1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn quan tâm đến môi trường xem và hưởng ứng.....

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi modeler22, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn quan tâm đến môi trường xem và hưởng ứng.....

    Báo Thanh Niên ngày 2/10/2004:
    "Có cần thiết phải hủy hoại vườn cây quý của một tiến sĩ môi trường ?"
    Bạn có thể vào link sau để có thêm thông tin về bài báo trên:
    http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/XaHoi/2004/10/1/30768/

    Sau khi đọc bài báo mời bạn vào đây để bày tỏ quan điểm của mình :
    http://www.petitiononline.com/vuoncay/petition.html
  2. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải hủy hoại vườn cây quý của một tiến sĩ môi trường ?
    Cô Ẩn trước những giống cây quý trong vườn.
    Một vườn cây phong phú chủng loại, được một nữ tiến sĩ dày công sưu tập từ nhiều nơi trên thế giới và trong nước đem về ươm trồng, chăm sóc trong nhiều năm, trở thành một địa chỉ nghiên cứu quen thuộc của sinh viên... đang phải đối mặt với nguy cơ bị những người làm dự án hủy hoại để lấy đất kinh doanh nhà.
    Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ẩn - Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh (ĐHKHTN) nói trong nước mắt: "Là một đảng viên, 29 năm đứng trên bục giảng và từng được Huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục", tôi luôn ý thức chấp hành các quy định của pháp luật và Nhà nước. Nhưng chính cung cách làm việc của một vài cá nhân Hội đồng Bồi thường - Giải phóng mặt bằng (HĐBTGPMB) - Dự án xây dựng Khu đô thị mới Đông Tăng Long, đã dồn ép và xúc phạm đến danh dự khiến tôi uất ức không thể chịu đựng nổi...". Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Ẩn cho biết: "Tháng 7/1999, nhằm có điều kiện phục vụ công tác giảng dạy và thực tập, thí nghiệm cho sinh viên khoa Môi trường, tôi có mua một mảnh đất ruộng của ông Dương Văn Sáu (ở ấp Phước Lai, P.Trường Thạnh, Q.9, TP Hồ Chí Minh) để trồng các chủng loại cây quý trong và ngoài nước sưu tầm được. Vì không lập gia đình nên trong đơn gửi chính quyền địa phương tôi cũng trình bày rõ nguyện vọng, mục đích của mình chứ không phải kinh doanh mua bán gì cả (có giấy chứng thực)".
    Cây xích ngọc - một loại dược thảo quý trị rắn cắn được cô Ẩn sưu tầm trồng trong vườn.
    Sau đó, cô Ẩn tiến hành các thủ tục xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và mua hàng ngàn ghe đất màu từ Đồng Nai chở về tiến hành san lấp, làm bờ kè chống xói lở và hàng rào để trồng cây. Từ số tiền dành dụm được của một nhà giáo, vừa vay thêm bạn bè, khi tham gia những hội thảo khoa học ở các nước: Indonesia, Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ..., cô Ẩn đều tìm cách mua các loại hạt giống mới của bạn về trồng, có loại cây hiện nay tại Việt Nam chỉ có cô mới có. Qua nhiều năm, số chủng loại cây quý trong khu vườn của cô hiện rất phong phú: mai, bò cạp nước, lan, Svvax (Indonesia), Xích ngọc (Campuchia), keo (Pháp), cây chuỗi ngọc, cánh phượng, cau vua, trinh nữ hoàng cung, dị liễu, hoàn ngọc; Mận có: hồng đào, kiếng sen, mận sữa, mận đỏ, mận An Phước; Chuối có: chuối sáp, cau, cau lửa, sứ (Xiêm), ngự (vông), chà, tá hoạt; Bưởi: Năm Roi, đường da xanh, Tân Triều; Mít có: mít dừa, mít nghệ, mít tố nữ, mít ướt, mít Mã Lai; Dừa có: dừa Xiêm, dừa ta, dừa lùn; Sầu riêng có: sầu riêng sữa hạt lép, khổ qua xanh, Monthon; Xoài có: xoài Thái Lan, cát Chu, cát Hòa Lộc, xoài tượng, xoài thơm; Tre có: tre Tàu, tre tầm vông, tre gai, tre Mạnh Tông... Ngoài ra, các giống cây tốt: chanh, cam, quít, tắc, ca cao, vú sữa, sa kê, chà là, măng cụt, nhãn, đào lộn hột, điều lựu, mãng cầu ta, mãng cầu Xiêm, lêkima, dâu, cóc Thái Lan, Triệu tử long, ***g mứt, chuối... trên khắp vùng miền của đất nước đều được tiến sĩ Ẩn sưu tầm, dày công chăm sóc.
    Biết bao năm chắt chiu gầy dựng, khu vườn ngày một xanh tốt và trở thành niềm hạnh phúc tinh thần của cô Ẩn, một địa chỉ quen thuộc mà sinh viên khoa Môi trường các trường ĐH thường xuyên lui tới nghiên cứu khoa học và làm đề án tốt nghiệp. Vì vậy, "khi nghe tin khu vườn nằm trong dự án Khu đô thị mới Đông Tăng Long buộc phải giải tỏa trắng, mặc dù tóc bạc nhưng tôi đã khóc ròng như một đứa trẻ" - cô Ẩn tâm sự. "Tôi đội mưa chạy xe gần 20 cây số từ Trường ĐHKHTN về Q.9 ngồi đợi ông Phạm Gia Cường - Chủ tịch UBND P.Trường Thạnh, kiêm Trưởng tiểu ban Kiểm kê đo đạc (HĐBTGPMB) xin chậm cho thời gian để di dời vườn cây. Ông Cường hứa sẽ phản ánh nguyện vọng trên của tôi cho HĐBT nhưng vài ngày sau tôi nhận được thư mời yêu cầu "kiểm kê bắt buộc". Thật không hiểu nổi đất của tôi có sổ đỏ đầy đủ, khi tiến hành giải tỏa xây dựng khu đô thị để bán, tôi lại không được thỏa thuận hay thương lượng gì cả. "Lời nói không mất tiền mua" - Phải chi xây trường học, nhà trẻ hay làm đường, tôi tình nguyện không lấy một đồng, đằng này... Thử hỏi: Ngày nào tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng (để kịp về đứng lớp) tìm mua đất ruộng ở Q.9 mong có thể cứu vãn phần nào vườn cây, thì HĐBT lại dửng dưng, không tìm hiểu thông cảm. Liên tục gửi thư mời, dùng nhiều lời lẽ nặng nề: "bất hợp tác", "kiểm kê bắt buộc" tài sản, xúc phạm đến danh dự nhà giáo của tôi..., mà đâu phải tôi không chấp hành".
    Tại buổi làm việc với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Phạm Gia Cường xác nhận: ?oCô Ẩn có trực tiếp gặp tôi đề đạt nguyện vọng cho chậm thời gian giao mặt bằng để tiến hành di dời vườn cây quý. Tôi cũng đã nêu ý kiến này với quận và Hội đồng Bồi thường nhưng chưa được chấp thuận. Có lẽ sau này, trong quá trình thực hiện dự án, chúng tôi sẽ trình bày thêm với Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Bộ Xây dựng) - là chủ đầu tư xem xét quyết định. Còn việc cô Ẩn cho rằng Tiểu ban Kiểm kê đo đạc (HĐBTGPMB) gửi thư mời dùng nhiều lời lẽ xúc phạm đến danh dự, tôi sẽ cho thẩm tra lại cụ thể và trả lời thỏa đáng?.
    Mong rằng, rồi đây với thiện chí của chính quyền địa phương và chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Đông Tăng Long, nguyện vọng cứu lấy một khu vườn quý đang có nguy cơ bị xóa sổ của tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ẩn sẽ được giải quyết. Xét dự án Đông Tăng Long là dự án mang tính chất kinh doanh, không phải là công trình quốc phòng và phục vụ công ích nên chủ đầu tư phải thương lượng thỏa thuận với người dân, và bồi thường thỏa đáng. Đặc biệt là với khu vườn quý của cô giáo suốt đời tận tụy vì nghiên cứu khoa học cần được Nhà nước trân trọng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm hỗ trợ di dời và tái lập khu vườn để các thế hệ sinh viên khoa Môi trường có điều kiện thực tập, làm luận án khoa học như ý kiến đề đạt của Ban Giám hiệu Trường ĐHKHTN, phù hợp với tâm nguyện suốt đời "vì sự nghiệp trồng người" của tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ẩn.

Chia sẻ trang này