1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn trai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Metalism, 07/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, hót hót hót, hót quá. Dạo này mình tung tăng tung tẩy thế qué nào mà đi chỗ nào cũng thấy "**** cả đống" thế lày. Khiếp quá thể. Phụ lữ thời lay có "công dung ngôn hạnh" thế mới hay chứ nhẩy?? Còn phụ lam thì chăm chăm moi móc cái "xoè ra 3 góc da còn thiếu", eo ơi. Khiếp!

    Hãy sống và ước vọng.Để thấy đời bao dung!
  2. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ ko nên đóng topic làm gì .Mỗi người mỗi ý kiến mà ,ý kiến của bạn Metal cũng chỉ là của 1 cá nhân thôi .Tuy nhiên chị em bình tĩnh đi nào ,cậu Metal dám nói thẳng suy nghĩ của cậu ấy - một cách sống cũng hay và thực tế đã có rất nhiều người đã thực hiện được (tớ chứng kiến ) .
    Nói chung với tớ thì có khác chút . Tớ ko quan trọng lắm chuyện ********** .Các bạn có thể chửi là : giờ nói thì hay ,lúc ấy xem nào .
    Nhưng mà thực sự là tớ không quan trọng cái ấy các bạn ạ (dù bản thân tớ hè hè ...chưa quan hệ ******** lần nào nhé ) . ******** thì tất nhiên quá là quan trọng nhưng cái tớ cần chính là 1 người con gái hiểu ,yêu thương mình thật lòng . Lắm lúc cô đơn quá ,mệt mỏi vì kiếm tìm quá cũng muốn yêu đại 1 đứa rồi lên giường cho rồi . Nhưng vẫn đé.o thực hiện được .Đơn giản là không khoái lắm . Kệ mẹ nó ,năm tháng cứ trôi , 2 bữa 1 lần mỏi tay cũng coi như ổn
    Em iêu ơi , em ở đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  3. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    mình là con gái nên đg nhiên là cũng đứng về fía girls
    trên forum này có nhiều anh em bênh vực chị em chúng tôi, nhg mà quanh đi quanh lại cũng chỉ là vài ng, chiếm đc ??? % của dân số VN đây?
    chị em thấy ko? kiểu gì thì kiểu, bọn con trai vẫn thích bạn gái của mình, vợ của mình là ''''mới 100% , chưa qua sử dụng, nguyên kẹp chì nêm phong'''' (xin lỗi vì mình dùng từ kiểu đó, bệnh nghề nghiệp FTU). Nói chỉ là nói, nhg mà có ai dảm đảm bảo là chắc chắn mình sẽ gặp đc 1 ng rộng lượng ko?
    nói vậy thôi, mình chỉ mong ai đã trót lầm lỡ rồi thì hãy nhìn về phía trước mà tiếp tục sống cho xứng đáng với chính mình. Như bài của ai đó đã viết: công cha mẹ sinh ra mình, công học hành 2-3 ngoại ngữ, cày cuốc bằng thạc sĩ , tiến sĩ..... rốt cuộc cũng chỉ để cho 1 cái màng cỏn con kia phá hỏng hết hay sao?
    còn với nhg ai chưa mắc sai lầm: đọc các topic của mục này để hiểu, để có 1 cái đầu lạnh mỗi khi nghe lời đường mật của lũ ong **** vo ve...., sao mà tin đc đây? Chỉ cần nghe thấy chúng nó đề nghị là fải tát cho mấy cái lật mặt ra, dù có yêu đến mấy. Tay chân nó mà loạng quạng.. là đá cho nó 1 fát vào đúng chỗ đau nhất cho nó nhớ đời fải cư xử với mình thế nào!!
    Mà riêng mình nghĩ , nếu nó mà yêu và tôn trọng mình thật thì ko bao giờ nó dám mở mồm đề nghị. Mình cũng đã từng gặp rất nhiều chàng trai tốt và tôn trọng bạn gái , các cô gái đó quả thực rất maymắn
    thay mặt cho cả mụ tatugirl_yulia nhà mình nữa
    chúc mọi ng vui vẻ
  4. foreverbaby

    foreverbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt,tui là con trai mới 21 tuổi,cón trẻ lắm,nếu không nói là thế hệ trẻ của VN(ha).Từ lúc đăng nhập làm thành viên của ttvnol đến giờ,đọc rất nhiều bài viết ở box giáo dục giới tính,bởi ở VN còn 1 điều tiếc là chưa có giáo dục giới tính trong học đường nên con trai 21 tuổi như tui đây vẫn chưa biết gì, vẫn lang thang trên mạng đọc và học hỏi ,tất nhiên là con trai nên làm sao tránh được những văn hoá phẩm không tốt lắm như Hải Phòng gì đó!!!Tui cũng coi nhưng chỉ coi thui chứ không có ý định làm những chuyện như thế!!!Và nói thật chứ nhiều lúc cũng muốn có bạn gái để iu và để làm những điều mình học được!!!Nhưng tui rất tôn trọng con gái,vì còn trẻ và đang còn đi học nên không thể yêu hết mình và cũng chưa có 1 cơ sở vững chắc để chắc chắn sẽ yêu và cưới người ta nên tui quyết định chưa yêu!!!!
    Trong room giáo dục giới tính này,mặc dù chưa hiểu biết nhiều về GDGT lắm nhưng tui thấy chì có khoảng 30% là nói chuyện có hiểu biết,còn lại là những bài viết không xứng đáng được đưa lên!!Đọc xong những bài như thế tui thấy dường như tui đang bị đầu độc.Không biết các vị phụ huyenh khi đọc được những bài này sẽ nghĩ như thế nào vế con cái của họ!!!!Hix... Thế hệ trẻ VN là như thế sao???Tui tự thấy mình không đủ tư cách để nhận xét nên cũng sory trước nếu như tui có nói gì không đúng!!!!
    Bản thân tui là 1 người cổ lỗ,đúng như bạn nào nói đó,là người trung cổ,tui rất coi trọng con gái trinh trắng trước khi cưới ,Có 1 số bạn chửi nhưng người như tui,coi chúng tôi là người cỗ lỗ nhưng các bạn không nghĩ chúng ta đang sống ở VN nói riêng và phương Đông nói chung ,chúng ta có bản sắc rêing của chúng ta về truyền thống.Có bạn nói yêu là cống hiến tất cả cho tình yêu,đúng như vậy,rất đúng nữa là khác nhưng xin hãy hiểu cho đúng từ cống hiến ở đây(không phải cứ cho nhau thì gọi là cống hiến_một quan niệm quá sai lầm!!!)
    Đúng là trong xã hội hiện nay con gái đã có 1 vai trò ngày càng lớn,tôi nói lại 1 lần nữa tôi rất tôn trọng con gái,tôi không hề có tư tưởng trọng Nam khinh Nữ,nhưng các bạn gái không nên dựa vào cái điều nam nữ bình quyền đế nói:"Tui là ngườii phụ nữ hiện đại,tui có thể làm ra tiền,tui có thể tự nuôi con,có thể làm được nhiều chuyện mà bọn con trai các anh có thể làm!!!" Và để biểu thị cho lời nói đó,một số bạn gái ngày nay (ở VN) sống như con trai ,ăn nhậu,buông thả???Như vậy là con gái hiện đại sao???Theo tui nghĩ nha,người đàn bà hiện đại sống trong 1 xh bình quyền là 1 người phụ nữ phải vừa là 1 người giỏi việc nước nhưng vẫn phải là 1 người có nhân cách của người phụ nữ phương Đông ngày xưa nữa!!!!!Cóc bạn nói,con gái không còn trinh tiết thì không đáng làm con gái,không xài được tui thấy không đúng nhưng nếu có bạn nào rơi vào hoàn cảnh đó,tui nghĩ có lẽ người đó_bản thân người đó sẽ tự đáng giá mình chứ khõng cần các bạn bàn luận làm gì!!!(Nói thẳng ra 1 câu là:"KHÔN THÌ SUỚNG,NGU THÌ CHỊU"!)
    Có người kêu khoá chủ đề này!!!!Xin lỗi bạn nha,tui thấy ở GDGT nên có những chủ đế như thế này để chúng ta có thể tranh cãi bộc lộ hết suy nghĩ của mình như thế này rất hay!!!!Tui sẽ vote cho mỗi người nói trong chủ đề này 1 sao đó!!!!!
  5. Lamborghini

    Lamborghini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Loài người chỉ có một, khác nhau là có người da đen da trắng,và một vài đặc điểm do điều kiện tự nhiên,địa lý khác nhau thôi.Nêu cái tap chí đó có thật thì tao nghĩ hay do trình độ của mày có hạn nên kô hiểu hết những gì người ta nói nhỉ?loài người là động vật cao cấp nhất,có trí thông minh,tạo ra nền văn minh như ngày nay.nhưng đã là động vật thì có chung 1 nguồn gốc.bằng chứng là :( tất cảloài người)
    Sự phát triển của phôi người còn lặp lại những giai đoạn lịch sử của động vật
    _Khi phôi được 18-20 ngày còn dấu vết khe mang ở phần cổ
    _được 2 tháng thì đuôi còn khá dài
    _đến tháng thứ sáu trên toàn mặt phôi vẫn còn 1lớp lông mịn,2 tuần trươc khi sinh mới rụng đi
    _phôi đươc 3 tháng,ngón chân cái vẫn nằm đối diện với các ngón khác như ở vượn.
    _não người khi 1 tháng còn chia làm năm phần rõ rệt như ở cá.
    Còn giữa con người và vượn người có rất nhiều điểm chung
    _Vượn và người đều có 4 nhóm máu
    _ bộ nhiễm sắc thể ở người là 46,vượn người là 48
    _Chu kỳ kinh nguyệt TB 30 ngày
    _thời gian mang thai đều từ 270 đến 275
    ] ADN của người và vượn giống nhau đến 92% các cặp nucleotit
    Tôi nghĩ cái tạp chí đó muốn nói là"Vượn người và người có quan hệ thân thuộc với nhau rất gần gũi"chứ kô như bạn nói đâu:"80 đến 90% con trai VN là khỉ vượn"thế bạn dịch INSTITUTE OF ELECTRONICS ENGINEES.INC là gì
    Mà chả bít cái tạp chí đó có thật kô ,muốn phổ biến rộng rãi cho mọi người mà lại sợ"lộ bí mật,chống độc quyền"dùng mấy cái phần mềm mà 1000 thằng có 1 thằng đọc được.Nghe chả lọt tai tí nào.Hay lại là mấy trang web của bọn ********* luôn mồm nói yêu quê hương mà toàn tìm cách phá hoại,nói sai sự thật
    "Anh vừa hỏi bên IEEE vì sao không support cho window thì họ trả lời báo này là tạp chí khoa học, cần công bố rộng rãi, chống độc quyền, vì thế phải ủng hộ mã nguồn mở"
    nghe oai như cóc chắc dân chơi cần thơ cũng là tiến sĩ khoa học hay cũng đại loại thế nhỉ .EM SỢ.Nói đồng bào mình thế khác gì tự nhổ bãi nước bọt rồi xoa khắp mặt.
    BIẾT THÌ THƯA THỐT KÔ BIẾT THÌ DỰA CỘT MÀ NGHE RÕ CHƯA??????????
    0904 26 22 87
    0904 23 03 03
    u?c thuphuong20 s?a vo 11:49 ngy 08/04/2004
  6. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    To em Gà_con (nhưng suy nghĩ của em là Gà_to đấy)
    Được rồi, cứ cho là cô gái đã trao nhưng chẳng may người yêu xấu số hay tai nạn thì đáng thông cảm, nhưng liệu bao nhiêu % những đôi chia tay là xảy ra vào hoàn cảnh đó hay chia tay lại toàn lý do "anh không thấy chúng ta hợp nhau, em trao cho anh thì em cũng dễ trao cho người khác ..."???. Em chưa trả lời cho anh được cái anh hỏi em, như vậy là em chẳng có lý gì mà bảo vệ quan điểm của em cả, như thế là em bảo thủ.
    Tới danchoitaicantho: Tôi vẫn giữ ý kiến đó đấy, chú là nhà khoa học giỏi thì chú bảo vệ quan điểm "khỉ và vượn" của chú đi. MÀ nói thật, chú cũng Stupid lắm nhưng cứ ra vẻ thông thạo, mồm nói bác học làm người không biết thì sợ chú chứ trong đầu chú cũng chẳng có gì đâu. Cái tạp chí IEEE đúng là viêt tắt của "The IEEE and its predecessors, the AIEE (American Institute of Electrical Engineers) and the IRE (Institute of Radio Engineers), date to 1884", chắc chẳng cần dịch vì chú giỏi tiếng Anh nên chê người khác, nhưng có lẽ viết thêm bằng tiếng Việt cho chú dễ hiểu hơn (như chú nói là tiếng khỉ và vượn vì 80% con trai VN là khỉ và vượn mà): Thư viện điện từ IEEE là cơ sở dữ liệu toàn văn do Viện kỹ thuật điện - điện tử và Viện kỹ thuật điện HCQ Hoa Kỳ xây dựng, với 700000 tài liệu toàn văn, thu thập từ 12000 ấn phẩm khắp TG, với khoảng 2 triệu trang tài liệu và được thu thập từ các hội nghị, tạp chí khoa học tiêu chuẩn ... Tôi nghĩ chú nên học lại từ tiếng Vượn chứ chưa nói tiếng Anh đâu.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  7. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    - Thấy cô nào dễ thì thịt ngay, ai cho thì lấy, tội gì.
    - cô nào không còn gin thì dứt khoát không cưới, ta đây không xài đồ cũ.
    - nếu mất trinh là lỗi tại các cô
    - Có thai, phá thai, bị bỏ rơi, các cô làm các cô chịu
    --- > đàn ông thời nay, vô lương tâm thật.
     
  8. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    - Thấy cô nào dễ thì thịt ngay, ai cho thì lấy, tội gì
    - Có thai, phá thai, bị bỏ rơi, các cô làm các cô chịu
    Cái đó bạn lại như bạn gà_con nói rồi "lắm người vơ đũa cả nắm, ...". Có những thằng như thế nhưng không phải là tất cả, có chăng chỉ do yêu mà mù quáng, nhìn nhầm người mà thôi. Ai không biết chứ PEMFC này không bao giờ có ý nghĩ đó.
    - cô nào không còn gin thì dứt khoát không cưới, ta đây không xài đồ cũ.
    - nếu mất trinh là lỗi tại các cô
    Cái này thì xem lại tại sao con trai nghĩ thế, như PEMFC đã nói 2 lý do trước rồi, bạn có lý do phản bác thì PEMFC chịu, còn không thì đừng trách cứ mọi con trai
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Có vẻ như bản sao của topic : COn gái bây giờ...càng ngày càng đi quá đà rồi
    Tôi muốn,rất muốn để những topic như thế này để các bạn tranh luận với nhau,bày tỏ quan điểm của mình
    Nhưng tranh luận chứ ko phải cãi nhau theo cái kiểu hàng tôm hàng cá như thế này.F1001kiss thân mến,liệu bạn có bớt dùng những ngôn từ kiểu như Sh...đi đc ko?Tôi ko cho rằng khi văng những ngôn từ ấy ra thì mọi chuyện sẽ đc giải quyết
    Bạn có sở thích riêng,quan điểm riêng,cách sống riêng,vậy thì ng` khác cũng như vậy.Hãy tranh luận 1 cách có học và tôn trọng nhau
    Chuyện QHTD trc'' hôn nhân lúc đầu chỉ là chuyện lợi hay hại,nên hay ko nên,vậy mà sau những màn đấu khẩu của mọi ng`,rõ là tôi đang cảm nhận đc,vấn đề các bạn cãi nhau đã chuyển qua : Con trai là bọn khốn nạn khi quá coi trọng cái **********??? Con gái là lũ lẳng lơ khi chấp nhận chuyện QHTD trc'' hôn nhân????
    Tôi mong ko phải lock cái topic này lại.Mong các bạn kiềm chế hơn
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    cứ hễ trao cho anh là em có thể trao cho người khác sao ? thế anh không nghĩ là anh hơn người khác nên em mới trao cho anh à ? sao anh coi thường em thế ? Sao anh coi phụ nữ chúng em như đồ chơi thế ? bộ anh chỉ yêu em vì mỗi chuyện đó thôi hay sao ?....
    Chia tay thì có nhiều lý do lắm, ngoài những lý do sặc mùi Sở Khanh như anh bạn đã nói ở trên, tôi thấy còn nhiều lý do rất thuần tuý tình cảm mà ... không biết người lãnh cảm... ủa quên, lãnh đạm, lạnh lùng như bạn có hiểu nỗi hay không ?
    - Nhiều nhất là chia tay vì bất đồng quan điểm, ví dụ cụ thể như :
    + cô gái thích làm việc có ích nhiều cho xã hội, thích đi về quê dạy học chẳng hạn, tiền bạc không thành vấn đề, còn anh con trai thì muốn tiến thân ở thành phố, không tìm được tiếng nói chung.
    + một trong hai người đi du học rồi ở luôn bên đó, hoặc đi du học 8-10 năm rồi yêu người khác (dạng xa mặt cách lòng, loại này đính hôn rồi, cưới rồi cũng có thể bỏ nhau như thường)
    + Một trong hai người quá có htam vọng, qua ham mê công việc hoặc quá mê công danh, không hẳn bỏ bê người kia, nhưng mà không có thời gian cho nhau nên tình cảm cứ nhạt dần (thuần tuý tình cảm, con người và tình cảm con người cũng có thay đổi, chuyển biến theo thời gian chứ không bất biến, ta không bao giờ uống nước ở cùng một dòng sông mà)
    - dạng bị tiền tài vật chất làm mờ mắt, không vì hai người đã QHTD rồi nên bỏ, mà vì tham tiền hay các loại cám dỗ khác mà bỏ ngưòi yêu (để yêu người cho mình nhiều lợi lộc hơn, dù người đó cũng chẳng còn gì).
    - dạng bị cản trở do yếu tố gia đình : hai bên không đồng ý, có thù với nhau từ trước, gia đình không môn đăng hộ đối, .... (đừng bảo rằng sao không đấu tranh cho tình yêu, không phải ai cũng đấu tranh được, không phải hoàn cảnh nào cũng vượt qua được, nhiều chuyện không thề lấy cái suy nghĩ chủ quan ra mà áp đặt rằng không đấu tranh được thì không yêu hay hèn nhát gì cả, đơn giản vì hoàn cảnh không được là không được)
    - dạng vì lý do tôn giáo chính trị (hơi nhạy cảm, nhưng mà là thực tế, tôi chứng kiến nhiều cặp như vậy rồi ) chẳng hạn ngưòi theo đạo công giáo gộc hoặc người có người thân đã từng theo chế độ nguỵ quyền khó mà kết hôn với người làm chức cao trong chính phủ hoặc trong bộ an ninh quốc phòng, đây là sự thực, vấn đề này thuộc loại cực nan giải, nhưng do nhạy cảm nên không nói nhiều (không biết nói nhiêu đây có bị treo nick ko nữa).
    - dạng không hoà hợp được trong vấn đề ******** (vợ chồng vì lý do này kéo nhau ra ly dị hà rầm, tại họ không nói trắng ra thôi, nếu bạn không biết, là do bạn thiếu thông tin, chứ tôi nói đây là sự thực, không thì hỏi mấy chánh án chuyên xử hoặc hoà giải các vụ ly hôn sẽ biết)
    - vì vấn đề sức khỏe, tai nạn ... anh con trai bị tai nạn chết, hoặc vô sinh, cô người yêu bị hãm hiếp (vừa mất trinh, mất danh dự, mất tinh thần, khủng hoảng, vừa bị người yêu bỏ là 99,99%)...
    còn nhiều lý do khác nữa, nói chung là vô thiên lủng trên đời này, sao bạn lại có thể chỉ nghỉ đến mội lẽ duy nhất: cô ấy cho rồi, mất trinh rồi nên bị bỏ... có hẹp hòi và thiển cận quá hay không ?
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này