1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn thảo luận - Có ai không ghen?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuy742004, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của y2k2004
    Tôi cũng thuộc loại người không ghen. Nhưng nhiều khi cũng phải giả vờ mình ghen đôi chút, thì đời sống tình cảm mới sinh động và trẻ trung được. Con gái không ghen là tốt, vì ghen thực sự thì rất xấu, nhưng chút chút thôi, thì rất xinh xắn đáng yêu
    -------------------
    Hic Tôi cũng muốn "xinh xắn đáng yêu" như bạn nói, vậy mong bạn chia sẻ các kiểu "giả vờ" ghen đáng yêu cho chúng tôi phái nữ học tập...
    Trích từ bài của Feb:
    Câu nói cửa miệng của em: "Anh phải biết là anh đang có cái gì trong tay chứ? Muốn đánh đổi em không cản, nhưng một khi đã đi thì không có về, anh tự mình quyết định"
    -------------------
    Câu nói của bạn chí lý lắm, nhưng có lẽ cách nói nên mềm mỏng hơn các bạn nhỉ!?
    Trích từ bài của anhlatycuoi:
    Rằng tôi không thể "chiếm hữu anh" bất cứ lúc nào. Cung ko hiểu tình trạng ghen tuông của tôi kéo dài bao lâu nữa.
    -----------------
    Bạn có muốn bị chiếm hữu không mà bắt người ta phải chịu sự chiếm hữu của bạn. Theo tôi cách tốt nhất là thoáng lên một chút - Tin tưởng partner của mình một chút - thì bạn sẽ kết thúc được "tình trạng ghen tuông".
    Nếu mọi người đồng ý với quan điểm của tôi thi "VOTE" cho tôi đi nhá!
    Trích từ bài của Mard:
    Chồng em mà bị "bắt vở" như vậy thì thể nào cũng hỏi lại "Thế cô đấy có xinh bằng em không??? Mình lấy vợ rồi mà vẫn còn em thích! Sướng quá còn gì!!!" cho mà xem. Có lẽ chồng em bác đó lúc nào cũng phải làm vợ "tăng xông" thì mới "khoái chí hết cỡ"; thỉnh thoảng phải thêm "gia vị" cho cuộc sống gia đình mới thú vị chị ạ.
    ----------------------
    Chồng của Mard khá đấy nhỉ, chồng mình chẳng bao giờ đùa chuyện đó cả - không hiểu thế có nghia là "có tật" hay "không có tật" nữa. Có ai có kinh nghiệm này không nhỉ?
    Tóm lại chủ đề "Ai không ghen" thì cuối cùng vẫn phải "Giả vờ ghen"!!! các bạn nhỉ
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Có lần em vô tình dí cái mỏ toe toét son vào áo hắn. Cả hắn và em chả biết gì, mấy hôm sau, trong lúc buồn buồn ngồi soi hắn từ trên xuống dưới, em mới phát hiện ra... thế là tèn tén ten........blah bloh chán rồi mới nhớ ra, đó là do mình
    Sau vụ đó, hắn dí tay vào trán em rồi " đay nghiến " : Cái mặt này ghen ghê lắm đây - Sao tôi khổ thế này hả trời - Và em thì chỉ còn biết cười trừ . Sướng thế mà hắn cứ bảo khổ là sao nhỉ ...Hi hi.
    Nhưng mà ghen nhiều thì mệt lắm, lâu lâu ghen tí cho hắn biết thế thui, chứ tính em từ xưa đến nay chẳng ghen tỵ với ai điều gì. Có chuyện gì thì cứ im lặng buồn buồn một mình...rồi thôi.
  3. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì hình như là rất ít ghen...
    Hồi mới lấy chồng, có lần chồng chở một cô bạn của chồng đi cắt thuốc men gì đó qua đêm mà ngày xưa hai người đã có tình ý với nhau. Cô này lúc đó cũng đã luống tuổi mà chưa có người yêu. Các bà chị từ chị chồng đến chị dâu kêu ầm lên với tôi, sao mày cũng để cho chúng nó đi với nhau! Thế là khi chồng tôi về tôi cũng tra hỏi (cho nó đúng "luật " ) chứ thực chất tự đáy lòng chẳng cảm thấy gì. Chồng tôi cũng giải thích họ ở đâu ban đêm, tôi cũng chẳng buồn kiểm tra tính chính xác, đơn giản là tôi tin chồng tôi. Sau này cũng vậy, công việc của chồng tôi cũng hay phải tiếp khách khứa, cũng hay về muộn ..Cũng có lần thấy trong máy của chồng có tin nhắn "em nhớ anh" chồng tôi bảo chúng nó nhắn trêu, tôi cũng tin luôn. Tôi nghĩ chẳng ai có bồ lại lộ thế. Có lấn lại thấy chồng nói chuyện với một cô nào đó giọng rất nhẹ nhàng, tôi tức điên lên gọi chồng đi nói chuyện. Nhưng của đáng tội tôi vẫn tin là chồng tôi không có à ơi gì với cô đó, chẳng qua tôi tức là vì chồng tôi ít khi nói nhẹ nhàng với vợ con mà lại nhẹ nhàng với người ngoài. Sau buổi ấy thì chồng tôi cũng rút kinh nghiệm nhẹ nhàng tình cảm với vợ con hơn.
    Trong cuộc sống tôi vẫn tự phụ mà cho mình là người nhạy cảm, thế nên nhiều khi nghĩ nếu chồng tôi có người khác thì tôi sẽ biết ngay. Không biết rồi về sau này tôi còn có thể tự phụ thế được không?
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em rất hâm mộ những PN như chị thuy742004. Bây giờ đọc cái topic này em mới "sáng ra" được một điều: Phải tin tưởng ông xã 100%.
    Thật ra em chưa lập gia đình, nhưng cũng có một kinh nghiệm có thể gọi là "xương máu" trong "nhật ký ghen". Đó là một lần anh người yêu (cũ..hic) của em có trao đổi tin nhán và điện thoại hơi bị "thân tình" với một cô gái khác mà anh ý giải thích là "anh định mối cô này cho thằng N" (bạn thân của anh ý). Em không tin, em nổi máu ghen lên và "tấn công" người yêu em liên tục. Cuối cùng thì... vầng... sự thật là anh đã không chịu nổi và đã chia tay rồi.
    Bây giờ em mới thấy mình dại. Thật ra GHEN là gì đây? Đúng như chị thuy742004 nói thì là : cảm giác khó chịu khi chồng/người yêu có biểu hiện thân mật với một phụ nữ khác. Nhưng thật bản chất sâu xa của cái sự ghen thì vẫn cần phải mổ xẻ thêm ra, có thế thì mới tìm được "đúng thuốc" để mà chữa được bệnh ghen, hoặc ít nhất là dập tắt được cơn ghen. Bây giờ em đã biết rằng mình vẫn nên ghen, nhưng GHEN KIỂU GÌ mới là quan trọng. Khi cảm thấy mối quan hệ "trên mức xã giao" của chồng/darling thì không nên nhè đầu anh ta mà đổ cơn điên tiết của mình vào. Trong trường hợp này tốt nhất là phải liên hệ với "đứa kia" để xử lý với "nó" thôi.
    Nếu anh xã của chị Thuy742004 cứ thắc mắc vì sao chị không ghen, em nghĩ là ngoài câu "em tin anh" thì cần phải "bơm vá" thêm một tẹo nữa cho anh ý thoả mãn thật sự. Tức là chị hãy nói ra PHƯƠNG PHÁP GHEN của chị cho anh ý biết, kiểu như: "Em ghen với đứa kia chứ có ghen với anh đâu. Em sẽ tìm nó giải quyết, còn anh thì liên quan gì."
    Không hiểu ý kiến của em có chỗ nào sai hay "sơ hở" không. Mong các bà chị giúp đỡ! Em cũng máu lấy chồng rồi ạ.
  5. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu có rành tâm lý phụ nữ, chỉ thấy những cái ghen của nàng rất đáng yêu (mặc dù tôi thừa hiểu là nàng chẳng có tí ghen nào cả, đơn giản là tôi chẳng làm gì để nàng phải lo lắng việc đó). Ví như nàng đòi tôi rủ ... bạn gái cũ của tôi đi uống nước cùng , hỏi xem khi đi chơi thì hai người làm gì.... nhưng kết thúc thì là câu nói kèm theo 1 cái ôm thật chặt: em thấy thương cho ....(người yêu cũ của tôi), ko hiểu sao .... lại không nhận thấy anh đáng yêu thế này nhỉ? Khi nào có cơ hội, em sẽ tặng hoa và ...cám ơn ...
  6. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Em nghĩ như vậy là đúng lắm.. Vậy mà khi em lấy chồng, được chồng kể lại các mối tình, những lỗi lầm trong quá khứ thì em lại không thể ghen vì ...ai lại đi ghen với quá khứ làm gì (Mặc dù trong tim em thì như có người xát muối ấy..nói theo các cụ tý). Chồng em cũng ngạc nhiên về thái độ của em và hỏi sao em không ghen. Em vừa hôn anh vừa nói các mối tình ngày xưa có đẹp đến đâu và có đi đến đâu thì em cũng không quan tâm. Em quan tâm ai là người cuối cùng của anh thôi, và em tin người đó là em. . Chồng em nghe thế vui lắm và tiếp nối bằng câu...Em là người tuyệt vời nhất trong số họ và em là người chiến thắng, làm chủ trái tim anh ... hehe..thế thì ghen làm gì nữa các bac nhỉ...
    Và bây giờ em luôn tin tưởng chồng em tuyệt đối. Nhiều lúc có sợ hãi khi nghĩ là hồi trước anh đã từng như thế thì về sau, biết đâu.."già lại sinh tật" ...nhưng cũng như mọi người nghĩ, nếu người ta đã muốn thế rồi thì mình có giữ cũng vô ích. Em sẽ cho đi thoải mái, không thèm giữ. Để một lúc nào đó lại phải quay về và thấy rằng không ai hơn em....Như thế có làm sao không nhỉ...mà em cũng chẳng biết được, đến lúc ấy em lại nổi điên , cầm dao, kê thớt chặt một phát mà đem treo trên trần nhà như cái chị gì ấy chứ.
    Được codon_giuabiennguoi sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 15/12/2004
  7. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gửi Cundc, phương án của em là đúng sách đấy, vì chị cũng từng trong trường hợp phải xử lý tương tự như vậy và thành công mỹ mãn. Nhưng phải nói là sau vụ "đánh ghen dọa" đó hạnh phúc gia đình đã đi theo chiều hướng tốt hơn nhiều lắm... Vì thế nếu có cơ hội thì em cứ thử xem Em nói hâm mộ Thuy là hâm mộ cái điểm gì vậy, có phải là điểm "TIN CHỒNG" không em?
    Thân!
  8. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Ghen chứ, tại sao lại không nhỉ, có yêu thì mới có ghen. Thế nhưng ghen ở mức độ nào mới là điều đáng nói. Như mình thì mình nghĩ: nếu như anh xã phản bội mình thì tức thì có tức đấy nhưng mình sẽ chấp nhận. Không trả thù, không đay nghiến, nhảy chồm chồm lên. Sẽ chỉ là đặt ra sự lựa chọn cho anh xã chọn: Một là em và con, hai là anh đi theo tình yêu mới của anh.
    Nhiều lúc mình hay đùa anh xã là nếu anh phản bội em thì em sẽ cắt.... , cho hết bồ bịch rồi bái bai luôn. Anh cười và nói "thì anh làm cách khác" . Hồi anh xã làm ở công ty ngoài có một em gái xinh xinh, thỉnh thoảng anh phải trở em đó đi giao dịch, mình hỏi đùa anh "Nếu anh đang trở nó mà nó ôm chầm anh một cái (giả dụ nó yêu thầm anh), thì anh làm gì". Anh xã trợn mắt trả lời "Anh sẽ nhảy xuống xe rồi tát cho nó một cái, dám vớ vẩn với chồng của em à, hơi bị liều đấy". He he , nghe mà sướng. Nhưng mình nói thẳng với anh là mình chỉ tin anh 99% thôi, không thể tin tưởng hết được.
    Thỉnh thoảng mình hỏi "anh có yêu em không" anh cười:
    - Có yêu em nhiều lắm, nhưng sao em hay hỏi thế?
    - Ờ thì em hỏi để biết anh đã thay đổi chưa để em còn tính.
    Nhiều lúc nghĩ nếu anh thay đổi thì chắc mình điên lên mất thì mình không thể sống thiếu anh nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật thì mình cũng sẽ chấp nhận.
    Ghen chứ, tại sao lại không nhỉ, có yêu thì mới có ghen.

  9. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi ghen và? 'ược ghen cùfng là? 1 hành phùc chứ bẶ ...Nhưng biẮt liĂ?u lượng 'ùng mức thì? thù vì , chứ quà mức là? cfng lf́m à? ..
  10. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này