1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn thảo luận - Có ai không ghen?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuy742004, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    75
    Bàn thẶt là? ngươ?i rẮt may mf́n cò 'ược ngươ?i bàn gài quà thĂng minh như vẶy
    Chùc vui vè?
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Theo cá nhân tôi nghĩ, ghen chẳng qua là biểu hiện của sự ích kỷ hoặc thiếu tự tin.
    Có những người đàn ông rất trăng hoa ở ngoài những lại ghen điên cuồng, thậm chí hạ cẳng chân hạ cẳng tay với vợ con chỉ vì một tin nhắn vu vơ. Có những người có thể rất thành công trong xã hội và có nhiều đàn bà bên ngoài là đằng khác nhưng không bao giờ cho phép vợ mình như thế. Đó là loại ích kỷ.
    Có những người phụ nữ có hàng trăm đàn ông, rất "uốn éo" ngoài đời những cũng không bao giờ cho phép "người tình" chứ đừng nói là chồng được phép đi với em khác. Cũng thuộc dạng trên.
    Ngoài ra, có những người mặc cảm, tự ti với bản thân, cho nên luôn luôn sợ mất người yêu, bạn đời.
    Nhiều người hay khoác lên tính ghen của mình một vỏ bọc tuyệt vời đó là "Yêu mới Ghen".
    Theo tôi nghĩ, đã yêu nhau là tin tưởng ở nhau.
    Đối với tôi, mọi chuyện rất đơn giản. Tôi không bao giờ để cho mình phải bận tâm phiền lòng về việc đó hết cả. Tâm hồn thanh thản, sảng khoái, thoải mái, sống vô tư, yêu đời. Còn một khi, thích đi là cho đi luôn, người ta đã hết yêu rồi thì có níu kéo cũng vô ích.
    u?c netwalker s?a vo 00:30 ngy 19/12/2004
  3. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được cái nói đúng, ghen chỉ có 2 lý do: ích kỷ, hoặc thiếu tự tin.
    Có những người, không yêu, nhưng vẫn cứ ghen, cũng giống như thứ đồ gì đó mình luôn luôn nghĩ nó là của mình, nay tự nhiên có người vào giành, nên mình phải cố tâm giật lại cho bằng được, mặc dù giành được về rồi có khi cũng chả buồn ngó ngàng đến nó nữa, không phải ích kỷ chứ là gì?
    Còn ghen do thiếu tự tin thì nhiều, sợ có người thứ ba thứ tư vào giành mất người yêu, nên ghen, vậy thôi.
    Em thì cũng nghĩ như bác, của mình thì là của mình, còn đã muốn đi thì thôi, níu kéo làm gì. Mặc dù, vẫn biết sau một cuộc tình, hoặc một cuộc hôn nhân, người mất nhiều hơn vẫn là phụ nữ, nhưng... phải vậy thôi, chẳng còn cách nào khác.
  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ghen có nhiều lý do. Đâu đơn giản chỉ vì thiếu tự tin or ích kỷ. Thật ra thì em nghĩ, nếu đã yêu rồi chẳng ai muốn chia sẻ tình yêu của mình với ai cả. Em nghĩ không fải tự nhiên mà người ta nói "Yêu mới ghen " or "Ghen vì yêu".Liệu có ai muốn lover của mình đá lông nheo or nhắn tin với những lời lẽ "ko đâu với đâu" với 1 người khác giới ngoài mình ko Chắc chắn là không rồi. Vì sao chứ? Vì yêu Nói cho cùng ghen cũng chỉ là 1 cảm xúc của con người mà thôi, trong đời chắc chắn ai chả fải ghen dăm ba lần nhất là đối với những người đang yêu Em thì em thấy chuyện đấy rất là bình thường và tự nhiên. Nhiều lúc thấy thằng người yêu ghen ghen cũng thấy vui vui Nhưng mà ghen thì ghen có giới hạn thôi.Ghen kiểu Hoạn Thư thì ...thôi, giải tán
  5. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thực sự bao giờ cũng phải bao gồm sự cảm phục/quý trọng ở người mình yêu, nhất là sự cảm phục tài năng, đức độ,dũng cảm v.v. của người đàn bà với người đàn ông hoặc là sự ngưỡng mộ sắc đẹp, đức độ của người đàn ông đối với đàn bà .
    Mà người ta chỉ cảm phục và quý/kính trọng những ai hơn mình về những phẩm chất đó -> nghĩa là mình kém họ về những cái đó , mình cảm nhận rõ sự kém đó chứ không phải không .
    Mà ghen tuông là thái độ của kẻ cảm thấy mình yếu kém hơn(thiếu tự tin) .
    Vậy thì khi bạn không bao giờ biết ghen, bạn hãy xem lại rằng bạn có cảm phục hay quý/kính trọng người đó không . Và qua đó xem lại bạn có đang yêu đích thực hay không .
    Không phải bao giờ cũng tự hào rằng khi yêu mà không biết ghen được.Đôi khi thậm chí phải xem lại xem mình có thực sự đã yêu không ?
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Như vậy theo bác là chồng em đang rất tự tin và yên tâm về "cái của mình" chứ gì ? Eo eo, cái này sao băn khoăn quá
    Ở trong building của nhà em có một anh chàng, không phải là trẻ, ngày nào cũng kiếm cớ xông xuống nhà em một lần, hàng xóm ở nước ngoài thì bác biết rồi, hiếm ai tới nhà nhau. Có lần còn cứ nằng nặc đòi đưa mình đi đến chỗ bác sĩ giúp, trong khi chồng hôm đó ở nhà ( nghỉ ), đang đứng trên cửa sổ nhìn xuống mà tên kia thì không biết nên càng nhích lại gần, thì thầm năn nỉ... có lần còn gã gẫm em nếu đi nghỉ thì cho đi cùng Nói chung một kiểu quan tâm rất thường trực, rất ngộp thở mà chính em cũng thấy đổ quạu. Em nói chuyện với anh xã để giải toả cơn tức tối thì anh xã bình chân như vại, chẳng tỏ ý kiến gì đặc biệt. Lộn ruột, thế là thế nào ? Tưởng đẹp zai lắm hay sao mà tự tin khiếp nhể ? Hay tại em từ trước tới giờ ngoan ngoãn quá ? Còn lần gần đây, sau khi chứng kiến thằng kia nhìn vợ mình như thế nào trong một buổi tiệc vô tình chạm mặt nhau ( cái này anh xã phát giác ra và nói với em ), thì khi về nhà, anh xã thẽ thọt : "Khi nào có thời gian thì mời hắn tới ăn cơm nhé !" Oái, thế là thế nào ? Hay là ghen kiểu thâm ? Hay định mời hắn đến ăn cơm rồi bỏ thuốc sâu đây hả các bác ?
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ mời anh hàng xóm đến ăn tối đi, chuyện thế nào thì hồi sau sẽ rõ mà. ( Cái kiểu ghen thế này em bít.... ... hồi hộp lắm )
    Cơ mà ai bảo chị xinh và duyên thế ..làm gì người ta chả xán đến gần. ( hì hì ).
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng muốn biết hồi kết, được, chờ chị nhé

    Á á... đừng có khen... đểu chị nhé, cái hình avatar của chị là ảnh... nghệ thuật đấy, bên ngoài qủa là trông có... giống người hơn một chút, chẹp... dù không lúc nào có vẻ duyên dáng thế kia cả
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 20/12/2004
  9. quekhuong

    quekhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    sao tôi thấy các bạn nữ trên này dễ thương thế nhỉ !!
    Tự tin, có óc hài hước, thông minh! Thế này thì chỉ có các ông chồng ghen thôi, chứ các "bà" ấy ưu điểm đầy mình thế kia ghen làm gì cho mệt ??!!
    Tôi nghĩ phụ nữ ghen làm gì cho mệt, chúng ta cần thời gian chăm sóc bản thân chúng ta, gia đình chúng ta thời gian đâu mà hạch hỏi và ghen tuông cho héo úa dung nhan !!!
    Lạc quan mà sống, nhỉ !!!
  10. marilonvn

    marilonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1

    Xin chào,
    Đây là trường hợp của người yêu tôi. Anh ấy rất ghen. Anh ấy luôn nghĩ là trừ những lúc đi chơi với anh ấy, trừ lúc ngủ, tôi có thể dấu anh ấy để đi chơi với người khác. Tôi đã rất nhiều lần giải thích. Thông thường thì khi tôi giải thích, trình bày một cách khổ sở, và cả khóc nữa thì anh ấy không đề cập đến nữa. Nhưng sau đó lại như vậy. Anh ấy luôn sợ tôi sẽ chạy theo người khác có điều kiện hơn.
    Tôi đã giải thích với anh ấy nhiều lần rằng, nếu tôi coi trọng những điều kiện vật chất thì đã chia tay với anh ấy từ lâu để chọn những người có điều kiện tốt hơn. Tôi yêu anh ấy ở chính bản thân anh, con người và tính cách của anh. Nhưng vô ích !
    Tôi cảm thấy rất khổ sở vì tinh cảm chân thành của mình cứ bị nghi ngờ. Tôi phải làm thế nào? Có cách nào, hay lời nói nào thuyết phục được.
    u?c netwalker s?a vo 00:11 ngy 23/12/2004

Chia sẻ trang này