1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn thảo luận - Có ai không ghen?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuy742004, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn thảo luận - Có ai không ghen?

    Có tôi...
    Chào tất cả các bạn, chẳng hiểu mọi người quan niệm thế nào là ghen? Tôi xin được bày tỏ quan điểm của mình (theo nghĩa hẹp)- Ghen là một hiện tượng bực tức xảy ra khi mình phát hiện partner của mình có quan hệ hơi mật thiết với một người khác giới - Nếu quả ghen được định nghĩa như vậy thì - Tôi chẳng bao giờ ghen cả - Bạn chắc không tin được.
    Tôi đã lập gia đình trên 5 năm, chồng tôi là một người rất thương yêu vợ con, nhưng rất nóng tính và rất ghen... tôi nói vậy vì chỉ cần một tin nhắn qua điện thoại vô tình anh đọc được với lới lẽ thế này " Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu em, là thật ra anh đang nói liều, còn anh nói đã lỡ yêu em rồi, là trong tim anh đang nhớ em" - thế là chồng tôi nổi cơn ghen, cho rằng tôi có tình cảm với người khác ngoài chồng, mặc dù tôi đã giải thích là không biết số điện thoại đó là của ai nhắn thì chồng tôi cũng vẫn cứ nghi ngờ và dọa tôi sẽ truy tìm ra thủ phạm gửi tin nhắn đó, và nếu có gì "thật" thì sẽ đề nghị tôi ra khỏi nhà. Tất nhiên là cây ngay thì không sợ chết đứng... nhưng tôi cũng bị một phen hú hồn vì chẳng may mà người nhắn tin đó nhận là có tình ý gì với tôi thì chắc chắn giờ này tôi đã ra khỏi nhà, thật là quá mong manh, trong những trường hợp như thế, tôi lại mong vào lời nói thật của một người khác để bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình mà tôi chẳng biết người đó là ai... Chồng tôi khi đã ghen chỉ giải thích là quá yêu vợ nên hành động thế và không tin tôi ngay cả tôi đã nói rằng anh không thể đọc được tin nhắn đó nếu tôi không cố ý để lại cho anh đọc và xem phản ứng của anh ra sao? Cuối cùng anh bỏ tôi đi vài ngày và dọa tôi là sẽ bỏ đi hẳn nếu tôi có ý định tơ tưởng đến người khác...Tôi kể chuyện này thật ra là muốn so sánh giữa ghen và không ghen là như thế nào?
    Cách xử sự của tôi trong trường hợp đó thì khác, khác là bởi vì TÔI LUÔN TIN Ở CHỒNG TÔI, cho dù có nhận được các tin nhắn lãng mạn đó trong máy của chồng, tôi cũng rất bình tĩnh và suy xét chứ không hề phát điên lên vì các tin nhắn đó. Nếu có ai đó nói là chồng tôi đi với cô này cô khác thì tôi cũng chỉ đơn thuần cho đó là chuyện công việc xã giao, chỉ khi nếu có ai đặt giả thiết là "nếu chồng bạn có bồ thật thì bạn nghĩ sao?" Tôi đã trả lời là buồn và thất vọng, buồn vì mình kém tài, không xứng đáng với chồng nên chồng mình phải đi tìm nguồn vui nơi khác. Còn nếu để giải quyết vấn đề chồng có bồ đối với tôi rất đơn giản: Tôi cho anh ấy sự lựa chọn: 1 là gia đình và con cái, 2 là bồ... anh chỉ được phép chọn 1; ...
    Tôi như vậy và hành động như vậy có quá là tự tin không các bạn? Tôi chỉ nghĩ là cuộc sống gia đình nên cố gắng mang lại hạnh phúc và niềm vui cho nhau - tôi coi đó là phương châm sống, tôi rất mong chồng con mình được vui, nhưng lẽ dĩ nhiên là không có ai là hoàn hảo cả - nhưng để trả lời cho câu hỏi của chồng tôi "TẠI SAO EM KHÔNG GHEN" thì tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất "VÌ EM TIN ANH LUÔN LÀM ĐÚNG VỚI LƯƠNG TÂM MÌNH" còn nhiều người hay chồng tôi có thể nói: tại vì không yêu nên tôi mới không ghen, nếu quả thật nhiều người nói như vậy thì đúng là tôi chưa hiểu mình. Tôi vẫn thương yêu và lo cho chồng con và có thể nói cũng làm trong bổn phận mà PN cần làm, hai vợ chồng nhìn chung là hòa hợp, vậy vẫn nhất thiết phải ghen sao vì đôi khi người ta nói: ghen là chết trong lòng một ít. Có ai đó cùng quan điểm với tôi không, mong các bạn chia sẻ quan điểm của mình, có nhất thiết phải giả vờ ghen để cho chồng mình cảm thấy mình là " trung tâm" của vợ không các bạn nhỉ?

    Còn ai nữa không ghen thì post bài đi nhá!
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em không dám nhận mình là người ghen hay người không ghen. Nếu xét về bề nổi thì ai cũng bảo là em chẳng ghen bao giờ vì lúc nào cũng tươi cười; chồng có bao nhiêu bạn gái cũng mặc kệ nhưng mà "tảng băng chìm" thì "hãy đợi đấy" đừng để em biết (tốt nhất là đừng có để chuyện gì không hay xảy ra) cho "ra ngô ra khoai" ngay. Em nghĩ không phải là chị không ghen hay không biết ghen mà chị biết đặt đúng niềm tin vào chồng nhưng tốt hơn hết là "phòng bệnh hơn chữa bệnh" thỉnh thoảng phải "nắn gân" ông xã vì làm cho ông ấy thấy tự nhiên lại được làm VIP trong mắt vợ, hay cũng "tự giác" thấy "chột dạ" nếu đang tơ tưởng đến em gái xinh tươi nào khác. Tốt nhất là "cương nhu kết hợp" chị ạ. Em thì mới "mon men" bước vào hôn nhân nên cũng chỉ có "kinh nghiệm quèn" vậy thôi chứ chẳng dám "cầm đèn chạy trước ô tô" đâu ạ!
  3. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thuộc loại người không ghen. Nhưng nhiều khi cũng phải giả vờ mình ghen đôi chút, thì đời sống tình cảm mới sinh động và trẻ trung được. Con gái không ghen là tốt, vì ghen thực sự thì rất xấu, nhưng chút chút thôi, thì rất xinh xắn đáng yêu
  4. temp01

    temp01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhắn nhầm hay nhận nhầm cũng làm mình mấy lần toát mồ hôi đấy. Kể chuyện vui với bạn thuy742004 1 lần nhắn tin nhầm của mình để bạn có thể thông cảm cho anh nhà.
    Một lần mình đến chơi nhà cô bạn gái nhưng không hẹn trước nên cô ấy đi vắng. Ngồi chơi với em gái cô ấy nhưng chắc khi đó sốt ruột bèn lấy ĐT ra nhắn tin. Có lẽ thiếu tập trung hay quá chủ quan nên không dùng danh bạ mà nhắn số trực tiếp và mình đã nhắn : Em ở đâu? anh đang ở nhà em.
    Hôm đó thật không may cho mình cô ấy lại không mang theo máy ĐT và máy ĐT để quên trong phòng riêng nên có lẽ không nhận được tin nhắn ( ngày đó ĐT rất mắc chứ giá không dễ chịu như bây giờ ). Sau đó mình chào cô em gái và ra về.
    Hôm sau đang trong giờ họp giao ban thì mình có điện thoại. Giọng một cô gái khá nhẹ nhàng hỏi có phải mình nhắn tin cho cô ấy không? Mình quá ngạc nhiên và trả lời là không hề biết và cũng không nhắn cho cô ấy. Nhưng cô ấy khẳng định là reply tin nhắn nên không thể nhầm được. và khi cô ấy forward tin nhắn cho mình thì mình giật mình vì đúng là tin nhắn mình đã gửi cho cô bạn gái. Hoá ra minh nhầm tai hại khi nhắn sai 1 số , số 3 thành số 2 sau số 091.
    Cô ấy nói vô tình chồng cô ấy đọc tin nhắn ấy và nghĩ cô ấy không chung thuỷ vì chồng cô ấy vừa đi công tác dài ngày về. Mình lúc đó mới thực sự giật mình vì đã đẩy cô gái ấy và tình ngay lý gian.
    Sau 1 hồi suy nghĩ mình đề nghị được nói chuyện với chồng cô ấy vè chân thành xin lỗi vì sự sơ ý đáng trách ấy. Và cũng may cho mình là sau đó 2 người ấy đã hiểu và hoà giải với nhau. Thật hú vía.
    Bởi thế ghen chính đáng là biểu hiện của tình yêu nhưng đôi khi đàn ông nghen là biểu hiện của sự yếu đuối. Khi đàn ông không cảm thấy mạnh hơn người đàn ông khác họ sẽ nghen vì trong họ sẽ xuất hiện cảm giác sợ hãi. Ghen là hình thức tự vệ thụ động chống lại cảm giác ấy, mình nghĩ vậy. Nếu muốn không phải ghen hãy cố gắng để mình luôn mạnh, và hấp dẫn trong mắt người yêu ( vợ ), đơn giản thế thôi !

    .
  5. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nghe một số lời khuyên, tôi cũng giả vờ ghen thế này: "Hôm nọ có người nói với em là anh đi với 1 cô trông rất tình tứ" các bạn có biết chồng tôi bảo sao không? Anh ấy nói luôn là: "làm gì có chuyện đó, và sẽ không bao giờ có chuyện đó khi anh có em". Anh chồng này lập trường thép lắm, nên dại gì mà ghen để chết đi một ít các bạn nhỉ?!
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chồng em mà bị "bắt vở" như vậy thì thể nào cũng hỏi lại "Thế cô đấy có xinh bằng em không??? Mình lấy vợ rồi mà vẫn còn em thích! Sướng quá còn gì!!!" cho mà xem. Có lẽ chồng em bác đó lúc nào cũng phải làm vợ "tăng xông" thì mới "khoái chí hết cỡ"; thỉnh thoảng phải thêm "gia vị" cho cuộc sống gia đình mới thú vị chị ạ.
  7. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em cũng thuộc loại chẳng biết ghen đây này. Mọi người, đặc biệt là anh người yêu đều bảo em không yêu anh ấy nên mới không ghen..., đành chịu thôi .
    Mà ghen để làm gì nhỉ? Khi người ta đã muốn đi, thì giữ lại cái xác để làm gì? Dù có yêu đắm yêu đuối, không có hắn có thể mình sẽ chẳng thiết đến ai bên cạnh, cũng có thể sẽ ế sưng ế xỉa... em vẫn cứ cho hắn ra đi thôi, chẳng cần một cái xác bên cạnh mình
    Câu nói cửa miệng của em: "Anh phải biết là anh đang có cái gì trong tay chứ? Muốn đánh đổi em không cản, nhưng một khi đã đi thì không có về, anh tự mình quyết định"
    Mà có lẽ mọi người nói cũng đúng, có yêu nhiều thì mới có ghen nhiều, em thì có lẽ chẳng yêu được ai cho nhiều cả, nhiều nhất đối với em là được rồi (mà có khi nhiều nhất đối với mình vẫn chưa là gì đối với mọi người cả )
  8. anhlatycuoi

    anhlatycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người hay ghen. Tôi phát cuồng khi không gặp anh, không có đt, khi anh cứ im lặng 1 cách khó hiểu. Tôi không thể lý giải được tình cảm của mình. Trong lòng tôi đầy tức giận, nhưng tôi luôn dùng những lời nói có phần "bất cần" để lý luận với anh. Anh là người trầm tính, nhưng có lẽ vẻ trầm lặng ấy không làm tôi "nguôi ngoai". Điều tôi muốn duy nhất là anh, và anh cũng yêu tôi. Nhưng sao chúng tôi cứ khổ sở để hiểu rằng chúng tôi thuộc về nhau? ??Anh là người đầu tiên nói lời yêu với tôi, anh luôn trách tôi vì ngày ấy tôi "thả hồn nơi đâu" ấy, Còn tôi, tôi luôn bực tức với cái thực tại cuộc sống của cả anh và tôi. Rằng tôi không thể "chiếm hữu anh" bất cứ lúc nào. Cung ko hiểu tình trạng ghen tuông của tôi kéo dài bao lâu nữa.
  9. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    May mắn là tôi chưa trải qua cảm giác ghen . Tôi không dám nói là mình không ghen, mà chỉ vì chưa có .....cơ hội ....hihih . Đùa thế thôi, chứ tôi rất tin tưởng thằng Đậu nhà tôi. Vả lại trước giờ tôi nghĩ thế này, yêu tôi mà còn nghĩ đến người khác thì tôi giữ hắn lại làm gì . Ai đó sẽ nói "yêu thì phải tranh đấu", hihi, đó là chuyện khác .
    Nói thế chứ lâu lâu vẫn giả vờ ....ta có ghen cho anh xã biết đường mà lần
  10. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Nếu không phải ở trong hoàn cảnh "thấy tận mắt, bắt tận tay" thì chúng ta cũng chưa thể hiểu hết được là mình có ghen hay không, và ghen thế nào, ở mức độ nào?
    Đến lúc đó thì tôi sợ mình sẽ không còn quá tự tin và chủ quan đến vậy được nữa....

Chia sẻ trang này