1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn tham gia Cuộc thi viết thư tình trên blog

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vnremote, 20/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Mời các bạn tham gia Cuộc thi viết thư tình trên blog

    Mời các bạn tham gia cuộc thi viết thư tình trên blog
    Có lẽ đây là lần đầu tiên một cuộc thi viết thư tình online được tổ chức trên web blog.
    [​IMG]
    Mời các cao thủ văn thơ lai láng vào đây trổ tài năng lực của mình nghen.
    Địa chỉ là: http://blog.360.yahoo.com/blog-Vyo1eNY3crTHAGUfdyTUjZh1_dm._lsmrA--?cq=1
    Rất mong mọi người ủng hộ & tham gia vui vẻ
  2. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Do số lượng truy cập vào blog của Moonty là quá lớn, chẳng khác nào tấn công DDOS vô blog cả nên Moonty đang đóng cửa Blog, chắc là để nâng cấp gì đó. Mọi người thông cảm nghen @
    Mời anh em vô đây chat cheat với tớ: http://360.yahoo.com/vnremote
  3. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu, Em đã gặp anh,chàng trai trong mơ của em.Đẹp trai,con nhà giàu,học giỏi lại vui tính dễ gần.Đến gần anh hơn,em mới phái hiện một sự thật đau lòng là anh hơi bị KIÊU.Anh kiêu vì tất cả những gìc anh có.Còn em?Một dứa không xinh,không xấu nhưng cũng đủ sức để anh tá lả.Anh nhìn em ,nụ cười dễ thương làm chết bao cô gái.Em lo lắng,hồi hộp đến khó tả.Chúng ta đã nói chuyện thật vui vẻ,khi về anh còn xin số phone của em.Em đã sống trong những giấc mơ mà sau đó mới biết là ẢO TƯỞNG.Thật tình cờ,nhà bà em lại gần nhà anh.Em như nghẹt thở lại khi nghe anh nói,nhưng rồi mọi thứ vỡ tan tành.BỐ VỚI CHẢ MẸ,CÓ MUỐN TAO RA KHỎI NHÀ NÀY KHÔNG HẢ.Em choáng,anh đây sao?Đi lại gần anh,giật mình nhưng cũng đủ bình tĩnh để mỈM cười NHƯ MỌI KHI.Anh mời em vào nhà,mẹ anh đi ra,như không có gì ,anh bảo khá ư là lễ phép:MẸ LẠI ĐI ĐÂU À?MẶC THÊM ÁO ĐI,TRỜI LẠNH RỒI ĐẤY.Mẹ của anh (như đã quen)đáp lại RẤT TÌNH CẢM.
    Anh thân yêu,hôm nay anh ngỏ lời yêu em,em phải từ chối mất thôi.Đối với em,có lẽ em đã thấy con người giả của anh.Tình cờ mà sâu đến tận trong lòng.Đừng buồn nhé anh yêu,cứ bôi vôi,trát trấu vào mặt em như NHỮNG NGƯỜI KHÁC khi em bỏ rơi anh.Biết bao cô gái xiêu viêu vì anh,bị anh lừa gạt và đối xử như một BÚP BÊ BIẾT CHỊU ĐỰNG.Còn em?Em không như vậy đâu anh thân yêu ạ.Anh bỏ rơi em ư? EM CẢM ƠN!Anh nói xấu em vì em đã không bị anh lừa ư?OKIE!Nhưng em vẫn là em,cuộc sống đâu nhìn nhận một con người thông qua sự TỌC MẠCH của ai đó kia chứ.Chẳng ai nói gì được em đâu anh thân yêu mà người ta chỉ nói anh thôi.Thật xúi quẩy cho anh khi ANH ĐÃ GẶP MỘT CON YÊU TINH như em(Anh đã chửi em vậy mà).Em YÊU TINH vì em đã biết anh,đã không quỵ luỵ vì đồng tièn hay nhưng gì anh mang lại cho em.Em chẳng cần gì cả,vì những thứ đấy chính em có thể làm ra được.Em là một cô gái nhà quê ,nhà cũng không phải là giàu nhưng cuộc sống của em rất đầy đủ vì em biết tận dụng nó.Anh hãy cứ sống theo kiểu của anh đi,sau này anh sẽ lấy được một cô vợ bupbê đấy anh ạ.Cô vợ này anh mua về thì chắc hẳn sẽ là một thứ đồ chơi ,chơi mãi cũng chán thôi.
    Em viết thư này không có ý chửi anh đâu,mà em chỉ muốn anh hãy tỉnh ngộ đi.Cậu công tử bột ạ.Con gái bây giờ không dễ như ngày xưa đâu.Anh chơi người ta thì sẽ có người chơi laị anh đấy.Thân yêu và chúc anh hạnh phúc.
  4. vitcon89

    vitcon89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của iandyou118 hay wá.em ủng hộ nhìu lắm.nếu người đấy của chi doc dc thi sao nhi?chac ko dám ngẩn mặt lên mất.nhưng con trai loại đấy thật đáng chửi.Quy luật cuôc sống thui:ngưòi gian dối sẽ gặp người gian dối.chị có vẻ mạnh mẽ nhỉ?em chúc chị hạnh phúc .
  5. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay, vnremote mới có thời gian để ghé thăm lại topic này.
    vnremote thực sự bất ngờ khi đọc 2 bài reply của iandyou118, vitcon89.
    Không hiểu hai em đang có tâm trạng hay bức xúc gì vậy mà lại vô topic này nói như vậy!
    Thời điểm topic đưa lên TTVN(20/08) & thời điểm mà em post bài trả lời (01/12) là quá xa!
    Nếu 2 em muốn xả stress thì là sai địa điểm rùi!
  6. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Có giải thưởng gì ko, để tớ kiếm mấy quyển sách dạy viết thơ rồi vứt vô.
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Chưa viết thư tình và cũng chưa nhận đc thư tình bao giờ cả. Vào đây học tập luôn
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà học hả em
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Ít ra thì cũng biết đc thư tình nó là cái gì chứ, sau này chẳng may có zai nào viết cho bức thư tình thì còn biết đường trả nhời chứ, chứ ko lại viết khô khốc thì nó bỏ sớm (Em vốn kém văn chương )
  10. thichchen

    thichchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Làm sao biết dc ai do copy rồi paste thì sao nhỉ

Chia sẻ trang này