1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn trai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Metalism, 07/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danchoitinhcantho

    danchoitinhcantho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ấy em thuphương20, đừng lock topic này lại sớm nhá, anh đang có hứng thú mà. Cũng phải thú thật với em dạo này công việc của anh hơi bị stress của nó nên mới tạt qua đây lấy mạng làm nơi giải trí. Project ultimate goal là tạo ra một cái máy tính thông minh giống người thế mà cái máy tính của anh nó quá ngu xuẩn, dạy dỗ cả tháng trời chỉ biết có mỗi vẫy tai khi anh lại gần, thê thảm.
    Tất cả bình tĩnh nhé. Calm down, cool down. Chú nào có thắc mắc gì mà chị em không trả lời được thì cứ để anh. Tránh mạt sát cá nhân.
    Mà em thuphuong20 này. Em vừa xoá bài của anh thì phải. Tốt, rất tốt. Mod là phải năng động thế. Ý nhưng mà lần sau xoá bài anh thì làm ơn chỉ cho anh chỗ cần tránh nhé. Chứ ai lại anh chửi cũng bị xoá, nói năng ngọt nhạt cũng bị xoá, chê cũng bị xoá mà khen với cảm ơn bài cũng vẫn bị xoá đều đều. Nhìn bọ chung quanh cứ triệt để **** với chả ******* mà cứ sống nhơn nhơn, thú thật anh hơi confuse. Cứ chỉ cho anh một cái rule, bất kì rule nào em tự nghĩ ra cũng được. Em chỉ ra xong là đảm bảo anh tuân thủ.
    Thế nhá, cảm ơn em trước.
  2. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
  3. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Oác....MOD dạy mình không đuợc nói bậy nữa....hmmmm okiee...hôm nay mình ngoan, ko dùng từ SHHHHHHH nữa...nhưng công bằng mà nói từ của mình còn lik sự gấp xxx lần những ngôn từ mà các bác kia văng ra nhờ....
    còn nói chung topic thì cứ nên để active cho mọi người đấu chọi quan điểm với nhau...ai hư quá, không fanh đuợc..xoá bài ý đi...
    còn theo quan điểm em.... tranh loạn gì cũng đuợc...nhưng cấm xỉ vả bôi bác nhau , không nên ĂN SHHHH...ooopppsss lại nhầm....không nên ăn hết cả đống....* nghe fê hơn*...
    nếu khoá topic này vào...sure sẽ có nguời nhăm nhe mở cái topic khác y hệt.... vì quan điểm vẫn bất bình mà...
    No shorty, it's FlorenceWe gon' party like, it's my birthdayWe gettin' naughty like, it's my birthdaySo put ya drink up in the air if you feel ***y
    You can find me in the club, sippin' on some bud,Guy I got what you need you's a ***y little thug,Don't wanna be your girl I ain't lookin for no love,So come give me a hug, ***y little thug
    My nails, my hair, my diamond ringsShining, with all my fancy thingsMy crib my car my clothes my jewelsWhy you mad? Cause I came up and I ain't changed.
     
  4. Lamborghini

    Lamborghini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    To bác PEMFC có thể quan điểm của em chưa trùng hoàn toàn với bác vì em cũng kô ủng hộ QHTD trước hôn nhân nhưng nếu người em yêu thật sự mà kô còn(trừ trường hợp lẳng lơ gì đó ra)thì em nghĩ em vẫn sẽ cưới cô ta
    Nhưng em hợp với bác ở một điểm là rất khó chịu trước cái cánh nói chuyện của danchoicantho vote cho bác 5 * mong bác cũng vote cho em nha
    Thưa với mod là em kô mạt sát ai cả nếu nhũng gì em nói hơi quá em sẽ rút kinh nghiệm mong mod bỏ qua
    nhưng cái kiểu nửa vời làm như cái gì cũng biết của ai đó(nhưng thật ra biết cái đếch gì đâu)làm em khó chịu,nói nhân dân tổ quốc mình là khỉ vượn khác gì chửi vào mặt mình là vô học là ăn lông ở lỗ,mà bị chửi thì ai chả cáu.giọng điệu thì hàng tôm hàng cá thế mà lại có người khen có học,đổi mới thế mới tài.Mà những thằng tự coi là đổi mới tân tiến nhất thì thường ngoài đời nó độc đoán gia trưởng lắm đấy mà gia trưởng thì coi trọng trinh tiết lắm trên này cứ nói đổi mới vì có phải của mình đâu cứ nói đổi mới cho người ta khen còn mình ở ngoài ai biết được thế nào (đây là em nói bất kỳ kô chỉ hẳn ai nên thuphuong20 đừng gọi là mạt sát nhé)
    các ý kiến về topic này càng lúc càng quanh quẩn em nghĩ lock nó đi là vừa
    0904 26 22 87
    0904 23 03 03
  5. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Trời, tôi nói đến thế mà bác không hiểu à ? Câu đầu tiên nói là : các điều trên đều áp dụng cho chuyện tình yêu ạ !! Chứ không có phải áp dụng cho mấy thằng Sở Khanh đâu. Đã nói là lý do để mấy thằng Sở Khanh vin vào, thì nó phải nghe có lý chứ ạ , nhưng không cứ nghe có lý thì nó là lý do của máy thằng sở khanh.
    Tôi đã nói với bác rằng : đừng có đem cái ý chủ quan của mình vào rồi nói hễ yêu là vượt qua được hết, không phải ai cũng vượt qua được và không phải lúc nào cũng vượt qua được.
    Bây giờ giả sử bác là phụ nữ, bác yêu anh ấy của bác, hai người chân thành với nhau hai ba bốn năm trời, sau đó anh ta có cơ hội đi học TIẾN Sĩ ở Mỹ, học bổng chẳng hạn, hoặc đi tu nghiệp 5 năm, đó là một bước thăng tiến rất lớn, phải nói ngàn năm có một (xin thưa, em đang nói về những người trung bình, chứ không nói kẻ giàu nhé, đừng có bảo muốn đi lúc nào thì đi, ta có đầy tiền, nghe chối lắm), chẳng lẽ bác cản trở, chẳng lẽ bác không cho đi. Nhưng cưới nhau rồi mà ngưòi đầu này người đầu nọ, không ổn, hoặc vì lý do nào đó (co tang chẳng hạn, 3 năm) hai người chưa cưới được, thì họ đính hôn trước rồi anh ta đi. Trong tình cảnh đó, nếu người con gái trao thân, thiết nghĩ chẳng có gì là quá đáng hết. Thế nhưng 5 năm biết bao biến đổi, người con trai thay lòng đổi dạ, hay thậm chí chẳng thể trách anh ta, vì môi trường xã hội khác đi thì con người cũng phải khác đi chứ, đâu có suy nghĩ như cũ được. Thế thì trách ai ? Cái màng thì đã rách, tình thì không còn, chẳng phải lỗi ai cả ? thế thì làm sao ? đó chỉ là một lý do nhé !
    Còn nói về cái khác, cái nhạy cảm ấy. BÁc nghĩ sao nếu vì chuyện cưới xin của bác, mà con đường thăng tiến sự nghiệp của anh chị bác, ba mẹ bác bị ảnh hưởng ,thậm chí hoàn toàn bế tắc ? BÁc đành lòng à ? Thế bác nghĩ sao nếu mẹ bác bảo rằng mày cưới con đó về, tao sẽ tự vẫn chết ngay trong ngày cưới ? Hay bác nghĩ sao nếu mẹ bác nhìn thấy mẹ cô ấy từ cách xa 1 km là đã mắng sa sả, hoặc hiền thì mặt mày không có chút mùa xuân, cưới về rồi thế nào ?
    Tôi đã có một người bạn, vì chuyện này mà không thể cưới được, đơn giản thôi, cô bạn gái của nó theo đạo và gia đình từng có chức có quyền thời chế độ cũ, ba má nó chỉ nói một câu : nếu cương quyết tiến tới, thì ta từ luôn.
    Một ngưòi bạn khác, may mắn hơn, thì đã phải lén lút quen nhau nhiều năm trời, trong khi phòng ngủ của hai đứa chỉ cách nhau có 15 cm (hàng xóm mà) vì hai nhà đã không nhìn mặt nhau từ lâu (chả hiểu vì chuyện thù hằn gì ). Đến giờ thì hai đứa cương quyết công khai, và hậu quả là cơn bão hai ba tháng rồi vẫn chưa tan, cú shock cho cả hai dòng họ. Nhưng tôi cầu mong và tôi tin là hai đứa chúng nó vượt qua được.
    THôi, tôi đã nói từ đầu, tôi nói, nhưng không chắc người lãnh đạm và chủ quan như bác hiểu được, bác chưa bao giờ nghĩ trên phương diện một người con gái, giàu tình cảm và hy sinh.
    VÀ một điều nữa tôi muốn nói là : tình yêu , cũng giống như mọi loại tình cảm khác trên đời này (trừ tình mẫu tử), nó có thể sinh ra thì cũng có thể mất đi, nó có thể mặn nồng thì cũng có thể lụi tàn, sự thăng trầm của tình yêu có thể do khách quan, chủ quan, hoặc chẳng do gì cả. Đơn giản vì con người ta lớn lên, già dặn hơn, thì cái nhìn cuộc đời cũng phải khác đi, tình cảm cũng khác đi. Phụ nữ thường mong ước vào một tình yêu vĩnh cửu, nên thường thất vọng. Khi yêu họ nghĩ rằng tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi, nên đâm đầu vào với tất cả những gì họ có. Tiếc thay, đàn ông lại hay thay đổi, và thật ra, bản chất tình yêu cũng thay đổi, nên họ hụt hẫng, có thể nói là sai lầm. Nhưng con người có người này người khác, có người lãnh đạm cũng có người nồng nhiệt, không thể nói họ thiếu đạo đức hay là dễ dãi được. Cũng không thể khăng khăng bảo rằng : đã yêu thì sẽ đến được với nhau ... sai lầm chết người. ANh đừng tự hào rằng anh nghiêm túc, có trách nhiệm, đôi khi vì một sai lầm nào đó, anh cũng có thể là kẻ sở khanh, chỉ có điều người đời không quá khắt khe mà thôi. Khi yêu chẳng lẽ hoài nghi mãi, làm sao mà hạnh phúc được. Đương nhiên là phải tỉnh táo, nghiêm túc nhìn nhận đối phương, nhưng tôi hỏi, trên đời này nếu như hễ chọn, hễ yêu là đúng cả, sao lại có người cưới nhau vì tình, rồi lại dẫn nhau ra toà li dị ? Trao thân cho một người trước khi cưới, rồi không thành thì nói là vì cô ấy dễ dãi quá, trước sau gì anh ta cũng bỏ, vậy nếu cưới rồi mới quan hệ, cuối cùng cũng li dị, thì gọi là gì ? có phải là dễ dãi quá rồi anh ta bỏ không ? Thật ra bản chất chẳng khác gì nhau, cũng là con người thay lòng đổi dạ mà thôi, trách ai được ?
    Trời, sao mà tôi nói lắm thế này, chuyện chẳng liên quan gì đến mình, mà tốn biết bao ngày lên đây đọc rồi. Đáng lẽ tôi đã đứng ngoài cuộc, nhưng mà bức xúc quá. Đàn ông các người, kẻ thì bảo phụ nữ như là đồ chơi, ăn được đừng bỏ uổng, còn cưới thì lựa một em con nguyên... ích kỷ. Kẻ thì bảo tôi giữ mình, nhưng dù tôi có yêu em đến đâu, dù yêu nhau bao năm, em có làm gì cho tôi, em có yêu tôi thế nào, thì chỉ cần biết rằng em đã từng với người khác là tôi bỏ, vì em không xứng đáng... khái niệm xứng đáng và phẩm giá phụ nữ chỉ như thế thôi sao ? Kẻ khác thì bảo, tôi không khinh thường ai cả, nhưng mà tôi dứt khoát không cưới một cô đã từng với người khác, vì cô ta dễ dãi... thế không gọi là khinh thưòng thì là gì ? Và tôi tự hỏi, cái đó có thật là quan trọng như vậy hay không ? Chẳng lẽ con gái cần dùng cái đầu tỉnh táo để lựa chọn người bạn trai, rồi cưới người ấy rồi mới được quan hệ, còn các anh con trai chỉ cần một cô gái còn trinh là đủ. khỏi cần dùng cái đầu để đánh giá nhân cách người yêu hay sao ? Nên nhớ, cưới rồi thì li dị khó hơn ngàn lần so với yêu rồi bỏ nhau, con gái phải trao thân đúng nghĩa nhắm mắt đưa chân, còn con trai thì ... "hễ coi được được, hiền lành, còn nguyên và biết chăm sóc mẹ tôi chu đáo là được,... lâu lâu bay **** chút cũng đâu có sao, đàn ông mà, nhưng miễn là tôi có trách nhiệm đi đâu rồi cũng về với gia đình là được... " (lời nghe từ chính miệng một đứa con trai). Bất công, tàn nhẫn, .... các người không bao giờ nghĩ là phụ nữ có tình cảm và lý trí hay sao, không nghĩ là chúng tôi có tình cảm để buồn khổ, để tủi thân hay sao ? ...
    Thôi lại bức xúc nữa rồi, chẳng biết nói nhiều thế mà có hiểu hay không.
  6. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    PEMFC cũng không phải có thời gian trên mạng suốt ngày, chỉ vì ở LAB thì ngồi trước máy tính, thỉnh thoảng lang thang một chút cho đỡ nhớ nhà, nhớ bạn bè ...Được tranh luận với các bạn là điều thú vị, cho nên luôn thích tranh luận đến cùng.
    to tenderlion:
    Bạn viết "Bây giờ giả sử bác là phụ nữ, bác yêu anh ấy của bác, hai người chân thành với nhau hai ba bốn năm trời, sau đó anh ta có cơ hội đi học TIẾN Sĩ ở Mỹ, học bổng chẳng hạn, hoặc đi tu nghiệp 5 năm, đó là một bước thăng tiến rất lớn, phải nói ngàn năm có một (xin thưa, em đang nói về những người trung bình, chứ không nói kẻ giàu nhé, đừng có bảo muốn đi lúc nào thì đi, ta có đầy tiền, nghe chối lắm), chẳng lẽ bác cản trở, chẳng lẽ bác không cho đi. Nhưng cưới nhau rồi mà ngưòi đầu này người đầu nọ, không ổn, hoặc vì lý do nào đó (co tang chẳng hạn, 3 năm) hai người chưa cưới được, thì họ đính hôn trước rồi anh ta đi. Trong tình cảnh đó, nếu người con gái trao thân, thiết nghĩ chẳng có gì là quá đáng hết. Thế nhưng 5 năm biết bao biến đổi, người con trai thay lòng đổi dạ, hay thậm chí chẳng thể trách anh ta, vì môi trường xã hội khác đi thì con người cũng phải khác đi chứ, đâu có suy nghĩ như cũ được. Thế thì trách ai ? Cái màng thì đã rách, tình thì không còn, chẳng phải lỗi ai cả ? thế thì làm sao ? đó chỉ là một lý do nhé ! "
    Nếu bạn nói là cuộc đời lắm sự thay đổi, không biết đâu mà lần, thế tại sao không giữ mình để dành cho người mình gắn bó cả đời đi, tức là sau thời gian cưới ấy, mà cứ phải cho xong rồi mới nhận định "con trai dễ thay đổi lắm, một bọn ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình". Nếu thế e rằng hơi bị gắn tình yêu với ********, tức là yêu thì cứ quan hệ đã, cứ dâng cho ngwưòi khác đã, còn chuyện thế nào, tính sau. Gặp được ai thông cảm thì còn đỡ tủi thân, gặp ai mà không chấp nhận thì chửi đời bạc bẽo, đàn ông ích kỷ.
    Bây giờ bạn nói là chúng tôi vì cái đó và chỉ nghĩ về chuyện đó, thế về phía bạn, bạn cũng có muốn người con trai của bạn là chưa bao giờ với ai ngoài bạn không ?. Tôi nghĩ là muốn quá chứ vì khi yêu, người ta chỉ muốn người đó là của riêng mình, không phải là của ai khác, kể cả về tinh thần cũng như thể xác. Cái này chắc tôi không hồ đồ, nên người con trai có lăn tăn gì chuyện đó, cũng không phải không có lý. Còn nếu bạn nghĩ là bạn không quan tâm đến người con trai bạn yêu đã làm hay chưa ?, giả sử như anh ấy trước khi yêu bạn thì chơi bời , quan hệ với nhiều cô gái, bây giwò yêu bạn là được rồi, chuyện cũ không quan tâm ...thì có lẽ lại rât mâu thuẫn với cái gì bạn chửi con trai là bất nhân, phụ bạc, coi con gái như đồ chơi, không yêu em này thì yêu em khác .... Bạn vừa muốn chửi nhưng lại vừa tỏ vẻ không quan tâm, nên thực sự tôi không hiểu bạn bị trầm uất và và rất bị kích động là lý do gì.
    Về phía phái nam hay phái nữ, tôi không ủng hộ và chấp nhận quan điểm QHTD trước hôn nhân chứ không phải tôi chỉ đứng về phái nam mà nói phái nữ.
    Thôi, xin tiếp bạn đến đây vì giờ tôi có lớp rồi.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  7. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    ah, phần trên thì tôi tranh luận, phần dưới thì tôi than thở cho cái sự đời, ai cần van xin các người như thế ? Tôi có người yêu ,có tình yêu, và tôi tự hào, mắc gì phải van xin ai ? Tôi than thở là than thở cho mấy cô gái xấu số, gặp phải mấy anh con trai quá ... cực đoan, bực cả mình, mà lỡ yêu rồi chẳng lẽ đá đít nó à ?
    Còn bác dân chơi à, tự hào, mạnh dạn là đúng, như đừng có vô lý, nói cùn nói nhảm, vài câu cũng khiến người ta ngứa mắt. Đừng nghĩ là có thể khiêu khích tôi tham gia vô cái trò tranh cãi tay đôi vô bổ lạc đề như bạn bo, tôi không mắc bẫy đâu.
     
  8. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    trời, thôi, tôi không nói nữa, càng nói bạn càng không hiểu. BẠn cứ giữ mình, điều đó tốt , đừng mắng người khác dễ dãi này nọ là được. Đương nhiên tôi muốn sở hữu người bạn đời của mình hoàn toàn ... KỂ TỪ LÚC TÔI GẶP ANH TA. Chứ tôi có quyền gì bắt bẻ quá khứ của anh ta. Miễn đừng phải hạng người thay bồ như thay áo, yêu một lúc hai ba người, quan hệ tùm lum, chứ anh yêu ,ai cấm được ? Vậy mấy người li dị rồi coi như là thủ tiết cả đời chứ gì, vì ai cũng mind cái quá khứ của họ cả, cả trai lẫn gái, cưới một lần, mà có chuyện gì li dị thì ... xong. ở vậy cả đời, có con thì nuôi, nếu xui xẻo không có con thì ... cũng ráng chịu, xin con nuôi đêeeeeeeeeeeee .... chứ cái hạng đã từng thuộc về người khác thế này, ai mà thèm... phải không ? Thôi ,xin đủ, cứ thế thì tôi chịu.
    Nhưng bạn pem cũng là một người khá đấy, ít ra khá hơn bạn res và bạn meta, có điều cực đoan quá. bạn đang học gì thế ? hic đừng nói học sinh học nhe, hiểu khoa học mà không hiểu mấy chuyện này thì ... hơi kỳ đó.
     
  9. Baltika

    Baltika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    To PEMFC:
    Tình yêu như PEMFC nói, thì đẹp thật đấy, ai mà không muốn yêu và được yêu như thế, yêu đến chết mới lìa nhau. . Nhưng cuộc sống nhiều chiều nhiều mặt lắm. Một tình yêu đích thực, không phải bao giờ cũng đi kèm đám cưới. Và ngược lại, đám cưới không phải lúc nào cũng là (thậm chí rất nhiều khi không phải) giấy chứng nhận của tình yêu.
    Tranh luận vấn đề này thì rắc rối, để sau. Kể PEMFC nghe một câu chuyện nhỏ.
    Tôi có một anh bạn, mới lấy vợ năm kia. Hai người yêu nhau lắm. Nhưng vì một lý do nào đó, mà gia đình anh ta nhất quyết không chịu cho lấy người con gái đó. Khi hai người làm đám cưới, thì mẹ anh đã tuyên bố từ con trai mình. Anh ta vẫn chấp nhận, với hy vọng là sau một thời gian thì mẹ mình sẽ hiểu.
    Nhưng cách đây mấy tháng, bà mẹ lâm bệnh nặng, mê man bất tỉnh một thời gian rồi từ trần. Anh bạn tôi không có một cơ hội nào để nói chuyện lại với mẹ, cho đến lúc chết hai mẹ con vẫn không thể hiểu nhau. Anh ấy rất đau buồn.
    Đó, có ai không bảo tình yêu của anh bạn tôi đẹp và đáng quý, đáng trân trọng. Không phải ai cũng được như thế. Nhưng anh ấy đã phải trả một giá rất đắt, quá đắt.
    Kể chuyện này cho PEMFC và mọi người, tôi chỉ muốn nói rằng, chúng ta bị chi phối bởi vô số các điều khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Nhiều khi, nhìn ngoài thì ta có thể nhận xét một ai đó là thằng Sở Khanh, một ai đó là con bé điếm đàng. Nhưng sự thật đôi khi không hẳn như những gì chúng ta nhìn thấy. Một vài tiêu chí cứng nhắc của xã hội, không phải lúc nào cũng công bằng. Có thể tôi hay bạn rất đàng hoàng, nghiêm túc, nhưng không có nghĩa là chúng ta tự cho mình cái quyền được phán xét người khác một cách quá đơn giản.
  10. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vào đây nghe các bác sôi nổI quá em cũng muốn tham gia. trước hết , gthiệu vớI các bác là em theo thuyết cổ hủ, xin dc nói vớI các bác theo thuyết cao thượng. Bây giờ nói giờI nói biẻn gì cũng fảI có thước đo, chứ nói không thì quá dễ. em co 1 ví dụ ngông cuồng như thế này(chi là ví dụ thôi mà có dc cái thước đo thì cũng nên làm lắm) vì có câu : mắt ko thấy thì tim ko đau, ko thấy chẳng qua la ko thấy, chứ sự thật vẫn là sự thật, ko dau chẳng qua là cố tình lờ đi tự xoa dịu mình thôi. Ví dụ là: (em cam đoan tuyệt đốI ko có ý nghĩ xúc fạm chi em) các chi em nhà ta nếu như mỗI lần QHTD vớI ng yêu ma đặt 1 cái handycam nightshot quay toàn bộ cảnh, từ ngườI thứ 1 đến thứ ?n.sau đó khi gặp bác trai nào vào chung kết ngoài nói rõ về quá khứ minh hoạ thêm bằng cuộn băng, bác nao xem xongqua dc coi như pass, em fục sát đất, lúc đó hãy khẳng định mmình cao thượng hay gi gì đó nhé.em rất muon 1 cái nhìn thật chuẩn nên đành làm vi dụ, co gì sơ suất thì anh em bỏ quá cho,,,, ko hề có y tranh thăng thua gì ở đây, em thiển nghĩ, có gì các bác chỉ giáo thêm, rất chân thành cám ơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này