1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn trai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Metalism, 07/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longcg

    longcg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nhìn dưới cái nick của chú:
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
    Thế mà chú phát ngôn lung tung để chị em chửi cho mất mặt quá, nên dẹp cái chủ đề này nhanh nhanh trước khi có quá nhiều người nghĩ đàn ông con trai chẳng ra gì.
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi, khoá nhanh ko lại loạn box bây giờ . Con gái làm một phe, con trai làm một phe , mod đứng ở giữa nghe chửi nhau. Sướng Mod nhé nhưng em cãi nhau xong rồi. Cái anh Metalism này sớm có ngày bị con gái nó cho ăn đòn sớm.

    I dun lie, I dun fake, I dun wanna hurt anyone becuz that is who I'm.
     
  3. longcg

    longcg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là đàn ông nhưng chẳng cùng phe với cu Metalism này.
  4. danchoitinhcantho

    danchoitinhcantho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi chú Metalism nhá. Thực ra anh thấy topic chú mở mãi chưa có ai tham gia nên mở hàng lấy may cho chú. Ngờ đâu chị em xúm vào xâu xé chú thế này. Thôi âu cũng là một bài học, một lần vấp ngã là một lần đau.
    To các em gái: Anh thấy các em tham chiến kiểu rất sai lầm. Tức lên là ào ào xông vào, giầy dép quăng tứ tung không theo một chiến thuật nào cả. Đến nỗi chú PEFMC đã xin rút lui rồi còn bị gọi giật lại, kể cũng khổ chú ấy. Nhất là một số em còn phạm sai lầm đem đời tư người khác ra đoán mò mí cả xỉ nhục nữa chứ. Tranh luận kiểu hạ tiện không phải là một lợi thế của các em, nên tránh xa từ đầu hay hơn.
    Em tenderlion: Em không nên xúc phạm bằng cách so sánh bọn em thấy với bọn sống trong thời trung cổ. Thời trung cổ đàn bà bị nhiều chết tài nghiêm khắc thật, nhưng đó là do môi trường của người trung cổ không cho phép khác. Còn bọn sống ở thời hiện đại, được giáo dục ở thời hiện đại mà suy nghĩ như thời trung cổ thì bằng thế léo nào được người thời trung cổ, phỏng ạ.
    Như anh đã nói trong một bài gần đây, IEEE, tạp chí nổi tiếng nhất thế giới về sinh vật học đã đăng một bài hoàn chỉnh về nghiên cứu đàn ông VN. Bài báo này đang gây chấn động thế giới, được coi như lí thuyết vĩ đại nhất tính từ thời Darwin. Nội dung của bài báo dùng LSME(Least Square Mean Error) để chứng minh 80% đến 90% đàn ông VN rất gần với khỉ, vượn và đười ươi. Vâng, khỉ, vượn và đười ươi, em cứ thế mà giã cho anh. Vừa đúng bản chất, vừa không sợ kiện tụng (nói nhỏ với em, nhiều đứa ở Mẽo và châu Âu rất tự hào về gia tộc lâu đời, em so sánh thế đến tai bọn nó là rất dễ ra toà). Nhắc lại em một lần nữa nhé: Đừng Master với cả PhD cho nó mệt mà không ai hiểu, cứ khỉ vượn đười ươi là nắm chắc phần thắng lợi. Em nói chắc không sao, con gái mà. Anh bênh em mà nói chúng nó lại treo anh lên.
    À quên, em có nói ai thì nói, chừa bác nothinglastforever ra cho anh nhé. Bác này tâm rất tốt, biết nghĩ đến quyền lợi của chị em. Tranh luận cũng tỏ rõ là người có học, không như mấy chú khác. Bị mỗi nhược điểm hơi thiếu openmind, dù sao theo như bác ấy nói, bác đã có vợ con đàng hoàng nên chuyện đấy không quan trọng.
    Thế nhé, anh đi đây, các em bảo trọng.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hị hị, bác ****** mà còn thế này nữa thì thôi rồi lượm ơi, ghê quá đi mất thôi. Đàn ông thời này sợ thật ( chỉ một số những người như Metalism nói thôi nha, không có ăn **** cả đống như mấy bác khác đâu)
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bác Pemfc thì cứ nói là không khinh thường, nhưng do tôi vừa mới đọc trong topic con gái bây giờ sợ thật !!! xong nên mới gộp cả bác vào, nếu bác đã thay đổi thì tôi xin lỗi vậy. Chẳng qua tôi đọc được bác bảo rằng không chấp nhận các cô gái mất trinh, nếu mà yêu thì cũng được, ai cho thì bác nhận, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng cưới thì dứt khoát là phải còn trinh. Thế chẳng phải bác coi thường phụ nữ là gì. Nhưng thôi, nếu mà bác đã thay đổi, thì tôi xin lỗi vậy.
    Ah, nói về chuyện bác sĩ tâm lý ấy mà, tôi nói thế này, người ta ai cũng có sai lầm, nếu ai cho mình không có sai lầm, dứt khoát là có vấn đề về tâm lý, còn ai tin thì đi chữa, không tin thì ... thôi, ai ép.
    Các bác bảo vệ quan điểm trinh tiết : làm ơn đừng có nghĩ hễ ai bênh vực người phụ nữ đã QHTD rồi thì người đó nhất định không đàng hoàng, đây là diễn đàn, ai chưa trải qua vẫn có thể có ý kiến mà. Tôi chưa từng, và toàn bộ 100% bạn gái của tôi cũng chưa từng, mà chúng tôi đều đã tốt nghiệp đại học rồi, chẳng còn nhỏ gì nữa. Tôi thấy Gà con và fool - a - kiss có quan điểm rất rõ ràng, chứ không ...như các bác đâu, miệng thì nói là tôi không khinh thường, tôi không vô lương tâm ... mà hành động thì ...
    Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lại có người yêu con người ta ba bốn năm trời, vẫn giữ gìn cho nhau, mãi đến khi gần cưới phát hiện người ta không còn thì ... nghỉ, yêu người khác. Một là các bác không có khái niệm tình yêu là gì, hai là các bác tàn nhẫn, còn không thì các bác ... ngu (xin lỗi). Hai ý đầu khỏi phân tích, ý cuối cùng : nếu mà khôn thì đã nhận ra người con gái đó có nhiều điểm tốt , rất tốt (thế mới yêu sâu đậm dẫn đến đám cưới được chứ), còn nếu người con gái đó không tốt , mà vẫn không thấy đến nỗi định cưới người ta, thì không ngu là gì ?
    Gửi danchoicantho: nói người ta khỉ vượn đười ươi thì hơi quá, để tôi ra sức search trên net coi có cái bài mà bác nói không , tui nghi là bác bịa quá !!! Các bác ấy chỉ hơi có vấn đề tâm lý một chút thôi, chứ không phải như khỉ vượn đười ươi đâu, chắc là bị shock nặng, do có ai lừa, hoặc là nhiễm phim ảnh quá nhiều, hoặc thế nào đó. Chứ như tôi thấy thì ở VN hiện nay, đa số phụ nữ vẫn rất quan trọng việc trinh tiết, khư khư giữ đấy thôi. Bằng chứng là bọn bạn tôi, chị em tôi, nói chung nhửng người quanh tôi đâu có ai như vậy đâu, rất trong sáng, rất giữ mình mà. Hay là các bác chỉ quan tâm tìm kiếm người yêu ở vũ trường , quán bar, shop đắt tiền, sàn diễn thời trang, ... mấy chỗ người ta ăn chơi nhiều hơn học mới thế ? Thử vào trường ĐH nào khá khá một chút (đừng vào mấy trường lấy điểm chuẩn 0,5) thì thấy sinh viên nữ vừa học, vừa làm thêm đủ phờ râu, thời gian đâu mà .. dâng hiến.
    Nói chung, sướng khổ do mình, các bác phải thế nào mới cần đề phòng, so đo tính toán như lũ con buôn chợ trời như thế, chứ người ta cứ hồn nhiên yêu, hồn nhiên cưới mà vẫn được là người đầu tiên đấy thôi.
     
  7. hoanglao

    hoanglao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai VN chắc vài chục năm nữa mới thay đổi hoàn toàn được. Ngay cả sinh viên đi du học như tụi mình (Singapore) mỗi khi thảo luận về giới tính đều rất e dè. Chuyện iu đương thì các anh luôn đòi hỏi con gái phải như thế này,như thế khác mà không bao giờ gallant,không bao giờ nịnh chị em...Lúc mới qua,mình chê con trai Sing điệu quá,ít nam tính. Dần dần thấy tụi nó học ra học,chơi ra chơi,cưng chiều bạn gái. Con trai VN thì luôn than thở con gái Sing dễ thương nhưng đòi hỏi nhiều quá,con gái VN(ở đây) ít đòi hỏi nhưng chỉ biết học,ko dễ thương chi hết. Hic,thật không biết tụi Sing hay Vn mình nam tính hơn nữa.
    Xin lỗi các bạn đã nói chuyện nhảm,không liên quan gì về giáo dục giới tính.Chỉ vì thấy mọi người đang tranh luận về con trai VN thời nay nên mình đóng góp thui.
    To f00l_a_kiss: thật sự khâm phục bạn.
    To Gà Con: suy nghĩ của bạn rất hay.Nhưng mà có nên cool hơn một chút không nhỉ?Chứ không các bác "phe kia" cứ đánh vào bạn,chỉ càng bực mình thui đúng hông?
    To Responsibility: em đồng ý một phần với những suy nghĩ của bác.Em tin là người iu của bác rất tuyệt vời.Nhưng em tin hầu như tất cả con gái Vn đều muốn để dành sự trinh trắng cho đêm tân hôn,vì đêm ấy có ý nghĩa thiêng liêng với họ.
  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại ai muốn làm gì thì làm, nhưng xin chị em nhớ rằng , làm gì thì chị em thiệt hơn rất nhiều. Đàn ông sau khi lấy phải chị em đã mất thì lúc tìm thấy được cô nào hơn chị em, chắc chắn là sẽ bỏ chị em theo đưa mới. Cái chuyện mất của chị em là cái cớ rất tốt đấy. Chị em càng về già thì càng mất giá, còn đàn ông thì nhiều người lại ngược lại. Tôi và các bạn của tôi sống ở trời Tây khá lâu nhưng đa phần đều ko chấp nhận lấy vợ đã qua tay thằng khác. Chị em muốn làm gì thì tuỳ chị em, nhưng nhớ là càng có tuổi thì mới bắt đầu càng ngấm đòn đời, trẻ quá thì chưa thể nhìn thấy được. Lúc đó thấy được thì quá muộn. Bây giờ đố thằng đàn ông trọng danh dự lấy con bé Nhàn ở HP về làm vợ đấy.
    Không hiểu sao cậu Metalism nói cái gì cũng hợp ý tôi đến 80%. Còn tôi yêu cô nào 3,4 năm sau biết chuyện cô ấy mất thì sẵn sàng tìm cô khác ngay . Đàn ông càng về sau càng lên giá. Thế thôi.
     
  9. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Biếu bác 5* , cậu nào thích dùng đồ cũ thì cứ tự nhiên, ko ai cản cả. Còn thấy cô nào dễ thì thịt ngay , cô nào khó thì trải thảm đỏ rước về làm vợ.
     
  10. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Tưởng topic kia khoá là hết, ai ngờ lại sang tiêp topic này. Nhưng đã nói thì nói cho hết, cũng chẳng phải ấm ức gì nhưng đã lên đây là để học cái hay của mọi người,chứ không để đánh giá người nọ, người kia.
    Tại sao bạn lại nghĩ là không chấp nhận các cô gái không còn là khinh thường họ nhỉ ?, khinh là khinh cái gì, tôi chẳng khinh gì cả. Nhưng mà PEMFC nói rồi, quan điểm 1 cô gái trong trắng trước ngày cưới là không đổi với tôi, không chấp nhận với 1 em Nhàn phẩy, có thế thôi. Còn hơn là cứ tiếp tục để mình phải lăn tăn, khổ cả hai người thì sướng cái gì, thế không phải là sáng suốt gì cả. Biết đâu người đó lại tìm được ai biết bao dung như anh bạn danchoicantho có lẽ còn hạnh phúc hơn với mình. Chứ cứ cố gắng cưới, cố gắng để tỏ ra mình bao dung, rộng lượng mà trong mình luôn bị điều đó ám ảnh, rồi làm khổ người ta thế mới là khỉ, là đười ươi.
    Còn bạn nói hồn nhiên yêu và hồn nhiên cưới, bạn nghĩ cuộc sống quá đơn giản đấy, nó không phải lúc nào cũng "1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng" đâu. Bạn cũng học ĐH kha khá thì tôi không học ĐH khá khá, xung quanh tôi không có bạn bè chắc. Nói thật với bạn, mấy cô như bạn nói chẳng qua là chưa có người yêu thôi, chứ có rồi chuyện đó dễ xảy ra lắm, dễ mềm lòng lắm. Bởi vì như quan điểm của em Gà_con thì "chỉ cần yêu là trao nhau không hối tiếc", và các bạn bênh quan điểm của gà_con, thế thì cái chuyện đó xảy ra khi yêu là điều dễ dàng. Tất nhiên là các bạn bảo tôi sai, nhưng quan điểm của tôi là ủng hộ chuyện không QHTD trước khi cưới, giả sử nếu người yêu các bạn có quan điểm giống tôi, thì các bạn cũng sẽ vẫn giữ được mình là virgin đấy chứ. Tại sao các bạn lại phê phán tôi và các bạn có quan điểm với tôi là người chậm tiến, không văn minh ???.
    Xét cuối cùng, các bạn đều muốn là những cô gái hiện đại, là những cô gái trao không tiếc nuối, là những người ở thế giới văn minh, cứ yêu là trao thôi ...Nếu ý kiến các bạn được nhiều người ủng hộ, thế chẳng bảo sao cái chủ đề "cứ nhìn thấy con gái là sợ" được lập ra.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này