏi phải nói thì cũng biết đội của Linh thắng trong trò chơi vận động rồi, không thắng mới là lạ, vì ông Vinoth nhà mình sức yếu thế cô... ha ha, em mà ở ngoài đó thấy Vinoth té là không nhịn được cười
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    hic, sáng giờ em vào nhà mình hok đc, cái link www10 nó bị die mà em hok bít, cộng thêm cái internet explorer chập cheng. giờ mới đc coi hình ^^
    em fải cám ơn chị mới đúng áh, em toàn chỉ có vác cái xác đi thui hè :D em là em hào hứng đi chơi lắm (cả tuần rồi em bị disconnect nên là chả bít mạng miết là j để bít thông tin là có đi chơi ^^) may mà chị đã gọi
    àh thax thim ss Linh làm xế cho em nữa ^^
    hi vọng là nhà mình sẽ sớm có dịp đi chung, vui như dzị
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ak ak đọc mỏi con mắt đến phần này mới thấy ''người'' nhắc đến ''ta''
    trùi ui xem hình + tường thuật của chị Viên mà thèm wá àh, hix hix ko đi được tiếc wá điiiiiiiii.
  7. moocgi

    moocgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Lâu lắm rồi mình mới chạy vào điểm danh với mọi người . Mình thì không thường xuyên online nhưng offline ở đâu thì moocgi cũng bon chen tham gia hết
    Cảm ơn anh chị Cuchi đã tổ chức cho tụi em chuyến đi tham qua dã ngoại hồ Trị An hôm chủ nhật vừa rồi. Mọi người chơi rất vui. Thiệt là tội nghiệp cho đội em toàn là những người ốm yếu không hà . Nâất là trò kéo co chưa kịp kéo gì hết đã thấy mình bị kéo đi không
    Share với mọi người hình bữa trưa thịnh soạn trên đảo đây. Tuy là mọi người đói quá lúc đó chỉ tập trung vào những món ngon trên bàn ăn thôi, nhưng mình vẫn không quên nhiệm vụ đâu nha
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chị Cuchi ơi lần sau nếu tổ chức đi nữa bảo đảm mình sẽ chuẩn bị những trò chơi còn vui hơn lần này nữa
  8. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2

    @Tàma: Tòan là những em gái thân thương mà sao hỏng nhớ được, lúc nào nhớ hết á, và ước mong rằng nhà mình sẽ luôn nắm tay nhau đi cùng trời cuối đất,
    Trong tương lai gần mong muốn có một cuộc họp mặt 2 miền Nam- Bắc, xa hơn nửa là cùng nắm tay đi Ấn phát, mà phải đi hết nhà cơ, phải chơi lê lết như thế mới sướng, cả nhà đồng ý k?
    Mình muốn ăn chơi ngọai mục từ VN xuyên Ấn thì phải có tiền.... chị đang nghĩ cách làm ra tiền cho mình có quỹ để đi chơi,làm part time nhưng mà có tiền, và tái sử dụng đồng tiền... đang suy nghĩ và có gì nhà mình cùng làm nhé, nói thế chứ cũng chưa biết bắt đầu từ cái gì
    nhưng tự sướng cái
    Tháng sau, nếu Vhreat, Janny.... đã sẳn sàng thì mình off lần nửa đi, có thêm Bibimu ở Biên Hòa và một số thành viên củ, chị sẽ cố gắng triệu tập
    @ Hasapa và các em ngòai ấy: chừng nào you đi Anh? nhảy vào off với mọi người đi, vô nhà tui ngũ bụi, khỏi khách sạn gì ráo. I dreammmmmmmm
    Được cuchidatthep sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 26/05/2009
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    tháng sau là tháng 6 í ạ? trước mắt thì em free chủ nhật, thứ 7 các tuần trừ ngày 27, 28/6
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hi mọi người, Tàma thông báo chi tiết buổi off ngày mai (thứ 7, ngày 13/6/09) nha.
    Trưa mai nàng CJ đại biểu miền Bắc sẽ bay vào SG lúc trưa. Nàng í ở KS trên đường Cộng Hòa, q.TB nên chúng ta sẽ hẹn nhau ở trạm xe bus trước cổng siêu thị Maximark CỘng Hòa cho tiện.
    Thời gian: 3:30 chiều nhé (lúc nãy nhắn tin báo các bạn là 3g, nhưng ngẫm lại Tàma thấy 3:30 cho thư thả :D )
    Sau đó sẽ đi uống nước + 8 ở 1 quán cafe gần đó (gần đó có nhiều quán lắm). tình hình là lúc đó sẽ có CJ, Viheart, Tàma, Moocgi, Trân, Linh (riêng 2 nhân vật sau nếu thu xếp dc thì sẽ có mặt lúc đó)
    tiếp theo, sau khi uống thì sẽ đi ăn cái gì đó (hoặc tiếp tục 8 tùy mọi ngừơi).
    7g khởi hành wa nhà chị Viên (vì chị chỉ rãnh sau 7g). Vivian hẹn dến lúc đó.
    Ở nhà chị Viên sẽ 8 tiếp và ăn uống gì lúc đó tính sau.
    Tạm thời thế nhé. Mà đi đâu thì đi, tụi tui cũng sẽ dẫn nàng CJ đi ăn ốc cho thỏa lòng mong ước (của tui nữa )
    Ai rảnh lúc nào thì cứ join lúc đó nha. welcome all!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này