1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn tham gia thảo luận về vấn đề này.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguyenducquyzen, 27/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn tham gia thảo luận về vấn đề này.

    Trích từ bài của ANHDIENG viết lúc 01:17 ngày 25/02/2002:xin loi anh quy nhe.
    Tui ko duoc doc bai viet cua anh lam.
    Tui nghi day la dien dan tre.Nhung anh dang lam gia di dien dan nay bang 1 bai viet nhu luan an vay.
    Co the do dung la suy nghi thuc cua anh.Nhung no lam nguoi # dau dau.Mong an hay dua ra y kien gon hon chu ko phai la hoi nghi.
    Tui chi nghi la giao duc tuc la dua con nguoi ta tot dep hon.
    Giao duc DAY CON NGUOI,cung cap kien thuc ..nhung cung NUOI SONG CHUNG TA.
    The thoi.


    Nên viết những cái gì trên diễn đàn trẻ?
    Những vấn đề khoa học nghiêm túc đưa vào có phù hợp với diễn đàn trẻ hay không?

    2đức

    Được sửa chữa bởi - username vào 27/02/2002 22:39
  2. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Tôi mới tham gia vào ttvnonline. Điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được là sự thông thái, học cao hiểu rộng của bác Quyzen. Khâm phục! Khâm phục!
    Bác hiểu biết từ những vấn đề chuyên sâu của vật lý hiện đại, nhưng lại tinh thông Phật pháp, hiểu biết về ngành giáo dục, đồng thời lại có một vốn triết học cao thâm v.v... Chắc còn nhiều tài năng mà tôi chưa biết nhỉ? Khâm phục! Khâm phục!
    Tôi thích nhất vẫn là cái mục viết về giáo dục. Nhờ đó mà tôi mới nhận ra rằng bác quả là ... (nói bác đừng giận)cái sản phẩm hạng bét của nền giáo dục Việt Nam. Có nghĩa là mình chẳng hiểu biết gì hết mà lại cứ tưởng mình biết. Thiện tai! Thiện tai! (người có trình độ Phật học cao như bác ai lại để bụng. Hỉ?)
    Về vấn đề ête thì đây là chuyện xưa lắc xưa lơ của khoa học mà ai cũng biết là nó sai -> quá rảnh để bàn đến. Còn về triết học trứng-gà, đạo phật, và tùm lum thứ nữa của bác thì thật tình tôi chỉ dám đọc mấy trang đầu là ù tai, hoa mắt. Toàn là những thứ đã được in trong sách báo cả được trộn lại để ra một mớ hổ lốn, rồi thêm cái màn bốc phét nữa cho mọi người hoa mắt. Chẳng có tí gì gọi là... nghiên cứu sáng tạo ở đây cả?
    Về chuyện đó cũng không sao, nam thanh nữ tú trên ttvnonline cũng rảnh để hầu chuyện bác mừ. Chỉ tội nghiệp mấy nhà khoa học gì đó hân hạnh được nhận thư bác. Rồi sau đó được bác viết mấy bức thư đó lên mạng. Để làm gì ấy nhỉ? Thêm được tí chút kiến thức nào chăng? Đáng tiếc là sự việc không diễn ra theo hướng tích cực như vậy, mà đơn giản chỉ là để khoe khoang, khoác lác... cái sự dốt nát của mình.
    Mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Mọi người góp ý là nhặng xị cả lên. Rồi giận dỗi bỏ qua chỗ khác để bươi móc, nói xấu người khác (việc trích đăng bức thư của ANHDIENG là một ví dụ sống động). Đây là hành động của hạng người nào ấy nhỉ?
    Bi giờ thì tôi tóm tắt những gì tôi muốn nói với bác nhé: là một con người, phải luôn có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi. Thế nhưng những gì bác làm để thể hiện tinh thần ấy lại khiến mọi người nhìn bác với con mắt khác xa mà bác mong đợi. Bác có biết tại sao không? Vì một người thật sự ham học hỏi sẽ biết LẮNG NGHE mọi người chứ không phải NÓI NHIỀU với mọi người. Một nhà khoa học chân chính không ai lại suốt ngày đi diễn thuyết cả, vì nếu họ có thời gian để diễn thuyết thì làm gì họ có thời gian để học hỏi.
    Binh pháp Tôn Tử có nói:"Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng" hay như ông bà ta có nói:"Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Vậy mà bác cứ tưởng bác giỏi lắm, nói hết chuyện này đến chuyện nọ. Bác tưởng mọi người trên đây dốt nát lắm đấy à? Những người có trình độ thật sự họ sẽ thấy rất buồn cười về những gì bác viết đấy. Chỉ có điều họ không nói ra thôi.
    Lớp tôi học tập hợp toàn những người giỏi, học sinh giỏi quốc tế cũng có, toàn quốc thì đầy rẫy. Thế nhưng chẳng ai trong số họ lại làm cái chuyện khoe kiến thức như bác cả. Họ luôn học hỏi lẫn nhau và học hỏi mọi người. Tôi nghĩ đó mới là thái độ để bác noi theo đấy.
    Vậy thôi nhé, tôi buồn ngủ quá rồi. Lúc khác lại hầu chuyện bác. À quên, bác cũng nên học tập tôi đấy nhé. Muốn nói gì với người ta thì cứ đàng hoàng đến trước mặt mà nói. Đừng nên nói xấu người khác sau lưng! Mong cho bác sớm đắc đạo, được lên niết bàn. Mô phật!
    TGNN
  3. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chào bác TGNN !
    Bác n_g_u đến nỗi không biết chủ đề của topic này là cái gì à?
    Để em trích lại cho bác xem cho kỹ nhé:
    Những nội dung mà bác viết đó, nếu bác muốn góp ý kiến với em, em xin chân thành cám ơn! (cám ơm về sự dạy dỗ của bác nhé, nhưng em không đồng ý với ý kiến của bác đâu, bấc viết như vậy chỉ vì tầm mức thông minh của bác chỉ đến thế). Nhưng xin bacxs viết trong Topic "nguyenducquyzen là người thế nào?" nếu bác không muốn có bài phúc đáp của em, hoặc trong topic "Thông báo của nguyenducquyzen" nếu bác muốn nhận được bài phúc đáp của em. Còn ở đây bác đừng có mà làm loãng chủ đề của nó nhé. Em là người như thế nào thì có ăn thua gì đến bác, mắc mớ gì bác lại nổi xung lên như vậy?Nổi xung lên vì chuyện không dính dáng gì đến mình thì đó có phải là biểu hiện của một sự n_g_u xuẩn tột độ hay không?
    2đức
  4. Boomerang

    Boomerang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bác QuyZen nóng nảy quá rồi, thôi bác cụng một ly với em cho hạ hoả bác nhé. Người ta nói thì kệ người ta mà bác.
    - Dưới đây, em xin phép được trả lời bác hai câu:
    1) Nên bàn gì trên diễn đàn trẻ?
    - Sự thực khi lần đầu tiên rón rén bước chân vào diễn đàn này, em hơi "choáng" khi nghía thấy cái khẩu hiệu nằm ở góc trên phía trái màn hình. Không nhắc lại thì cũng biết nó là cái gì rồi. Em tưởng trong này phải bàn luận nhiều cái cao siêu lắm, thiết thực lắm. Ai dè. Ờ mà cũng không trách mấy bác quản trị mạng được, vì các thành viên đăng ký hoàn toàn tự do và miễn phí, ai vào cũng được, chỉ cần có một cái PC nối mạng và biết tiếng Việt, biết gõ máy tính là vô thoải mái. Thế nên có nhiều bài, theo em là nhí nha nhí nhố. Cũng chẳng thể trách họ được vì người ta suy nghĩ đến đâu thì viết đến đó thôi (em không có ý gì khác, các bác đừng hiểu nhầm).
    -Vậy thì bàn gì trên diễn đàn trẻ. Dạ, theo em thì bàn gì cũng được, từ chuyện trên sao Hoả tới chuyện bà bán cá, miễn là đừng có vì chuyện tranh luận mà cay cú nhau, nói nhau không ra cái rỉ cái rì trên diễn đàn này, như thế là tự làm xấu mình đi. Nói nên bàn gì thì cũng nên nói là không nên bàn gì? Cái này em nghĩ là đừng bàn đến chuyện chánh trị ********* (theo em bàn về chính trị có hai loại: bàn theo kiểu ********* và bàn một cách chân chính), thế thôi. Nếu cứ sa đà vào chuyện chánh trị ********* e rằng diễn đàn này bị firewall mất. Tất nhiên, cần nói rằng việc thảo luận nên có định hướng để người viết viết về cái gì và viết như thế nào cho nó thiết thực, bổ ích. Vì ngoài việc vào đây để giao lưu giải trí thì còn là vào để "học tập" (cái này em nhắc lại khẩu hiệu của diễn đàn), điều đó quan trọng và cần thiết hơn. Thế nên, việc trao đổi về những vấn đề khoa học một cách nghiêm túc trên diễn đàn này là việc nên làm. Cho dù đối với người này đó chỉ là một "mớ bòng bong, hỗn độn" thì đối với người khác đó lại là một cách nhìn mới về khoa học, và nhờ trao đổi, thảo luận nên mới "vỡ" được nhiều điều. Vì vậy, ai đó vô đây post lên cái "luận văn" hay "luận án" gỉ gì đi chăng nữa thì điều đó cũng đáng quý.
    2)Những vấn đề khoa học nghiêm túc đưa vào có phù hợp với diễn đàn trẻ hay không?
    - Cái này đã nói ở trên, xin không nói lại.
    -Trên đây em chỉ có vài lời gọi là trao đổi với các bác, nếu có chỗ nào không hay không phải thì các bác chỉ giúp. Em chỉ viết có vậy thôi, viết dài quá sợ lúc post lên mà hỏng thì cú lắm, cái mạng này củ chuối mấy hôm nay rồi.
    [​IMG]
  5. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bác Bomerang không hổ danh là Bomerang !
    Em hy vọng gặp được nhiều bác nói năng đúng mực được như bác.
    2đức

Chia sẻ trang này