1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn trai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Metalism, 07/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn trai

    Box này nhiều bài bàn "trinh tiết" quá, nhiều lúc đi quá làm Mod phải khoá. Giờ tôi mời các bác tham gia chủ đề này, chúng ta nói thật cho chị em biết chút về trai thời nay. Tôi có kinh nghiệm của tôi, các bác có kinh nghiệm của các bác, chia xẻ cho nhau cũng có ích cả.

    Phần 1 xoá bởi thuphuong20.[đùa]Ko hiểu con gái đọc xong đoạn này có còn tin tưởng vào ng` yêu hay ko[/đùa]

    Sau khi khai đao, thường mới bắt đầu có ý nghĩ làm chuyện đó với người yêu, bạn gái. Dù gf không đẹp bằng hai loại trên nhưng có nhiều các khác khiến con trai hứng thú hơn. Với hai loại trên, làm việc tâm lý không thoải mái lắm, ví dụ để môi chạm vào môi vì sợ. GF không đẹp như **** 1 vé hay các em thích ăn chơi, con trai vẫn thích hơn nếu muốn gắn bó lâu dài.

    Giờ có gf hay người yêu, sau một thời quan đưa đón, điện thoại, quan tâm, chăm sóc. Nếu bác thật sự tử tế, muốn giữ gìn cho người yêu bác sẽ ít đòi chuyện đó, trường hợp này chỉ có nếu cả 2 đều tin tưởng nhau. Con trai thường muốn chuyện đó như sau: khi cảm thấy gf không muốn gắn bó thêm nữa, nếu chia tay coi như bao nhiêu công sức đổ xuống sông, tốt nhất nên làm ngay có chia tay cũng không thấy tiếc, hoặc là bác cảm thấy công sức mình bỏ ra lâu này cần được đền đáp bằng chuyện đó. Thông thường thì là như vậy, với gf cảm giác làm thoải mái hơn với **** hoặc gái ăn chơi. Không phải lo lắng có bị lây bệnh truyền nhiễm không? Có thể đề nghị gf uống Postinor. Kỷ lục tôi biết có thằng cho gf uống 5 lần trong 1 tháng đến nỗi gf nó bịnh liệt luôn. Hơn nữa, khi có tình cảm với nhau, chuyện đó cũng ngọt ngào hơn. Đấy là ý muốn, các bác cũng ít khi đề cập ngay với gf (nếu gf của các chưa biết gì), quá trình dẫn đến chuyện đó cần thời gian nhất định. Tận dụng mọi cơ hội chỉ có 2 người, khi có kinh nghiệm, bạn đủ khả năng tạo ham muốn cho gf. Thường thì lần đầu ít khi chuẩn bị trước, vào karaoke hoặc sinh nhật hay một ngày đặt biệt nào có thể đi chơi qua đêm như Valentine hay Noel... Bởi vậy, lần đầu tiên ít cặp nào dùng condom vì thường là không chuẩn bị trước, rơi vào thế không thể cưỡng lại được là chủ yếu. Biện pháp an toàn thường là từ lần 2 trở đi.

    Đây là tôi nói những ý nghĩ có thể xuất hiện, có thể bác chỉ cảm thấy gần gần như vậy.

    Cuối cùng, các bác hãy trả lời thật. Nếu bác trai nào nói lấy vợ không quan trọng chuyện đó, bác là dân 8X thì chắc chưa có vợ. Nếu bác nói không tức là bác đã hưởng cái đó ít nhất 1 lần. Bạn bè tôi thằng nào cũng vậy cả. Tâm lý khi nói KHÔNG của con trai thường là "Mình cũng có rồi, đâu phải tiếc, với lại cũng có thằng khác chịu hậu quả của mình".

    Đàn ông thường thích chinh phục, tiền nhiều thì muốn gái đẹp. Bản năng đó chắc chắn không thay đổi. Giả sử nếu 2 em đẹp ngang nhau, 1 em 22 đã từng, 1 em 19 chưa biết gì. Theo kinh nghiệm của tôi, một là bác sẽ chọn ngay em 19. Nếu bác tham lam hơn, chọn em 19 là người lâu dài còn em 22 thỉnh thoảng *** với nhau, kinh nghiệm con gái đã từng thường ham muốn mạnh, dễ dàng *** với nhiều đối tượng khác nhau. Các bác nghĩ thế nào?

    Tuy nhiên, đàn ông dù ăn chơi đến đâu, cũng tốt với người yêu nếu bạn có ý định lấy vợ. Ý tôi là bạn vẫn chơi bời khi có người yêu nhưng người bạn thật sự yêu dù không đẹp như gái ăn chơi, bạn vẫn có thể đối xử rất tình cảm. Có thể tuổi trẻ bạn ăn chơi, sau khi có gia đình bạn vẫn là người chung thủy. ******** với yêu vẫn riêng biệt đối với đàn ông.
    Tôi thấy nhiều trường hợp như vậy. Các bác trai cho ý kiến nhé.



    Được thuphuong20 sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 07/04/2004
  2. danchoitinhcantho

    danchoitinhcantho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh trả lời chú một nhát nhá, gọi là khai mào:
    Cuối cùng, các bác hãy trả lời thật. Nếu bác trai nào nói lấy vợ không quan trọng chuyện đó, bác là dân 8X thì chắc chưa có vợ. Nếu bác nói không tức là bác đã hưởng cái đó ít nhất 1 lần. Bạn bè tôi thằng nào cũng vậy cả. Tâm lý khi nói KHÔNG của con trai thường là "Mình cũng có rồi, đâu phải tiếc, với lại cũng có thằng khác chịu hậu quả của mình".
    Anh có nhiều thằng bạn. Chúng nó chia làm đủ loại. Từ đã QHTD với ****, chỉ QHTD với người yêu mình đến chưa bao giờ QHTD. Tất cả đều không quan trọng chuyện đấy. Thế có trả lời được câu của chú không nhỉ?
    Đàn ông thường thích chinh phục, tiền nhiều thì muốn gái đẹp. Bản năng đó chắc chắn không thay đổi. Giả sử nếu 2 em đẹp ngang nhau, 1 em 22 đã từng, 1 em 19 chưa biết gì. Theo kinh nghiệm của tôi, một là bác sẽ chọn ngay em 19. Nếu bác tham lam hơn, chọn em 19 là người lâu dài còn em 22 thỉnh thoảng *** với nhau, kinh nghiệm con gái đã từng thường ham muốn mạnh, dễ dàng *** với nhiều đối tượng khác nhau. Các bác nghĩ thế nào?
    Anh chọn người anh yêu hơn. Mà không bao giờ có chuyện anh yêu hai người như nhau nên câu hỏi của chú vô nghĩa, ít nhất trong trường hợp của anh. Còn đoạn sau cùng của chú, nói thật làm anh phát tởm. Có thể QHTD với nhau khi cả hai đều khinh bỉ nhìn vào mặt nhau được hả chú? QHTD với **** theo kiểu tiền trao cháo múc sòng phẳng thì chấp nhận được chứ thế này thì...
    Anh thấy chú mở khá nhiều chủ đề mang tính xúc phạm chị em. Yêu mà chỉ tính đến lỗ lãi, ăn được với không ăn được, ăn ốc với chả đổ vỏ, một insult to human being relation.
    Anh cũng phải nói anh biết nhiều đứa nước ngoài rất thoáng trong QHTD, nhưng chúng nó phải xốc khi nhìn thấy quan điểm của các chú bây giờ. Đạo đức của thế hệ thanh niên VN mới đang suy đồi nghiêm trọng, không phải vì chuyện chị em thoáng hơn mà chính vì những suy nghĩ kiểu thế này.
  3. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Anh Metalism nè , anh mở nhiều topic như vậy . Cuối cùng cũng chỉ nói xấu con gái bọn em thôi. Con gái bọn em là con người chứ ko phải súc vật mà đem ra so sánh và phán xét nhé . Bọn em thế nào với người yêu mình hay bất cứ người đàn ông nào thì đấy là việc của bọn em , ko liên quan đến những loại đàn ông như anh trõ mũi vào để phán xét . Anh hãy lo cái thân anh trước đi đã. Anh tưởng anh viết ra những điều này là giúp được bọn em ư ? Sai rồi anh ạ . Con gái bọn em có chấp nhận làm điều gì thì cũng nghĩ đến hậu quả mình phải gánh . Thế nên dù có sao đi nữa cũng là mình mà thôi. Sống cho đúng cái mình là được . Còn những loại như anh , lấy bọn em ra phán xét , xin lỗi, ko phải phiền đến anh. Hi vọng anh hiểu được .
    Anh sẽ nói ranh con ko biết cái gì mà cũng nói nhưng nếu thế thật , em sẽ chỉ trả lời với anh là em thấy cái gì đúng thì em nói, chứ em ko phải lừa dối đứa nào cả .
    To các chị : nếu có điều gì sai mong các chị cho em xin lỗi.

    I dun lie, I dun fake, I dun wanna hurt anyone becuz that is who I'm.
     
  4. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cái box này càng ngày càng có nhiều kẻ ... từ thời thượng cổ trở về vậy ? Ủa, xin lỗi, thời đó chế độ mẫu hệ .. hic, tôi không biết nói là những giống người này từ thời nào nữa, ah, từ đêm trường trung cổ.
    Xin các vị metalism, responsibilty, FEM... hiểu cho, phụ nữ là người, không phải súc vật, không phải nô lệ, không phải đồ đạc lại càng không phải các loài động vật bậc thấp như con sâu, cái kiến. Chúng tôi có suy nghĩ, có nhân phẩm, chúng tôi làm việc vì bản thân mình và tự chịu những hậu quả do chúng tôi gây ra. Chúng tôi vẫn được cha mẹ sinh ra, vẫn học tập và làm việc như tất cả các vị (xin nhớ thời nay phụ nữ đã có trách nhiệm, nghĩa vụ , cũng như quyền lợi của nam giới, được học hành và phải làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình). Dù cho chúng tôi có QHTD trước hay sau hôn nhân thì chúng tôi vẫn làm ra tiền, vẫn đóng thuế và đi bầu cử như tất cả đàn ông trên đời này. CÁc người có nuôi chúng tôi như con chó con mèo trong nhà để làm kiểng nữa không (dùng từ "nữa" vì thời đêm trường trung cổ thì người ta như thế), các vị có được quyền sở hữu, được quyền đánh đập, bắn giết, bỏ rơi chúng tôi nữa không ? Vậy thì mấy người lấy quyền gì so đo tính toán coi mới hay cũ, còn hay mất, có giá trị hay không ? Khi cưới nhau về rồi, có con, chúng tôi cũng phải có trách nhiệm đi làm để nuôi con, có bắt các vị nuôi hết không ? Mà ai phải chịu nhiều đau khổ, khó khăn, nguy hiểm để sinh ra con cho mấy người, để rồi mấy người lựa chọn, đánh giá, dè bỉu so đo cò kè bớt một thêm hai như mua hàng ngoài chợ vậy?
    Việc trinh tiết là một giá trị đạo đức trong xã hội này, nhưng không hẳn là giá trị đạo đức ở xã hội khác, vậy thì cớ gì mấy người coi người phụ nữ không còn trinh tiết là đồ bỏ đi ? Không còn trinh tiết thi không đáng sống, không đáng có một người chồng đàng hoàng, sinh con đẻ cái và góp công xây dựng xã hội hay sao? Một cái ********** nhỏ đáng giá cả một đời ngưòi, vậy thì công lao ba mẹ chúng tôi sinh ra, nuôi dạy khôn lớn, công lao tôi học lên đến thạc sĩ, tiến sỉ, công lao tôi biết hai ba ngoại ngữ đổ sông đổ biển à ? Vì một cái ********** nhỏ, mà xã hội này mất biết bao con người có ích, biết bao gia đình không thành là xứng đáng hay sao ? Nói như mấy người, là cố tình cô lập, để cho những người phụ nữ đó cả đời không ngóc đầu lên nổi, đó là nhân đạo , là đạo đức à ? Chúng ta là con người hay con thú mà có thái độ như vậy với đồng loại.
    TẠi sao topic nhìn con gái bây giờ thấy sợ !! vừa mới được khoá lại là có ngay topic này ? mà trước đó đã có topic kẻ ăn ốc người đổ vỏ bị xoá rồi ? Tôi thật kinh sợ và ghê tởm cho những thanh niên ngày nay, không biết hận thù gì, ức chế gì mà có tâm lý rối loạn , muợn danh đạo đức để dung túng cho những tư tưởng khinh thường, chà đạp nhân phẩm phụ nữ, xem phụ nữ không khác gì súc vật có thể kiểm tra, xem xét , trả giá ngoài chợ trời. Một tâm lý cực đoan như thế không thể nào tin được vẫn còn hiện diện vào thời buổi này.

    Tôi xin nhắc các bạn mà tôi đã nêu tên ở trên, làm ơn đi bác sĩ tâm lý, bạn có biểu hiện của chứng vĩ cuồng ( tường mình là người cao cấp nhất, tinh khiết nhất ...), chứng hoang tưởng căm thù phụ nữ (tưởng ai trên đời này cũng là **** hết), chứng trầm uất và hoài nghi cao độ đối với các giá trị cuộc sống (không tin vào tình yêu và giá trị nhân phẩm con người, thiếu tự tin trầm trọng, cứ sợ bị gái lừa).... còn nếu không thì bạn làm ơn im cái mồm lại, không nên đem tư tưởng lệch lạc cực đoan của mình lên đây mở hết topic này đến topic khác, làm cho người trưởng thành thì bực mình, chưa trường thành thì hoang mang, chẳng có lợi cho ai cả.
     
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    nói truớc một câu, lately 1 tháng...BOx NÀY toàn mở những topic dở ẹc, tệ hại hơn là đem thân con gái ra chửi rủa như mua cá ở các wet market....wtf ...giáo dục giới tính và tư vấn giới tính trở thành box tranh cãi về giới tính....danm....
    còn về cái topic này...chỉ muốn voice my opinon vài điểm:
    1. vỏ quít có dầy đến đâu cũng có dao nhọn để xéo ra....nói gì đến loại vỏ chuối vừa mềm vừa dễ chín như của loại con trai đuợc nói trên....thik quan hệ với prostitutes hoặc high standard callgirls....go ahead...các bệnh truyền nhiễm đuợc cái nó quấn các anh lém...mà loại gái như thế nó cũng đâu có răng để cắn rứt luơng tâm truyền bệnh cho các anh....các anh cứ to mồm chửi nó...nhưng qua one nite stand...nó cũng để lại cho các anh cái mà xứng đáng nhất...đúng ko???? mà loại này mình cũng uớc cho "nguợc" về đất cho nóa khuất mắt....
    2. còn với những người hay ăn **** cả đống ( câu này bắt buộc fải repeat lại)..... lác nhìn ai cũng nghĩ là play girls..nói thật ko xứng đáng để tham gia tranh cãi trên diễn đàn...vì chỉ làm hỏng thế hệ internet freak của việt nam...vào cái box này và nghĩ không hay về giới trẻ vietnam...
    3. cái mà các bác cố tô vẽ lên là một bức tranh biếm hoạ về cuộc sống quan hệ ******** của giới trẻ....nó chẳng mang một tý giáo dục gì ngoài lời lẽ cay nghiến và bệ rạc của các bác...bức tranh không có màu sắc của sự hiểu biết...chỉ tô đậm những điểm đen không có để làm lu mờ đi các màu sắc thật sự khác...
    4. một kiểu chay tịnh nhưng khinh miệt fụ nữ..,một kiểu chơi bời nhưng sỉ nhục fụ nữ...tâm hồn cao thuợng ở đâu ra..hay là sự góp nhặt quái ác sau những cuộc truy hoan bệnh tật ở trên...???
    5. còn các cô : trắng mắt ra mà xem những loại đàn ông như thế này...sống ở môi truờng việt nam, về mặt ********..tốt nhất đừng nên cho, vì cái loại bệnh tật này chỉ đáng an **** thôi, đồ thừa cho những hạng gái cao cấp, nhưng short life ngoài đuờng..k???? các cô cũng nên biết thuơng mấy bà bác sĩ fụ sản...để nguời ta có thời rỗi về chăn nuôi gia đình và tình cảm với các đức ông chồng của họ...
    6. swear myself...those guys r really peace of ****s...rather b single for whole life....lets kill em all...
    kong kong kong ....MOD ơi hót rác thôi.......
    No shorty, it's FlorenceWe gon' party like, it's my birthdayWe gettin' naughty like, it's my birthdaySo put ya drink up in the air if you feel ***y
    You can find me in the club, sippin' on some bud,Guy I got what you need you's a ***y little thug,Don't wanna be your girl I ain't lookin for no love,So come give me a hug, ***y little thug
    My nails, my hair, my diamond ringsShining, with all my fancy thingsMy crib my car my clothes my jewelsWhy you mad? Cause I came up and I ain't changed.
     
  6. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý 2 tay 2 chân với fool-a-kiss, cũng may tôi không vớ phải một thằng bồ như vậy, không thì tôi thà tự cắt cổ mà chết, hoặc ở giá suốt đời chứ quyết không cho nó hưởng cái đầu tiên, cái thứ hai, thứ ba , thứ ... v..v. đến cái thứ mấy vạn cũng chưa đến phần nữa.
    Tưởng đẹp trai con nhà giàu học giỏi thì hay lắm, tư tưởng như thế thì cả đời chỉ có chơi với ****.
     
  7. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    bố nó giầu chứ nó giầu gì...tiền gái tiêu là đa số xin ông bà già hết...loại ko biết đi lên bằng sức mình thì chỉ đánh vứt rác như chúng vứt cái used condom đi một cách không thuơng tiếc không suy nghĩ....loại này khinh nửa mắt ....*bĩu môi*
    none appriciation cho cái loại này....
    where all guys with big attitudes gone???
    No shorty, it's FlorenceWe gon' party like, it's my birthdayWe gettin' naughty like, it's my birthdaySo put ya drink up in the air if you feel ***y
    You can find me in the club, sippin' on some bud,Guy I got what you need you's a ***y little thug,Don't wanna be your girl I ain't lookin for no love,So come give me a hug, ***y little thug
    My nails, my hair, my diamond ringsShining, with all my fancy thingsMy crib my car my clothes my jewelsWhy you mad? Cause I came up and I ain't changed.
     
  8. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người có quan điểm cổ hủ, không ủng hộ chuyện quan hệ TD trước hôn nhân nhưng tôi không thể chấp nhận được quan điểm của Metalism. Nó quá tởm lợm và suy đồi về đạo đức. Tôi không hiểu bạn sẽ ra sao khi mà trong tình yêu bạn luôn gnhĩ rằng mình đang đầu tư, sợ lãi lỗ... Bạn luôn quan niệm phụ nữ như một thứ đồ chơi của bạn, một thứ bạn có thể đem ra so sánh, nâng lên, đặt xuống. Thực sự không biết phải nói gì. Theo y học người ta gọi là hết thuốc chữa.
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hehhe Vừa đọc bài bác Res chửi mình một cách rẻ tiền bên topic kia thì vào đây đọc bài của chị fool a kiss thấy cuộc đời tươi sáng hơn nhiều. Bảo sao VN cần chương trình giáo dục giới tính khẩn cấp trong học đường.
    Những loại ăn **** cả đống như chị fool a kiss nói thì em tin em cùng những người con gái biết fải trái thế nào chẳng bao giờ thèm de ý dù chỉ bằng nửa con mắt.
    Còn các bác with big attitudes đâu rùi ý nhỉ??? Trong các cuộc tranh cãi, thấy bác danchoicantho và bác Baltika là đàn ông nhất. Chẳng biết có dân chơi hay không nhưng cách nhìn nhận vấn đề của các bác hơn hẳn mấy người ăn **** cả đống như
    bác Res kia hehe
    Ý kiến cuối cùng: Mấy chủ đề dạng này ko nên mở thêm ra nữa đâu vì nó chẳng đi đến đâu cả các bác ạ.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bực tức cũng xin đừng vơ đũa cả nắm như thế, có gì cũng xin đọc lại bài của PEMFC. Tôi chỉ nói quan điểm của tôi chứ không hề đánh giá hay khinh thường ai như bạn nói. Nhưng với 1 cái đầu nóng như của bạn, nói thế mình e nhiều nghĩ bạn là vừa ..., vừa la làng đấy. Tôi cảm thấy bạn có vấn đề về thần kinh chứ không phải tôi đâu. Tôi không xúc phạm gì ai cả nên bạn cũng đừng lôi tôi vào cuộc, còn tôi có quan điểm của tôi và giữ điều đó cho riêng tôi. Cũng như các bạn gái, cũng có bạn không tán thành về quan hệ TD trước hôn nhân, thì tôi cũng thế, có gì mà phải là "tư tưởng bệnh hoạn". Chẳng nhẽ không bệnh hoạn như bạn nói là phải ủng hộ, phải yêu các cô gái QHTD trước hôn nhân à. Tôi không coi thường gì ai hết nhưng một lần nữa tôi vẫn ủng hộ kô quan hệ trwưóc hôn nhân và cô gái trong trắng vẫn là điều quý giá.
    Còn bạn, bạn cứ thế này có lẽ nên đến bác sỹ tâm lý trước thì hơn
    Topic những kiểu như Metalism thì tôi hoàn toàn phản đối, nhưng những cái gì đưa ra nhìn nhận quan điểm của mỗi người cũng không phải là đưa ra để coi khinh phái yếu, chỉ để cho nhau hiểu quan điểm mà thôi. Tất nhiên có những người nói xúc phạm đến các bạn, thì nên loại trừ ngưòi đó ra chứ không phải tất cả đều có ý như bạn nói. Mà tôi cũng thấy nên chấm dứt cái này ở đây như em gà_con nói, không thì các bạn lại trở thành những người cực đoan và lệch lạc. PEMFC xin hết ở đây.
    Được pemfc sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 07/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này