1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn trai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Metalism, 07/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lamborghini

    Lamborghini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác có mấy chuyện này cũng ỏm tỏi cãi nhau suốt ngày.Em chả ủng hộ ai vì làm sao nói trước được chuyện gì.các bác thích vợ còn gin thử nghĩ xem khi yêu 1 người con gái thật lòng thời gian cũng lâu đủ sâu đạm chẳng nhẽ bỏ vì cô ta kô còn trinh,vô lýNhưng thật lòng mà nói ai chả muốn vợ mình còn nguyên vẹn khi đến với mình.
    Em nói thật với nhũng bác con gái cứ luôn miệng nói là khi yêu thật sư thì cho đi kô hối tiếc.theo em người con gái khi cưới chồng thì sẽ cưới người mà mình yêu thương nhất vậy tại sao kô chờ đợi để trao cho người mình yêu,người sẽ sồng trọn đời với mình cái quí giá của đó.
    Xoá bởi thuphuong20
    Em mong mod nên khoá những cái topic như thế này lại.nó làm mọi người càng ngày càng cực đoan rồi.nó làm cho hai tư tưởng đối nghịch nhau càng thêm tiêu cực.một bên thì sẵn sàng bỏ người mình yêu chỉ vì cô ta không còn trinh.một bên thì coi chuyện QHTD trước hôn nhân là chuyện dĩ nhiên.
    0904 26 22 87
    0904 23 03 03
    u?c thuphuong20 s?a vo 11:40 ngy 08/04/2004
  2. Lamborghini

    Lamborghini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác bỏ mẹ có mấy chuyện này cũng ỏm tỏi cãi nhau suốt ngày.Em chả ủng hộ ai vì làm sao nói trước được chuyện gì.các bác thích vợ còn gin thử nghĩ xem khi yêu 1 người con gái thật lòng thời gian cũng lâu đủ sâu đạm chẳng nhẽ bỏ vì cô ta kô còn trinh,vô lýNhưng thật lòng mà nói ai chả muốn vợ mình còn nguyên vẹn khi đến với mình.
    Em nói thật với nhũng bác con gái cứ luôn miệng nói là khi yêu thật sư thì cho đi kô hối tiếc.theo em người con gái khi cưới chồng thì sẽ cưới người mà mình yêu thương nhất vậy tại sao kô chờ đợi để trao cho người mình yêu,người sẽ sồng trọn đời với mình cái quí giá của đó.
    Còn cái cách nói chuyện của gà con va danchoicantho nghe rất khó chịu,cái bà gà con thì nói chuyện nghe cố chấp rất khó chịu,con cái thằng danchoicantho nghe như mấy thằng ********* hay nói trên yahoo ý.cái loại làm ra vẻ có học nhưng nói chuyên nghe vô học vãi lồ....Tự nhận mình là tư tưởng đổi mới mà ăn với nói như thằng ít chữ .tao hỏi thật mày có phải việtnam kô mà mày nói theo cái gì gì đó là 80% con trai VN la khỉ vượn.tao kô biết mày moi cái tin đấy ở đâu ra hay do mày nghiên cứa từ bản thân ra.
    Em mong mod nên khoá những cái topic như thế này lại.nó làm mọi người càng ngày càng cực đoan rồi.nó làm cho hai tư tưởng đối nghịch nhau càng thêm tiêu cực.một bên thì sẵn sàng bỏ người mình yêu chỉ vì cô ta không còn trinh.một bên thì coi chuyện QHTD trước hôn nhân là chuyện dĩ nhiên.
    Mong đây là bài viết cuối cùng ở những cái topic có chủ đề như thế này
    0904 26 22 87
    0904 23 03 03
  3. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Đây chắc là họ đều ở vũ trường, quán bar, shop đắt tiền ...???
    Hậu quả từ những cuộc tình lứa tuổi ?oômai?
    Áp lực nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần đã khiến 90% các cô gái trẻ khi có thai đều chọn các phương pháp nạo hút thai. Nhưng liệu đây có phải là giải pháp tối ưu? Bỏ một bào thai có giống bỏ đi một nốt ruồi, xóa đi một vết sẹo không đúng chỗ?
    Những chuyện buồn không ai muốn kể
    Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Huy Bạo, giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: ?o Mỗi năm, bệnh viện thực hiện hàng nghìn ca nạo hút thai, trong đó có nhiều người là thiếu nữ chưa có gia đình và còn rất trẻ. Độ tuổi vị thành niên, tức dưới 18 tuổi chiếm 11%, nhiều nhất là lứa tuổi 18 đến 25, chiếm tới 50%. Đáng buồn là hầu hết họ đang theo học tại nhiều trường đại học trong thành phố.?
    Theo chân các bác sĩ phụ sản vào phòng tư vấn, tôi được chứng kiến, chỉ trong vòng một buổi sáng có 15 người đến tư vấn thì có đến 9 người là sinh viên, số còn lại là phụ nữ đã có gia đình và đã đi làm. Hầu hết các ?ocô bé? này đều đến trước bàn tư vấn trong tình trạng sợ sệt, lo lắng, muốn thu mình lại để không ai biết, không ai nghe, không ai nhìn thấy những điều em sẽ nói với bác sĩ.
    ?oEm và bạn trai quan hệ có thường xuyên không??. ?oKhông!?, cô gái lắc đầu rụt rè. ?oBao nhiêu lần một tuần??. ?oDạ, khoảng hai lần!?. ?oChưa lấy chồng mà quan hệ 2 lần một tuần là quá nhiều em có biết không??. ?oThế khi quan hệ có dùng biện pháp tránh thai nào không? Em có biết như thế rất dễ có thai không?". Cô gái im lặng. Điều tệ hại là ?ocô bé? này đã từng hút thai một lần khi thai nhi chưa đầy một tháng tuổi.
    Bác sĩ lại hỏi người khác: ?oEm không dùng biện pháp nào có phải vì bạn trai em không thích không??. Cô gái lại gật đầu nhẫn nhịn. Ánh mắt em hắt lên cái nhìn vừa bất lực vừa tuyệt vọng. ?oThế bạn trai có dẫn em đến đây không??. ?oKhông!? .... Và những cuộc nói chuyện như thế này chỉ là một trong 1001 các cuộc nói chuyện vẫn diễn ra đều đặn tại phòng tư vấn của bệnh viện.
    Bác sĩ Vũ Thu Vân, người trực tiếp tư vấn cho các bệnh nhân trước khi làm thủ tục nạo thai, đã cho hay: ?o Điều đáng lo ngại là tất cả các em đến đây đều không có một hiểu biết gì về sức khỏe sinh sản. Các sinh viên vốn được đào tạo giáo dục rất bài bản, nhưng hóa ra sự hiểu biết của họ gần như ?ocon số không? ?. Bác sĩ còn bảo ngạc nhiên hơn là có không ít sinh viên trường Y, Dược cũng đến đây ?ocầu cứu?.
    Lứa tuổi càng nhỏ, tuổi thai càng cao
    Đấy là nghịch lý đáng buồn. Khi đến viện, các em ở độ tuổi vị thành niên thường đã có thai từ 4 đến 5 tháng, thậm chí có em đã có thai đến tháng thứ 7. Câu chuyện đau đớn của một cô bé chỉ 13 tuổi với cái bào thai hơn 5 tháng cũng là một nỗi ám ảnh của các bác sĩ trong bệnh viện.
    Em NTT sống ở phố Pháo Đài Láng, Hà Nội, trong một lần được chị hàng xóm dẫn đi sinh nhật bạn. Khi về, chị đã đưa em đến nhà anh bạn cùng lớp chơi. Anh bạn đã tiếp đón niềm nở và pha nước hoa quả mới họ uống. Sau khi tỉnh dậy, em không hiểu sao mình lại nằm trên ghế xalong nhà anh bạn mới đó. Trở về nhà, em mất kinh gần 5 tháng.
    Em tâm sự với mẹ nhưng bà cho rằng con mình đang tuổi lớn nên những rối lọan kinh nguyệt là chuyện rất bình thường. Nhưng rồi, bụng em ngày càng to dần, dù đã uống đủ loại thuốc bổ huyết điều kinh. Và mẹ em đã phải đưa em đến viện phụ sản, đến đây chị mới té ngửa ra vì con gái chị đã có mang được 5 tháng.
    Đến phá thai, em vẫn hồn nhiên và nhảy nhót như trẻ nhỏ. Ngay cả khi đặt em lên bàn thủ thuật, hỏi em: ?o Cháu có biết cái gì ở trong bụng cháu không??. Em lắc đầu và hỏi rất ngây thơ: ?oThế có cái gì hả cô??.
    Câu hỏi kiểu ?othiếu hiểu biết? như thế không có gì làm các bác sĩ tư vấn ở đây bất ngờ.
    Theo một cuộc điều tra của Vụ bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em ( Bộ Y tế) có tới 30 -40% nam nữ thanh niên từ 15 đến 25 tuổi khi được hỏi có thừa nhận đã có quan hệ ?otrước hôn nhân?. Còn một chuyên viên tư vấn Tình yêu ?" Hôn nhân ?" Gia đình, công tác tại tổng đài 1080 cho biết, có đến 90% các cô gái trẻ gọi điện đến đều tâm sự rằng, cô chấp nhận quan hệ ******** với người bạn trai khi đã cảm thấy thực sự yêu người đó.
    Lời cảnh báo của những ?olinh hồn chết?
    Sự thật của việc nạo phá thai là những mối nguy hiểm và những biến chứng có thể ám ảnh người phụ nữ ấy đến cuối đời. Và không ít người cho rằng, phá thai là một tội ác và người phá thai sẽ phải hứng chịu sự trả thù của những ?olinh hồn chết?.
    Một vấn đề còn phải bàn đến, chính là tình trạng nạo phá thai ở các cơ sở. Trên địa bàn Hà Nội hiện nay có khoảng 3.300 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đang hoạt động. Câu hỏi được đặt ra là liệu những cơ sở này có đủ tiêu chuẩn và chất lượng y tế để thực hiện các ca chuyên môn như vậy. Được biết, tỉ lệ biến chứng của các ca nạo hút thai ở các pòng khám tư nhân thường cao hơn rất nhiều so với các bệnh viện của TW.
    Tuy vậy, rất nhiều thanh niên và trẻ vị thành niên đã tìm đến phòng khám tư, bởi họ cho rằng, chỉ ở đây, họ mới có thể tuyệt đối giữ bí mật.
    Theo An ninh Thế giới
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  4. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Cố lên PEMPC uii.....tui lúc nào cũng ủng hộ quan điểm của cậu hết ahh.... :). Nếu có thể được, chắc tôi cũng phải trao cho cậu chiếc huy chương Vì Thế Hệ Trẻ rồi á . Còn riêng tôi, thì không được tốt và đủ kiên nhẫn như cậu rồi.Ai sống được thì sống, ai muốn chết thì chết, tôi không quan tâm, theo chủ nghĩa MAKENO mà. Miễn sao tự bản thân mình cố gắng sống tốt, không hại ai là Okie roài ;).Dính vào mấy topic này tôi thấy ngán lém roài, mình post mấy bài này bản thân được lợi lộc gì chứ, mình chỉ muốn lên tiếng, dẫn chứng để cho mấy cô gái trẻ ( đặt biệt là các girl con zin chứ hông nói mấy cô trong này) biết được những điều thiệt hơn trước khi nghĩ đến chuyện QHTD trước hôn nhân thôi. Nhưng thiệt tình, đọc những bài viết của mấy nàng chơi kiểu liên hoàn chửi, đả kích cá nhân thấy ớn thiệt roài. Đặc biệt, nghe mấy từ Sh....gì đó từ mấy đôi môi xinh tươi kia, mà mình đỏ cả mẹt roài....May mà đạn chưa bay đến mình. Thôi chạy gấp.....
    Chúc cậu PEMPC chiến đấu anh dũng và gặt hái thắng lợi nhé...
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Còn tôi chỉ muốn nói về câu "Hãy dành cho nhau và chỉ dành cho một người mình yêu thương nhất trái tim và tất cả của mình", nghĩa là cô gái nào muốn trao trước khi cưới thì hãy suy nghĩ thật kỹ về mình cũng như về người mà mình hiến dâng. Nếu người đó thật sự chân thành và có trách nhiệm, thật sự xứng đáng và xác định nghiêm túc thì điều đó là xứng đáng cho người đó của các bạn, và cái này tôi không phản đối. quan trọng là mình biết yêu người đó và người đó yêu mình (cái này tôi không dám chắc lúc đó yêu nhưng lúc khác người ta không yêu nữa thì sao ?). E rằng ý nghĩ như thế chỉ thiệt cho các bạn gái mà thôi. Còn chị em nào nhiều tư tưởng đổi mới, coi khinh những "thằng bảo thủ" như chúng tôi, thích các anh có tư tưởng hiện đại, thì cứ giữ quan điểm, đó là chuyện của các bạn, chỉ có điều người ta nói với người ta nghĩ khác nhau lắm, và không phải lúc nào cũng nghĩ như nhau đâu.
    [/QUOTE]
    Nói đi nói lại thì nếu bác PEMF quan điểm thế này thì chẳng ai phản đối .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Chỉ có điều không hiểu một số bạn phát biểu rất hùng hồn là: đã cho thì không tiếc, không lăn tăn, bất kể người đó là loại gì, quan trọng là mình làm thì mình dám chịu,[/QUOTE]
    Bác fán câu này là sai hoàn toàn. Chẳng ai điên mà đi cho người mà chua biết rõ con người của người yêu họ là gì. Gà con cùng những người khác phán là phán đến cái ********** của họ. khi họ đã cân nhắc kỹ, trao cho người đó nhưng vì một lý do nào đó, ko đến được với người chồng tương lai thì các bác tính sao??? Như bác Res chắc chia tay và đánh giá những người đó quá dễ dãi, quá không ra gì àh???
    Quan niệm của các bác giữ người yêu cho đến sau này chẳng ai fản đối, cái mà Gà con cũng như mọi người phản đối chính là sự không thông cảm của một người con trai đối với ngươi fyêu họ , sẵn sàng chia tay sau bao nhieu năm yêu nhau chỉ vì cái ********** đó. Bác nên nắm rõ vấn đề nhé. Chứ bác đừng suy từ ý kiến, cách nhìn nhận vấn đề ra con người của họ ngay được. Bác cũng từng nói Gà con chẳng ra gì đâu. Đấy đâuphải là bảo vệ quan niệm, đấy là sự đả kích cá nhân mà toàn nói bừa không àh.
    Dù gì thì các bác nói lên ý kiến của mình nhưng đừng lôi gia đình, cuộc sống và con người của thành viên ra đây để mà chửi rủa khi chưa biết chắc người ta là con người thế nào. Gà con thì chẳng care mấy lời các bác chửi đâu vì thấy các bác có vẻ không hiểu tiếng việt hoặc Gà con viết ko rõ ràng nên các bác ko có hiểu ý Gà con. Dù sao thì Gà con này rất tự tin và vẫn ngẩng cao đầu mà học tập, vui chơi , sống vui vẻ thôi. MÌnh làm gì mình biết, chẳng hổ thẹn với bản thân là được
    Thôi hình như mấy topic này cứ ôi đuôi nhau ý, có gì thì stop ở đây là vừa. Rõ quan niệm của bác Pemf rồi, rõ quan niệm của bác Res rồi, chắc mọi người cũng rõ quan niệm sống của Gà con và chị Fool a kiss rồi nhá. Bác nào có ý kiến khác, cứ tự nhiên giữ nguyên cái đó. Chứ đừng moi móc Gà con và chị Fool a kiss nào là sống ở tây nào là thế này thế nọ, chẳng ra gì đâu. Bao nhiêu người bạn của Gà con vào đây và kêu: Làm sao mà Gà con có thể làm thay đổi quan niệm của người khác được chứ, tranh cãi làm gì. Gà con cũng nói luôn rằng Gà con chỉ nói lên quan niệm của mình, cũng chẳng thể hy vọng thay đổi cách suy nghĩ của một số bác về chữ NHÂN trong tình yêu. Cơ bản các bác cứ thích rủ rê Gà con vào tranh cãi, cứ thích đả kích cá nhân thì Gà con đành fải xuống tay thôi. HÌnh như bác Metalism lôi kéo Gà con đầu tiên đó nhỉ. Thứ lỗi nha.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 07/04/2004
  6. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    " Gà con cùng những người khác phán là phán đến cái ********** của họ. khi họ đã cân nhắc kỹ, trao cho người đó nhưng vì một lý do nào đó, ko đến được với người chồng tương lai thì các bác tính sao??? Như bác Res chắc chia tay và đánh giá những người đó quá dễ dãi, quá không ra gì àh???"
    Em Gà_con mà phân tích được cái lý do để chia tay mà anh nghe hợp lý anh mới phục chứ em nói thể anh chẳng hiểu. Trừ một số đôi chia lìa âm dương cách trở không nói làm gì thì lý do chia tay sau khi đã trao cho nhau thì chỉ có lý do sau:
    - thứ nhất là thằng con trai đó là thằng Sở Khanh, ăn xong rồi đạp đổ. Chẳng có lý do gì thực sự đã yêu nhau mà không lấy được nhau. Mà cô gái như thế là dễ dãi, dại khờ. tuy nhiên em gà_con lại nói là không dễ dàng trao cho người mình không hiểu, em liệu chắc em hiểu nó là thằng họ Sở hay không ?. Em nói hơi tự tin quá đấy nhưng mà theo anh thì những thằng họ Sở không dễ để em thấy đâu. Một cô gái dễ dãi thì kô phải là trong tầm nhìn của PEMFC này.
    - Thứ hai là cô gái quá sống buông thả, theo kiểu tình yêu phong trào, tình yêu là phụ, ******** và tiền là chính ... thế có chấp nhận được không kiểu người như thế ???.
    Còn đã yêu nhau, chẳng có lý do gì để chia tay cả, nhất là ở XH tự do như bây giờ, mà có cũng chẳng nhiều trừ khi âm dương chia lìa đôi ngả hay một số lý do khác nhưng cái này không nhiều. Thế không ngoài hai lý do trên thì là lý do gi nữa ?
    Gà con ạ, em nói chung chung kiểu đó, thì nhiều người không chấp nhận cái ý kiến của em là đúng thôi.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  7. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    vui hé....nói xa nói gần cái topic này cũng chỉ là cái part II của cái topic mà ai cũng biết là topic gì đấy ...của cái đứa mà ai cũng biết là đứa nào post ý bị khoá bởi girl thuphuong20.......
    nói túm lại...chỉ dám ngồi sau cái pc để khoa tay múa chuột IBM thôi...ra ngoài đời ai cũng như ai cả...từ MOD cho đến MEMBERS...trong cuộc sống hơn nhau là ở cách làm việc, đối nhân xử thế trong xã hội..chẳng ai dở hơi đi dè bỉu nguời khác để bị khinh miệt cả... tốt nhất là lần sau ttvnol có cuộc hội ngộ nào đó..mời hết các bác đi vừa chơi vừa thảo luận tiếp....hahhahâ....
    to GA` con : hey girl, vui lên cưng...các bác ý nói các bác ý nghe....mình cứ chụp cái headphone vào tai rồi làm việc của mình...việc các bác ấy làm cũng là việc luơng thiện thôi, lo cho trăm họ cũng là việc tốt mà....cho cưng cái kẹo chocolate nè..cool down cool down...
    to FOOL a K!SS : sao dạo này mình cứ thik chọc gậy bánh xe thế cơ nhỉ......lại còn hay nói bậy nữa....hư quá đi...
    No shorty, it's FlorenceWe gon' party like, it's my birthdayWe gettin' naughty like, it's my birthdaySo put ya drink up in the air if you feel ***y
    You can find me in the club, sippin' on some bud,Guy I got what you need you's a ***y little thug,Don't wanna be your girl I ain't lookin for no love,So come give me a hug, ***y little thug
    My nails, my hair, my diamond ringsShining, with all my fancy thingsMy crib my car my clothes my jewelsWhy you mad? Cause I came up and I ain't changed.
     
  8. SoundofTheNight

    SoundofTheNight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    LOL, đọc topic này với topic "nhìn con gái bây giờ thấy sợ" mình có cảm giác những nhân vật như metalism,Quake, và Res là tàn dư của Taliban, bị Mỹ đánh bật khỏi Afgan đấy
    Mình thấy topic này có vẻ loãng ra rồi đấy, hay là mod lock nó lại được rồi đấy.
    mình có ý kiến nhỏ, muốn đóng góp với metalism và res. Lần sau các cậu tính làm một bài "nghiên kíu xã hội" như vầy thì nên tham khảo ý kiến của nhiều đối tượng khác nhau trước khi viết nhá. Đừng chỉ vì bản thân, và bạn bè của mình nghĩ thế mà đã vội vàng lên đây để viết những bài có tính chất xã hội thế nhá.
    thế thôi ạ, chúc các bác vui vẻ
    Được SoundOfTHeNight sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 07/04/2004
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thế bác nghĩ sao nếu người yêu ai đó xấu số bị tai nạn và qua đời . Lúc đó người con gái cũng quan hệ rồi đó thê nên chắc theo các bác nghĩ là đã mất trong trắng. Đúng ko nào. Ở những trước hợp này, họ buồn nhưng sau đó họ cũng đáng được nhận hạnh phúc để tiếp tục cuộc sống chứ. Vậy nếu gặp fải anh chàng nào sau này yêu, thấy người yêu ko còn trong trắng nữa, bye bye luôn lý do là: Dễ dãi cho khi mà chưa thành vợ thành chồng, ko chấp nhận được, loại này là ko tử tế bla bla, liệu có chính xác đối với trường hợp này ko?? Các bác phải nhìn nhận được sử việc tuỳ đối tượng thôi ạ. Nhất là bác Res đó.
    Còn nếu Gà con nói lên quan niệm của Gà con mà ko rõ ràng thì mong các bác bỏ qua những hiểu lầm. Cái Gà con nói đến là Cái nhìn của các bác giai đối với con gái qhtd trước hôn nhân. Không phải ai cũng là gái chơi và lăng nhăng đâu. Bản thân Gà con hình như cũng làm nạn nhân của bác Res thì fải. Tội lỗi thật
    Sorry, ko đọc kỹ bài của bác!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 08/04/2004
  10. danchoitinhcantho

    danchoitinhcantho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Còn đã yêu nhau, chẳng có lý do gì để chia tay cả, nhất là ở XH tự do như bây giờ, mà có cũng chẳng nhiều trừ khi âm dương chia lìa đôi ngả hay một số lý do khác nhưng cái này không nhiều.
    To chú PEFMC: Anh hỏi thật chú, chú có định sửa lại ý kiến này không hay nhất quyết bảo vệ nó đấy:-D.
    To một số chú thích lấy reference trên các báo để support ý kiến của mình: Các chú phải phân tích kĩ được đâu là nguyên nhân thực sự gây đau khổ cho các cô gái đấy: QHTD trước hôn nhân; QHTD bừa bãi, thiếu suy nghĩ trước hôn nhân; thiếu kiến thức về ******** học cùng các biện pháp an toàn; người chồng và xã hội quá cổ hủ... Bản chất rất khác nhau các chú ạ. Anh và một số người ở đây support hoặc không phản đối cái đầu nhưng phản đối tất cả những cái sau.
    Nói ví dụ, các chú đi lên cầu thang chẳng may trượt ngã gẫy chân thì nên cố bình tĩnh phân tích được hậu quả đến từ sự hậu đậu của các chú, không phải do cái cầu thang. Và không nên cấm con cái chú không được đi lên cầu thang, thay vào đó nên khuyên nó nếu lên cầu thang thì nên lên cẩn thận.
    To một số cô chú thắc mắc về cái theory anh đưa ra: Vâng, sự thực 100%. Một phát kiến vĩ đại đánh đổ hoàn toàn thuyết tiến hoá của Darwin. IEEE, tạp chí uy tín nhất trong ngành sinh vật học đã khẳng định sau khi kiểm tra bằng LMSE (Least Square Mean Error), vâng. Con số chính xác là 85% plus or minus 5%. IEEE một năm chỉ ra một số duy nhất, bìa màu đỏ, bóng đẹp. Chú nào thích tìm hiểu về IEEE hay LMSE vào google mà tìm. Keyword IEEE hoặc LMSE. Sau khi vào IEEE search keywords Việt Nam, khỉ, vượn, đười ươi, man. Có điều IEEE full search đến giờ này chỉ support Việt Key Linux, tương lai không xa định support thêm Redhat, chưa support Window, các cô chú nên cài VKLN trước khi tìm kiếm.
    Một lưu ý nữa cho các cô chú. Thực ra Tố Hữu là người khơi nguồn cho lí thuyết này khi nhà thơ tuyên bố: "4000 năm ta lại là ta". Rất tiếc câu nói của ông chỉ được kiểm chứng khi ông đã qua đời nên nhà thơ sẽ không được nhận giải Nobel. Một mất mát quá lớn cho nền văn học nước nhà.
    Được danchoitinhcantho sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 08/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này