1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn trai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Metalism, 07/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, chẳng nhẽ giữ một cô gái dễ dàng cho đi cái quý giá nhất của người con gái với 1 cô dành đến đêm tân hôn, thì dù sao một cô dễ dãi hơn cô kia, đó là sự so sánh và chẳng ai nghi ngờ điều đó cả, thế là tôi đâu có chê họ dễ dãi mà chính những cô gái như thế làm họ trở thành người dễ dãi đấy chứ.
    Tất nhiên nói như tôi không phải các cô gái vì chuyện gì đó ly dị thì thủ tiết cả đời nuôi con đâu, bạn có hiểu chuyện "rổ rá cạp lại" là gì chứ, chắc bạn hiểu. Còn VD như tôi đây, chưa từng với ai thì cũng muốn người đó chưa từng với ai, đó chỉ là tâm lý con người, ai chẳng thích cái gì trong trắng, trinh nguyên cơ chứ. Còn những cô gái ly dị, thường gặp những người cũng có tình trạng tương tự, đa số là thế chứ tất nhiên kô phải là tất cả.
    Còn tôi học ngành gì à ???, cái nick của tôi trả lời cho bạn hộ tôi
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  2. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi 2 topic đã lâu, đã tính ko câu post nhưng hôm nay đọc được lời của bác Baltika thì em vô cùng tâm đắc. Cuộc đời vốn phức tạp, có những chuyện xảy ra mà bản thân người trong cuộc cũng ko muốn nhưng nó vẫn xảy ra, vì thế người ngoài lại càng ko biết mà vẫn cứ đánh giá sai về họ.
    Thật ra, em cũng là người ủng hộ quan điểm của bác PEMFC. Em nghĩ rằng việc ko QHTD trước hôn nhân là 1 tập quán đẹp của dân tộc ta nói riêng và Á Đông nói chung. Thế thì tại sao chúng ta ko giữ gìn tập quán này ??
    Tuy vậy, em cũng ko phải quá cực đoan như 2 bác PEMFC và bác Responsibility. Em tôn trọng quan điểm của 2 bác nhưng theo suy nghĩ nông cạn của em thì em mượn câu này để nói quan điểm của em: Chữ trinh cũng có ba bảy đường.
    Ví dụ như Thuý Kiều phải bán mình nơi lầu xanh để gia đình khỏi vòng tù tội. Có ai dám nói Thuý Kiều ko tốt, mặc dù cuộc đời Thuý Kiều trải qua nhiều lần đắng cay. Hoặc như Tiểu Long Nữ trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung, bị hãm hiếp nhưng cô vẫn là một trong những nhân vật đáng yêu nhất trong các bộ truyện của KD tiên sinh. Có ai mà lại ko cảm thông với Thuý Kiều hoặc Tiểu Long Nữ. Em thấy họ là những con người trong trắng, ít ra trong trắng hơn những người trong trắng ( hoặc tự nhận là trong trắng) (em đạo câu này của Vũ Đức Sao Biển tiên sinh). Có lẽ những dẫn chứng của em ko thực tế nhưng mà cuộc đời vốn ko đơn giản. Ta chỉ sống, chỉ biết 1 góc nhỏ của cuộc sống muôn màu này do đó có những chuyện chúng ta ko bao giờ biết được. Vì thế khi đọc bài của bác Baltika em thấy cảm khái nên tuôn ra 1 tràng . Nếu có gì sơ xuất mong các bác thông cảm.
  3. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Chính vì như bạn kể đó, cuộc sống đều bị chi phối bởi rất nhiều điều khách quan, không ai có thể đoán trước điều gì xảy ra cả cho nên PEMFC mới có quan điểm của mình như thế. Chính vì cuộc sống không biết được cái gì phía trước, cho nên cả hai người, người con trai và người con gái nen biết giữ gìn cho nhau, đối với người con trai nên tôn trọng và giữ cho người bạn gái của mình cũng bởi vì tương lai không biết thế nào, nếu chúng ta làm điều đó trước biết đâu đó lại là điều mang lại đau khổ cho người mình yêu sau này. Còn với người con gái, cũng không nên quá dễ dãi mà có thể gật đầu, khi bạn nói không thì chẳng ai yêu các bạn thật lòng lại nỡ ép buộc các bạn làm điều đó. Tôi nói điều này bởi vì có thể các bạn cho tôi là người cực đoan nhưng cái cực đoan đó giữ cho tôi không làm cái điều đó với cô gái mình yêu, cố gắng không phạm vào cái tư tưởng cực đoan của mình. Nhưng XH thì nhiều loại người, nhiều loại suy nghĩ, và như các bạn biết đấy,theo quan niệm của XH Á Đông thì với điều đó, người bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là người con gái.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  4. Leonids

    Leonids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra con người ta cũng giống nhau thật! Cứ tưởng mấy nhân vật bên LS-VH và KTQSNN không mấy khi qua bên GDGT cơ, hoá ra nhiều người cũng hay vào đọc ở đây như mình nhưng ít post bài. Hôm trước thì thấy ducsniper (hay snipper ấy nhỉ? bác thứ lỗi nhé, đọc bài của bác nhiều mà có cái tên cũng không nhớ chính xác được!:)), hôm sau thì thấy Quake3XXXXX.
    Trước đây, thời còn ngây thơ hơn bây giờ :), tôi cho rằng con người ta có thể kiểm soát được hành động của mình, đều có thể hiểu được tình cảm của mình, nhưng khi trải nghiệm nhiều hơn, tôi mới hiểu rằng, con người thực tế là thuộc nhiều thế giới khác nhau, người thuộc thế giới này có rất ít những mối quan hệ bạn bè (chứ ý, bạn đích thực, không phải là "bạn" xã giao, như kiểu bạn cùng lớp, cùng công ty mà cả tuần nói với nhau được hai ba câu) với những người thuộc một thế giới khác. Và những người thuộc một thế giới sẽ dễ dàng nhạn ra và thiết lập quan hệ với một người khác thuộc thế giới của mình trong khi không thể nhận thấy những người thuộc thế giới khác. Giống như một tên kẻ cắp sẽ dễ dàng nhận ra một kẻ cắp khác trong đám đông nhưng người bình thường thì sẽ bị mất cắp mà không nhận ra ai đã móc túi mình vậy. Thế nên đừng ai kêu rằng ?ocon gái bây giờ?? hay ?ocon trai bây giờ??
    Ngoài ra phải rất lâu sau tôi mới hiểu được rằng có những điều trong cuộc sống mà người này có thể hiểu được trong khi người khác không thể hiểu được, không phải vì họ kém thông minh mà là do thế giới quan của họ không có vấn đề đó. Ai đọc "Lộc Đỉnh ký" đều biết nhân vật Vi Tiểu Bảo, Vi tước gia có nhiều vợ đẹp, thấy ai xinh đẹp là muốn chiếm hữu bằng được. Thế nhưng Vi không biết yêu, và người như hắn ta không thể có tình yêu, không bao giờ hiểu được tình yêu, thậm chí có lẽ Vi không hề biết đến một dạng tình cảm như thế tồn tại ở trên đời. Hắn sẽ hạnh phúc vì điều đó. Bất hạnh sẽ đến với những ai ham muốn cái ngoài tầm với của mình.
    Còn một chuyện nữa, trước đây tôi cho rằng ai cũng có thể hiểu được tình cảm của mình và tình cảm luôn là thực nhưng thực tế thì nhiều người đã tự lừa mình, họ nghĩ rằng họ yêu và do đó họ cảm thấy rằng họ yêu thực. Hay như nhiều nhiều người cứ cho rằng mình không làm được việc này, không làm được việc kia? thành ra họ không thể làm được những việc đó thật. Thực ra thì phần lớn những việc đó họ làm được tuốt, chỉ có điều không chịu làm thôi.
    Tôi là một người có quan điểm Á Đông về tình yêu và hôn nhân (tiện đây cũng xin nhắc các bạn về việc chú ý phân biệt "cổ hủ" và "cổ điển", đừng gọi "nhạc cổ điển" là "nhạc cổ hủ", "văn học cổ điển" là "văn học cổ hủ", đừng nghĩ rằng quan niệm mới luôn tốt hơn quan niệm cũ. Mới hay cũ đều chưa chắc đã đúng và cũng chưa chắc đã sai, đúng sai lợi hại phải trái rất khó lường, có khi vài chục năm chưa chắc đã biết được), đối với tôi, tình yêu phải đi kèm với ước muốn tiến tới hôn nhân, nếu không có ước muốn đó thì không phải là tình yêu. Vì thế tôi phản đối cái quan niệm tình yêu = Tình bạn + ********. Không có thứ yêu chơi, yêu bời, bởi vì đó không phải là tình yêu. (Tôi có một cái tật là tuyệt đối hoá, nhưng theo tôi, trong trường hợp này nó không hại gì bởi đó chẳng qua là quan niệm "thế nào là tình yêu" mà thôi). Thế cho nên theo tôi, yêu là đi tìm bạn đời, cần chọn một người có nhận thức tương đương, có ý thức xây dựng cuộc sống, có tính cách phù hợp để có thể có cuộc sống chung hạnh phúc. Tu thân, tề gia, trị quốc mà, gia đình mà yên ổn thì mới có thể làm việc hiệu quả được chứ. Do đó chính bản thân mình phải biết cân nhắc, biết uốn mình, có ý thức xây dựng cuộc sống chung. Và trong tình yêu, sự tôn trọng lẫn nhau là không thể thiếu.
    Về vấn đề TD trước hôn nhân, tôi cũng đã tranh luận nhiều với bạn bè, nhưng chủ yếu về phương diện có nên hay không, chứ không phải về vấn đề có chấp nhận lấy một cô gái không còn trinh hay không. Tôi có vài người bạn từ thời cấp ba, một người thì số cô gái (không tính gái làng chơi) qua tay hắn không biết đã quá cấp trung đội chưa, một người thì mới 3-5 (chuyện hắn kể với tôi thì là 3). Người lắm cô gái kia thì OK, không vấn đề gì, hắn ta sẽ không biết đến tình yêu (lúc nào cũng có 3-4 cô, yêu cái gì! Có khi trùng hợp, ba cô đi xa về vào cùng một ngày, và hôm đó hắn phải trải qua một cuộc tra tấn thể lực khủng khiếp, sáng 2, chiều 2, tối 2, đêm gục!!! Nhưng cũng có lần cậu ta tâm sự với tôi, rằng con gái chán thật, chẳng có ai ra hồn, tư cách đạo đức chẳng ra gì, cứ thế này thì không biết rồi vợ hắn sẽ như thế nào đây. Tôi trả lời, tại vì thế giới của mày như vậy, trong thế giới đó chỉ có những người như thế, và quan trọng hơn cả là con người của mày sẽ khiến cho mày chỉ tìm được những người con gái như thế, người khác đi sẽ không yêu mày. Hắn chắc là cú lắm và sau đó không bao giờ thấy hắn nói về chuyện này nữa).
    Quan niệm của tôi trong những cuộc tranh luận với người bạn còn lại là như thế này: tình yêu cần một sự cảm thông và hiểu nhau sâu sắc, thế nên cần phải tìm hiểu kỹ càng (những tính các "góc cạnh" thì phải qua những tình huống "góc cạnh" mới có thể thấy được). Nếu có QHTD ngay thì việc tìm hiểu coi như chấm dứt (cái này sẽ có nhiều phản đối tôi, nhưng theo như tôi biết được thì một khi đã quan hệ với nhau rồi thì khi gặp nhau phần lớn người ta chỉ nghĩ đến việc đó, không có nhiều cơ hội để nói chuyện thực sự với nhau, mà nói chuyện chính là phương tiện quan trọng nhất để hiểu nhau).
    Bạn tôi phản bác lại, QHTD là phần quan trọng nhất của hôn nhân, phần lớn gia đình mà phụ nữ không được thoả mãn về vấn đề này sẽ tan vỡ, nên cần hiểu nhau trong chuyện đó, ngoài ra do tầm quan trọng của việc đó, nên người ta cần có khinh nghiệm để có thể thoả mãn được vợ.
    Bạn tôi là một người khá lạ lùng: rất thích nói chuyện về ********, nhưng mà lại thường tra tấn tôi và một vài người bạn khác bằng những câu chuyện như đêm qua làm mấy nháy, phải làm như thế nào để đưa đối tác đên cực điểm, nó đã làm những gì với bạn gái? Có lần tờ báo ANTG cuối tháng có một chuyên đề về việc nạo phá thai ở những cô gái Việt nam chưa có gia đình, tôi đã mua cho nó một tờ và bảo nó ?ođọc đi, và nghĩ xem tại sao lại có thể bắt người mình yêu đứng trước một nguy cơ lớn về sức khoẻ như vậy chỉ vì ham muốn của mình?. Nó không nói gì nhưng tháng sau nó đã phải đưa người yêu nó đi Phụ sản.
    Quả thực là tôi rất đau lòng mỗi khi đọc những bài báo như vậy. Và cá nhân tôi, tôi không chấp nhận một cô gái như vậy, một người không biết giữ gìn sức khoẻ sinh sản của mình như vậy. Tôi cũng không chấp nhận những cô gái sống chung với người yêu ở những khu nhà trọ dành cho sinh viên, tình trạng khá phổ biến hiện nay.
    Tôi không phản đối ******** trước hôn nhân, nhưng tôi phản đối ******** để giải trí. ******** phải đi kèm với tình yêu. Gà con đã nói một ý tương tự, và còn nói thêm rằng khi yêu thực sự thì có thể quan hệ mà không cần hối tiếc, nhưng bạn thử đọc xem nhé (chú ý: ở đây tôi đang nói đến vấn đề một cô gái nên ứng xử như thế nào, chứ không phải vấn đề gà con, hay bất cứ một người cụ thể nào đó nên ứng xử như thế nào, nên bạn đừng lấy chính bạn ra làm phản ví dụ, ví dụ như tôi có thể thế này, tôi có thể thế kia. Bạn có thể ?ocó thể?:), nhưng có chắc là người khác có thể được như vậy không?):
    1. Tình yêu là một quan hệ giữa hai người, là tình cảm giữa một người này đối với người khác. Cứ cho rằng cô gái yêu chàng trai thực lòng đi, nhưng có chắc chàng trai đó thực sự yêu cô gái đó thực sự không? Hay là chỉ lợi dụng cô gái đó? Xong rồi, chàng quất ngựa truy phong thì cô gái đó chắc là tặc lưỡi: chẳng sao cả, mình yêu anh ta thật lòng mà! Có sao đâu! Đến đây thì chưa sao cả, nhưng rồi thời gian là bác sĩ tài ba, nhưng đáng tiếc lại không phải là bác sĩ thẩm mỹ giỏi, nên khi cô gái đó yêu chàng trai khác, việc quan hệ sẽ thành việc rất bình thường, nói yêu dăm ba bữa đã lên giường, chưa kể đến việc nêu như không biết tránh thai thì có thai, rồi nạo thai? Nếu gặp phải một chàng trai không chấp nhận việc cô gái đã mất trinh thì làm sao đây?
    2. Liệu tình yêu mà cô gái dành cho chàng trai có phải là tình yêu đích thực không? Hay chỉ là một sự tưởng nhầm? Người ta lừa mình thì dễ nhận thấy chứ tự mình lừa mình thì chỉ khi nào bị thực tế mở mắt mới có thể phát hiện được thôi.
    3. Bạn nói chẳng ai đi cho một thằng họ Sở, nếu quả thực như thể thì làm gì có những anh chàng đi lừa tình trên đời này? Sở Khanh rất khó phân biệt, thậm chí những chàng trai ?osát gái? gần như luôn luôn được đánh giá cao hơn những anh chàng không giỏi tán tỉnh. ?oSở Khanh? thường là những người hấp dẫn phụ nữ bẩm sinh và biết sử dụng khả năng bẩm sinh đó để chinh phục.
    4. Bạn nói gì đó về cân nhắc cẩn thận. (tôi không nói về bạn đấy nhé) Phần lớn các cô gái ở Việt nam hiện nay không có cơ hội cân nhắc về việc đó đâu. Bị bạn trai rủ rê, ?otạo điều kiện? cả đấy thôi. Nói chung là trong vấn đề này, phần lớn do các cô gái quá yếu đuối, không dám làm phật ý bạn trai.
    Vài lời viết xong không chỉnh lại bố cục, rất xin lỗi các bạn.
    Gửi f00l_a_kiss: Hãy dùng tiếng Việt với người Việt.
    Ký tên
    O
    (chưa tròn lắm nhỉ)
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    eeêrrrrr....em vẫn type tiếng việt đó thôi....
    to one_third : chán nhỉ bài của bạn bị khoá rồi...không thì tớ vô tớ nghik cho bạn sợ
    If love were liquid it would drown me in a placeless place refine me,in a heart shape come around me and then melt me slowly downif love were human it would know me in a lost space come and show me,hold me and control me and then melt me slowly down, like chocolateTastes so good my hearts been mended, who'd have thought it would?an empty bed and still I won the catch, a man who I love and who loves me backI've waited so long for love to heal me, so I'd feel it, thought it wasn't real and then you cameyou prove me wrong again
  6. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Vâng,cũng mong là tôi ko phải lock topic,và cũng mong bác làm đc những gì bác đã nói.Đã nói đc thì phải làm đc,nói đc mà ko làm đc,ra đường trẻ con nó khinh phải ko bác?
    Tất cả những bài tôi xoá,tôi sửa chữa hẳn nhiên đều có nguyên nhân của nó và tôi thấy rằng,tôi ko có gì sai.Chắc bác cũng thừa hiểu,chẳng ai dở hơi mà ngon cũng vứt,ko ngon cũng vứt tất vào thùng rác,bác nhỉ.[nghĩ thầm] Nếu cái gì cũng xoá thì làm gì có bài của danchoicantho[/nghĩ thầm]
    P/S: Hình như mình đang spam thì phải,chả thấy dòng nào hướng vào chủ đề,hik
    To f00akiss: Nhiệt liệt hoan nghênh bạn vứt mấy cái từ đó đi
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  8. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không cãi nhau nữaaaaaaaaa !!!
    Chị em đã chủ trương "giữ" thì cứ thế mà làm, cố hết sức mà tử thủ, chị nào đi đường lối thoáng hơn thì cũng âm thầm mà hành sự ! Yêu cầu tuyệt đối không bộc lộ thân phận mình, kiểu như " cá nhân tôi cũng đã từng....bét nhè chè khoai...." ----> thậm vô lý ! thậm impolite !!!
    Về phần các anh em thấy thế này, nên tuyệt đối ủng hộ các chị trong việc cố "giữ" (thì ngoài miệng cứ tán thành rộn rã đi, mình mần gì thì cứ mần chứ ...hé hé hé).Bác nào quá rành chị em rồi để nghị không bật mí quá lộ liễu (mất cả sướng !).Tóm lại, 2 bên cứ giả vờ như chả biết gì ý ! Em thấy oánh trận giả cái kiểu đó phê hơn !
    Các bác các chị thử tượng tượng một ngày đẹp trời nào đó chúng mình Offline mà cả trai gái 2 bên quan viên 2 họ cứ rõ ràng về nhau như lòng bàn tay thì còn chuyện gì để nói, còn thói gì để yêu nữa nào !
  9. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Chủ đề :" Con gái bây giờ sợ thật" vẫn còn nóng thật.Được các bác vẫn quan tâm nhiệt liệt.Vì chị em ở đây toàn nêu danh xấu RES tôi nên lại phải "ra tay" .
    ------ Tôi mở topic "Con gái bây giờ sợ thật" chỉ bàn về một hiện tượng phổ biến hiện nay là vấn đề QHTD trước hôn nhân quá dễ dãi của một số bộ phận con gái và hậu quả của nó.Thế mà cuối cùng lại "phán xét" tôi là tàn nhẫn,tàn quân Taliban.Rồi biến thể sang "**********" "gái nhảy".....Căn bản mỗi người khi đưa ra ý kiến lại ở trong tình trạng khác nhau.
    Ví dụ:
    Đồng chí Tham Bao Ngoc, Fool a kiss,ga con,tenderlion.......chẳng qua là các đồng chí này là "ăn no" rồi mới ra sức bảo vệ như thế.Các đồng chí QHTD như cơm bữa thì phải ra sức mà bảo vệ cho một "tình yêu đích thực " chứ.Nếu chẳng may ko thành,thì lại cho rằng "hiến dâng cho một tình yêu đích thực đó là tự nguyện" hahha
    Ở đây chả ai động chạm đến chơi gái,đàng điếm phè phởn cả.....chỉ bàn về tình yêu đích thực thế mà các đồng chí lại xía cạnh sang nhiều vấn đề khác.
    Còn tôi RESPOSSIBILITY,PEMFC,DANYBOY.......và một số người khác chưa hề QHTD,ko lừa gạt một người con gái nào khác,yêu nghiêm túc và giữ gìn cho nhau cho đến đêm tân hôn thì đó là một điều hạnh phúc và cao cả chứ,các đồng chí phụ nữ ở đây lại cho là "cổ hủ''''''''.Hơn nữa tôi nói thật,hơn nhau là suy nghĩ và nhận thức thôi.Các bác các cô ở đây có QHTD trước hôn nhân rồi,mà ko đi đến cưới xin thì có dám nói thật là "đã chơi nhiều lần với thằng trước ko?"với chồng ko? Hay là đi "vá" để lừa con nhà lành.Mà nếu nói ra sự thật thì thử xem thằng chồng có lòng tự trọng nó "phán xét" thế nào???Chỉ có những loại Sở Khanh hay là cao thượng ngu mới chấp nhận (vì thằng đàn ông tử tế chưa QHTD ,nó ko đáng phải chấp nhận điều đó)
    -----Tôi ko có ý khinh thường các chị em QHTD trước hôn nhân nhưng các loại chị em đó tôi tránh xa.Vì tôi có quyền đòi hỏi một người vợ "trong trắng" tương xứng với tôi (tôi ko có ý khoe khoang hỡm mình gì hết,tôi là thằng tử tế có giáo dục,chưa bao giờ QHTD,mặc dù "thằng nào mà chả thích".Vì trước khi làm gì tôi phải đều suy nghĩ đến hậu quả ko chỉ riêng tôi,có ảnh hưởng gì ko,đến ai ko )
    Xoa boi thuphuong20
    u?c thuphuong20 s?a vo 11:05 ngy 12/04/2004
  10. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cả ả này nữa,ả này cũng to mồm phết,chắc là "cùng giộc"
    Buồn cười cho cô em GACON phải nhờ em gái nói hộ là còn "trong trắng" .TRong khi cô em Bitty cat gì đây lại ủng hộ no *** b4 marriage.Đúng là "nội bộ lục đục""
    Cô em Trângnh16 này lo cho thân cô đi...................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này